PDA

View Full Version : Hậu ly hôn khi lấy phải chồng ‘dị tính’



songchungvoi_HIV
12-09-2014, 13:17
12/9/2014 12:05
Câu hỏi “có nên tái hôn” sau một lần đổ vỡ vẫn luôn đặt trước một dấu hỏi lớn và nhận được nhiều ý kiến trái chiều.



http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/09/12/554127f29a0b37.img.jpg
Ảnh minh họa
Tâm trạng "chim sợ cành cong" khiến nhiều người phụ nữ chần chừ với một cơ hội hạnh phúc mới, cũng có nhiều người nói "không" trước mọi cơ hội.
Trường hợp của chị An Hòa thì khá đặc biệt và cũng rất ly kỳ.
Ngày đó An Hòa còn là một cô gái trẻ, nhan sắc tuy không nổi bật nhưng được cái dịu hiền, nền nã. Ngay lần đầu tiên gặp Vinh khi đi chơi cùng một nhóm bạn, An Hòa đã choáng ngợp trước vẻ đẹp hào hoa công tử của anh. Anh Vinh không vồn vã, rất lặng lẽ trong đám đông nhưng ánh mắt anh luôn dõi theo mọi cử chỉ của An Hòa khiến cô gái trẻ đêm về mộng mơ. Nhưng cô thừa biết một người đàn ông đẹp trai, giàu có và quyền quý như Vinh sẽ chẳng bao giờ thuộc về cô.
Thế nhưng một cú điện thoại sau buổi gặp gỡ đó hai tuần khiến An Hòa khá bất ngờ. Cô cũng không thể tưởng tượng được rằng, cú phôn ấy đã mang cuộc đời cô đi theo hướng khác, đầy trắc trở.
Anh Vinh chủ động hẹn hò, không quá nhiệt tình, không màu mè khoe mẽ, rất nội tâm. Sự trầm ấm của anh khiến An Hòa tin tưởng trao cho anh cả trái tim. Không như An Hòa tưởng tượng lúc ban đầu, chắc một người đàn ông như Vinh phải có những mối quan hệ tình ái rất phức tạp, nhưng cô đã sai. Vinh chỉ yêu mình cô, cũng không có nhiều bạn gái, mọi mối quan hệ của anh đều công khai, minh bạch. Những người bạn của Vinh chủ yếu là đàn ông, họ sống khá nghiêm túc. An Hòa nhận ra, Vinh chính là người đàn ông mà thượng đế mang đến cho cô, thực sự phù hợp.

http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/09/12/5940520140910160525.jpg
Cuộc hôn nhân đến như một điều tất yếu. Nó cũng êm đềm như tình yêu của Vinh dành cho An Hòa. Kết hôn chưa đầy một năm, khi An Hòa mang thai đứa con đầu lòng, cô mới choáng váng nhận ra, tất cả những người đàn ông mà cô tưởng là bạn của Vinh đều là ..người tình của anh ta. Vinh thực sự là "gay". Hóa ra anh ta kết hôn với một cô gái "an toàn" như An Hòa chỉ với mục đích sinh con và che dấu giới tính thật sự của bản thân.
"Thà anh là một kẻ trăng hoa, hư hỏng còn dễ chấp nhận hơn. Nhiều người phụ nữ sẵn sàng chung sống suốt đời với một kẻ nghiện ngập, cờ bạc, rượu chè nhưng rất ít người chịu chung sống cả đời với một người chồng "nửa nọ nửa kia"". Chị Hòa tâm sự mà chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại chuyện xưa.

http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/09/12/7478420140910160527.jpg
Giờ đã 6 năm trôi qua kể từ khi ly hôn, con gái cũng đã sắp vào lớp 1, chị vẫn chưa tính đến chuyện tái hôn. Mỗi khi gặp đối tượng nào đó mà chị cảm mến, chị đều đặt ra dấu hỏi: "Liệu giới tính của anh ta có...bình thường hay không ?".
"Sau ly hôn, cuộc sống của tôi vô cùng khó khăn về mặt tinh thần. Tôi đã mất nhiều năm để quên đi những ám ảnh về cuộc hôn nhân khập khiễng và đầy toan tính ấy. Nhiều lúc cũng muốn đánh liều đi bước nữa để hưởng hạnh phúc thực sự bên một người đàn ông thực sự, nhưng tôi lại băn khoăn tự hỏi: nếu cuộc hôn nhân thứ 2 không phù hợp thì liệu tôi có đủ can đảm ly hôn lần nữa hay chấp nhận sống trong tù ngục đến hết đời ?".
Nghe nói, từ xa xưa đức Chúa trời đứng từ trên cao nhìn xuống mặt đất thấy xanh tốt hoang sơ mà buồn chán, ngài bèn lấy đất sét nặn thành sinh vật có hình hài rồi thổi linh hồn vào đó, ngài đặt tên là Con Người rồi cho sinh sống trên trái đất. Con người sinh ra từ đất sét sống rất hạnh phúc, ngày ngày bên nhau không lo toan vương vấn, không thù oán, chiến tranh hay đánh nhau chí mạng như các vị thần. Chính vì thế chính đức Chúa trời lại sinh lòng đố kỵ, ngài liền xé đôi con người ra vứt mỗi nơi một mảnh ra xa nhau. Kể từ đó những nửa con người cứ phải quanh quẩn tìm kiếm nhau để lắp ghép lại mới có được hạnh phúc. Có người thì tìm một lần là đã thấy, họ hạnh phúc đến suốt đời. Có những người tìm nhầm một nửa của người khác, có khi đến nửa đời mới biết lại phải tách ra để tiếp tục đi tìm, có người tìm cả đời vẫn không thấy...
Nói cho cùng, để tìm thấy một nửa của mình không phải ai cũng may mắn tìm một lần là thấy. Tình yêu và hạnh phúc vốn là đặc quyền của những người dũng cảm. Chỉ những người dám trao đi yêu thương và dũng cảm tìm kiếm tình yêu mới rồi mới đến được trạm dừng của hạnh phúc.
Tái hôn, tại sao lại không khi bạn là một người dũng cảm dám quên, dám yêu và dám đương đầu với thử thách mới ?



Theo www.xaluan.com (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=1190068831)