PDA

View Full Version : Có nên cho bố biết sự thật?



songchungvoi_HIV
07-09-2014, 12:16
07/9/2014 11:29
Hai chị em cháu lớn lên trong vòng tay của bố. Do hoàn cảnh nên mẹ cháu ra nước ngoài làm ăn từ khi chúng cháu còn nhỏ. Suốt những năm tháng tuổi thơ, mẹ cháu chỉ thi thoảng gửi quà chứ không về thăm chúng cháu bao giờ.


http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/09/07/4540bdf0e007f5.img.jpg

Ảnh minh họa
Gần đây, khi cháu tốt nghiệp đại học và đi làm, mẹ về nước và có liên lạc với cháu. Mẹ đầu tư xin việc cho cháu, muốn bù đắp cho hai chị em những lúc vắng nhà. Bố chưa bao giờ gieo vào đầu chúng cháu sự thù ghét mẹ nên cháu vẫn khao khát tình cảm mẹ con và vui mừng vì mẹ trở về. Song, cháu được biết mẹ đã có gia đình mới, có em gần bằng tuổi em gái cháu. Trong khi đó, mấy chục năm qua bố vẫn chờ mẹ quay trở về dù có nhiều người sẵn lòng đến với bố. Liệu cháu có nên cho bố biết sự thật?
Cháu Hoài Thu thân mến!
Câu chuyện của cháu rất đáng để chúng ta cùng suy nghĩ về hạnh phúc, sự đợi chờ cũng như những tình huống éo le, muôn hình vạn trạng và rất khó lường của cuộc sống.
Đưa ra lời khuyên cho người khác quả là rất khó, nhất là chỉ căn cứ vào những dòng thư rất ngắn của cháu. Tuy vậy, theo Nếp nhà thì cũng nên cho bố biết sự thật. Bố cháu là người đàn ông tốt, xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Nhiều năm một mình nuôi con từ trứng nước mà không một lời oán thán vợ, lại vẫn giữ trong tâm hồn các con hình ảnh tốt về mẹ, cháu nên tự hào vì có một ông bố như vậy. Sự hy sinh của bố đáng được đền bù và có một kết quả xứng đáng chứ không chỉ là một con số không tròn trĩnh như vậy.
Cháu đã lớn, cũng có thể hiểu được mẹ nhiều năm sống ở nước ngoài phải dựa vào người đàn ông khác để làm ăn nên có gia đình mới, có con thêm và không độc lập về kinh tế để chu cấp nuôi nấng các cháu là chuyện đương nhiên. Có lẽ vì nỗi khổ tâm và cả xấu hổ, dằn vặt nữa mà mẹ không dám đối diện với bố cháu để nói nên sự thật. Cháu phải xác định rằng cháu và em gái rồi có lúc phải đi lấy chồng, chưa chắc có điều kiện chăm sóc bố lúc tuổi già. Vì thế, cần phải cho bố biết sự thật để ông hết chờ đợi, hy vọng và sớm tìm cho mình một hạnh phúc mới. Bởi lẽ, khi con cái trưởng thành, một mình ông sống với nỗi cô đơn sẽ vô cùng đáng thương, bản thân các cháu cũng khó lòng yên tâm được.
Nếp nhà cho rằng bố cháu chắc hẳn sẽ sững sờ, thậm chí suy sụp vì sự thật này. Song, sự thật thì muôn đời vẫn là sự thật, và nó sẽ hé lộ bất cứ lúc nào. Con đường ngắn nhất để bố cháu biết chính là qua các cháu. Nó cũng sẽ giảm bớt được đau đớn, thất vọng cho bố. Cháu hãy chân tình chia sẻ nỗi buồn với bố, phân tích để bố hiểu những năm sống xa nhà mẹ cháu cũng phải vất vả và khổ tâm như thế nào. Nếp nhà tin rằng bố cháu sẽ sớm vượt qua nỗi buồn.




Theo www.xaluan.com (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=1800816169)