PDA

View Full Version : Bi kịch những mối tình đồng tính



songchungvoi_HIV
10-09-2014, 19:27
Chủ nhật, 24-08-2014 05:58:24 pm
Nhiều người đã công khai mình là người đồng tính và được gia đình ủng hộ. Nhưng không ít phải tìm đến cái chết để kết thúc cuộc đời nhiều ngang trái, đớn đau khi trót nặng tình với người cùng giới.
Từ những trò đùa ác


http://phunutoday.vn/dataimages/201408/23/small/pha-le-les_1408768466.jpg
Ảnh minh họa
Không ít các chuyên gia đã cảnh báo về tình trạng giới trẻ hiện nay đã lạm dụng việc trêu đùa giới tính dẫn đến sự ngộ nhận. Cô gái trẻ Linh Nga (Hải Phòng) đã khóc than: "Trong một cuộc chơi, em và cô bạn thân đùa nhau bằng một nụ hôn môi. Ai ngờ bạn bè chụp ảnh cho lên Facebook, vậy là không một lời nói, bạn trai em đã chia tay. Anh ta tưởng rằng em bị đồng tính. Một trò đùa mà sau này em có thanh minh như thế nào cũng không được".


Trần Thị Nguyên Anh (Xa La- Hà Đông- Hà Nội) lại lập cho mình một cái nick rất đàn ông để "cưa gái". Mối tình Nguyên Anh tìm được trên mạng là cô bạn học cùng lớp thời đại học. Cô bạn đang đau khổ vì thất tình nên nghe những lời tán của Nguyên Anh không hề hay biết và đã yêu say đắm. Dù trong nội thành Hà Nội nhưng Nguyên Anh từ chối không bao giờ gặp "người yêu".



Cô bạn gái tìm đến tận cơ quan Nguyên Anh làm việc và gặp một người đàn ông phong độ có tên trùng với nick của "người yêu". Đứng từ xa ngắm người trùng tên, cô bạn càng tin, càng yêu Nguyên Anh. Mãi về sau, qua bạn bè cô gái mới hay mình đã yêu nhầm bạn gái cùng lớp nên hận và xấu hổ vô cùng. Một thời gian dài cô bị stress không dám gặp bạn bè.


Đau khổ, khóc rất nhiều đó là cô gái Nguyễn Mai Hà (Bến Tre) cũng là nạn nhân của trò đùa ác. Nguyên Anh làm quen với Mai Hà qua mạng. Qua 3 năm quen biết Mai Hà đã yêu thực sự. Ngày lễ, sinh nhật Nguyên Anh, cô đều gửi quà tặng "người yêu". Mai Hà không hề biết mình đang yêu một người cùng giới.


Trong đời thực, Nguyên Anh đã có chồng, có con còn Mai Hà là cô gái mới lớn, nhà nghèo quê xa mơ được làm dâu Hà Nội. Mai Hà bị cuốn theo tình yêu ấy, chỉ một lần vào email của Nguyên Anh (cô biết được pass do "người yêu" cho) và phát hiện người mình yêu là đàn bà. Nhưng cô vẫn không tin và hẹn gặp bằng được Nguyên Anh.


Từ Hà Nội, "chàng trai giả" bay vào TP. Hồ Chí Minh đến Bến Tre hẹn gặp người yêu. Bề ngoài Nguyên Anh trông nam tính, hao hao giống nhạc sỹ, ca sỹ Phương Uyên. Sau lần gặp mặt, Mai Hà ốm nặng, bố mẹ nghèo phải đưa cô đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh. Cuối cùng, vượt qua nỗi đau mang tên trò đùa của số phận, Mai Hà cũng lên xe hoa. Ở ngoài Hà Nội, Nguyên Anh biết tin ấy, cô chỉ nói: "Thôi cũng là mừng cho em nó".


Thực sự, tôi không biết Nguyên Anh có thực sự yêu những người con gái cô đã cất công săn tìm trên mạng hay không. Chỉ biết rằng, những chia sẻ về công việc, cuộc sống Nguyên Anh nói với "người yêu ảo" rất thật, chỉ duy nhất một điều cô nói dối đó là giới tính thật và cuộc sống hôn nhân của mình.
Tự tử vì... tình đồng tính


Không ít mối tình đồng tính được công khai trên mạng xã hội, không ít người được gia đình ủng hộ làm đám cưới cho "đôi trẻ" về chung sống một nhà. Nhưng thực tế, trong xã hội vẫn có nhiều gia đình, nhất là ở các vùng nông thôn không chấp nhận chuyện con mình lại yêu người cùng giới tính. Họ coi đó là chuyện đảo lộn, trái ngược với luân thường đạo lý, làm hoen ố, ô nhục dòng họ và gia đình. Vì tư tưởng ấy nên chuyện cấm đoán, coi đó là bệnh hoạn và đưa con đi chữa bệnh khá phổ biến.




Đặng Minh Châu (Xuân Trường- Nam Định) là cô gái trắng trẻo, ưa nhìn. Châu lên Hà Nội học rồi ở lại tìm việc nơi phố thị. Tại đây, cô làm quản lý nhà nghỉ cho một gia đình có cậu con trai kháu khỉnh đã 6 tuổi. Chị vợ nhiều lần bày tỏ tình cảm với Châu khi mời cô đi uống cà-phê, ăn tiệc nhà hàng sang trọng.
Trong thâm tâm Châu cũng không vụ lợi, nhưng sự quan tâm của chị chủ cũng làm cô cảm động. Cuối cùng, Châu đã yêu chị chủ, một tình yêu chân thành. Châu không làm quản lý nhà hàng nữa mà hai người mở một quán cà-phê ở khu Khâm Thiên (Hà Nội) cùng kinh doanh. Một thời gian, chuyện kinh doanh không thuận lợi họ lại chuyển đến một địa điểm khác ở khu vực Cầu Giấy.
Ngang trái cho mối tình chị em gái, chồng chị chủ thấy nghi ngờ đã cho người đi theo dõi, rồi doạ ly hôn với vợ. Còn bố mẹ Châu ở Nam Định cũng hay tin con mình yêu người đồng giới nên đã ra sức cấm cản.


Trong lần bế tắc, gia đình ngăn cấm lại giận dỗi với "người yêu" nên Châu đã uống nửa lọ thuốc ngủ và linh tinh các loại thuốc khác để tìm đến cái chết. "Người yêu" Châu đến phòng trọ đã thấy cô nằm thiêm thiếp trên giường nên đưa vào bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Cho dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Châu cũng phải điều trị tại bệnh viện một thời gian dài với thân hình gầy gò, xanh rớt.


Trong diễn đàn do iSEE tổ chức, một người trót yêu người đồng tính đã chia sẻ, mong tìm được lời khuyên giải thoát mối tình ngang trái: "Tôi đang trọ cùng phòng với một người con trai tên K. nhỏ hơn tôi 8 tuổi. K. yêu thương và chăm sóc tôi giống như một người phụ nữ chăm sóc cho người yêu.


Cậu ấy tâm sự do gia đình rất nghèo, khi ra thành phố học phải đi ở nhờ, rồi bị người ta lợi dụng nên K. không còn thích con gái nữa. Vậy là tôi đành để mặc cho K. thoả mãn. K. coi tôi như người yêu và ghen tuông với bất kỳ mối quan hệ nào của tôi cho dù đó là nam hay nữ. K. cũng không cho tôi được đi đâu một mình, trừ khi đi làm. Nếu tôi khiến K. phật ý thì cậu ấy sẵn sàng đập phá điện thoại, laptop cũng như các vật dụng khác của tôi. K. bảo muốn sống như vợ chồng với tôi cả đời. Tôi không biết phải định hướng tương lai như thế nào khi đang có một cô bạn gái rất yêu mình và chúng tôi tính làm đám cưới vào cuối năm nay. Có lần tôi nói ý định chia tay thì K. đòi tự tử nên tôi rất khó xử.


Thâm tâm tôi luôn nghĩ mình phải chia tay K. để về với quy luật của tự nhiên, để ba mẹ tôi nay đã già yếu được vui lòng. Nhưng tôi vẫn chưa tìm ra cách nào để chia tay K. cho trọn vẹn đôi đường (tôi không muốn K. làm điều dại dột)".


Ủng hộ sự công khai giới tính


Tiến sĩ Lê Quang Bình, Viện trưởng viện Nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường (iSEE) cho biết: "Xu hướng của người đồng tính khi còn cố giữ gìn cái vỏ bọc của mình thường rất cô đơn. Họ tìm được người yêu và được yêu lại không hề dễ dàng do đó xu hướng nặng tình, và bị tổn thương khi bị ngăn cản là rất phổ biến. Trong xu hướng công khai giới tính, được gia đình ủng hộ nhiều người đồng tính đã vượt qua được những mặc cảm để sống và cống hiến cho xã hội".


Mai Nguyễn(ĐSPL)