PDA

View Full Version : cách đây 2 tháng



killer226
05-10-2014, 05:58
Cách đây 2 tháng em có quan hệ với gmd, cô ấy bị chảy máu miệng, vài hôm sau em thấy mụn mọc ở đầu dương vật rồi sút cân và rụng tóc, thỉnh thoảng trên da còn có cả 1 số nốt phát ban, em nghĩ em bị HIV thật rồi... sau đó 2 tuần em sụt 4 cân liền. Đúng 4 tuần em đi XN tại 21 Trung Liệt combo thì kết quả là âm tính,trước lúc nhận được kết quả đấy thì em cũng gặp 1 cô khác, em gặp nó lần này thì bao bị rách, sau đó điều em cực kì hoảng hốt là nó không hề tỏ vẻ sợ sệt gì cả, nó vào đi tắm với nét mặt bình thản. Sau đấy em hỏi nó có bị bệnh gì không, nó lúc đầu bảo có, rồi sau đấy em hỏi lại thì nó bảo có mà anh bị thì có??? Sau đó em về mà lòng không yên, em nt cho nó bảo nó đi XN với em em trả tiền, nó bảo không, sau đó em đi nhận kết quả tại 21 Trung Liệt thì kết quả là Âm tính, em hỏi bác phụ trách ở đó về PEP mua ở đâu thì bác bảo mua ở mấy bệnh viện địa phương,em định đi mua pep về uống thật rồi, nhưng sau đó em nghe bác ấy nói uống PEP nhiều tác dụng phụ lắm nên em sợ sau đó em còn dùng số khác để gọi hẹn nó ra 1 phòng tại nhà nghỉ nào đấy. Gặp xongnó bảo giờ anh thích gì? Em bảo nó đi XN hộ anh, anh sẽ trả tiền. Rồi sau đó nó quay mặt đi, em không còn cách nào để giữ lại nó được cả. Sau đó em lên mạng tìm kiếm về tỉ lệ lây nhiễm HIV thì thấy tỉ lệ cực kì thấp??? Vậy là em chủ quan không uống PEP, giờ đây sau 4 tuần em thấy nhức đầu, sút cân, đặc biệt là tua lưỡi nấm lưỡi, hình ảnh y hệt như trên trang web của wiki nói về hairy leucoplakia (bệnh bạch sản lưỡi) là bệnh chỉ có riêng HIV là nguyên nhân gây bệnh, thậm chí còn có cả 2 phần bên trong má bị nấm trắng thành 1 vệt như sữa nữa. Mồ hôi em vã ra như tắm mỗi khi trời hơi nóng 1 chút, ban đêm thì rét run cầm cập cho dù bên ngoài không lạnh 1 tí nào. Người thì ngứa ngáy và hiện lên vài nốt phát ban trên da. Cơ thì đau nhức tê mỏi, chạy được 1 lúc thì thở hồng hộc như hết hơi.

Giờ em không còn muốn sống nữa, chỉ vì 1 phút chủ quan mà em đã mất hết tất cả. Không ngờ em đọc nhiều kiến thức về HIV như vậy mà cuối cùng em lại bị... tại sao ông trời lại bất công với em đến thế? hồi nhỏ em bị mụn nên giờ mặt em đầy sẹo, nên cho dù bố mẹ em có giàu có cho em đi du học thì em cũng không có dũng cảm để kiếm 1 cô bạn gái tử tế cho dù em đã 23 tuổi. Nhiều cô bật đèn xanh với em qua cử chỉ và lời nói nhưng em không dám đối mặt với nỗi sợ hãi của mình để lấy được thứ mình muốn. Đến năm 16 tuổi thì bị nghiện thuốc xịt mũi, mũi em quen với việc được xịt mũi nên cứ 3h là nó lại đóng chặt lại khiến em không thể thở được nên từ lúc 16 tuổi tới lúc 23 tuổi em đều cảm thấy mệt mỏi mỗi khi dậy,


Đến hè năm nay thì em tìm được thuốc để chữa trị nên không thấy mệt mỏi nữa thì giờ đã quá muộn, tuổi đáng lẽ đẹp nhất của em giờ sẽ trở thành những năm tháng đau đớn mệt mỏi, rồi chục năm nữa sẽ trở thành xanh cỏ. Thận và tim em có lẽ không hoạt động tốt vì sau 7 năm liên tục thiếu oxy lên não trong lúc ngủ, trái tim em phải hoạt động hết công suất để tăng ôxy lên não, vì thế nên huyết áp tăng, huyết áp tăng sẽ ảnh hưởng tới thận. Không biết em có uống được thuốc mà không bị hỏng thận không Giờ trông em thậm chí còn già hơn cả bố em 50 tuổi.

Các anh chị giúp em với, em không biết làm thế nào để sống với HIV, liệu em có thể sống được 20 năm nữa không, và tại sao ở Việt Nam người có HIV chỉ sống được 15-20 năm là cao nhất, trong khi ở Mĩ người ta sống bằng với tuổi thọ của người bình thường? em không dám đi XN vì chắc chắn em đã bị rồi, lần này thì triệu chứng này đều là triệu chứng của HIV... Liệu có cách nào để em có thể sống quãng đời còn lại 1 cách vui tươi nhất để khi chết rồi không cảm thấy hối tiếc, liệu em có nên nói với bố mẹ em không? Em là niềm tự hào của cả dòng họ, ông nội em chỉ có mình em là cháu đích tôn, nếu bố mẹ em biết được chắc sẽ khóc nhiều lắm. Việc bố mẹ em khóc sẽ khiến em càng buồn chán, sẽ có lúc e, cảm thấy tuyệt vọng với cuộc sống khi bị HIV trong vòng vài năm nữa. Em có thể tham gia hội người có HIV ở đâu để thấy mình không cô đơn lạc lõng trước xã hội nhiều định kiến về người có HIV.
Em cám ơn

Nguyen Ha
05-10-2014, 07:44
Cách đây 2 tháng em có quan hệ với gmd, cô ấy bị chảy máu miệng, vài hôm sau em thấy mụn mọc ở đầu dương vật rồi sút cân và rụng tóc, thỉnh thoảng trên da còn có cả 1 số nốt phát ban, em nghĩ em bị HIV thật rồi... sau đó 2 tuần em sụt 4 cân liền. Đúng 4 tuần em đi XN tại 21 Trung Liệt combo thì kết quả là âm tính,trước lúc nhận được kết quả đấy thì em cũng gặp 1 cô khác, em gặp nó lần này thì bao bị rách, sau đó điều em cực kì hoảng hốt là nó không hề tỏ vẻ sợ sệt gì cả, nó vào đi tắm với nét mặt bình thản. Sau đấy em hỏi nó có bị bệnh gì không, nó lúc đầu bảo có, rồi sau đấy em hỏi lại thì nó bảo có mà anh bị thì có??? Sau đó em về mà lòng không yên, em nt cho nó bảo nó đi XN với em em trả tiền, nó bảo không, sau đó em đi nhận kết quả tại 21 Trung Liệt thì kết quả là Âm tính, em hỏi bác phụ trách ở đó về PEP mua ở đâu thì bác bảo mua ở mấy bệnh viện địa phương,em định đi mua pep về uống thật rồi, nhưng sau đó em nghe bác ấy nói uống PEP nhiều tác dụng phụ lắm nên em sợ sau đó em còn dùng số khác để gọi hẹn nó ra 1 phòng tại nhà nghỉ nào đấy. Gặp xongnó bảo giờ anh thích gì? Em bảo nó đi XN hộ anh, anh sẽ trả tiền. Rồi sau đó nó quay mặt đi, em không còn cách nào để giữ lại nó được cả. Sau đó em lên mạng tìm kiếm về tỉ lệ lây nhiễm HIV thì thấy tỉ lệ cực kì thấp??? Vậy là em chủ quan không uống PEP, giờ đây sau 4 tuần em thấy nhức đầu, sút cân, đặc biệt là tua lưỡi nấm lưỡi, hình ảnh y hệt như trên trang web của wiki nói về hairy leucoplakia (bệnh bạch sản lưỡi) là bệnh chỉ có riêng HIV là nguyên nhân gây bệnh, thậm chí còn có cả 2 phần bên trong má bị nấm trắng thành 1 vệt như sữa nữa. Mồ hôi em vã ra như tắm mỗi khi trời hơi nóng 1 chút, ban đêm thì rét run cầm cập cho dù bên ngoài không lạnh 1 tí nào. Người thì ngứa ngáy và hiện lên vài nốt phát ban trên da. Cơ thì đau nhức tê mỏi, chạy được 1 lúc thì thở hồng hộc như hết hơi.

Giờ em không còn muốn sống nữa, chỉ vì 1 phút chủ quan mà em đã mất hết tất cả. Không ngờ em đọc nhiều kiến thức về HIV như vậy mà cuối cùng em lại bị... tại sao ông trời lại bất công với em đến thế? hồi nhỏ em bị mụn nên giờ mặt em đầy sẹo, nên cho dù bố mẹ em có giàu có cho em đi du học thì em cũng không có dũng cảm để kiếm 1 cô bạn gái tử tế cho dù em đã 23 tuổi. Nhiều cô bật đèn xanh với em qua cử chỉ và lời nói nhưng em không dám đối mặt với nỗi sợ hãi của mình để lấy được thứ mình muốn. Đến năm 16 tuổi thì bị nghiện thuốc xịt mũi, mũi em quen với việc được xịt mũi nên cứ 3h là nó lại đóng chặt lại khiến em không thể thở được nên từ lúc 16 tuổi tới lúc 23 tuổi em đều cảm thấy mệt mỏi mỗi khi dậy,


Đến hè năm nay thì em tìm được thuốc để chữa trị nên không thấy mệt mỏi nữa thì giờ đã quá muộn, tuổi đáng lẽ đẹp nhất của em giờ sẽ trở thành những năm tháng đau đớn mệt mỏi, rồi chục năm nữa sẽ trở thành xanh cỏ. Thận và tim em có lẽ không hoạt động tốt vì sau 7 năm liên tục thiếu oxy lên não trong lúc ngủ, trái tim em phải hoạt động hết công suất để tăng ôxy lên não, vì thế nên huyết áp tăng, huyết áp tăng sẽ ảnh hưởng tới thận. Không biết em có uống được thuốc mà không bị hỏng thận không Giờ trông em thậm chí còn già hơn cả bố em 50 tuổi.

Các anh chị giúp em với, em không biết làm thế nào để sống với HIV, liệu em có thể sống được 20 năm nữa không, và tại sao ở Việt Nam người có HIV chỉ sống được 15-20 năm là cao nhất, trong khi ở Mĩ người ta sống bằng với tuổi thọ của người bình thường? em không dám đi XN vì chắc chắn em đã bị rồi, lần này thì triệu chứng này đều là triệu chứng của HIV... Liệu có cách nào để em có thể sống quãng đời còn lại 1 cách vui tươi nhất để khi chết rồi không cảm thấy hối tiếc, liệu em có nên nói với bố mẹ em không? Em là niềm tự hào của cả dòng họ, ông nội em chỉ có mình em là cháu đích tôn, nếu bố mẹ em biết được chắc sẽ khóc nhiều lắm. Việc bố mẹ em khóc sẽ khiến em càng buồn chán, sẽ có lúc e, cảm thấy tuyệt vọng với cuộc sống khi bị HIV trong vòng vài năm nữa. Em có thể tham gia hội người có HIV ở đâu để thấy mình không cô đơn lạc lõng trước xã hội nhiều định kiến về người có HIV.
Em cám ơn
Nguy cơ sau khi đi XN về có QH và bị rách bao cao su. Vậy bạn có nhớ chính xác là BCS rách nhe thế nào, khi rách bao bạn quan hệ tiếp hay ngừng quan hệ?
Đã 4 tuần rồi bạn nên đến 21 Trung Liệt làm XN lần nữa để giải tỏa tâm lý chứ đừng soi mói cơ thể mà tự chẩn đóan bệnh cho mình.

songchungvoi_HIV
05-10-2014, 08:39
http://diendanhiv.vn/images/misc/quote_icon.png Gửi bởi killer226 http://diendanhiv.vn/images/buttons/viewpost-right.png (http://diendanhiv.vn/showthread.php?p=169682#post169682)
Cách đây 2 tháng em có quan hệ với gmd, cô ấy bị chảy máu miệng, vài hôm sau em thấy mụn mọc ở đầu dương vật rồi sút cân và rụng tóc, thỉnh thoảng trên da còn có cả 1 số nốt phát ban, em nghĩ em bị HIV thật rồi... sau đó 2 tuần em sụt 4 cân liền. Đúng 4 tuần em đi XN tại 21 Trung Liệt combo thì kết quả là âm tính,trước lúc nhận được kết quả đấy thì em cũng gặp 1 cô khác, em gặp nó lần này thì bao bị rách, sau đó điều em cực kì hoảng hốt là nó không hề tỏ vẻ sợ sệt gì cả, nó vào đi tắm với nét mặt bình thản. Sau đấy em hỏi nó có bị bệnh gì không, nó lúc đầu bảo có, rồi sau đấy em hỏi lại thì nó bảo có mà anh bị thì có??? Sau đó em về mà lòng không yên, em nt cho nó bảo nó đi XN với em em trả tiền, nó bảo không, sau đó em đi nhận kết quả tại 21 Trung Liệt thì kết quả là Âm tính, em hỏi bác phụ trách ở đó về PEP mua ở đâu thì bác bảo mua ở mấy bệnh viện địa phương,em định đi mua pep về uống thật rồi, nhưng sau đó em nghe bác ấy nói uống PEP nhiều tác dụng phụ lắm nên em sợ sau đó em còn dùng số khác để gọi hẹn nó ra 1 phòng tại nhà nghỉ nào đấy. Gặp xongnó bảo giờ anh thích gì? Em bảo nó đi XN hộ anh, anh sẽ trả tiền. Rồi sau đó nó quay mặt đi, em không còn cách nào để giữ lại nó được cả. Sau đó em lên mạng tìm kiếm về tỉ lệ lây nhiễm HIV thì thấy tỉ lệ cực kì thấp??? Vậy là em chủ quan không uống PEP, giờ đây sau 4 tuần em thấy nhức đầu, sút cân, đặc biệt là tua lưỡi nấm lưỡi, hình ảnh y hệt như trên trang web của wiki nói về hairy leucoplakia (bệnh bạch sản lưỡi) là bệnh chỉ có riêng HIV là nguyên nhân gây bệnh, thậm chí còn có cả 2 phần bên trong má bị nấm trắng thành 1 vệt như sữa nữa. Mồ hôi em vã ra như tắm mỗi khi trời hơi nóng 1 chút, ban đêm thì rét run cầm cập cho dù bên ngoài không lạnh 1 tí nào. Người thì ngứa ngáy và hiện lên vài nốt phát ban trên da. Cơ thì đau nhức tê mỏi, chạy được 1 lúc thì thở hồng hộc như hết hơi.

Giờ em không còn muốn sống nữa, chỉ vì 1 phút chủ quan mà em đã mất hết tất cả. Không ngờ em đọc nhiều kiến thức về HIV như vậy mà cuối cùng em lại bị... tại sao ông trời lại bất công với em đến thế? hồi nhỏ em bị mụn nên giờ mặt em đầy sẹo, nên cho dù bố mẹ em có giàu có cho em đi du học thì em cũng không có dũng cảm để kiếm 1 cô bạn gái tử tế cho dù em đã 23 tuổi. Nhiều cô bật đèn xanh với em qua cử chỉ và lời nói nhưng em không dám đối mặt với nỗi sợ hãi của mình để lấy được thứ mình muốn. Đến năm 16 tuổi thì bị nghiện thuốc xịt mũi, mũi em quen với việc được xịt mũi nên cứ 3h là nó lại đóng chặt lại khiến em không thể thở được nên từ lúc 16 tuổi tới lúc 23 tuổi em đều cảm thấy mệt mỏi mỗi khi dậy,


Đến hè năm nay thì em tìm được thuốc để chữa trị nên không thấy mệt mỏi nữa thì giờ đã quá muộn, tuổi đáng lẽ đẹp nhất của em giờ sẽ trở thành những năm tháng đau đớn mệt mỏi, rồi chục năm nữa sẽ trở thành xanh cỏ. Thận và tim em có lẽ không hoạt động tốt vì sau 7 năm liên tục thiếu oxy lên não trong lúc ngủ, trái tim em phải hoạt động hết công suất để tăng ôxy lên não, vì thế nên huyết áp tăng, huyết áp tăng sẽ ảnh hưởng tới thận. Không biết em có uống được thuốc mà không bị hỏng thận không Giờ trông em thậm chí còn già hơn cả bố em 50 tuổi.

Các anh chị giúp em với, em không biết làm thế nào để sống với HIV, liệu em có thể sống được 20 năm nữa không, và tại sao ở Việt Nam người có HIV chỉ sống được 15-20 năm là cao nhất, trong khi ở Mĩ người ta sống bằng với tuổi thọ của người bình thường? em không dám đi XN vì chắc chắn em đã bị rồi, lần này thì triệu chứng này đều là triệu chứng của HIV... Liệu có cách nào để em có thể sống quãng đời còn lại 1 cách vui tươi nhất để khi chết rồi không cảm thấy hối tiếc, liệu em có nên nói với bố mẹ em không? Em là niềm tự hào của cả dòng họ, ông nội em chỉ có mình em là cháu đích tôn, nếu bố mẹ em biết được chắc sẽ khóc nhiều lắm. Việc bố mẹ em khóc sẽ khiến em càng buồn chán, sẽ có lúc e, cảm thấy tuyệt vọng với cuộc sống khi bị HIV trong vòng vài năm nữa. Em có thể tham gia hội người có HIV ở đâu để thấy mình không cô đơn lạc lõng trước xã hội nhiều định kiến về người có HIV.
Em cám ơn

Một bài dài như sớ Táo Quân Trình Ngọc Hoàng. Túp lại Vui lòng XN theo đúng qui trình: 6 tuần = Antive HVI 1/2 Ab tìm kháng thể và chốt 1 cái nữa sau nguy cơ cuối cùng 12 tuần = HIV 1/2 Ab tìm kháng thể

Tuanmecsedec
05-10-2014, 15:30
Cách đây 2 tháng em có quan hệ với gmd, cô ấy bị chảy máu miệng, vài hôm sau em thấy mụn mọc ở đầu dương vật rồi sút cân và rụng tóc, thỉnh thoảng trên da còn có cả 1 số nốt phát ban, em nghĩ em bị HIV thật rồi... sau đó 2 tuần em sụt 4 cân liền. Đúng 4 tuần em đi XN tại 21 Trung Liệt combo thì kết quả là âm tính,trước lúc nhận được kết quả đấy thì em cũng gặp 1 cô khác, em gặp nó lần này thì bao bị rách, sau đó điều em cực kì hoảng hốt là nó không hề tỏ vẻ sợ sệt gì cả, nó vào đi tắm với nét mặt bình thản. Sau đấy em hỏi nó có bị bệnh gì không, nó lúc đầu bảo có, rồi sau đấy em hỏi lại thì nó bảo có mà anh bị thì có??? Sau đó em về mà lòng không yên, em nt cho nó bảo nó đi XN với em em trả tiền, nó bảo không, sau đó em đi nhận kết quả tại 21 Trung Liệt thì kết quả là Âm tính, em hỏi bác phụ trách ở đó về PEP mua ở đâu thì bác bảo mua ở mấy bệnh viện địa phương,em định đi mua pep về uống thật rồi, nhưng sau đó em nghe bác ấy nói uống PEP nhiều tác dụng phụ lắm nên em sợ sau đó em còn dùng số khác để gọi hẹn nó ra 1 phòng tại nhà nghỉ nào đấy. Gặp xongnó bảo giờ anh thích gì? Em bảo nó đi XN hộ anh, anh sẽ trả tiền. Rồi sau đó nó quay mặt đi, em không còn cách nào để giữ lại nó được cả. Sau đó em lên mạng tìm kiếm về tỉ lệ lây nhiễm HIV thì thấy tỉ lệ cực kì thấp??? Vậy là em chủ quan không uống PEP, giờ đây sau 4 tuần em thấy nhức đầu, sút cân, đặc biệt là tua lưỡi nấm lưỡi, hình ảnh y hệt như trên trang web của wiki nói về hairy leucoplakia (bệnh bạch sản lưỡi) là bệnh chỉ có riêng HIV là nguyên nhân gây bệnh, thậm chí còn có cả 2 phần bên trong má bị nấm trắng thành 1 vệt như sữa nữa. Mồ hôi em vã ra như tắm mỗi khi trời hơi nóng 1 chút, ban đêm thì rét run cầm cập cho dù bên ngoài không lạnh 1 tí nào. Người thì ngứa ngáy và hiện lên vài nốt phát ban trên da. Cơ thì đau nhức tê mỏi, chạy được 1 lúc thì thở hồng hộc như hết hơi.

Giờ em không còn muốn sống nữa, chỉ vì 1 phút chủ quan mà em đã mất hết tất cả. Không ngờ em đọc nhiều kiến thức về HIV như vậy mà cuối cùng em lại bị... tại sao ông trời lại bất công với em đến thế? hồi nhỏ em bị mụn nên giờ mặt em đầy sẹo, nên cho dù bố mẹ em có giàu có cho em đi du học thì em cũng không có dũng cảm để kiếm 1 cô bạn gái tử tế cho dù em đã 23 tuổi. Nhiều cô bật đèn xanh với em qua cử chỉ và lời nói nhưng em không dám đối mặt với nỗi sợ hãi của mình để lấy được thứ mình muốn. Đến năm 16 tuổi thì bị nghiện thuốc xịt mũi, mũi em quen với việc được xịt mũi nên cứ 3h là nó lại đóng chặt lại khiến em không thể thở được nên từ lúc 16 tuổi tới lúc 23 tuổi em đều cảm thấy mệt mỏi mỗi khi dậy,


Đến hè năm nay thì em tìm được thuốc để chữa trị nên không thấy mệt mỏi nữa thì giờ đã quá muộn, tuổi đáng lẽ đẹp nhất của em giờ sẽ trở thành những năm tháng đau đớn mệt mỏi, rồi chục năm nữa sẽ trở thành xanh cỏ. Thận và tim em có lẽ không hoạt động tốt vì sau 7 năm liên tục thiếu oxy lên não trong lúc ngủ, trái tim em phải hoạt động hết công suất để tăng ôxy lên não, vì thế nên huyết áp tăng, huyết áp tăng sẽ ảnh hưởng tới thận. Không biết em có uống được thuốc mà không bị hỏng thận không Giờ trông em thậm chí còn già hơn cả bố em 50 tuổi.

Các anh chị giúp em với, em không biết làm thế nào để sống với HIV, liệu em có thể sống được 20 năm nữa không, và tại sao ở Việt Nam người có HIV chỉ sống được 15-20 năm là cao nhất, trong khi ở Mĩ người ta sống bằng với tuổi thọ của người bình thường? em không dám đi XN vì chắc chắn em đã bị rồi, lần này thì triệu chứng này đều là triệu chứng của HIV... Liệu có cách nào để em có thể sống quãng đời còn lại 1 cách vui tươi nhất để khi chết rồi không cảm thấy hối tiếc, liệu em có nên nói với bố mẹ em không? Em là niềm tự hào của cả dòng họ, ông nội em chỉ có mình em là cháu đích tôn, nếu bố mẹ em biết được chắc sẽ khóc nhiều lắm. Việc bố mẹ em khóc sẽ khiến em càng buồn chán, sẽ có lúc e, cảm thấy tuyệt vọng với cuộc sống khi bị HIV trong vòng vài năm nữa. Em có thể tham gia hội người có HIV ở đâu để thấy mình không cô đơn lạc lõng trước xã hội nhiều định kiến về người có HIV.
Em cám ơn

Nếu thời gian đã được 4 tuần thì bạn quay lại 21 trung Liệt xét nghiệm phương pháp HIV Ag/Ab.