PDA

View Full Version : Massage kích dục bị cấm nhưng… khó “trảm”



songchungvoi_HIV
02-10-2014, 12:22
02/10/2014 11:11
Kích dục bị cấm, nhưng các văn bản quy định của pháp luật chưa có chế tài xử phạt hành vi này.Có lẽ đó chính là nguyên nhân khiến hoạt động kích dục vẫn tồn tại từ "vỉa hè" đến các điểm massage sang trọng?
Kích dục từ "vỉa hè"...
Đường Nguyễn Xiển (http://citinews.net/xa-hoi/mua-lon-keo-dai--nguoi-ha-noi--boi--trong--bien-nuoc--ZEODDOY/) buổi đêm không tấp nập hơn so với nhiều tuyến phố của Thủ đô Hà Nội là mấy, nhưng "dày đặc" các quán đèn mờ. Khi mới khai sinh, đường Nguyễn Xiển đã chi chít những quán tẩm quất trá hình, mang nhưng cái tên gây ấn tượng như "Một thời để nhớ"; "Tẩm quất Cần Thơ"; "Café ngõ vắng"… với hình ảnh những nhân viên ăn mặc hớ hênh, phô hàng để hút khách qua đường.
Kể từ khi báo PL&XH có loạt bài phản ánh về tình trạng tồn tại những tụ điểm kích dục tại đây (năm 2012), nhiều biển quảng cáo bị tháo dỡ, cho đến nay, những quán tẩm quất trá hình còn đặt biển quảng cáo trên đường Nguyễn Xiển chỉ còn lác đác, nhưng nhìn vào cách trang trí đèn mờ mờ ảo ảo với đủ sắc màu là đủ hiểu, các tụ điểm kích dục vẫn "xếp hàng" trên đường Nguyễn Xiển để sẵn sàng đón khách.

<tbody style="font-size: 14px !important;">


http://st.baodatviet.vn/staticFile/Subject/2014/10/02/2561111/matxa_zmzn_21110129.jpg

</tbody>
Đến tụ điểm kích dục mang tên "Ngõ vắng", nằm cách mặt đường Nguyễn Xiển khoảng 20m trong một con ngõ nhỏ, một nhân viên cho biết: "Bọn em mở trong ngõ này nên CA mới tạo điều kiện cho để biển, chứ ngoài mặt đường như mấy quán trên kia thì chỉ cần lắp mấy bóng đèn mờ xanh hồng là khách đã biết có thư giãn rồi. Năm ngoái bị báo chí "quần" ác quá nên bây giờ phải có "quan hệ tốt" mới tồn tại được". Có "thâm niên" hơn đường Nguyễn Xiển, cũng là những tuyến phố nhộn nhịp các tụ điểm tẩm quất, thư giãn hoạt động kích dục như phố Trương Định, đường Giải Phóng (quận Hoàng Mai); đường Phùng Hưng (quận Hà Đông); phố Khương Đình (quận Thanh Xuân)… 2 năm trước, các tụ điểm tẩm quất trá hình hoạt động kích dục sôi động, công khai đến mức trương biển quảng cáo ra đến giữa đường, đội ngũ "chim lợn" nhao nhao vẫy với, chặn xe người đi đường để chèo kéo khách. Đội ngũ nhân viên nữ thì ăn mặc hớ hênh... Đến nay, những hoạt động phản cảm đó không còn tồn tại, mà chỉ là những quán đèn mờ im lìm đợi khách.
Đối với những tụ điểm kích dục này, chủ yếu là những cái lều, lán, nhà tạm, hoặc là những căn nhà lụp xụp, khó có thể sử dụng để kinh doanh thứ khác. Bên trong là những chiếc giường, phản bẩn thỉu, những chiếc ga gối loang lổ, mùi hôi hám… và đội ngũ nhân viên nữ chuyên kích dục cho khách nam bằng tay và miệng.
Đến "massage sang trọng"
Những điểm tẩm quất trá hình hoạt động kiểu "vỉa hè" như trên được cho là những nơi thỏa mãn tình dục của đối tượng khách hàng là những người thu nhập thấp, có giá từ 120.000đ - 150.000đ. Cũng là hoạt động kích dục, nhưng ở những nơi sang trọng hơn, phục vụ đối tượng khách hàng thuộc tầng lớp trung lưu trở lên, đó là các quán massage trong những tòa nhà cao tầng được cấp phép hoạt động dịch vụ massge.
Tại một quán massage tại quận Hà Đông, có khoảng 10 nhân viên mặc đồng phục là những bộ váy ngắn đến không thể ngắn hơn. Mỗi khi khách vào, nhân viên yêu cầu phải mua vé tại quầy lễ tân với giá 200.000đ/lượt. Sau đó, khách hàng được nhân viên đưa lên tầng 2,3 của tòa nhà cao tầng để nhận phòng massage. Tại mỗi phòng massage, khác hàng được một nhân viên phục vụ đấm bóp với một phòng tắm đầy đủ tiện nghi. Thông thường đến đây, khách hàng được nhân viên hướng dẫn cho tắm và xông hơi trước khi massage.
Nhân viên bảo vệ đưa tôi vào một căn phòng rộng khoảng 15m2, vài phút sau một nhân viên nữ trong bộ váy ngắn cũn cỡn gõ cửa bước vào. Tôi đợi chừng 5 phút, một cô gái dẫn tôi vào một căn phòng rộng chừng 8-10m2. Sau khi được hướng dẫn tắm và xông hơi, cô nhân viên dắt tay tôi lại phía chiếc giường đơn đặt sát tường, nói như thả vào không gian làn hơi nhè nhẹ: "Nằm xuống đi anh, để em massage cho". Đoạn cô lấy dầu thơm xoa lên khắp cơ thể và bắt đầu massage…
Nhìn những đường cong hút hồn của cô gái được phô bày bởi bộ quần áo ngắn bó sát, nhiều gã đàn ông lại cảm thấy rung rinh. Qua câu chuyện, tôi được biết cô gái massage cho tôi tên Linh, năm nay 21 tuổi, đến từ tỉnh Bạc Liêu. Với những động tác mềm mại nhanh thoăn thoắt, Liên bắt đầu massage một cách rất thiện nghệ khiến tôi cảm thấy khoan khoái. Cứ một lát bàn tay của Linh lại cố tình "động chạm" đến những vùng nhạy cảm như để khiêu khích tôi, cô ta liên tục quan sát đôi mắt tôi, cứ mỗi lần bắt gặp ánh mắt của tôi thì cô lại hồn nhiên cười tủm tỉm, ánh mắt dịu dàng...
Sau màn đấm bóp phần lưng và đầu, cô nhân viên tăng thời lượng xoa bóp một cách nhẹ nhàng vào những vùng nhạy cảm. Rồi Linh buông lời: "Anh ơi, em thư giãn (kích dục - PV) cho anh nhé"...
Trước khi rời phòng massage, Linh giải thích với tôi: "Thông thường nếu khách chỉ massage thôi thì ngoài tiền vé có thể boa nhân viên 100.000đồng là được, nhưng nếu khách có nhu cầu thư giãn thì phải boa ít nhất 200.000 đồng thì tụi em mới chịu". Và với những động tác mơn trớn khiêu khích, kết hợp với cách ăn mặc gợi cảm của các nhân viên massage thì hiếm khách massage không gật đầu để các cô hành động áp "Z", để các cô có thêm tiền boa tăng phần thu nhập thêm hậu hĩnh.Đến điểm massage M tại KĐT Linh Đàm (http://citinews.net/xa-hoi/dich-vu-trong-giu-xe--khai-thac-tran-lan--quan-ly-hoi-hot-E3CUL2Y/) có lẽ là nơi tập trung nhiều người "ăn chơi" hơn, nên tại gian chờ, đã có khoảng 10 khách là những gã đàn ông đã ngà ngà men say nằm ngả ngốn để đợi đến lượt vào massage. Tại đây, bảng giá massage được niêm yết có 2 loại là phòng thường và phòng VIP, có 2 khung thời gian để khách lựa chọn là 60 và 90 phút.
Cũng giống điểm massage tại Hà Đông mà tôi đã mục sở thị, theo một nhân viên massage thì tại đây cũng tập hợp hàng chục nhân viên là những cô gái tuổi đời từ 19-25, là những người thân hình có đường nét. Ở mỗi ca, các nhân viên đều "thuộc bài", là những động tác mơn trớn vào những vùng nhạy cảm của khách rồi gạ gẫm "thư giãn" để dễ vòi tiền boa.
Theo một cán bộ CA phường, hành vi kích dục bị cấm hoạt động, nên tất cả các quán tẩm quất thư giãn hoạt động đều là trá hình và hoạt động kích dục chui. Tuy nhiên, thời gian qua đã có nhiều tụ điểm tẩm quất trá hình hoạt động kích dục bị phát hiện, nhưng lực lượng CA khi phát hiện cũng chỉ dừng lại hình thức xử phạt hành chính với lý do nhân viên không khai báo tạm trú, hoặc hoạt động sai mục đích kinh doanh chứ chưa có chế tài xử phạt hành vi kích dục. Có lẽ vì thiếu chế tài mà hiện nay, các tụ điểm tẩm quất trá hình ngang nhiên hoạt động, như sự thách thức lực lượng chức năng?

Tại hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Pháp lệnh phòng, chống mại dâm, ngoài việc đề nghị Quốc hội nghiên cứu thay thế Pháp lệnh bằng Luật Phòng, chống mại dâm, UBND TP Hà Nội (http://citinews.net/xa-hoi/thu-tu-15-41-13-08-2014-BJQM72Q/) cũng đề nghị bổ sung Điều 22 với nội dung: Tăng mức xử phạt hành chính với người mua dâm. Ngoài ra, Hà Nội kiến nghị bổ sửa cụm từ "giao cấu" thành cụm từ "thỏa mãn tình dục", để xử lý được hành vi kích dục của người khác giới và hành vi mua bán dâm của người đồng giới.
Theo UBND TP Hà Nội, cần bổ sung quyền hạn về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực phòng, chống mại dâm cho Đội trưởng Đội kiểm tra liên ngành các cấp. Có biện pháp quản lý, thống kê người bán dâm, hoạt động mại dâm. Đối với người bán dâm đã bị xử phạt hành chính nhiều lần cần phải có biện pháp xử lý nghiêm khắc hơn.
Nguyễn Khuê - (PL&XH)



Theo baodatviet.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-659079886)