PDA

View Full Version : Chân em bị đau nhói, nghi đạp phải kim tiêm ở chợ



Daunhuc
22-09-2014, 19:25
Hôm qua em có đi chợ ( khu chợ này tối đến hay có những thanh niên nghiện ngập tụ tập, ban ngày thì bán hàng ), lúc về thấy ở ngón chân cứ nhoi nhói như bị kim kim đâm ( em có lần bị kim đâm ở nhà rồi nên rõ cảm giác này ). em có kiểm tra thì không thấy chấm đỏ nào, không thấy máu, nhưng sờ vào ngón chân thì càng nhức hơn. em sợ lúc đi chợ mình chẳng may đá phải kim tiêm của mấy anh nghiệm vứt ra kẹt trên đường đi. em sợ bị nhiễm H nên hoang mang quá.

songchungvoi_HIV
22-09-2014, 19:31
Hôm qua em có đi chợ ( khu chợ này tối đến hay có những thanh niên nghiện ngập tụ tập, ban ngày thì bán hàng ), lúc về thấy ở ngón chân cứ nhoi nhói như bị kim kim đâm ( em có lần bị kim đâm ở nhà rồi nên rõ cảm giác này ). em có kiểm tra thì không thấy chấm đỏ nào, không thấy máu, nhưng sờ vào ngón chân thì càng nhức hơn. em sợ lúc đi chợ mình chẳng may đá phải kim tiêm của mấy anh nghiệm vứt ra kẹt trên đường đi. em sợ bị nhiễm H nên hoang mang quá.
Câu hỏi ko có cơ sở, dữ liệu, thiếu chứng cứ, thiếu thông tin, thiếu logic => Kết luận câu hỏi thuộc dạng suy diễn hoang tưởng thiếu kiến thức cần đọc kiến thức tại diễn đàn, BQT sẽ chuyển chủ đề này vào topic này sau 30 phút
Chủ đề : Những câu hỏi thiếu kiến thức,hoang tưởng.Cần đọc kiến thức trên diễn đàn. (http://diendanhiv.vn/threads/1656-Chu-de-Nhung-cau-hoi-thieu-kien-thuc-hoang-tuong-Can-doc-kien-thuc-tren-dien-dan)

Daunhuc
22-09-2014, 19:52
anh ơi, tức là em không sao hả anh.

songchungvoi_HIV
22-09-2014, 19:59
anh ơi, tức là em không sao hả anh.
Để tôi nói thế này bạn dễ hiểu:
Ví dụ bạn bị ai đó kiện ra tòa, vị thẩm phán ko hề dựa vào chứng cứ, mà chỉ nghe người kiện nói rùi suy luận và cuối cùng kết luận bạn có tội mà k trưng ra bất kỳ bằng chứng bạn phạm tội, bạn đồng ý k?? Và quay trở lại vấn đề của bạn, nếu tôi đọc câu hỏi và cũng suy luận mà k hề đưa ra chứng cứ khẳng bạn đạp kim tôi kết luận bạn 100% đạp kim bạn đồng ý chứ

Daunhuc
22-09-2014, 20:07
Em cũng chỉ muốn hỏi chân em nhức như vậy từ hôm qua đến nay có khẳng định được là đá phải kim không ạ, trước em cũng bị kim khau đâm, nó chỉ nhức một lúc thôi và nó có nốt đỏ. còn em nhức và nhói từ hôm qua đến giờ. em chỉ muốn hỏi để cho an tâm, ổn định tinh thần thôi ạ.

Truong Xuan
22-09-2014, 20:08
Hôm qua em có đi chợ ( khu chợ này tối đến hay có những thanh niên nghiện ngập tụ tập, ban ngày thì bán hàng ), lúc về thấy ở ngón chân cứ nhoi nhói như bị kim kim đâm ( em có lần bị kim đâm ở nhà rồi nên rõ cảm giác này ). em có kiểm tra thì không thấy chấm đỏ nào, không thấy máu, nhưng sờ vào ngón chân thì càng nhức hơn. em sợ lúc đi chợ mình chẳng may đá phải kim tiêm của mấy anh nghiệm vứt ra kẹt trên đường đi. em sợ bị nhiễm H nên hoang mang quá.

Nếu dẫm phải kim tiêm sẽ rất đau và sẽ thấy kim tiêm ngay, nên nếu không thấy gì, thậm chí bạn cũng kiểm tra (không thấy chấm đỏ nào, không thấy máu) nghĩa là bạn suy diễn đến chuyện kim tiêm thôi.

songchungvoi_HIV
22-09-2014, 20:08
Em cũng chỉ muốn hỏi chân em nhức như vậy từ hôm qua đến nay có khẳng định được là đá phải kim không ạ, trước em cũng bị kim khau đâm, nó chỉ nhức một lúc thôi và nó có nốt đỏ. còn em nhức và nhói từ hôm qua đến giờ. em chỉ muốn hỏi để cho an tâm, ổn định tinh thần thôi ạ.
Tôi chia sẻ rùi, bạn đọc lại. Ok?? Nếu ko bài bạn chuyển về đúng topic như ban đầu tôi khẳng định

Truong Xuan
22-09-2014, 20:12
Em cũng chỉ muốn hỏi chân em nhức như vậy từ hôm qua đến nay có khẳng định được là đá phải kim không ạ, trước em cũng bị kim khau đâm, nó chỉ nhức một lúc thôi và nó có nốt đỏ. còn em nhức và nhói từ hôm qua đến giờ. em chỉ muốn hỏi để cho an tâm, ổn định tinh thần thôi ạ.

Một là bạn tự mua kim về đâm thử vào chân sẽ biết ngay liệu bạn có đá phải kim tiêm hay không; hai là bạn tự tìm hiểu các chủ đề tương tự tại box này. Khi nào rõ ràng thấy đạp trúng kim thì hãy hỏi tiếp.

Daunhuc
22-09-2014, 20:15
vâng ạ, em an tâm rồi ạ. tại dạo này em đọc nhiều thông tin trên mạng quá nên lo sợ quá mức. Hôm nọ lúc em đang đạp xem trong ngõ, một anh xem may phóng xem qua, trên đường không biết ai vứt cái xilanh kim tiêm ra đó, bánh xe kẹp vào làm bắn cái mũi kim ra sượt qua xem em, may mà không cắm vào em, từ đó em thấy ghê ghê và về tìm hiểu trên mạng lại càng thấy ghê hơn. mà nếu có mỗi cái mũi kim ấy cắm vào chân em thì có bị lây nhiễm H không a ( vì khu em đi qua nhiều đối tượng tiêm chích lắm ạ ).

Truong Xuan
22-09-2014, 20:35
vâng ạ, em an tâm rồi ạ. tại dạo này em đọc nhiều thông tin trên mạng quá nên lo sợ quá mức. Hôm nọ lúc em đang đạp xem trong ngõ, một anh xem may phóng xem qua, trên đường không biết ai vứt cái xilanh kim tiêm ra đó, bánh xe kẹp vào làm bắn cái mũi kim ra sượt qua xem em, may mà không cắm vào em, từ đó em thấy ghê ghê và về tìm hiểu trên mạng lại càng thấy ghê hơn. mà nếu có mỗi cái mũi kim ấy cắm vào chân em thì có bị lây nhiễm H không a ( vì khu em đi qua nhiều đối tượng tiêm chích lắm ạ ).

Khi nào thấy kim cắm vào chân hãy hỏi tiếp.

Tuanmecsedec
22-09-2014, 21:52
Hôm qua em có đi chợ ( khu chợ này tối đến hay có những thanh niên nghiện ngập tụ tập, ban ngày thì bán hàng ), lúc về thấy ở ngón chân cứ nhoi nhói như bị kim kim đâm ( em có lần bị kim đâm ở nhà rồi nên rõ cảm giác này ). em có kiểm tra thì không thấy chấm đỏ nào, không thấy máu, nhưng sờ vào ngón chân thì càng nhức hơn. em sợ lúc đi chợ mình chẳng may đá phải kim tiêm của mấy anh nghiệm vứt ra kẹt trên đường đi. em sợ bị nhiễm H nên hoang mang quá.

Bạn lo sợ kiểu hoang tưởng rồi tự hù mình thôi.

Daunhuc
23-09-2014, 18:12
vầng ạ, tức là thấy đau nhưng mắt nhìn xung quanh mà không thấy kim tiêm thì không cần phải lo lắng đúng không a. nhưng đúng là đã nghĩ đến thì không thể dứt ra ngay được, cũng như hôm nay mấy đứa bạn rủ vào chợ ăn ca ra men, em bị sai đi lấy mấy cái ghế nhựa để mọi người ngồi, thấy có mấy cái ghế trông lên nhau ( loại ghế nhựa có lỗ ở giữa ấy ạ). em cho ngón tay vào để nhấc máy cái lên, lúc đặt xuống thấy tay ngón tay dính cái gì đó nhơm nhớp, thế mà đầu em nó lại nghĩ trong cái lỗ và giữa hai cái ghế trồng lên nhau có kim tiêm và nó đâm vào ngón tay mình, ngón tay nó lại có nốt đỏ dưới da, nhói nhói -> lại lo lắng. nhưng em quan sát và tháo ghế ra thì không thấy gì, bắt đầu chấn tính và nói với bản thân, không có gì cả, và cố về nhà nhanh để viết lên những dòng tâm sự này.

songchungvoi_HIV
23-09-2014, 18:18
vầng ạ, tức là thấy đau nhưng mắt nhìn xung quanh mà không thấy kim tiêm thì không cần phải lo lắng đúng không a. nhưng đúng là đã nghĩ đến thì không thể dứt ra ngay được, cũng như hôm nay mấy đứa bạn rủ vào chợ ăn ca ra men, em bị sai đi lấy mấy cái ghế nhựa để mọi người ngồi, thấy có mấy cái ghế trông lên nhau ( loại ghế nhựa có lỗ ở giữa ấy ạ). em cho ngón tay vào để nhấc máy cái lên, lúc đặt xuống thấy tay ngón tay dính cái gì đó nhơm nhớp, thế mà đầu em nó lại nghĩ trong cái lỗ và giữa hai cái ghế trồng lên nhau có kim tiêm và nó đâm vào ngón tay mình, ngón tay nó lại có nốt đỏ dưới da, nhói nhói -> lại lo lắng. nhưng em quan sát và tháo ghế ra thì không thấy gì, bắt đầu chấn tính và nói với bản thân, không có gì cả, và cố về nhà nhanh để viết lên những dòng tâm sự này.
tức là thấy đau nhưng mắt nhìn xung quanh mà không thấy kim tiêm => Như vậy BQT kết luận chủ đề này thuộc suy diễn, hoang tưởng thiếu kiến thức cần đọc kiến thức tại Diễn đàn đúng ko vậy??

Daunhuc
23-09-2014, 18:36
tại đầu óc em nó cứ nghĩ vậy đấy anh à, đúng là đầu óc nó suy diễn thật, nhưng em viết ra cho mọi người đọc em cảm thấy nhẹ nhàng hơn ạ.

Tuanmecsedec
23-09-2014, 20:02
tại đầu óc em nó cứ nghĩ vậy đấy anh à, đúng là đầu óc nó suy diễn thật, nhưng em viết ra cho mọi người đọc em cảm thấy nhẹ nhàng hơn ạ.


Rảnh quá sinh ra nông nổi.


http://www.uphinhnhanh.com/images/9075570825810338762_3669557534630.jpg