View Full Version : Bị vật nhọn đâm vào chân nghi kim tiêm
nhannhokhoua
25-09-2014, 08:53
Sáng nay lúc đi học, em có đi qua một đoạn đường đang xây nhac trung cư, đoạn đường này gần sông Tô Lịch, lúc đi em mải tập trung nghi bài vở nên xe đằng trước dừng đột ngột do một xe o to chở vật liệu xây dựng ngáng đường, em phanh và chống chân xuống đất mà ê hết cả chân. Do vôi nên em đi luôn đến giảng đường. Đến nơi chân vẫn hơi ê ê, và thấy nhức, e. Có kiểm tra thì thấy bàn chân chỗ gần ngon chân bị một chỗ bong da hình tròn, và gần đo có một nốt đỏ nhỏ kiểu vật nhọn đâm vào và nó thấy nhức ạ. Thằng bạn ngồi cạnh bảo khu vực em chống chân sợ kim tiem vì chỗ đó nhiều nghiện tập trung bờ sông lắm. Nó nói làm em sợ quá. Các anh cho em hỏi liệu em co dẵm vào kim tiêm không ạ. Chỗ đó lúc đó nhộm nhoạm, em vôi đi nên không kiểm tra được. Em giờ ngoi học mà không thể tập trung được vì đang lo sợ.
Tuanmecsedec
25-09-2014, 08:55
Sáng nay lúc đi học, em có đi qua một đoạn đường đang xây nhac trung cư, đoạn đường này gần sông Tô Lịch, lúc đi em mải tập trung nghi bài vở nên xe đằng trước dừng đột ngột do một xe o to chở vật liệu xây dựng ngáng đường, em phanh và chống chân xuống đất mà ê hết cả chân. Do vôi nên em đi luôn đến giảng đường. Đến nơi chân vẫn hơi ê ê, và thấy nhức, e. Có kiểm tra thì thấy bàn chân chỗ gần ngon chân bị một chỗ bong da hình tròn, và gần đo có một nốt đỏ nhỏ kiểu vật nhọn đâm vào và nó thấy nhức ạ. Thằng bạn ngồi cạnh bảo khu vực em chống chân sợ kim tiem vì chỗ đó nhiều nghiện tập trung bờ sông lắm. Nó nói làm em sợ quá. Các anh cho em hỏi liệu em co dẵm vào kim tiêm không ạ. Chỗ đó lúc đó nhộm nhoạm, em vôi đi nên không kiểm tra được. Em giờ ngoi học mà không thể tập trung được vì đang lo sợ.
Bạn chỉ có nguy cơ hoang tưởng HÂM thôi.
nhannhokhoua
25-09-2014, 09:04
Anh ơi, thế cái nốt đỏ như kim đâm thì sao hả anh, ưm thấy nó nhức tận bên trong thị ấy ạ
Tuanmecsedec
25-09-2014, 09:13
Anh ơi, thế cái nốt đỏ như kim đâm thì sao hả anh, ưm thấy nó nhức tận bên trong thị ấy ạ
Thì dưới đất thì có nhiều thứ sẽ làm bạn trầy .v.v.. Vấn đề kim tiêm thì bạn chỉ suy diễn thôi.
nhannhokhoua
25-09-2014, 09:16
Do vấn đề khu vực đó nhiều đối tượng tiêm chích ở gần đó anh à, nhiều lúc em về muộn em cung thấy mấy đôi tượng tụ tập ngồi phê ở đó anh à.
songchungvoi_HIV
25-09-2014, 09:17
Sáng nay lúc đi học, em có đi qua một đoạn đường đang xây nhac trung cư, đoạn đường này gần sông Tô Lịch, lúc đi em mải tập trung nghi bài vở nên xe đằng trước dừng đột ngột do một xe o to chở vật liệu xây dựng ngáng đường, em phanh và chống chân xuống đất mà ê hết cả chân. Do vôi nên em đi luôn đến giảng đường. Đến nơi chân vẫn hơi ê ê, và thấy nhức, e. Có kiểm tra thì thấy bàn chân chỗ gần ngon chân bị một chỗ bong da hình tròn, và gần đo có một nốt đỏ nhỏ kiểu vật nhọn đâm vào và nó thấy nhức ạ. Thằng bạn ngồi cạnh bảo khu vực em chống chân sợ kim tiem vì chỗ đó nhiều nghiện tập trung bờ sông lắm. Nó nói làm em sợ quá. Các anh cho em hỏi liệu em co dẵm vào kim tiêm không ạ. Chỗ đó lúc đó nhộm nhoạm, em vôi đi nên không kiểm tra được. Em giờ ngoi học mà không thể tập trung được vì đang lo sợ.
Bạn về nhà mua kim may vá, sau đ1o bạn để kim cố định rùi bạn sút xem kim nó như thế nào. Hoang tưởng suy diễn
Tuanmecsedec
25-09-2014, 09:23
Do vấn đề khu vực đó nhiều đối tượng tiêm chích ở gần đó anh à, nhiều lúc em về muộn em cung thấy mấy đôi tượng tụ tập ngồi phê ở đó anh à.
Bạn chỉ rảnh quá sinh ra nông nổi.
http://duyethero.hexat.com/images/Condu8.jpeg