PDA

View Full Version : Cạn tình



songchungvoi_HIV
24-09-2014, 13:02
Thứ Ba, 23/09/2014 10:00 SA
Ngày bé Cún được bốn tuổi, chị biết tin chồng mình “có bồ”. Tin này, với chị chẳng khác gì sét đánh ngang tai. Chị uất ức không chịu nổi, vì suốt ngày chị đầu tắt mặt tối lo hết việc nhà đến việc của công ty, có hôm mệt bả người, về đến nhà còn không muốn ăn cơm. Nhất là từ khi bé Cún bị bệnh hen suyễn, trong những giấc mơ của chị luôn hiện lên hình ảnh bé mặt mũi tím tái, ôm ngực thở không ra hơi… Những lúc như vậy, nước mắt chị ướt đẫm cả gối. Vậy mà, anh nỡ lòng nào bỏ mặc vợ con đi “liếc mắt đưa tình” với người khác.

http://www.baophuyen.com.vn/upload/Images/2014/thang%209/23/can-tinh.jpg
Ảnh minh họaNhững cảm giác oán trách, tủi hờn… nhấn chìm chị xuống tận đáy sâu của sự đau khổ. Nhiều lúc chị nghĩ đến cái chết, nhưng còn bé Cún, chị làm sao có thể bỏ lại đứa con gái bé bỏng tội nghiệp của mình.

Ly hôn chồng, chị cùng con chuyển đến một nơi ở mới gần công ty, nơi chị làm việc. Dù rất hận, nhưng trong lòng mẹ con chị vẫn không sao thoát khỏi hình bóng người đàn ông bội bạc ấy. Những tháng năm buồn vui trong cuộc sống của chị và chồng đã đi qua, không thể nói xóa đi là xóa hết được. Hơn nữa, bé Cún lại luôn miệng nhắc đến ba.

Hơn một năm sau, nỗi buồn của mẹ con chị dần nguôi ngoai thì chồng chị tìm đến. Anh cúi đầu cầu xin chị tha thứ. Anh bảo, cuộc đời anh sai lầm nhất là từ bỏ vợ con để đi theo những điều viễn vông. Sau những tháng ngày không có vợ con bên cạnh anh mới thấy, không gì quý bằng vợ con mình. Dù vậy, trong lòng chị vẫn rất ấm ức, chị nghĩ chắc anh trục trặc với cô nhân tình nên mới quay về tìm mẹ con chị. Nếu êm đẹp, chắc gì anh đã nhớ đến mẹ con chị.

Bé Cún gặp lại ba sau một thời gian dài nên rất mừng. Nhất là lần nào ba đến cũng mang theo quà cho bé, khi thì gấu trúc, khi thì búp bê Barbie, khi thì những bộ váy áo xinh xắn… Thấy tình cảm cha con quyến luyến, nhiều lần chị động lòng muốn mở cho chồng đường về. Chị tự nhủ, không gì tốt bằng việc bé Cún có đủ đầy cả cha lẫn mẹ. Chị có thương yêu bù đắp cho con cách mấy cũng không thể cho con một gia đình toàn vẹn.

Bẵng đi một thời gian, ít thấy anh ghé qua thăm mẹ con chị. Chị bận việc công ty nên cũng không để tâm đến chuyện đó. Một bữa nọ, chị tình cờ gặp lại cô bạn thân từ thời đại học. Cô bạn nhìn chị ái ngại: “Nghe nói mày có ý định quay lại với ông Thái phải không? Mày cẩn thận đấy, vì nghe đâu ổng đang cặp kè với một con nhỏ chung cơ quan”. Chị ngồi nghe bạn nói mà tay chân rụng rời.

Bán tín bán nghi, chị đi xác minh thông tin “động trời” mà cô bạn cung cấp. Buổi tối hôm ấy, chị tìm đến tận nơi ở của anh. Chị núp vào một gốc cây to gần nhà anh, rồi gọi điện cho anh nhưng không liên lạc được. Sau đó, chị thấy anh mở cửa bước ra cùng với một cô gái trẻ xinh đẹp. Cả hai có những cử chỉ hết sức tình tứ. Chị cảm thấy như có một nhát dao cứa vào tim mình. Chị như muốn ngã quỵ, không nói được thành lời. Ngay lúc ấy, chị chỉ muốn lao đến vạch mặt tên đàn ông đểu cáng. Kẻ đã chà đạp lên tình cảm, nước mắt và sự tha thứ của chị. Kẻ đã nhẫn tâm lừa dối tình cảm trong sáng, ngây thơ của con gái chị. Kẻ không đáng để chị và con phải bận tâm đến.

Một mái ấm đủ đầy với một người chồng, một người cha như vậy ư? Một người mà từ lâu lẽ ra không nên xuất hiện trở lại trong suy nghĩ của mẹ con chị. Bởi người đàn ông ấy vốn đã cạn tình, cạn nghĩa với mẹ con chị từ lâu rồi.

KHÁNH NGỌC
http://www.baophuyen.com.vn/