song_lanh_manh
05-10-2014, 13:09
Chào anh Tuấn, và các anh chị tư vấn trong diễn đàn. Mong các anh chị tư vấn cho em. E bị ám ảnh quá, không làm việc tập trung được.
Cách đây 1 tuần em có đi karaoke ôm ở tpHCM. Tiếp viên ở đây có kiêm luôn GMD. E có một số nguy cơ sau:
1. E dùng tay ôm ấp vai, sờ soạng sau lưng, trước bụng, đùi và cho tay vào vòng 1 của cô ấy bóp, hơi mạnh, không biết cô ấy có trầy xướt gì ở đó ko. khoảng 2 tiếng. cố ấy chỉ mặc quần áo lót. E ko sờ vào vùng kín cô ấy.
2. Trước lúc vào hát khoảng 2 tiếng, e có cậy 2 cái mụn trứng cá trên mặt khá to, có chảy nước vàng vàng dính dính, e ko nhìn rõ là có chảy máu hay không. Trong lúc hát, cô ấy đã lấy tay cô ấy, xoa xoa mặt em, rồi bẹo má em, trúng 2 cái mụn ấy. e chỉ sợ tay cô ấy chảy máu hay dính dịch mà chạm vào đấy.... Cái mụn lúc ấy tiếp tục bị xịt ra nước vàng vàng do cô ấy chạm vào.
3. Em bị ngứa ngứa mắt nên đã lấy tay dụi mắt hơi lâu. Nhưng vừa lúc trước đó, em đã dùng tay ấy sờ soạng vào người cô ấy, và cầm tay nắm cửa toalet để đi vệ sinh. Em sợ tay em dính máu hay dịch trên người cô ấy (nêú có), và bị dính cái gì đó trên tay nắm cửa toalet (nếu có) do người khác cầm tại vì trong phòng có cả chục tiếp viên cùng bạn bè em thường ra vào đấy, rồi lại dụi vào mắt...
4. Cô tiếp viên ấy có vẻ không thích em vì em ko uống bia, mà e cũng chẳng nói chuyện nhiều cô ây, cô ấy cứ lườm lườm em, nói nhát gừng. Ngồi khoảng 1tiếng rưỡi cô ấy nói ra ngoài ăn nhẹ, sau đó quay vô lại, em sợ cô ấy ghét em rồi lại ra ngoài làm cái gì đó cho người cô ấy chảy máu để vào em chạm vô ( vòng 1 chẳng hạn). hic. em suy nghĩ gì đâu ko. Có ai bị trả thù bởi những GMD thế ko ạ. :(
Trên là những nguy cơ của em, mong anh Tuấn và các anh chị tư vấn giúp em là có bị nhiễm HIV không ạ. Em là người không thích đi những dịch vụ như thế này vì em cũng ý thức được những bệnh có thể gặp. Cảm ơn các anh chị.
Cách đây 1 tuần em có đi karaoke ôm ở tpHCM. Tiếp viên ở đây có kiêm luôn GMD. E có một số nguy cơ sau:
1. E dùng tay ôm ấp vai, sờ soạng sau lưng, trước bụng, đùi và cho tay vào vòng 1 của cô ấy bóp, hơi mạnh, không biết cô ấy có trầy xướt gì ở đó ko. khoảng 2 tiếng. cố ấy chỉ mặc quần áo lót. E ko sờ vào vùng kín cô ấy.
2. Trước lúc vào hát khoảng 2 tiếng, e có cậy 2 cái mụn trứng cá trên mặt khá to, có chảy nước vàng vàng dính dính, e ko nhìn rõ là có chảy máu hay không. Trong lúc hát, cô ấy đã lấy tay cô ấy, xoa xoa mặt em, rồi bẹo má em, trúng 2 cái mụn ấy. e chỉ sợ tay cô ấy chảy máu hay dính dịch mà chạm vào đấy.... Cái mụn lúc ấy tiếp tục bị xịt ra nước vàng vàng do cô ấy chạm vào.
3. Em bị ngứa ngứa mắt nên đã lấy tay dụi mắt hơi lâu. Nhưng vừa lúc trước đó, em đã dùng tay ấy sờ soạng vào người cô ấy, và cầm tay nắm cửa toalet để đi vệ sinh. Em sợ tay em dính máu hay dịch trên người cô ấy (nêú có), và bị dính cái gì đó trên tay nắm cửa toalet (nếu có) do người khác cầm tại vì trong phòng có cả chục tiếp viên cùng bạn bè em thường ra vào đấy, rồi lại dụi vào mắt...
4. Cô tiếp viên ấy có vẻ không thích em vì em ko uống bia, mà e cũng chẳng nói chuyện nhiều cô ây, cô ấy cứ lườm lườm em, nói nhát gừng. Ngồi khoảng 1tiếng rưỡi cô ấy nói ra ngoài ăn nhẹ, sau đó quay vô lại, em sợ cô ấy ghét em rồi lại ra ngoài làm cái gì đó cho người cô ấy chảy máu để vào em chạm vô ( vòng 1 chẳng hạn). hic. em suy nghĩ gì đâu ko. Có ai bị trả thù bởi những GMD thế ko ạ. :(
Trên là những nguy cơ của em, mong anh Tuấn và các anh chị tư vấn giúp em là có bị nhiễm HIV không ạ. Em là người không thích đi những dịch vụ như thế này vì em cũng ý thức được những bệnh có thể gặp. Cảm ơn các anh chị.