PDA

View Full Version : đi uống bia hơi ở quán, nghi đạp vào kim tiêm.



motlandibiahoo
29-09-2014, 19:52
Chào các anh chị, tôi được người quen giới lên đây để anh chị tư vấn cho tôi.Tôi là dân lao động nên cũng ít thời gian tìm hiểu tin tức. Chả la chuyện theed này, hôm nay tôi đi uống bia hơi cùng mấy ông bạn, bình thường thì cũng chả mấy khi uống vì không uông được, chỉ nửa cốc là cảm giác bị say va mặt đỏ bừng rồi. Từ lúc tôi dựng xe ở quán bia, uông một cốc rồi đứng dậy ra về, người hơi say say, nhưng không biết dẵm vào cái gì mà bị nhói một cái, tê nhức cả bàn chân như kim đâm. Lúc đó do người lao đao nên tôi không kiểm tra xung quanh ma dắt xe ra về luôn. Trên đường đi thấy bàn chân tê và nhức nhối. Về đến xóm thì kể chuyện cho anh hành xóm nghe thế nào mà anh ta lại bảo nghi ngời tôi dẵm phải xi lanh , bảo tôi phải đi kiểm tra. Tôi hỏi một anh khác thì chỉ tôi lên đây để hỏi các anh chị cho rõ. Trường hợp của tôi có phải bị dẵm vào xilanh không a, giờ tinh hinh tiêm chich nhiều lắm nên tôi cũng thấy lo lắng. Cảm ơn anh chị.

songchungvoi_HIV
29-09-2014, 19:54
Chào các anh chị, tôi được người quen giới lên đây để anh chị tư vấn cho tôi.Tôi là dân lao động nên cũng ít thời gian tìm hiểu tin tức. Chả la chuyện theed này, hôm nay tôi đi uống bia hơi cùng mấy ông bạn, bình thường thì cũng chả mấy khi uống vì không uông được, chỉ nửa cốc là cảm giác bị say va mặt đỏ bừng rồi. Từ lúc tôi dựng xe ở quán bia, uông một cốc rồi đứng dậy ra về, người hơi say say, nhưng không biết dẵm vào cái gì mà bị nhói một cái, tê nhức cả bàn chân như kim đâm. Lúc đó do người lao đao nên tôi không kiểm tra xung quanh ma dắt xe ra về luôn. Trên đường đi thấy bàn chân tê và nhức nhối. Về đến xóm thì kể chuyện cho anh hành xóm nghe thế nào mà anh ta lại bảo nghi ngời tôi dẵm phải xi lanh , bảo tôi phải đi kiểm tra. Tôi hỏi một anh khác thì chỉ tôi lên đây để hỏi các anh chị cho rõ. Trường hợp của tôi có phải bị dẵm vào xilanh không a, giờ tinh hinh tiêm chich nhiều lắm nên tôi cũng thấy lo lắng. Cảm ơn anh chị.
Câu hỏi ko có tính cơ sở pháp lý, thiếu dữ liệu, thiếu logic, thiếu tính xác thực, mắt ko hề nhìn thấy kim =-> BQT kết luận câu hỏi hoang tưởng suy diễn thiếu kiến thức cần đọc kiến thức tại diễn đàn

motlandibiahoo
29-09-2014, 20:06
Các anh chị cho tôi xin lỗi vì sự hiểu biết của mình nên mới lên đây để anh chi chỉ cho toi. Tôi không phải người hoang tưởng đâu, tôi chỉ đang lo sợ và muốn được các anh chị nói rõ cho thôi. Chứ tôi hỏi mấy ông bạn tôi, cũng toàn dân xe ôm với lao động, cũng chả ai biết gì cả.

songchungvoi_HIV
29-09-2014, 20:12
Các anh chị cho tôi xin lỗi vì sự hiểu biết của mình nên mới lên đây để anh chi chỉ cho toi. Tôi không phải người hoang tưởng đâu, tôi chỉ đang lo sợ và muốn được các anh chị nói rõ cho thôi. Chứ tôi hỏi mấy ông bạn tôi, cũng toàn dân xe ôm với lao động, cũng chả ai biết gì cả.
Bạn đọc lại những gì tôi ghi ở trên
Ở đây BQT chúng tôi tư vấn cho hành vi nguy cơ phải đủ cơ sở, tính xác thực, logic, chứ ko tư vấn cho những câu:

ko có tính cơ sở pháp lý, thiếu dữ liệu, thiếu logic, thiếu tính xác thực, mắt ko hề nhìn thấy kim

motlandibiahoo
29-09-2014, 20:19
Nhưng tôi bị vật nhọn như kim đâm mà, giờ tôi vẫn thấy nhức va tê xung quanh. Tai xung quanh đó tôi vẫn thaayd có mấy cậu thanh niên nghiện, chich ma túy hay lảng vảng qua. Hôm nay lúc tôi ở đó cũng thấy hai thanh niên ngồi gần đó. Đó cũng là nguyên nhân tôi lo sợ.

songchungvoi_HIV
29-09-2014, 20:22
Nhưng tôi bị vật nhọn như kim đâm mà, giờ tôi vẫn thấy nhức va tê xung quanh. Tai xung quanh đó tôi vẫn thaayd có mấy cậu thanh niên nghiện, chich ma túy hay lảng vảng qua. Hôm nay lúc tôi ở đó cũng thấy hai thanh niên ngồi gần đó. Đó cũng là nguyên nhân tôi lo sợ.
Không có thằng nghiện nào vào quán nhậu chích ma túy, bởi dân nghiện ma túy ko hảo rượu bia. Tôi khẳng định 1 lần nữa bạn k hề đạp kim

motlandibiahoo
29-09-2014, 20:37
Vâng, tôi xin cảm ơn anh chị, tôi chị sợ mấy thanh niên đó chích xong lại đem kim đi vứt linh tinh thôi. Mấy lần tôi thấy mấy chị quét rác chửi âm vì kim tiem vứt lung tung.

songchungvoi_HIV
29-09-2014, 20:39
Vâng, tôi xin cảm ơn anh chị, tôi chị sợ mấy thanh niên đó chích xong lại đem kim đi vứt linh tinh thôi. Mấy lần tôi thấy mấy chị quét rác chửi âm vì kim tiem vứt lung tung.
Khùng, chích xong phê mịa rùi ko ai rãnh mang kim từ nơi nọ xọ nơi kia, chích xong chạy trốn Công An bỏ mịa, rãnh đâu cầm kim đi lòng vòng cho công an tó

motlandibiahoo
29-09-2014, 20:43
Vầng, tôi cũng an tâm rồi, giờ chich hút nhiều nên cũng sợ các anh à.

motlandibiahoo
30-09-2014, 07:32
Đêm qua tôi nằm và xem thông tin trên diên đàn này, đọc thấy có nhiều người đều lo sợ như tôi hôm qua vậy. Và tôi đọc thấy một khẳng định mà các anh có đưa ra : nếu dẵn phải xilanh thì kim tiêm phải cắm hẳn vào thịt, phải có xi lanh bơm máu tươi vào trong người, và người bị đâm phải lấy tay rút xilanh ra khỏi cơ thể ( không có trường hợp xilanh tự rụng ra ) thì mới có nguy cơ. Đó là điều kiện để nhận biết mình có dẵm phải xilanh hay không. Tôi viết thế đúng chứ các anh chị.

Truong Xuan
30-09-2014, 07:46
Đêm qua tôi nằm và xem thông tin trên diên đàn này, đọc thấy có nhiều người đều lo sợ như tôi hôm qua vậy. Và tôi đọc thấy một khẳng định mà các anh có đưa ra : nếu dẵn phải xilanh thì kim tiêm phải cắm hẳn vào thịt, phải có xi lanh bơm máu tươi vào trong người, và người bị đâm phải lấy tay rút xilanh ra khỏi cơ thể ( không có trường hợp xilanh tự rụng ra ) thì mới có nguy cơ. Đó là điều kiện để nhận biết mình có dẵm phải xilanh hay không. Tôi viết thế đúng chứ các anh chị.

Đúng vậy bạn.

songchungvoi_HIV
30-09-2014, 07:47
Đêm qua tôi nằm và xem thông tin trên diên đàn này, đọc thấy có nhiều người đều lo sợ như tôi hôm qua vậy. Và tôi đọc thấy một khẳng định mà các anh có đưa ra : nếu dẵn phải xilanh thì kim tiêm phải cắm hẳn vào thịt, phải có xi lanh bơm máu tươi vào trong người, và người bị đâm phải lấy tay rút xilanh ra khỏi cơ thể ( không có trường hợp xilanh tự rụng ra ) thì mới có nguy cơ. Đó là điều kiện để nhận biết mình có dẵm phải xilanh hay không. Tôi viết thế đúng chứ các anh chị.
Ok, bạn nhận định đúng

Tuanmecsedec
30-09-2014, 14:06
Chào các anh chị, tôi được người quen giới lên đây để anh chị tư vấn cho tôi.Tôi là dân lao động nên cũng ít thời gian tìm hiểu tin tức. Chả la chuyện theed này, hôm nay tôi đi uống bia hơi cùng mấy ông bạn, bình thường thì cũng chả mấy khi uống vì không uông được, chỉ nửa cốc là cảm giác bị say va mặt đỏ bừng rồi. Từ lúc tôi dựng xe ở quán bia, uông một cốc rồi đứng dậy ra về, người hơi say say, nhưng không biết dẵm vào cái gì mà bị nhói một cái, tê nhức cả bàn chân như kim đâm. Lúc đó do người lao đao nên tôi không kiểm tra xung quanh ma dắt xe ra về luôn. Trên đường đi thấy bàn chân tê và nhức nhối. Về đến xóm thì kể chuyện cho anh hành xóm nghe thế nào mà anh ta lại bảo nghi ngời tôi dẵm phải xi lanh , bảo tôi phải đi kiểm tra. Tôi hỏi một anh khác thì chỉ tôi lên đây để hỏi các anh chị cho rõ. Trường hợp của tôi có phải bị dẵm vào xilanh không a, giờ tinh hinh tiêm chich nhiều lắm nên tôi cũng thấy lo lắng. Cảm ơn anh chị.

Do bạn lo lắng suy diễn mình đạp kim tiêm thôi.