PDA

View Full Version : Mắc bệnh hiểm nghèo vẫn làm tình nguyện



songchungvoi_HIV
01-10-2014, 23:16
01/10/2014 22:36
Bị ung thư vòm họng, luôn phải đối diện với sự sống mong manh nhưng Trương Văn Vũ (sinh năm 1989, ở Bến Tre) đã đứng dậy chiến đấu với bệnh tật và dành hết tâm huyết cho hoạt động tình nguyện.Thực hiện ý định của mình, Vũ đã đi đến gần 50 tỉnh, thành phố trên cả nước, tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện. Là thành viên sáng lập và chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Nét bút xanh TP Hồ Chí Minh (http://citinews.net/xa-hoi/ve-1-truong-hop-chua-duoc-cong-nhan-liet-si-NNEW7AI/), Trương Văn Vũ (http://citinews.net/doi-song/can-tho--via-he-va-cau-chuyen-nong-san-UWNVGHQ/) cùng nhóm tình nguyện thường xuyên quan tâm, giúp đỡ những trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh.
Không gục ngã vì bệnh tật
Năm 2011, Trương Văn Vũ phát hiện mình mắc bệnh hiểm nghèo. Vũ thường bị ho, đau họng, nhiều lần ho ra máu. Bác sĩ nói bệnh của Vũ là trường hợp khá hiếm bởi ảnh hưởng đến cả tai và mũi. Như tiếng sét đánh ngang tai, bàng hoàng, tuyệt vọng, anh nghĩ đến cái chết báo trước. Tuổi đôi mươi đang hăm hở bước vào đời, nhiệt huyết với hoạt động xã hội, vậy mà phút chốc, cuộc sống trước mắt anh thật mong manh. Trở về từ bệnh viện, Vũ đóng cửa phòng trọ, giam mình một chỗ, không liên lạc với người thân, bạn bè. Một tuần trôi qua trong không gian u tối của bốn bức tường chật hẹp, Vũ quyết định không thể duy trì tình cảnh này, phải tìm đường sống. CLB tình nguyện Nét bút xanh do Vũ thành lập mới đi vào hoạt động được hơn một năm, còn rất nhiều việc phải làm. Vũ tìm hiểu về căn bệnh mình mắc phải và bắt đầu hành trình đấu tranh giành sự sống. Sau nhiều lần thăm khám, bác sĩ khuyên anh sang Xin-ga-po điều trị nhưng chi phí tính ra rất lớn, trong khi gia cảnh Vũ còn nhiều khó khăn.

<tbody style="font-size: 14px !important;">


http://image.qdnd.vn//Upload/thuthuy/2014/10/1/01102014thuy26200424260.jpg


"Hành trình đỏ" là một trong những hoạt động tình nguyện Trương Văn Vũ dành nhiều tâm huyết. Ảnh: TL.

</tbody>
Sinh ra ở miền quê nghèo của tỉnh Bến Tre, Vũ là con thứ ba trong gia đình có bốn chị em, hai chị gái của Vũ đã đi lấy chồng, em trai Vũ đã nghỉ học, đi làm. Bố mẹ làm nông nghiệp, gia tài chỉ có vườn cam nhỏ, quanh năm "bán mặt cho đất bán lưng cho trời". Nhiều năm mất mùa do ảnh hưởng của thời tiết nên gia đình Vũ quen với cảnh phải chạy ăn từng bữa. Cơn bão năm 2008 quét qua đã quật đổ ngôi nhà của gia đình Vũ, bố mẹ dựng tạm căn lán nhỏ để ở, từ đó đến nay chưa có tiền làm lại nhà. Vũ kể: "Bố mẹ tôi trông già yếu hơn nhiều so với tuổi 50, tóc điểm bạc, nếp nhăn đã hằn rõ, sức khỏe không ổn định. Bố mắc bệnh đau lưng, mẹ sau lần sinh nở bị băng huyết nên sức khỏe suy giảm nhiều". Mong mỏi và khát khao thường trực của Vũ là xây cho bố mẹ một căn nhà đàng hoàng. Chưa làm được việc đó, gánh nặng lại càng chồng chất lên vai anh khi biết mình mắc bệnh.
Giấu bố mẹ về bệnh tình, Vũ quyết tâm làm việc, tích góp để có tiền chữa bệnh. Tốt nghiệp Trường Đại học Hùng Vương với thành tích học tập tốt, Vũ được giữ lại làm công tác giảng dạy tại trường. Ngày đi dạy, đêm về, Vũ nhận làm thêm hồ sơ kế toán cho những đơn vị có nhu cầu. Khi đã dành dụm được một ít tiền, Vũ quyết định sang Thái Lan chữa bệnh. Anh may mắn được sư thầy giúp đỡ, giới thiệu vào một ngôi chùa ở Thái Lan, hỗ trợ ăn nghỉ trong thời gian phẫu thuật. Nhớ lại quãng thời gian đó, Vũ không bao giờ quên tình cảm của những người bạn luôn ở bên mình: "Tôi giấu gia đình đi chữa bệnh nên bố mẹ, anh em không ai hay biết. Khi đi sang Thái Lan, tôi quyết tâm đi một mình, không muốn làm phiền ai, nhưng tình cảm của người thân, bạn bè đã theo tôi suốt những ngày chiến đấu với bệnh tật". Hơn một tháng phẫu thuật và điều trị, bệnh tình của Vũ có chuyển biến tích cực. Thời gian sau đó, Vũ tiếp tục sang kiểm tra định kỳ 6 tháng, rồi 3 tháng một lần. "Gần đây, tôi đã chuyển hẳn về điều trị ở Việt Nam. Bệnh tật vẫn còn đeo bám tôi nhưng chắc chắn không thể khiến tôi gục ngã", Vũ đã tìm lại sự tự tin với bước đường tương lai phía trước.
Gieo nụ cười để nhân lên niềm vui sống
Say mê, tâm huyết với hoạt động tình nguyện, Vũ đã không quản ngại khó khăn đi đến nhiều địa phương trên cả nước, sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh. Ngay khi sức khỏe ổn định, Vũ bắt tay vào tổ chức các chương trình tình nguyện. Với phương châm "Viết tiếp những ước mơ", CLB Nét bút xanh do Vũ thành lập dành sự quan tâm đặc biệt cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, lang thang, cơ nhỡ và học sinh nghèo miền núi. Có thể kể đến rất nhiều chương trình CLB đã tổ chức cho các em như: Xuân về trên phố (dịp giáp Tết cổ truyền), Quyển tập nghĩa tình, Vầng trăng tuổi thơ (dịp Tết Trung thu)… Vũ và các thành viên trong CLB còn tổ chức chương trình Bát cháo tình thương, nấu cháo cho bệnh nhân nghèo điều trị tại Bệnh viện Ung bướu và Bệnh viện Nhi đồng 2 TP Hồ Chí Minh.
Vũ vẫn nhớ mãi lần đi tình nguyện đúng dịp Trung thu ở huyện Tháp Mười (Đồng Tháp). Khi tổ chức chương trình vui Trung thu phát bánh cho các em, nhìn thấy một em nhỏ khoảng 12 tuổi đứng lặng lẽ một góc, giữ chặt đèn Trung thu và bánh trong tay, Vũ lại gần hỏi: "Sao em không ăn?". Bé trả lời: "Con để dành cho mẹ, từ bé đến giờ, gia đình con chưa bao giờ được đón Tết Trung thu". Vũ dỗ dành bé hãy ăn đi rồi sẽ tặng bé thêm một chiếc về biếu mẹ. Bé vừa ăn, vừa khóc. Nhìn hình ảnh ấy, Vũ cũng không cầm được nước mắt. Càng xúc động bao nhiêu trước sự thiếu thốn của trẻ em nơi đây, Vũ càng tự hứa với mình sẽ cố gắng không ngừng để có thêm nhiều hoạt động hơn nữa đến với các em vùng sâu, vùng xa, nơi còn gặp nhiều khó khăn. Đối với Vũ, hoạt động tình nguyện cũng giống như âm thầm đi gieo nụ cười, tiếp thêm niềm hy vọng trong cuộc sống. Đôi khi chỉ là những hành động, cử chỉ nhỏ, nhưng cũng đủ để những người xung quanh cảm nhận được sự quan tâm, ân cần. "Đến với tình nguyện bằng cả tấm lòng, bạn sẽ tìm thấy niềm hạnh phúc cho mình", Vũ khẳng định như rút ra một triết lý.
Vũ nhớ có lần tình cờ bắt gặp một nhóm các em nhỏ ở xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng), sau giờ học đi nhặt phân bò về phơi khô rồi đem bán. Dừng lại tìm hiểu mới biết, gia đình các em đều nghèo khó, không đủ quần áo mặc, nhiều em đi học còn cởi trần. Nhặt phân bò là một trong số nhiều công việc mưu sinh của các em để phụ giúp gia đình. Sau lần gặp tình cờ ấy, Vũ về TP Hồ Chí Minh lên chương trình thăm hỏi, tặng quà các em với quần áo, bánh kẹo, sách vở và học bổng. Quỹ học bổng "Con đường sáng" do Vũ và CLB Nét bút xanh xây dựng đã giúp đỡ cho 40 học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở nhiều tỉnh, thành phố với trị giá từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng một suất. Để gây dựng quỹ cho CLB hoạt động, các thành viên trong CLB đã kinh doanh mỗi dịp lễ, Tết như: Bán hoa, làm đồ thủ công... Hiện Vũ và các tình nguyện viên đang thực hiện "Hành trình yêu thương", xây dựng thư viện sách cho người dân nghèo huyện Lâm Hà (Lâm Đồng).
Gặp Vũ trong những ngày anh ra Hà Nội tham gia "Hành trình đỏ", thấy khuôn mặt anh gầy hơn, nước da xanh nhưng tác phong nhanh nhẹn và giọng nói đầy nhiệt huyết. Vũ giữ vai trò là Trưởng ban quản lý tình nguyện viên miền Bắc của "Hành trình đỏ", chương trình vận động hiến máu tình nguyện xuyên Việt. "Hành trình đỏ" đi qua 35 tỉnh, thành phố, dừng lại ở nhiều nơi để tuyên truyền, vận động hiến máu cứu người. Vũ nói, đối với anh, mỗi lần tham gia hoạt động tình nguyện là có thêm cơ hội để cuộc sống của mình ý nghĩa hơn. "Tôi đã từng chán nản khi nghĩ cuộc sống của mình chỉ kéo dài 5 năm hay 10 năm nữa. Nhưng hình ảnh các em nhỏ với niềm vui khôn tả khi chào đón các tình nguyện viên đã giúp tôi đứng dậy và tự nói với mình phải sống khác. Không ai tránh khỏi bệnh tật hay phải lìa xa cõi đời, vậy nên đừng sống hoài, sống phí", Vũ chia sẻ.
CLB Nét bút xanh giờ đã có 120 thành viên, ngoài TP Hồ Chí Minh, đã có thêm các bạn ở Quảng Bình, Thanh Hóa tham gia. Tất cả các thành viên đều dồn hết tâm sức cho hoạt động tình nguyện, hằng tháng, tự đóng góp kinh phí để duy trì hoạt động. Toàn bộ tiền, quà tặng, hiện vật quyên góp, CLB dành hết cho những trẻ em, người dân nghèo còn đang chật vật với cuộc sống. Trước khi chia tay trở về vùng đất phương Nam, Vũ tâm sự: Năm sau sẽ có những dự án tình nguyện dài hơi hơn, CLB Nét bút xanh sẽ phối hợp cùng một số nhóm tình nguyện tổ chức xây cầu và giếng cho người dân nghèo. Mong Vũ và những người bạn đồng hành giữ được sức khỏe cũng như lòng nhiệt huyết để bước đi tiếp trên con đường tình nguyện vốn nhiều gian nan nhưng đầy ắp niềm vui.
ĐỖ MẠNH HƯNG (http://citinews.net/xa-hoi/bai-1--go--nut-that--giai-phong-mat-bang-EN3PM3Q/)


Theo www.qdnd.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-729411205)