PDA

View Full Version : QHTD với GMD có dùng BCS và không OS.Cần sự tư vấn của Diễn đàn!



vuanhtuan
06-09-2013, 17:53
Kính gửi anh Tuấn, Nguyễn Hà cũng các mod!

Ngày 02/7 em có hành vi QHTD với GMD có dùng BCS và không OS. Sau khi xong, em thấy lượng tinh trùng ở đầu bao không bị chảy ra ngoài. Em có vào nhà vệ sinh đổ nước vào để kiểm tra, thì thấy nước chảy ra ở 2 lỗ đối xứng nhau trên đuôi bao (vị trí gần vòng tròn cao su dày), còn lại phần lớn thân và đầu bao thì không sao (em không rõ là bị thủng khi em móc vào vòi nước hay không?).

Từ hôm đó, em không có triệu chứng gì bất ổn cả. Đến tuần thứ 6 (chính xác là 40 ngày) em có thực hiện test HIV AB tại 50C Hàng Bài và nhận được kết quả âm tính. Cho đến nay là 10 tuần em vẫn có cảm giác lo lắng và định đi XN thêm để chấn an bản thân!

Em rất mong anh (chị) và mọi người cho em ý kiến tư vấn. Em xin chân thành cảm ơn mọi người!


http://www.diendanhiv.vn/images/hiv.gif

Tuanmecsedec
06-09-2013, 18:23
Kính gửi anh Tuấn, Nguyễn Hà cũng các mod!

Ngày 02/7 em có hành vi QHTD với GMD có dùng BCS và không OS. Sau khi xong, em thấy lượng tinh trùng ở đầu bao không bị chảy ra ngoài. Em có vào nhà vệ sinh đổ nước vào để kiểm tra, thì thấy nước chảy ra ở 2 lỗ đối xứng nhau trên đuôi bao (vị trí gần vòng tròn cao su dày), còn lại phần lớn thân và đầu bao thì không sao (em không rõ là bị thủng khi em móc vào vòi nước hay không?).

Từ hôm đó, em không có triệu chứng gì bất ổn cả. Đến tuần thứ 6 (chính xác là 40 ngày) em có thực hiện test HIV AB tại 50C Hàng Bài và nhận được kết quả âm tính. Cho đến nay là 10 tuần em vẫn có cảm giác lo lắng và định đi XN thêm để chấn an bản thân!

Em rất mong anh (chị) và mọi người cho em ý kiến tư vấn. Em xin chân thành cảm ơn mọi người!

Vấn đề bạn kể không có nguy cơ,vì vậy bạn không cần thiết xét nghiệm nữa.

Nguyen Ha
06-09-2013, 19:15
Kính gửi anh Tuấn, Nguyễn Hà cũng các mod!

Ngày 02/7 em có hành vi QHTD với GMD có dùng BCS và không OS. Sau khi xong, em thấy lượng tinh trùng ở đầu bao không bị chảy ra ngoài. Em có vào nhà vệ sinh đổ nước vào để kiểm tra, thì thấy nước chảy ra ở 2 lỗ đối xứng nhau trên đuôi bao (vị trí gần vòng tròn cao su dày), còn lại phần lớn thân và đầu bao thì không sao (em không rõ là bị thủng khi em móc vào vòi nước hay không?).

Từ hôm đó, em không có triệu chứng gì bất ổn cả. Đến tuần thứ 6 (chính xác là 40 ngày) em có thực hiện test HIV AB tại 50C Hàng Bài và nhận được kết quả âm tính. Cho đến nay là 10 tuần em vẫn có cảm giác lo lắng và định đi XN thêm để chấn an bản thân!

Em rất mong anh (chị) và mọi người cho em ý kiến tư vấn. Em xin chân thành cảm ơn mọi người!

Mình hiểu tâm trạng lo lắng của bạn. Nhưng theo lời bạn kể bạn ko có nguy cơ, kq xn này đã chứng minh điều đó, bạn ko cần xn nữa. Hãy lấy lại thăng bằng cuộc sống đi. Dù có nguy cơ to bằng trời đi nữa kq xn cũng yên tâm rồi.

¶Vi¶Tieu¶Bao¶
06-09-2013, 19:21
Bạn không có nguy cơ xét nghiệm làm gì nữa cho tốn máu? Đi hiến máu nhân đạo thích hợp hơn.

1331989
06-09-2013, 19:32
Ko nguy cơ mà cứ lo nhỉ,ko qh với gmd là ko mang sự lo lắng bạn nhé.

songchungvoi_HIV
06-09-2013, 19:49
Kính gửi anh Tuấn, Nguyễn Hà cũng các mod!

Ngày 02/7 em có hành vi QHTD với GMD có dùng BCS và không OS. Sau khi xong, em thấy lượng tinh trùng ở đầu bao không bị chảy ra ngoài. Em có vào nhà vệ sinh đổ nước vào để kiểm tra, thì thấy nước chảy ra ở 2 lỗ đối xứng nhau trên đuôi bao (vị trí gần vòng tròn cao su dày), còn lại phần lớn thân và đầu bao thì không sao (em không rõ là bị thủng khi em móc vào vòi nước hay không?).

Từ hôm đó, em không có triệu chứng gì bất ổn cả. Đến tuần thứ 6 (chính xác là 40 ngày) em có thực hiện test HIV AB tại 50C Hàng Bài và nhận được kết quả âm tính. Cho đến nay là 10 tuần em vẫn có cảm giác lo lắng và định đi XN thêm để chấn an bản thân!

Em rất mong anh (chị) và mọi người cho em ý kiến tư vấn. Em xin chân thành cảm ơn mọi người!
Câu chuyện này chi tiết quá rõ ràng rành mạch ai đọc nhìn vào cũng thấy 100% k có nguy cơ, hehe vậy không cần bàn thảo chi cả

vuanhtuan
06-09-2013, 22:07
Em cảm ơn anh Tuấn, Nguyễn Hà, Mod songchungvoi_hiv và các thành viên đã hiểu tâm trạng của em và đã tư vấn. 10 tuần qua, em cố gắng tự trấn an mình, nhớ lại mọi hành vi, đọc các tư vấn chia sẻ trên diễn đàn v.v nhưng vẫn có mọi nỗi lo thường trực. Thậm chí, sáng nay em đứng trước 21 Trung Liệt định XN tiếp nhưng vì mưa gió ướt nên ngại không lên. Chiều nay. mọi người cơ quan về hết, em quyết định đăng ký nick diễn đàn để xin mọi người tư vấn!

Một lần nữa em xin cảm ơn vì lời tư vấn của mọi người làm em thanh thản, em cũng xin lỗi nếu những lo ngại của em là vô căn cứ và ngớ ngẩn (không hiểu sao rơi vào hoàn cảnh này em thấy mọi kiến thức bay đi đâu mất).

Chân thành chúc mọi người sức khoẻ dồi dào.

(Phiền anh Tuấn khoá topic giùm em).