PDA

View Full Version : Chồng ngoại tình với... đàn ông



songchungvoi_HIV
20-09-2014, 07:59
20/9/2014 01:00
"Chồng chị ngoại tình nhưng với... đàn ông", tai chị ù đi khi nghe thám tử thông báo kết quả sau một tuần giám sát theo dõi anh.
Đêm đó, chị ngồi thẫn thờ trước những tấm hình chụp hai người đàn ông bên nhau. Nó tựa ngàn mũi dao xuyên thủng vào tim chị.
Khoảng một năm nay, chị phát hiện chồng có sự khác lạ. Anh không thích "cùng" vợ, mỗi lần gần gũi cũng qua loa lấy lệ như thể bị ép buộc. "Dạo này anh phải gấp rút hoàn thành đề án cho công ty nên stress quá độ" - chị đã dẹp bỏ thắc mắc khi nghe chồng giải thích nguyên nhân. Lo lắng cho sức khoẻ của anh, chị còn tìm mua thuốc bổ cho chồng bồi dưỡng. Thế nhưng đề án hoàn thành rồi, anh vẫn thích ngủ riêng, đầu óc luôn hướng về một nơi nào đấy khiến chị không khỏi lo lắng. "Có thể lão đang ngoại tình đấy"- Cô bạn thân nhắc nhở.
Chị giật mình, nghĩ lại những sự thay đổi của chồng. Anh vẫn hoàn thành vai trò của người đàn ông trong gia đình: lương đưa đầy đủ, con cái vẫn chu toàn, nghĩa vụ với nội ngoại không lơi là. Chỉ duy nhất trong đời sống vợ chồng, anh dường như có phần chối bỏ dần. Để giải toả nghi ngờ trong lòng, chị tìm đến dịch vụ thám tử.




http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/09/18/16/20140918164812-ngoaitinh.jpg



Ảnh minh họa


Giờ thì kết quả đã có nhưng lại vô cùng tàn nhẫn, chị đợi anh về chờ một lời giải thích rằng thám tử đã nhầm và anh vẫn là một người "chuẩn man". Nhưng anh ngồi đó, cúi đầu thú nhận: "Anh biết mình đồng tính trước khi vào đại học nhưng không dám sống thật với giới tính của bản thân. Anh sợ sự kỳ thị, sợ bố mẹ không sống nổi khi đứa con trai duy nhất mang trách nhiệm "đích tôn nối dõi tông đường" là người đồng tính. Anh chạy trốn và che giấu điều bí mật đó bằng cuộc hôn nhân của chúng ta. Trước khi cưới em, bọn anh đã có tình cảm với nhau. Xin em tha thứ...". Chị không đủ can đảm nghe hết những lời anh nói. Đêm đó, lần đầu tiên cửa phòng ngủ của hai vợ chồng được chị khoá chặt.
"Giờ mọi chuyện tuỳ em quyết định, anh sẽ làm mọi cách để đền bù cho mẹ con em". Chị tan nát cõi lòng trước tin nhắn của chồng. Anh tạo nghiệp nhưng lại bắt chị lựa chọn: Chấp nhận sống với cái vỏ bọc hôn nhân bên cạnh người chồng đồng tính? Hay ly hôn để con cái bơ vơ? Đưa ra quyết định nào, với chị cũng quá đau đớn và tàn nhẫn. Chị trở về gần như ngất xỉu trước cửa, anh cuống cuồng gọi xe cấp cứu.
Nghe bác sĩ nói động thai, chị mới sực nhớ. Trước đó, chị đã vui mừng khi biết mình mang thai đứa con thứ hai. Nhưng cái hôm chị định thông báo tin vui đó với chồng cũng đúng vào hôm chị biết được sự thật từ thám tử. Quá đau khổ, chị quên mất cái thai trong bụng cho đến hôm nay. Chị ôm bụng khóc như mưa, đau khổ tận cùng: "Giờ mẹ con em phải sống thế nào đây, đứa con này có nên ra đời để phải chịu nỗi đau có một người cha đồng tính không?". Anh bất lực nhìn vợ, lòng như xát muối.
Bế tắc, chị sinh ra trầm cảm. Hôm ấy trở về, anh thấy chị ngủ vùi không dậy mới phát hiện vợ uống thuốc tự vẫn. Nhờ đến viện kịp thời, tính mạng chị giữ lại được nhưng đứa con không còn. Sau đó chị phải nhập viện tâm thần điều trị. Mỗi lần dẫn đứa con 4 tuổi vào viện thăm mẹ, anh không khỏi đau đớn dằn vặt. Giá như ngày đó anh chấp nhận sống thật với bản thân, công khai giới tính của mình. Giá như anh không trốn tránh trong cuộc hôn nhân với chị sẽ không có cảnh một đứa trẻ vô tội không được chào đời và một đứa trẻ phải lớn lên trong bi kịch của bố mẹ như ngày hôm nay.
(Theo PNTĐ (http://citinews.net/doi-song/chong--con--va-tinh-cam-gia-dinh-toi-deu-dang-----ao-hoa--TZQJUWQ/))

Theo vietnamnet.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=42674169)