PDA

View Full Version : HIV dương tính...



TrungCut
19-09-2014, 07:47
E mới biết mình bị HIV nhưng e biết mình chỉ mới bị nhiễm cách đây vài tháng vì do cuối năm 2013 e có xét nghiệm HIV với kết quả là âm tính! Bản thân e không sợ nó nhưng điều mà e lo sợ nhất đó là gia đình. E không biết có nên nói cho mọi người trong nhà e biết hay không nữa? E mới 22t, đang học đh năm cuối. E rất muốn mình có thể tốt nghiệp và ra trường, muốn mình sông tốt hơn, có ích cho xã hội...Tuy nhiên với trường hơp của e thì e có vài thắc mắc muốn hỏi các anh chị như sau:
1. Với trường hợp mới bị nhiễm H như e vậy thì có thể được điều trị sớm arv hay không? Điêù trị sớm H tại OPC là hoàn toàn miễn phí đúng không các anh chị?
2. E biết chính xác người đã lây nhiễm H cho e? Vậy e có nên nói cho người đó biết hay không?
3. Hiện tại thì e rất cần một vài lời khuyên, chia sẻ chân thành về cách điều trị cũng như dự phòng lây nhiễm H cho người khác vì kiến thức về H của e vẫn còn mịt mờ. E rất muốn được nhận chia sẻ, thông tin từ các anh chị đã có H và đang điều trị arv. Nếu được e muốn được gặp gỡ trực tiếp ở bên ngoài!
4. Có câu lạc bộ cộng đồng nào của người nhiễm H tại TP HCM không? Tại e muốn tham gia để có thể nâng cao kiến thức về H và chia sẻ với những người có cùng hoàn cảnh
Mọi chuyện đã lỡ rồi có trách thì cũng đã quá muộn màng! E chỉ mong muốn từ giờ mình sẽ sống tốt hơn, có ích hơn, báo hiếu cha già, công ơn các chị gái đã nuôi dưỡng e từng ngày...E mong rằng mình có thể sống được cho đến khi con người phát minh ra thuốc chữa trị hoàn toàn HIV!

peheounin
19-09-2014, 08:40
E mới biết mình bị HIV nhưng e biết mình chỉ mới bị nhiễm cách đây vài tháng vì do cuối năm 2013 e có xét nghiệm HIV với kết quả là âm tính! Bản thân e không sợ nó nhưng điều mà e lo sợ nhất đó là gia đình. E không biết có nên nói cho mọi người trong nhà e biết hay không nữa? E mới 22t, đang học đh năm cuối. E rất muốn mình có thể tốt nghiệp và ra trường, muốn mình sông tốt hơn, có ích cho xã hội...Tuy nhiên với trường hơp của e thì e có vài thắc mắc muốn hỏi các anh chị như sau:
1. Với trường hợp mới bị nhiễm H như e vậy thì có thể được điều trị sớm arv hay không? Điêù trị sớm H tại OPC là hoàn toàn miễn phí đúng không các anh chị?
2. E biết chính xác người đã lây nhiễm H cho e? Vậy e có nên nói cho người đó biết hay không?
3. Hiện tại thì e rất cần một vài lời khuyên, chia sẻ chân thành về cách điều trị cũng như dự phòng lây nhiễm H cho người khác vì kiến thức về H của e vẫn còn mịt mờ. E rất muốn được nhận chia sẻ, thông tin từ các anh chị đã có H và đang điều trị arv. Nếu được e muốn được gặp gỡ trực tiếp ở bên ngoài!
4. Có câu lạc bộ cộng đồng nào của người nhiễm H tại TP HCM không? Tại e muốn tham gia để có thể nâng cao kiến thức về H và chia sẻ với những người có cùng hoàn cảnh
Mọi chuyện đã lỡ rồi có trách thì cũng đã quá muộn màng! E chỉ mong muốn từ giờ mình sẽ sống tốt hơn, có ích hơn, báo hiếu cha già, công ơn các chị gái đã nuôi dưỡng e từng ngày...E mong rằng mình có thể sống được cho đến khi con người phát minh ra thuốc chữa trị hoàn toàn HIV!

Các câu hỏi chuyên môn thì bạn đợi các anh tham vấn trả lời nhé,còn mình chỉ trả lời được 2 câu đơn giản :

1) Bệnh H nếu phát hiện được thì nên điều trị càng sớm càng tốt.
2) Bạn nên nói sớm cho người ấy biết vì có thể người đó sau này lại lây HIV cho người khác nữa thì sao.

Chúc bạn sống vui và hạnh phúc hơn,mọi vấn đề bạn có thể liên lạc với S.Mod songchungvoi_HIV vì anh ấy cũng như bạn đấy.

TƯ VẤN VỀ TUÂN THỦ ARV VÀ CÁC TÁC DỤNG PHỤ CỦA THUỐC - ĐIỆN THOẠI: 01226784609, 01656469592 (vui lòng gọi điện trực tiếp, không nhắn tin) . yahoo & Mail: tranvanhieui@ymail.com

songchungvoi_HIV
19-09-2014, 09:11
E mới biết mình bị HIV nhưng e biết mình chỉ mới bị nhiễm cách đây vài tháng vì do cuối năm 2013 e có xét nghiệm HIV với kết quả là âm tính! Bản thân e không sợ nó nhưng điều mà e lo sợ nhất đó là gia đình. E không biết có nên nói cho mọi người trong nhà e biết hay không nữa? E mới 22t, đang học đh năm cuối. E rất muốn mình có thể tốt nghiệp và ra trường, muốn mình sông tốt hơn, có ích cho xã hội...Tuy nhiên với trường hơp của e thì e có vài thắc mắc muốn hỏi các anh chị như sau:
1. Với trường hợp mới bị nhiễm H như e vậy thì có thể được điều trị sớm arv hay không? Điêù trị sớm H tại OPC là hoàn toàn miễn phí đúng không các anh chị?
2. E biết chính xác người đã lây nhiễm H cho e? Vậy e có nên nói cho người đó biết hay không?
3. Hiện tại thì e rất cần một vài lời khuyên, chia sẻ chân thành về cách điều trị cũng như dự phòng lây nhiễm H cho người khác vì kiến thức về H của e vẫn còn mịt mờ. E rất muốn được nhận chia sẻ, thông tin từ các anh chị đã có H và đang điều trị arv. Nếu được e muốn được gặp gỡ trực tiếp ở bên ngoài!
4. Có câu lạc bộ cộng đồng nào của người nhiễm H tại TP HCM không? Tại e muốn tham gia để có thể nâng cao kiến thức về H và chia sẻ với những người có cùng hoàn cảnh
Mọi chuyện đã lỡ rồi có trách thì cũng đã quá muộn màng! E chỉ mong muốn từ giờ mình sẽ sống tốt hơn, có ích hơn, báo hiếu cha già, công ơn các chị gái đã nuôi dưỡng e từng ngày...E mong rằng mình có thể sống được cho đến khi con người phát minh ra thuốc chữa trị hoàn toàn HIV!
1. Với trường hợp mới bị nhiễm H như e vậy thì có thể được điều trị sớm arv hay không? Điêù trị sớm H tại OPC là hoàn toàn miễn phí đúng không các anh chị? => Hiện tại các OPC chưa thực hiện việc điều trị ARV sớm cho NCH mới phát hiện DT HIV. Chỉ có BV Bệnh Nhiệt Đới TpHCM mới có chương trình điều trị sớm nhưng NCH tự chi trả phí điều trị.
2. E biết chính xác người đã lây nhiễm H cho e? Vậy e có nên nói cho người đó biết hay không? => Nếu đó là bạn tình hoặc người thân của bạn nếu bạn thấy cần thiết cũng nên cho họ biết tình trạng sức khỏe của bạn để họ có cách XN và chăm sóc bản thân họ.
3. Hiện tại thì e rất cần một vài lời khuyên, chia sẻ chân thành về cách điều trị cũng như dự phòng lây nhiễm H cho người khác vì kiến thức về H của e vẫn còn mịt mờ. E rất muốn được nhận chia sẻ, thông tin từ các anh chị đã có H và đang điều trị arv. Nếu được e muốn được gặp gỡ trực tiếp ở bên ngoài! => Bạn có thể vào đây xem và học tập kinh nghiệm cho bản thân: Bấm vào link này:
Chủ đề: Những người có dòng máu quý tộc (http://diendanhiv.vn/threads/2914-Nhung-nguoi-co-dong-mau-quy-toc/page61)4. Có câu lạc bộ cộng đồng nào của người nhiễm H tại TP HCM không? Tại e muốn tham gia để có thể nâng cao kiến thức về H và chia sẻ với những người có cùng hoàn cảnh =>
Bấm vào đây xem:
Danh sách các nhóm tự lực. (Bạn giúp Bạn ) (http://diendanhiv.vn/threads/1324-Danh-sach-cac-nhom-tu-luc-Ban-giup-Ban)

1phutsachan
19-09-2014, 09:28
E mới biết mình bị HIV nhưng e biết mình chỉ mới bị nhiễm cách đây vài tháng vì do cuối năm 2013 e có xét nghiệm HIV với kết quả là âm tính!
vậy là sao nhỉ ?

peheounin
19-09-2014, 09:30
E mới biết mình bị HIV nhưng e biết mình chỉ mới bị nhiễm cách đây vài tháng vì do cuối năm 2013 e có xét nghiệm HIV với kết quả là âm tính!
vậy là sao nhỉ ?

Nghĩa là bạn ấy cuối năm 2013 thì AT nhưng gần đây XN là DT,kiểu vậy đó

songchungvoi_HIV
19-09-2014, 09:30
E mới biết mình bị HIV nhưng e biết mình chỉ mới bị nhiễm cách đây vài tháng vì do cuối năm 2013 e có xét nghiệm HIV với kết quả là âm tính!
vậy là sao nhỉ ?
Thì giờ DT chứ sao?? Sông trong hành vi nguy cơ thì ra DT là chuyện bình thường

Tuanmecsedec
19-09-2014, 09:33
E mới biết mình bị HIV nhưng e biết mình chỉ mới bị nhiễm cách đây vài tháng vì do cuối năm 2013 e có xét nghiệm HIV với kết quả là âm tính!
vậy là sao nhỉ ?


Nghĩa là bạn ấy cuối năm 2013 thì AT nhưng gần đây XN là DT,kiểu vậy đó

Bạn ấy đã xác định mình có nguy cơ gần đây,nên xét nghiệm dính chưởng.Vấn đề bạn ấy đang cần sự hướng dẫn của mọi người,chứ không phải cần các bạn moi thông tin ; lý do ,tại sao....Những bài viết kiểu này Ban quản trị sẽ xóa.

1phutsachan
19-09-2014, 09:34
Thì giờ DT chứ sao?? Sông trong hành vi nguy cơ thì ra DT là chuyện bình thường
vậy là bạn ấy tiếp tục có hành vi nguy cơ mới hả ?

songchungvoi_HIV
19-09-2014, 09:35
vậy là bạn ấy tiếp tục có hành vi nguy cơ mới hả ?
Bạn còn moi kiểu đó BQT xóa ngay bài viết k cần lý do

Tuanmecsedec
19-09-2014, 09:35
Ban quản trị sẽ xóa các bài không liên quan đến bạn TrungCut (http://www.diendanhiv.vn/members/28104-TrungCut) cần giúp đỡ.

thangdien
19-09-2014, 09:35
Dạ để e tự xóa ... xl mọi người

1phutsachan
19-09-2014, 09:36
Bạn còn moi kiểu đó BQT xóa ngay bài viết k cần lý do
dạ e bít rùi a

Tuanmecsedec
19-09-2014, 09:39
Sếp songchungvoi_HIV có thể chuyển chủ đề này về boxChăm sóc chính mình (http://www.diendanhiv.vn/forums/56-Cham-soc-chinh-minh),nhắn tin cho bạn ấy biết đã chuyển về box .

TrungCut
19-09-2014, 18:53
Đầu tiên em xin gửi lời cám ơn chân thành đến các anh chị đã đọc và reply giùm e ^^
Kết quả xét nghiệm mà e có được là ở trung tâm y tế dự phòng quận 3 ở đường CMT8, em thì ở quận 8 nhưng muốn đăng kí điều trị tại đây(vì e sợ gặp người quen) nên anh tư vấn viên đã làm hồ sơ giúp e! Hiện tại thì e vẫn chưa biết chính xác mức CD4 của e là bao nhiêu? Anh ấy có hẹn e thứ 5 tuần sau quay lại...E có hỏi thông tin từ một chị bạn tư vấn viên thì được biết rằng nếu tham gia điều trị sớm thì mình phải trả phí và nếu đã tham gia thì mình phải trả phí đến suốt cuộc đời, còn muốn điều trị miễn phí tại OPC thì e phải đơi đến khi mức CD4<=350 thì mới tham gia được! Chị ấy có nói với em là với trường hợp mới bị nhiễm H như e thì tạm thời thì mức CD4 trong người vẫn còn rất cao nên tạm thời hãy sống và sinh hoạt lành mạnh thì sẽ không cần phải dùng thuốc arv!
Hiện tại thì e vẫn ăn uống sinh hoạt bình thường (mỗi ngày em ăn từ 4-5 bữa, uống nước đun sôi để nguội) và quyết định uống thêm nước cam tươi để tăng sức đề kháng. E đang là sv, vì đk gia đình khó khăn nên phải vừa đi học vừa đi làm! E rất muốn được tham gia điều trị sớm nhưng sợ đk bản thân không kham nổi T.T
Đã 2 ngày kể từ khi biết kết quả, mặc dù dặn với lòng là không được buồn, phải mạnh mẽ hơn nữa nhưng đôi lúc e suy nghĩ vu vơ và lại khóc rất nhiều! Có lẽ e vẫn chưa thực sự chấp nhận mình là NCH! Đêm ngủ mà vẫn trằn trọc thao thức liệu nghĩ rằng mình có đủ sức để có thể tiếp tục học tiếp cho đến khi tốt nghiệp ra trường hay không? Sợ rằng mình sẽ bị mọi người trong gia đình phát hiện ra mình là NCH! Chị thứ 3 của e thì mới sinh 1 bé gái, chị hai của e thì tháng sau sẽ lâm bồn, anh họ của e thì còn vài tháng nữa thì đám cưới! E không muốn dập tắt niềm vui của họ chỉ vì chuyện của mình...Thực sự bản thân e là 1 MSM, nay lại là NCH, với e thì không sao nhưng với những người mà e yêu thương thì thực sự là một cú sốc quá lớn!
Ngay lúc này e rất muốn có 1 người để tâm sự cho nhẹ lòng nhưng e sợ khi mình nói ra thì họ sẽ kì thị và xa lánh mình. Ước chi có một ai đó ngay lúc này có thể ôm em vào lòng và nói với e rằng:" Đừng buồn nữa, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi..."

songchungvoi_HIV
19-09-2014, 18:59
Đầu tiên em xin gửi lời cám ơn chân thành đến các anh chị đã đọc và reply giùm e ^^
Kết quả xét nghiệm mà e có được là ở trung tâm y tế dự phòng quận 3 ở đường CMT8, em thì ở quận 8 nhưng muốn đăng kí điều trị tại đây(vì e sợ gặp người quen) nên anh tư vấn viên đã làm hồ sơ giúp e! Hiện tại thì e vẫn chưa biết chính xác mức CD4 của e là bao nhiêu? Anh ấy có hẹn e thứ 5 tuần sau quay lại...E có hỏi thông tin từ một chị bạn tư vấn viên thì được biết rằng nếu tham gia điều trị sớm thì mình phải trả phí và nếu đã tham gia thì mình phải trả phí đến suốt cuộc đời, còn muốn điều trị miễn phí tại OPC thì e phải đơi đến khi mức CD4<=350 thì mới tham gia được! Chị ấy có nói với em là với trường hợp mới bị nhiễm H như e thì tạm thời thì mức CD4 trong người vẫn còn rất cao nên tạm thời hãy sống và sinh hoạt lành mạnh thì sẽ không cần phải dùng thuốc arv!
Hiện tại thì e vẫn ăn uống sinh hoạt bình thường (mỗi ngày em ăn từ 4-5 bữa, uống nước đun sôi để nguội) và quyết định uống thêm nước cam tươi để tăng sức đề kháng. E đang là sv, vì đk gia đình khó khăn nên phải vừa đi học vừa đi làm! E rất muốn được tham gia điều trị sớm nhưng sợ đk bản thân không kham nổi T.T
Đã 2 ngày kể từ khi biết kết quả, mặc dù dặn với lòng là không được buồn, phải mạnh mẽ hơn nữa nhưng đôi lúc e suy nghĩ vu vơ và lại khóc rất nhiều! Có lẽ e vẫn chưa thực sự chấp nhận mình là NCH! Đêm ngủ mà vẫn trằn trọc thao thức liệu nghĩ rằng mình có đủ sức để có thể tiếp tục học tiếp cho đến khi tốt nghiệp ra trường hay không? Sợ rằng mình sẽ bị mọi người trong gia đình phát hiện ra mình là NCH! Chị thứ 3 của e thì mới sinh 1 bé gái, chị hai của e thì tháng sau sẽ lâm bồn, anh họ của e thì còn vài tháng nữa thì đám cưới! E không muốn dập tắt niềm vui của họ chỉ vì chuyện của mình...Thực sự bản thân e là 1 MSM, nay lại là NCH, với e thì không sao nhưng với những người mà e yêu thương thì thực sự là một cú sốc quá lớn!
Ngay lúc này e rất muốn có 1 người để tâm sự cho nhẹ lòng nhưng e sợ khi mình nói ra thì họ sẽ kì thị và xa lánh mình. Ước chi có một ai đó ngay lúc này có thể ôm em vào lòng và nói với e rằng:" Đừng buồn nữa, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi..."
Bạn có thể liên hệ tại link này:
GIỚI THIỆU SƠ NÉT VỀ It’s Me club (http://diendanhiv.vn/threads/795-GIOI-THIEU-SO-NET-VE-It-s-Me-club)

cogangnao
19-09-2014, 19:15
Cố gắng lên bạn, sống cho khoẻ và tốt nha. chúc bạn sức khoẻ! phải sống vì mọi người nữa nha.

singh
19-09-2014, 19:30
BQT xóa bài viết không đúng mục đích của thành viên TrungCut

Tuanmecsedec
19-09-2014, 19:36
Một lần nữa nhắc nhỡ các thành viên,nếu tham gia chủ đề này,không nhầm mục đích giúp bạn TrungCut thì không được tham gia hỏi chuyện vớ vẩn trong chủ đề. BQT sẽ xóa bài.

singh
19-09-2014, 19:45
Em xin lỗi. Cố lên anh. E cũng tự động viên em

TrungCut
27-09-2014, 06:59
T5 vừa rồi là lần đầu tiên em đến OPC quận 3 để làm các xét nghiệm ban đầu như CD4, viêm gan C/B, công thức máu, chức năng gan, thận...Hôm ấy cũng là ngày xét nghiệm định kỳ của những bệnh nhân khác. Lúc đó rất đông, bệnh nhân đứng chật cả phòng khám! E không ngờ lại có nhiều người như vậy...Sau một hồi chờ làm hồ sơ, em được lấy thông tin từ một chị tư vấn viên, chị ấy có nói là nếu em tái khám không định kỳ hay tự ý bỏ trị thì OPC quận 3 sẽ không nhận nữa và tương lai thì mọi người sẽ được chuyển về OPC địa phương nơi mình đang sống. Sau đó em được đưa lên phòng lấy máu xét nghiệm, hjx lấy cả nguyên một ống máu to đùng( xót ruột quá T.T). Rồi em ngồi đợi theo lượt khám của bác sĩ, trong lúc ấy em có hỏi thăm và nói chuyện với vài người. E có thắc mắc là hình như điều trị arv trong thời gian dài thì cợ thể sẽ có hiện tượng da bị sẫm màu và chân tay bị teo nhỏ lại đúng không? Sau một hồi thì cũng tới lượt em vào khám, thật ra bác sĩ cũng đã khám hết cho tất cả bệnh nhân cũ và khám cho các bệnh nhân mới vào sau cùng. Em nghe mọi người gọi nhau tên bác sĩ là "Bác H", em nghĩ chắc là bác sĩ cũng lớn tuổi lắm, nhưng khi vào gặp thì thật ra bác sĩ cũng còn khá trẻ, e đoán là nhỏ tuổi hơn chị em nữa. Bác sĩ cũng có hỏi thăm e vài câu rồi nói là tình trạng của em bây giờ khá ỗn: em đang ở giai đoạn nhiễm hiv không triệu chứng, chưa có đấu hiệu của AIDS. Rồi bác sĩ giới thiệu em sang phòng khám lao để xét nghiệm phổi và hẹn em tuần sau tái khám và nhận kết quả xét nghiệm cd4. Nếu CD4<350 thì uống arv, còn nếu cao hơn sẽ được uống thuốc dự phòng lao.