PDA

View Full Version : Cô giáo của niềm tin



songchungvoi_HIV
20-09-2014, 15:31
Thứ bảy, 20/09/2014 13:21
(CATP) Từ nhiều năm nay, sau những buổi đến trường, cô giáo trẻ lại tìm đến những người nghiện ma túy, nhiễm HIV tuyên truyền, động viên họ uống thuốc và tư vấn những kinh nghiệm cơ bản để họ có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình cùng những người xung quanh.


http://www.congan.com.vn/images1/BinhYen-CS/09-14/2679-10.gifCùng các cháu mầm non tập văn nghệ

Hạnh phúc ngắn ngủi

Nhìn bề ngoài, không ai nghĩ rằng cô giáo Hà đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ HIV, bởi cô vẫn rất trẻ trung, xinh đẹp và tràn đầy nhựa sống. Sinh ra trong một gia đình gia giáo ở xã Sơn Kim 1, gần biên giới Việt - Lào. Cách đây 15 năm, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng sư phạm Hà Tĩnh, cô Hà trở về quê xin dạy học tại Trường mầm non của xã. Cũng tại đây, cô bén duyên rồi kết hôn với một thanh niên trú cùng xã là anh Nguyễn Tiến Tùng. Ngày đám cưới, nhiều chàng trai thầm ghen tị với anh Tùng khi cưới được chị Hà, cô gái được mệnh danh là hoa khôi nơi xã biên giới này. Cuộc sống của họ càng viên mãn hơn khi đứa con gái đầu lòng chào đời.

Hạnh phúc chẳng tày gang, trong một lần anh Tùng bị tai nạn giao thông thì phát hiện bị nhiễm HIV. Đến lúc này Hà mới biết từ lâu nay chồng mình nghiện ma túy. Hoang mang, tuyệt vọng, nhưng được sự động viên của người thân trong gia đình, năm 2005 Hà đã quyết định đưa con gái cùng đến bệnh viện thử máu. Trải qua làm xét nghiệm tại nhiều bệnh viện, Hà như sụp đổ khi kết quả thử máu là dương tính với HIV. “Lúc đó tôi đã không còn muốn sống nữa. May mắn là ông trời đã không lấy đi của tôi tất cả, khi đứa con gái bé bỏng có kết quả âm tính với căn bệnh này” - Hà tâm sự.

Mặc cảm với căn bệnh mình đang mang, cùng với nỗi sợ hãi sự kỳ thị của mọi người, Hà làm đơn xin thôi việc. Thấy vậy, cô hiệu trưởng Lê Thị Ngọc Hoa đã đến nhà động viên, khuyên Hà tiếp tục quay lại trường đi dạy. Nhưng éo le thay, khi biết việc có một cô giáo bị nhiễm HIV đang chăm sóc con mình, nhiều phụ huynh đã đến trường phản đối.

Cô Hoa nhớ lại: “Trước áp lực của các phụ huynh phản đối việc cô Hà trực tiếp chăm sóc, dạy dỗ con họ, tôi phân tích cặn kẽ thì họ mới nguôi ngoai. Về sau, nhiều phụ huynh lại đến xin cho con được học lớp cô Hà, vì cô ấy chăm sóc các cháu tận tình, chu đáo nên họ rất yên tâm. Chính vì thế, nhiều năm liền cô Hà luôn đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp huyện”.

Niềm tin của những người nhiễm HIV

Cô giáo Hà cho biết: “Trong một lần tôi đọc được bài báo về chị Nguyễn Thị Huệ, một bệnh nhân đang mang trong mình căn bệnh HIV vinh dự được rước đuốc Olympic, tôi không còn bi quan chán nản nữa. Cũng từ đó, tôi cố gắng sống, làm việc thật có ích cho bản thân, gia đình và xã hội”. Sau đó, Hà đã trực tiếp vào Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh xin cấp thuốc để về uống.

Năm 2010, được sự động viên của mọi người, Hà mạnh dạn dự thi chương trình Dấu cộng duyên dáng - cuộc thi sắc đẹp dành cho những phụ nữ mang trong mình căn bệnh HIV. Vượt qua 300 thí sinh, Hà được lọt vào top 15 người đạt danh hiệu cao.

Lấy lại được niềm tin trong cuộc sống, Hà tham gia CLB Vì ngày mai tương sáng Hà Tĩnh. CLB được những người nhiễm HIV/AIDS tại Hà Tĩnh lập ra để giao lưu, động viên, chia sẻ với nhau trong cuộc sống. Sau đó, chị Hà về quê vận động được 25 người, đều là những bệnh nhân nhiễm HIV rồi lập ra CLB Sông Lam Xanh để cùng tham gia những hoạt động xã hội ngay tại xã Sơn Kim 1, về sau đổi tên thành CLB Tình Thương.

Là người đưa những hoạt động xã hội về quê nhà, nên ngoài những buổi đến trường, cô giáo Hà lại tìm đến những nhiễm HIV để động viên họ uống thuốc ARV thường xuyên, đồng thời phổ biến kinh nghiệm bảo vệ sức khỏe cho những người xung quanh. Ngoài ra, cô cũng thường xuyên tìm đến những người nghiện ma túy trên địa bàn để vận động họ đi xét nghiệm máu và uống Methadone thay thế cho sử dụng heroin.

Đến bây giờ chị Hà vẫn nhớ như in câu chuyện lần đầu tiên tìm đến nhà một người nghiện ma túy tên Thành, trú cùng xã Sơn Kim 1 để vận động anh này đi xét nghiệm máu xem có nhiễm HIV hay không để uống thuốc. Khi vừa nghe chị Hà phân tích xong, người thanh niên đã chửi bới, xua đuổi chị ra khỏi nhà. Không nản chí, những ngày sau đó chị tiếp tục đến 5 lần nữa thì anh Thành mới đồng ý theo chị đến bệnh viện để xét nghiệm. Chị Hà hồ hởi kể: “May mắn là anh Thành không bị nhiễm HIV và đã nghe lời tôi uống Methadone thay thế cho sử dụng heroin. Sau đó, anh Thành rủ thêm những bạn nghiện cùng tham gia vào CLB Tình Thương với chúng tôi để đi vận động những người bệnh và người nghiện khác uống thuốc”.

Ông Nguyễn Sỹ Luân - Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 1, khoe: “Nhờ có CLB Tình Thương nên vài năm trở lại đây tình trạng người nghiện ma túy và nhiễm HIV trong xã đã giảm xuống thấy rõ. Để đạt được như thế chúng tôi rất biết ơn cô Hà và các thành viên trong CLB”.

Đến nay, CLB Tình Thương có 42 thành viên, cô Hà là Phó chủ nhiệm CLB. Để CLB hoạt động có hiệu quả, cô đã vận động các thành viên có điều kiện kinh tế khá giả quyên góp tiền lập quỹ tạo công ăn việc làm cho những thành viên có hoàn cảnh khó khăn làm nghề rửa xe, chăn nuôi, làm vườn...

Vừa qua, được sự giúp đỡ của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo, CLB đã mua được 10 con bò để chia cho các thành viên thay nhau chăn nuôi. Theo đó, khi bò đẻ thì thành viên có công nuôi sẽ được giữ lại bê con, rồi giao bò mẹ cho thành viên khác nuôi tiếp.

Lúc chia tay, cô Hà bộc bạch: “Với những người bị nhiễm HIV như chúng tôi cần nhất là sự quan tâm, chia sẻ của người thân và cộng đồng. Tôi may mắn được làm việc ở một ngôi trường có cô hiệu trưởng cùng các đồng nghiệp tốt nên sớm nhận ra rằng: AIDS không phải là hết! Hãy cứ sống hết mình đi, phía trước là bình minh”.
Văn Tình
http://www.congan.com.vn/