PDA

View Full Version : Nguy cơ mới,xin được tư vấn!!!



Caolamm
05-09-2014, 22:43
E vừa đi khám họng ở BV VN Cu Ba ở HN,khám xong họng thì e có qua phòng xn để hỏi 1 số vấn đề,e và bác sĩ đó đứng nchuyen với nhau chừng 5p,vị bác sĩ này trước khi gặp e ở phòng xn thì đang ngồi ở phòng bên cạnh với 1 người đàn ông.Trong lúc nchuyen với bác sĩ e để ý có tiếng dép đi lại sau lưng k rõ có phải người đàn ông kia k?
Xong xuôi tất cả e lấy xe đi về quán game và đưa chìa khoá cho nhân viên ở đó gửi dùm xe.
Vừa ngồi xuống ghế thì e phát hiện chỗ bên trong khuỷu tay của e (vị trí có ven ý ạ) có 1 chấm nhỏ,xung quanh loang ít máu khô, e dùng khăn ướt lau thì máu lại chảy, nhìn kĩ thì vết đó có vẩy vẩy j đó như da thừa nhỏ xíu,e dùng móng tay cậy cái da thừa đó ra r lau = giấy ăn.khoảng hơn 1h sau e về nhà,dùng khăn mặt ướt lau lại vết đó thì nó lại rỉ máu tiếp,vết thương đấy nhỏ xíu như vết kim tiêm thôi ạ.
Những người tiếp xúc với e,đứng sát e chỉ có 2 người bác sĩ và nvien quán game.
E lo sợ người đàn ông ở phòng bên cạnh phòng xn làm j đó sau lưng e?! Hoặc có ai đó cố tình làm gì mình?!

*Đúng là thời gian gần đây e có stress,người như mất hồn,chính vì thế e mới lo sợ ai đó đâm mình,vì đầu óc mình đag k tỉnh táo nên mình k hay biết
*Vết thương trên e miewu tả hoàn toàn là sự thật!!!!!! Thực sự e k hiểu sao lúc phát hiện ra vết đó thì máu xquanh vết đó đã khô rồi,k hiểu vết đó từ đâu?

Tuanmecsedec
05-09-2014, 22:47
E vừa đi khám họng ở BV VN Cu Ba ở HN,khám xong họng thì e có qua phòng xn để hỏi 1 số vấn đề,e và bác sĩ đó đứng nchuyen với nhau chừng 5p,vị bác sĩ này trước khi gặp e ở phòng xn thì đang ngồi ở phòng bên cạnh với 1 người đàn ông.Trong lúc nchuyen với bác sĩ e để ý có tiếng dép đi lại sau lưng k rõ có phải người đàn ông kia k?
Xong xuôi tất cả e lấy xe đi về quán game và đưa chìa khoá cho nhân viên ở đó gửi dùm xe.
Vừa ngồi xuống ghế thì e phát hiện chỗ bên trong khuỷu tay của e (vị trí có ven ý ạ) có 1 chấm nhỏ,xung quanh loang ít máu khô, e dùng khăn ướt lau thì máu lại chảy, nhìn kĩ thì vết đó có vẩy vẩy j đó như da thừa nhỏ xíu,e dùng móng tay cậy cái da thừa đó ra r lau = giấy ăn.khoảng hơn 1h sau e về nhà,dùng khăn mặt lau lại vết đó thì nó lại rỉ máu tiếp,vết thương đấy nhỏ xíu như vết kim tiêm thôi ạ.
Những người tiếp xúc với e,đứng sát e chỉ có 2 người bác sĩ và nvien quán game.
E lo sợ người đàn ông ở phòng bên cạnh phòng xn làm j đó sau lưng e?! Hoặc có ai đó cố tình làm gì mình?!

*Đúng là thời gian gần đây e có stress,người như mất hồn,chính vì thế e mới lo sợ ai đó đâm mình,vì đầu óc mình đag k tỉnh táo nên mình k hay biết
*Vết thương trên e miewu tả hoàn toàn là sự thật!!!!!!

Chỉ hoang tưởng và bị Hâm thôi.

Tuanmecsedec
05-09-2014, 22:48
E vừa đi khám họng ở BV VN Cu Ba ở HN,khám xong họng thì e có qua phòng xn để hỏi 1 số vấn đề,e và bác sĩ đó đứng nchuyen với nhau chừng 5p,vị bác sĩ này trước khi gặp e ở phòng xn thì đang ngồi ở phòng bên cạnh với 1 người đàn ông.Trong lúc nchuyen với bác sĩ e để ý có tiếng dép đi lại sau lưng k rõ có phải người đàn ông kia k?
Xong xuôi tất cả e lấy xe đi về quán game và đưa chìa khoá cho nhân viên ở đó gửi dùm xe.
Vừa ngồi xuống ghế thì e phát hiện chỗ bên trong khuỷu tay của e (vị trí có ven ý ạ) có 1 chấm nhỏ,xung quanh loang ít máu khô, e dùng khăn ướt lau thì máu lại chảy, nhìn kĩ thì vết đó có vẩy vẩy j đó như da thừa nhỏ xíu,e dùng móng tay cậy cái da thừa đó ra r lau = giấy ăn.khoảng hơn 1h sau e về nhà,dùng khăn mặt lau lại vết đó thì nó lại rỉ máu tiếp,vết thương đấy nhỏ xíu như vết kim tiêm thôi ạ.
Những người tiếp xúc với e,đứng sát e chỉ có 2 người bác sĩ và nvien quán game.
E lo sợ người đàn ông ở phòng bên cạnh phòng xn làm j đó sau lưng e?! Hoặc có ai đó cố tình làm gì mình?!

*Đúng là thời gian gần đây e có stress,người như mất hồn,chính vì thế e mới lo sợ ai đó đâm mình,vì đầu óc mình đag k tỉnh táo nên mình k hay biết
*Vết thương trên e miewu tả hoàn toàn là sự thật!!!!!!

Chỉ hoang tưởng và bị Hâm thôi.Tiểu sử toàn bộ bài hỏi thành viên này thuộc hoang tưởng hâm nặng,cần trị bệnh thần kinh.

Caolamm
05-09-2014, 22:52
E k biết phải nói sao cho a hiểu,nhưng những gì e kể ở trên e lấy danh dự ra để đảm bảo với a là thật 100% :)

Tuanmecsedec
05-09-2014, 22:54
E k biết phải nói sao cho a hiểu,nhưng những gì e kể ở trên e lấy danh dự ra để đảm bảo với a là thật 100% :)

Dù có thật thì sao? Bạn đừng nói là ngồi nói chuyện Bác Sỹ,ông kia cầm kim tiêm vô đâm nha.

Nếu bạn nói : ừ một tiếng tức là bạn bị khùng nặng.

Caolamm
05-09-2014, 22:57
Thú thật với a là e đi khám họng, tiện thể qua phòng xn để hỏi bsi ở đấy những câu trước đây e đã từng hỏi a,người bsi đấy cũng nhiệt tình tư vấn và nói e k có nguy cơ k cần xn lgi,đừng snghi đến nó nữa...sau đấy thì thật sự tâm trạng e đã vui lên khá nhiều nên e đi chơi game,thì lúc vừa ngồi xuốg ghế e thấy vết kia! A tưởng e muốn tnay hả? Sau bao ngày lo lắng mãi đến hôm nay e mới vui lên,e tự nghĩ ra vết đó để làm gì,mệt mỏi quá đi thôi

Caolamm
05-09-2014, 22:59
E sợ rằng trong lúc tâm trí mình đang k ổn đinh,mình k để ý đén những tác động vào cơ thể mình

Caolamm
05-09-2014, 23:12
A giúp e với,sống mà cứ lo lắng tnay thực sự e mệt mỏi quá,tại sao vết kia lại xuất hiện đúng lúc tâm trạng e đang khá lên,để rồi bâyh lại lo lắng,thậm trí còn lo hơn

Tuanmecsedec
05-09-2014, 23:14
A giúp e với,sống mà cứ lo lắng tnay thực sự e mệt mỏi quá,tại sao vết kia lại xuất hiện đúng lúc tâm trạng e đang khá lên,để rồi bâyh lại lo lắng,thậm trí còn lo hơn

Tuanmecsedec khẳng định 100% bạn chỉ hoang tưởng không có nguy cơ.

Caolamm
05-09-2014, 23:34
A ơi e biết câu e hỏi (có thể) nằm ngoài kiến thức của a,nhưng e vẫn băn khoăn rằng,nếu là hành vi mình BỊ đâm thì mình phải biết chứ,có khi nào mình sao nhãng mà k bị giật mình bởi vết đâm k? Hay thực ra vết đó chẳg qa là gãi vào nốt thịt thừa nhỏ rồi nó chảy máu? E đang tự trấn an mình như vậy,bao lâu nay vết thương lớn nhỏ chảy máu có baoh mình thèm để ý đâu,rồi tự dưng bâyh KHÔNG HIỂU SAO tâm lí lại tưởng tượng ra nhiều thứ như vậy.nghi ngờ hết người này người khác.
Liệu trong lúc mình đang tỉnh táo (k chất kích thích hay bị gây mê) mà đang xao nhãng,mình có bỏ qua cảm giác đau nhói của vết chích k?
Những câu trả lời của a đối với e thực sự quý như vàng! Xin a cho e 1 lời chân thành để e lấy lại niềm vui cs,e cảm ơn a rất nhiều!

Tuanmecsedec
06-09-2014, 05:53
A ơi e biết câu e hỏi (có thể) nằm ngoài kiến thức của a,nhưng e vẫn băn khoăn rằng,nếu là hành vi mình BỊ đâm thì mình phải biết chứ,có khi nào mình sao nhãng mà k bị giật mình bởi vết đâm k? Hay thực ra vết đó chẳg qa là gãi vào nốt thịt thừa nhỏ rồi nó chảy máu? E đang tự trấn an mình như vậy,bao lâu nay vết thương lớn nhỏ chảy máu có baoh mình thèm để ý đâu,rồi tự dưng bâyh KHÔNG HIỂU SAO tâm lí lại tưởng tượng ra nhiều thứ như vậy.nghi ngờ hết người này người khác.
Liệu trong lúc mình đang tỉnh táo (k chất kích thích hay bị gây mê) mà đang xao nhãng,mình có bỏ qua cảm giác đau nhói của vết chích k?
Những câu trả lời của a đối với e thực sự quý như vàng! Xin a cho e 1 lời chân thành để e lấy lại niềm vui cs,e cảm ơn a rất nhiều!

Câu hỏi của bạn có thể lên Sao Hỏa hỏi thì may ra có người mới biết trả lời.Vì hoang tưởng cục bộ.

songchungvoi_HIV
06-09-2014, 09:00
E vừa đi khám họng ở BV VN Cu Ba ở HN,khám xong họng thì e có qua phòng xn để hỏi 1 số vấn đề,e và bác sĩ đó đứng nchuyen với nhau chừng 5p,vị bác sĩ này trước khi gặp e ở phòng xn thì đang ngồi ở phòng bên cạnh với 1 người đàn ông.Trong lúc nchuyen với bác sĩ e để ý có tiếng dép đi lại sau lưng k rõ có phải người đàn ông kia k?
Xong xuôi tất cả e lấy xe đi về quán game và đưa chìa khoá cho nhân viên ở đó gửi dùm xe.
Vừa ngồi xuống ghế thì e phát hiện chỗ bên trong khuỷu tay của e (vị trí có ven ý ạ) có 1 chấm nhỏ,xung quanh loang ít máu khô, e dùng khăn ướt lau thì máu lại chảy, nhìn kĩ thì vết đó có vẩy vẩy j đó như da thừa nhỏ xíu,e dùng móng tay cậy cái da thừa đó ra r lau = giấy ăn.khoảng hơn 1h sau e về nhà,dùng khăn mặt ướt lau lại vết đó thì nó lại rỉ máu tiếp,vết thương đấy nhỏ xíu như vết kim tiêm thôi ạ.
Những người tiếp xúc với e,đứng sát e chỉ có 2 người bác sĩ và nvien quán game.
E lo sợ người đàn ông ở phòng bên cạnh phòng xn làm j đó sau lưng e?! Hoặc có ai đó cố tình làm gì mình?!

*Đúng là thời gian gần đây e có stress,người như mất hồn,chính vì thế e mới lo sợ ai đó đâm mình,vì đầu óc mình đag k tỉnh táo nên mình k hay biết
*Vết thương trên e miewu tả hoàn toàn là sự thật!!!!!! Thực sự e k hiểu sao lúc phát hiện ra vết đó thì máu xquanh vết đó đã khô rồi,k hiểu vết đó từ đâu?
Bạn cố gắng đọc lại câu hỏi của bạn xem bạn có bị Hấp k??