View Full Version : Kim Tiêm Vứt Vào Bụi Cỏ
vua câu cá
28-09-2014, 18:06
Chào mọi người.Mình mới tham gia DD và có 1 chút vấn đề cần hỏi mọi người.
Mình là nam và mình rất thích đi câu cá.Hôm qua quả thực là một ngày xui đối với mình cá thì chả dính được còn nào mà còn đem cục lo lắng vô trong người nữa chứ:monkeys16:.Chuyện là thế này hôm qua mình có đem cần câu ra câu ở một nhánh sông gần nhà mình,nghỉ lại thấy mình cũng ngu thật chỗ đất trống ko câu mà mình lại vào ngay chỗ cây cỏ mọc um tùm để câu cá.Câu chả được con nào mình mới đi về, khi về đến nhà mình phát hiện ngay chỗ gót chân mình có nổi một nốt đỏ chính giữa thì có cái chấm nhỏ nhìn như là bị kim chích vậy với lại khúc sông đó tối tụi dân nghiện nó đi chích choét dữ lắm nên đâm ra lo lắng.Lo lắng hoang mang tột cùng mình mới lên mạng tra cứu thì tìm được DD này.Tìm hiểu từ sáng đến giờ nhưng cũng không khỏi thắc mắc mong mọi người cho em ý kiến về trường hợp của mình xem mình có sao không.Mình viết hơi nhiều mong mọi người cảm thông nha.
Truong Xuan
28-09-2014, 18:14
Chào mọi người.Mình mới tham gia DD và có 1 chút vấn đề cần hỏi mọi người.
Mình là nam và mình rất thích đi câu cá.Hôm qua quả thực là một ngày xui đối với mình cá thì chả dính được còn nào mà còn đem cục lo lắng vô trong người nữa chứ:monkeys16:.Chuyện là thế này hôm qua mình có đem cần câu ra câu ở một nhánh sông gần nhà mình,nghỉ lại thấy mình cũng ngu thật chỗ đất trống ko câu mà mình lại vào ngay chỗ cây cỏ mọc um tùm để câu cá.Câu chả được con nào mình mới đi về, khi về đến nhà mình phát hiện ngay chỗ gót chân mình có nổi một nốt đỏ chính giữa thì có cái chấm nhỏ nhìn như là bị kim chích vậy với lại khúc sông đó tối tụi dân nghiện nó đi chích choét dữ lắm nên đâm ra lo lắng.Lo lắng hoang mang tột cùng mình mới lên mạng tra cứu thì tìm được DD này.Tìm hiểu từ sáng đến giờ nhưng cũng không khỏi thắc mắc mong mọi người cho em ý kiến về trường hợp của mình xem mình có sao không.Mình viết hơi nhiều mong mọi người cảm thông nha.
Bạn chỉ là suy diễn để tự hù mình thôi. Nếu bị kim tiêm đâm sẽ biết ngay.
vua câu cá
28-09-2014, 18:18
Bạn chỉ là suy diễn để tự hù mình thôi. Nếu bị kim tiêm đâm sẽ biết ngay.
mình sợ lúc câu cá mình tập trung cao độ quá nên kim tiêm nó đâm nhẹ mà mình không biết.mà nghe nói có thuốc pep gì có thể chữa được đúng không bạn.mình uống nó được không?
Truong Xuan
28-09-2014, 18:25
mình sợ lúc câu cá mình tập trung cao độ quá nên kim tiêm nó đâm nhẹ mà mình không biết.mà nghe nói có thuốc pep gì có thể chữa được đúng không bạn.mình uống nó được không?
Đã hoang tưởng thì có đổi tên vẫn cứ là hoang tưởng. Bấm vào đọc chủ đề này:
Chủ đề: Có khi nào mình giẫm phải kim tiêm mà không hề hay biết (http://diendanhiv.vn/threads/18575-Co-khi-nao-minh-giam-phai-kim-tiem-ma-khong-he-hay-biet)
vua câu cá
28-09-2014, 18:31
Đã hoang tưởng thì có đổi tên vẫn cứ là hoang tưởng. Bấm vào đọc chủ đề này:
Chủ đề: Có khi nào mình giẫm phải kim tiêm mà không hề hay biết (http://diendanhiv.vn/threads/18575-Co-khi-nao-minh-giam-phai-kim-tiem-ma-khong-he-hay-biet)
chắc bạn nhầm lẫn gì rồi sự việc của mình mới xảy ra ngày hôm qua thôi.Còn cái chủ đề mà bạn gửi mình thấy cũng chả có liên quan gì đến mình hết.Bạn ơi bạn coi lại giùm mình xem mình có sao không mình đang rất lo bạn à.
Truong Xuan
28-09-2014, 19:07
chắc bạn nhầm lẫn gì rồi sự việc của mình mới xảy ra ngày hôm qua thôi.Còn cái chủ đề mà bạn gửi mình thấy cũng chả có liên quan gì đến mình hết.Bạn ơi bạn coi lại giùm mình xem mình có sao không mình đang rất lo bạn à.
Mua kim tiêm mới về thử sẽ biết ngay sao phải vắt óc suy diễn.
vua câu cá
28-09-2014, 19:14
Mình có lấy kim may đồ thử rồi bạn nó như kiến cắn vậy(chắc tại mình chuẩn bị tinh thần trước).Nhưng mình hơi lo là vết đâm do kim may đồ lúc nãy mình tự ý đâm với vết tích dưới gót chân ngày hôm qua mình đi câu cá trùng khớp nhau một cách rõ rệt.
Truong Xuan
28-09-2014, 19:16
Mình có lấy kim may đồ thử rồi bạn nó như kiến cắn vậy(chắc tại mình chuẩn bị tinh thần trước).Nhưng mình hơi lo là vết đâm do kim may đồ lúc nãy mình tự ý đâm với vết tích dưới gót chân ngày hôm qua mình đi câu cá trùng khớp nhau một cách rõ rệt.
Khi nào thấy rõ kim tiêm đâm vào chân hãy hỏi tiếp nhé. Giờ không tư vấn kiểu suy diễn.
vua câu cá
28-09-2014, 19:17
Như vậy có kết luận được gì không bạn.
vua câu cá
28-09-2014, 19:18
bạn ơi cho mình hỏi vậy mình có cần uống pep không.mình thấy hơi lo lo.
vua câu cá
28-09-2014, 19:21
bạn ơi làm ơn cho mình câu trả lời đi mà.
Truong Xuan
28-09-2014, 19:28
Như vậy có kết luận được gì không bạn.
Bạn có nguy cơ HOANG TƯỞNG thôi.
songchungvoi_HIV
28-09-2014, 20:40
Chào mọi người.Mình mới tham gia DD và có 1 chút vấn đề cần hỏi mọi người.
Mình là nam và mình rất thích đi câu cá.Hôm qua quả thực là một ngày xui đối với mình cá thì chả dính được còn nào mà còn đem cục lo lắng vô trong người nữa chứ:monkeys16:.Chuyện là thế này hôm qua mình có đem cần câu ra câu ở một nhánh sông gần nhà mình,nghỉ lại thấy mình cũng ngu thật chỗ đất trống ko câu mà mình lại vào ngay chỗ cây cỏ mọc um tùm để câu cá.Câu chả được con nào mình mới đi về, khi về đến nhà mình phát hiện ngay chỗ gót chân mình có nổi một nốt đỏ chính giữa thì có cái chấm nhỏ nhìn như là bị kim chích vậy với lại khúc sông đó tối tụi dân nghiện nó đi chích choét dữ lắm nên đâm ra lo lắng.Lo lắng hoang mang tột cùng mình mới lên mạng tra cứu thì tìm được DD này.Tìm hiểu từ sáng đến giờ nhưng cũng không khỏi thắc mắc mong mọi người cho em ý kiến về trường hợp của mình xem mình có sao không.Mình viết hơi nhiều mong mọi người cảm thông nha.
Câu hỏi ko có tính cơ sở pháp lý, thiếu dữ liệu, thiếu logic, thiếu tính xác thực, mắt ko hề nhìn thấy kim =-> BQT kết luận câu hỏi hoang tưởng suy diễn thiếu kiến thức cần đọc kiến thức tại diễn đàn
vua câu cá
28-09-2014, 22:48
Cho tôi hỏi trong lúc ngủ bị kim đâm thì có biết không.Tôi là người mắc chứng bệnh mộng du từ nhỏ,có lần tôi bị mộng du lúc nữa đêm và tôi tự mở cửa đi ra khỏi nhà.Tôi sợ trong lúc mộng du tôi đi long nhong ngoài đường dặm phải ống chích là toi mạng luôn.Trong dd ai rành về vụ này giúp tôi với tôi xin cảm ơn trước.
vua câu cá
28-09-2014, 23:04
Anh tuanmecsedes ơi giúp tôi với.
Tuanmecsedec
28-09-2014, 23:09
Chào mọi người.Mình mới tham gia DD và có 1 chút vấn đề cần hỏi mọi người.
Mình là nam và mình rất thích đi câu cá.Hôm qua quả thực là một ngày xui đối với mình cá thì chả dính được còn nào mà còn đem cục lo lắng vô trong người nữa chứ:monkeys16:.Chuyện là thế này hôm qua mình có đem cần câu ra câu ở một nhánh sông gần nhà mình,nghỉ lại thấy mình cũng ngu thật chỗ đất trống ko câu mà mình lại vào ngay chỗ cây cỏ mọc um tùm để câu cá.Câu chả được con nào mình mới đi về, khi về đến nhà mình phát hiện ngay chỗ gót chân mình có nổi một nốt đỏ chính giữa thì có cái chấm nhỏ nhìn như là bị kim chích vậy với lại khúc sông đó tối tụi dân nghiện nó đi chích choét dữ lắm nên đâm ra lo lắng.Lo lắng hoang mang tột cùng mình mới lên mạng tra cứu thì tìm được DD này.Tìm hiểu từ sáng đến giờ nhưng cũng không khỏi thắc mắc mong mọi người cho em ý kiến về trường hợp của mình xem mình có sao không.Mình viết hơi nhiều mong mọi người cảm thông nha.
Anh tuanmecsedes ơi giúp tôi với.
Do bạn lo lắng quá dẫn tới suy diễn hoang tưởng mình dẫm kim tiêm thôi.
vua câu cá
28-09-2014, 23:13
Cảm ơn anh tuấn.Anh ơi tôi rất hay bị mong du ban đêm(trị hoài ko khỏi) có lúc tôi tự mở cửa ra ngoài luôn.Tôi chỉ sợ lúc long nhong ngoài đường dặm phải kim chích là chết tôi luôn.Theo kinh nghiệm của anh trong lúc mộng du bị kim đâm vào chân thì có biết không.Tôi biết là tôi lo hơi quá.Mong anh giúp tôi giải đáp câu hỏi.
Tuanmecsedec
28-09-2014, 23:22
Cảm ơn anh tuấn.Anh ơi tôi rất hay bị mong du ban đêm(trị hoài ko khỏi) có lúc tôi tự mở cửa ra ngoài luôn.Tôi chỉ sợ lúc long nhong ngoài đường dặm phải kim chích là chết tôi luôn.Theo kinh nghiệm của anh trong lúc mộng du bị kim đâm vào chân thì có biết không.Tôi biết là tôi lo hơi quá.Mong anh giúp tôi giải đáp câu hỏi.
Đã bị bệnh mộng du bạn làm gì còn chưa biết thì lấy gì biết được dẫm vật gì,ngay cả nhiều người bệnh mộng du còn lên lên cả nóc nhà.
vua câu cá
28-09-2014, 23:27
Đã bị bệnh mộng du bạn làm gì còn chưa biết thì lấy gì biết được dẫm vật gì,ngay cả nhiều người bệnh mộng du còn lên lên cả nóc nhà.
Tôi lo là lo cái đó sợ trong lúc mộng du đi lang thang dặm phải ống chích thì chết.Anh tuấn cho tôi hỏi người bị mộng du mà vô tìng dặm ống chích thì có biết không.
Tuanmecsedec
29-09-2014, 05:44
Tôi lo là lo cái đó sợ trong lúc mộng du đi lang thang dặm phải ống chích thì chết.Anh tuấn cho tôi hỏi người bị mộng du mà vô tìng dặm ống chích thì có biết không.
Tuanmecsedec trả lời cho bạn rồi đã bị mộng du thì không biết gì hết,nếu biết thì làm sao bị mộng du.