PDA

View Full Version : Cha mẹ cạn tiền, phận con mỏng manh



songchungvoi_HIV
29-09-2014, 10:01
Monday, 29 - September - 2014
Cô bé Nguyễn Trúc Diễm (54/5 ấp 1, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP.HCM) bị bệnh bạch cầu Lympho cấp đang rất cần được sự giúp đỡ.


(http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2014/09/trucdiem.jpg)http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2014/09/trucdiem.jpg (http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2014/09/trucdiem.jpg)Bé Trúc Diễm bị bệnh từ lúc 3 tuổi. Lúc đầu, gia đình cũng không phát hiện ra, chỉ thấy Trúc Diễm da xanh nên nghĩ là con bị suy dinh dưỡng. Thời gian đầu bé được chăm sóc kỹ hơn nhưng tình hình cũng không cải thiện. Vài tháng sau, bé sốt kéo dài cả tháng mà không dứt. Bé phải điều trị nhiều nơi mới phát hiện ra căn bệnh bạch cầu Lympho cấp.
Từ đó đến nay, thời gian bé ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Nhà ở Hóc Môn, nhưng 5 tháng nay bé vẫn chưa được về thăm nhà vì liên tục thiếu máu và sốt.
Trúc Diễm là đứa con duy nhất, cha mẹ dồn công sức lo cho bé nhưng vẫn lâm cảnh khó khăn không còn lối thoát. Từ ngày Trúc Diễm bị bệnh, chị Thơm Thảo phải nghỉ làm công nhân để chăm sóc bé.
Mọi khó khăn lại dồn lên vai anh Nguyễn Thanh Nghĩa. Với công việc giữ xe thuê mỗi tháng 3 triệu đồng để lo cho gia đình quả là một thử thách lớn đối với anh. Anh đã phải cố gắng làm thêm để có tiền cho con chữa bệnh.
Thời gian đầu còn có sự hỗ trợ của gia đình, người thân, và vay mượn. Số tiền vay mượn càng ngày càng tăng lên đến hàng chục triệu đồng không còn khả năng trả nợ nhưng con vẫn chưa hết bệnh.
Nhiều lúc Trúc Diễm truyền hóa chất cả cha mẹ phải thay nhau chăm sóc suốt ngày đêm. Anh chị đã phải tiết kiệm hết mức để hy vọng có thêm chút tiền chữa bệnh cho con.
Dù trên chiếc giường bệnh nhỏ bé, gia đình phải tận dụng hết cỡ để có thể mua đủ những vật dụng cá nhân và đồ dùng sinh hoạt hằng ngày.
Cả gia đình phải sống nhờ những bữa cơm từ thiện của bệnh viện. Mỗi khi được mạnh thường quân cho chút tiền chị mới dám bồi dưỡng thêm cho con. Không dám mang tiền ra mua đồ ăn sẵn, chị Nguyễn Thị Thơm Thảo lại ra chợ mua chút đồ ăn rồi thuê bếp nấu. Theo giải thích của chị, mua đồ nấu vừa rẻ vừa ngon. Bởi nếu đi mua thì sẽ đắt mà lại không vừa miệng con.
Chia sẻ với chúng tôi chị Nguyễn Thị Thơm Thảo cho biết: “Vợ chồng em chỉ có một đứa con duy nhất. Từ ngày cháu bị bệnh tới nay vợ chồng dồn sức chăm sóc cho cháu không dám sinh thêm con nữa. Hy vọng làm sao cứu được cháu nhưng càng ngày vợ chồng em càng khó khăn chẳng biết có cứu nổi cháu không.
Giá như thiếu khoản nợ mấy chục triệu mà con khỏe mạnh, vợ chồng đi làm kiếm tiền mới có khả năng trả được. Đằng này, cháu nó bệnh, không làm được lại thêm tiền thuốc men thì làm sao trả nợ.
Đến bây giờ thì tiền thuốc mua cho cháu nhiều khi cũng không có chứ không nói đến việc khác. Bây giờ mỗi đợt điều trị cháu phải dùng 5-6 lọ thuốc Leunase mỗi lọ 1,3 triệu đồng phải mua ở ngoài chưa kể những chi phí khác. Tiền nhiều như vậy chúng tôi thực sự không biết kiếm ở đâu ra. Nhiều lúc nghĩ tới cảnh phải đưa con về chúng tôi đau lòng lắm”.


Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:Anh Nguyễn Thanh Nghĩa (54/5, ấp 1, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP.HCM. ĐT 0938 524 080)
Nguồn: vietnamnet