PDA

View Full Version : Tâm sự đắng lòng của người đàn bà nhiễm HIV



songchungvoi_HIV
14-09-2014, 08:22
12/9/2014 09:57
Khi cái thai trong bụng tròn 3 tháng cũng là lúc Phường đau đớn nhận ra mình bị nhiễm HIV. Tuyệt vọng đến cùng cực, Phường muốn kết liễu đời mình, nhưng tình nghĩa vợ chồng và giọt máu trong cơ thể đang lớn lên từng ngày, khiến cô suy nghĩ lại. Phường lặng lẽ đưa người chồng nhiễm HIV giai đoạn cuối về quê nội sống nốt quãng đời còn lại.



<tbody style="font-size: 14px !important;">


http://bienphong.com.vn/upload//Article/nguyenthuy/2014/9/12/6-1.JPG


Nguyễn Thị Phường.

</tbody>

Cảnh đời éo le

Tôi tình cờ gặp Nguyễn Thị Phường (http://citinews.net/doi-song/tham-gia-bao-ton-va-nhan-giong-thong-do-FCTF45A/), SN 1982, ở Trường Thọ, An Lão, TP Hải Phòng (http://citinews.net/phap-luat/lap-cong-ty--ma--chuyen-kinh-doanh----hoa-don-gtgt-X3Y2XWY/), trong một buổi sinh hoạt của Nhóm tự lực Trường Sơn xanh. Nhìn cơ thể khỏe mạnh, hồng hào, nếu không được mọi người giới thiệu, chắc không ai biết em đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ đã 6 năm.

Phường bảo: Dạo này được giao lưu với những người đồng cảnh ngộ của nhóm khiến tinh thần thoải mái nên mới "có da có thịt", chứ hồi mới phát hiện ra bệnh, em suy sụp nhiều lắm... Rồi Phường kể về hoàn cảnh của mình. Phường sinh ra trong gia đình thuần nông nghèo khó, học hết lớp 7 đã phải bỏ học theo cậu mợ vào miền Nam để kiếm kế sinh nhai và mong có chút tiền gửi về quê đỡ đần cha mẹ. Phường xin làm công nhân giày da ở khu công nghiệp tại tỉnh Bình Dương.

Những ngày nơi đất khách quê người, Phường quen Hà Văn Thái, SN 1976, ở Bá Thước, Thanh Hóa, là công nhân làm cùng phân xưởng. Thấy Thái là người dân tộc Mường, bản tính hiền lành và ít nói nên khi Thái ngỏ lời yêu thương, Phường đã đồng ý ngay. "Cuối năm 2006, bọn em tổ chức đám cưới và thuê căn phòng nhỏ gần nơi làm việc để sinh hoạt. Mặc dù đồng lương công nhân ít ỏi, cuộc sống khó khăn, nhưng hai vợ chồng em lúc nào cũng quấn quýt bên nhau. Em vô cùng hãnh diện với bạn bè về người chồng của mình..." - Phường nghẹn giọng khi nhắc lại giây phút hạnh phúc ngắn ngủi ấy.
Vào tháng 2-2007, khi cái thai trong bụng tròn 3 tháng thì những hy vọng về tương lai tươi sáng đã hoàn toàn sụp đổ trước mắt Phường. Vào buổi chiều cuối tuần, Phường nhận được hung tin, chồng bị tai nạn giao thông trên đường đi thăm bạn bè. Rồi Phường như người mất hồn, tất tưởi bắt xe ôm đến bệnh viện. Nhìn chồng nằm trong phòng cấp cứu, lòng Phường quặn thắt. Nhưng sự tuyệt vọng đến cùng cực khi Phường cầm tờ giấy xét nghiệm biết chồng bị HIV giai đoạn cuối. Phường chết lặng, bàng hoàng và hoàn toàn mất phương hướng khi kết quả xét nghiệm của bản thân cũng dương tính với HIV.

Phường bảo: "Em chẳng phải gái chơi bời gì, chồng em chính là người đàn ông đầu tiên em quan hệ...". Rồi Phường nhớ lại rằng, trước khi bị tai nạn, chồng Phường đã có những cơn ho sặc sụa, uống thuốc mãi không khỏi. Từ khi biết tin hai vợ chồng bị nhiễm HIV, chồng Phường cũng sọp đi nhanh chóng vì dằn vặt, suy nghĩ. Anh ta sống như một cái bóng, lặng im sau mọi lời gặng hỏi, khóc lóc của vợ. Duy chỉ có ánh nhìn của người chồng khiến Phường nghẹn đắng, bởi trong đôi mắt ấy, chút gì đó như sự cầu xin tha thứ. Cái nhìn ấy và những dư âm hạnh phúc đã qua, khiến Phường không đành lòng rũ bỏ tất cả.

Vượt lên số phận

Chồng mất, Phường trở về quê ngoại ở Trường Thọ, An Lão sinh sống. Lúc đó, cái thai trong bụng Phường đã tròn 6 tháng. Lo lắng cho đứa con vô tội sẽ bị lây nhiễm HIV từ mẹ, nên đêm nào cô cũng khóc, dù mẹ có gặng hỏi thế nào cô cũng không dám nói thật. Phường sợ mẹ sẽ quỵ ngã nếu biết chuyện, bởi bố cũng vừa đổ bệnh và đột ngột qua đời. Nghe đài báo nói về nhiều trường hợp mẹ nhiễm HIV sinh con vẫn khỏe mạnh nên Phường cũng tất tưởi đi tìm mua thuốc. Phường tìm đến Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng để thăm khám và may mắn được uống miễn phí thuốc dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con.

Do tuân thủ liều điều trị, nên cháu Hà Thái Thuận sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh, là nguồn động viên tiếp thêm nghị lực sống cho Phường. Được sinh hoạt trong Nhóm tự lực Trường Sơn xanh (huyện An Lão), chia sẻ buồn vui với những người đồng cảnh ngộ, Phường cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa và phải vươn lên vì tương lai của con mình.

Từ ngày có thêm cháu Thuận, cuộc sống của Phường vốn đã khó khăn, nay lại thêm túng bấn gấp bội phần. Mặc dù bệnh tật nhưng thương con, Phường vẫn gắng gượng làm thuê để kiếm tiền lo cho cuộc sống của hai mẹ con. Năm 2009, qua sự giúp đỡ của tổ chức Cohed, Phường được vay 3 triệu đồng mua máy khâu, rồi bắt tay vào công việc sửa chữa quần áo tại nhà. Do lao động vất vả nên Phường chuyển giai đoạn AIDS nhanh chóng.

Được Nhóm tự lực Trường Sơn xanh giới thiệu, tháng 9-2009, Phường được Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS thành phố khám và cấp phát miễn phí thuốc kháng vi-rút ARV. Sau hơn 3 năm tuân thủ điều trị ARV, giờ đây sức khỏe của Phường đã ổn định.

Từ ngày Phường công khai bênh tật, bà con hàng xóm chẳng những không xa lánh, kỳ thị, mà còn thông cảm và thương cho hoàn cảnh của hai mẹ con cô. Bởi thế, Phường cảm thấy lòng nhẹ nhõm, tinh thần thêm thoải mái. Có sức khỏe, Phường nhận cấy 9 sào ruộng để mong có nhiều thóc, bán lấy tiền chi tiêu hằng ngày cho hai mẹ con.

Những sóng gió bất ngờ ập đến, đẩy cuộc đời của Phường sang lối rẽ khác, nhưng câu chuyện của Phường cũng sáng lên niềm tin và hy vọng cho những người không may bị lây nhiễm HIV, phải biết vượt qua tất cả để tìm lại chính mình.


Theo bienphong.com.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-1060554964)

amanhloso
14-09-2014, 09:07
Cảm động. Số phận thật éo le