PDA

View Full Version : Uống chung ly bia sợ nhiễm HIV.



tuan-hoangtuong
07-10-2014, 02:15
Kính chào các anh chị trên diễn đàn.
Cách đây hơn 1 năm, em có hành vi tình dục không an toàn với GMD, được sự giúp đỡ tận tình của các anh chị, đặc biệt là a Tuấn Mẹc, em đã vượt qua stress và âm tính. Hứa với lòng và a Tuấn Mẹc ko chơi bời, không phản bội lại tình yêu của bạn gái, và cũng là vợ sắp cưới.
Thời gian gần đây, cơn ám ảnh về H đã trở lại, khi em đi hát karaoke ôm với đồng nghiệp, tự dặn lòng tránh xa GMD, mà cuối cùng khi về nhớ lại là có uống chung ly bia với cô tiếp viên. Em đã tìm hiểu rất nhiều kiến thức trên diễn đàn, không có nguy cơ gì. Vậy mà suốt ngày em cứ nghĩ về nó, cứ lo sợ trên miệng ly có chút máu, rồi uống vô H xâm nhập cơ thể qua niêm mạc họng, hoặc một chỗ nào đó trong đường đến dạ dày. Từ đó, cứ gì cũng nghĩ đến H, uống ly trà nhìn hơi dơ trong chỗ làm, vv. Hu hu hu. Cứ nhắm mắt lại là cảm giác đau khổ, tuyệt vọng và lo âu làm em không ngủ được. Em viết ra cũng hy vọng bớt căng thẳng, mong anh chị có kinh nghiệm chỉ bảo cho ạ. E sợ bị trầm cảm quá! Huhuhu.

Charles
07-10-2014, 06:07
Kính chào các anh chị trên diễn đàn.
Cách đây hơn 1 năm, em có hành vi tình dục không an toàn với GMD, được sự giúp đỡ tận tình của các anh chị, đặc biệt là a Tuấn Mẹc, em đã vượt qua stress và âm tính. Hứa với lòng và a Tuấn Mẹc ko chơi bời, không phản bội lại tình yêu của bạn gái, và cũng là vợ sắp cưới.
Thời gian gần đây, cơn ám ảnh về H đã trở lại, khi em đi hát karaoke ôm với đồng nghiệp, tự dặn lòng tránh xa GMD, mà cuối cùng khi về nhớ lại là có uống chung ly bia với cô tiếp viên. Em đã tìm hiểu rất nhiều kiến thức trên diễn đàn, không có nguy cơ gì. Vậy mà suốt ngày em cứ nghĩ về nó, cứ lo sợ trên miệng ly có chút máu, rồi uống vô H xâm nhập cơ thể qua niêm mạc họng, hoặc một chỗ nào đó trong đường đến dạ dày. Từ đó, cứ gì cũng nghĩ đến H, uống ly trà nhìn hơi dơ trong chỗ làm, vv. Hu hu hu. Cứ nhắm mắt lại là cảm giác đau khổ, tuyệt vọng và lo âu làm em không ngủ được. Em viết ra cũng hy vọng bớt căng thẳng, mong anh chị có kinh nghiệm chỉ bảo cho ạ. E sợ bị trầm cảm quá! Huhuhu.

Bạn thiếu kiến thức quá hóa kỳ thị rồi. Dành thời gian tìm hiểu kiến thức sẵn có tại diễn đàn đi.

Chủ đề: HIV - Đường lây và cách phòng ngừa (http://diendanhiv.vn/threads/11-HIV-Duong-lay-va-cach-phong-ngua)Chủ đề: Tổng quan Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS (http://diendanhiv.vn/threads/5095-Tong-quan-Kien-thuc-co-ban-ve-HIV-AIDS)Chủ đề: Một số kiến thức cơ bản phổ thông về hiv/aids (http://diendanhiv.vn/threads/6071-Mot-so-kien-thuc-co-ban-pho-thong-ve-hiv-aids)

Tuanmecsedec
07-10-2014, 07:34
Kính chào các anh chị trên diễn đàn.
Cách đây hơn 1 năm, em có hành vi tình dục không an toàn với GMD, được sự giúp đỡ tận tình của các anh chị, đặc biệt là a Tuấn Mẹc, em đã vượt qua stress và âm tính. Hứa với lòng và a Tuấn Mẹc ko chơi bời, không phản bội lại tình yêu của bạn gái, và cũng là vợ sắp cưới.
Thời gian gần đây, cơn ám ảnh về H đã trở lại, khi em đi hát karaoke ôm với đồng nghiệp, tự dặn lòng tránh xa GMD, mà cuối cùng khi về nhớ lại là có uống chung ly bia với cô tiếp viên. Em đã tìm hiểu rất nhiều kiến thức trên diễn đàn, không có nguy cơ gì. Vậy mà suốt ngày em cứ nghĩ về nó, cứ lo sợ trên miệng ly có chút máu, rồi uống vô H xâm nhập cơ thể qua niêm mạc họng, hoặc một chỗ nào đó trong đường đến dạ dày. Từ đó, cứ gì cũng nghĩ đến H, uống ly trà nhìn hơi dơ trong chỗ làm, vv. Hu hu hu. Cứ nhắm mắt lại là cảm giác đau khổ, tuyệt vọng và lo âu làm em không ngủ được. Em viết ra cũng hy vọng bớt căng thẳng, mong anh chị có kinh nghiệm chỉ bảo cho ạ. E sợ bị trầm cảm quá! Huhuhu.

HIV hoàn toàn không lây nhiễm ăn uống chung ly,bát như vậy bạn.

Chủ đề: Sợ lây nhiễm uống chung cốc nước. (http://diendanhiv.vn/threads/16389-So-lay-nhiem-uong-chung-coc-nuoc)
Chủ đề: Ăn chung chén đũa,uống chung ly khi cả 2 bị chảy máu nướu và loét miệng (http://diendanhiv.vn/threads/9956-An-chung-chen-dua-uong-chung-ly-khi-ca-2-bi-chay-mau-nuou-va-loet-mieng)
Chủ đề: Tại sao ăn uống chung chén đũa,ly cốc không lây trong khi chảy máu (http://diendanhiv.vn/threads/9241-Tai-sao-an-uong-chung-chen-dua-ly-coc-khong-lay-trong-khi-chay-mau)
Chủ đề: uống chung ly người nhiễm HIV chảy máu rất nhiều có nguy cơ không (http://diendanhiv.vn/threads/8884-uong-chung-ly-nguoi-nhiem-HIV-chay-mau-rat-nhieu-co-nguy-co-khong)
Chủ đề: nguy cơ lây nhiễm qua uống chung ly nước (http://diendanhiv.vn/threads/8020-nguy-co-lay-nhiem-qua-uong-chung-ly-nuoc)

songchungvoi_HIV
07-10-2014, 14:07
Kính chào các anh chị trên diễn đàn.
Cách đây hơn 1 năm, em có hành vi tình dục không an toàn với GMD, được sự giúp đỡ tận tình của các anh chị, đặc biệt là a Tuấn Mẹc, em đã vượt qua stress và âm tính. Hứa với lòng và a Tuấn Mẹc ko chơi bời, không phản bội lại tình yêu của bạn gái, và cũng là vợ sắp cưới.
Thời gian gần đây, cơn ám ảnh về H đã trở lại, khi em đi hát karaoke ôm với đồng nghiệp, tự dặn lòng tránh xa GMD, mà cuối cùng khi về nhớ lại là có uống chung ly bia với cô tiếp viên. Em đã tìm hiểu rất nhiều kiến thức trên diễn đàn, không có nguy cơ gì. Vậy mà suốt ngày em cứ nghĩ về nó, cứ lo sợ trên miệng ly có chút máu, rồi uống vô H xâm nhập cơ thể qua niêm mạc họng, hoặc một chỗ nào đó trong đường đến dạ dày. Từ đó, cứ gì cũng nghĩ đến H, uống ly trà nhìn hơi dơ trong chỗ làm, vv. Hu hu hu. Cứ nhắm mắt lại là cảm giác đau khổ, tuyệt vọng và lo âu làm em không ngủ được. Em viết ra cũng hy vọng bớt căng thẳng, mong anh chị có kinh nghiệm chỉ bảo cho ạ. E sợ bị trầm cảm quá! Huhuhu.
HIV mà lây theo con đường ăn uống thì Trái đấy này toi, Tại sao vẫn còn nhiều người kiến thức dạng Ết ngồi đáy giếng thế trời
https://www.ttxva.net/wp-content/uploads/2012/10/echdg.jpg

tuan-hoangtuong
07-10-2014, 15:16
Cảm ơn các anh chị. Em cũng biết nó là điều vô lý và không thể. Nhưng cứ hoang mang lo sợ và đấu tranh với cái tư tưởng đó. Chắc em bị "Ám ảnh cưỡng bức" mất rồi. Trong suy nghĩ lúc nào cũng chia ra 2 phe cãi nhau, rồi đau khổ buồn bực, đâm chán nản mất ngủ. Thiệt là tức quá. Chắc em phải đi xin tư vấn bác sỹ tâm thần quá.

songchungvoi_HIV
07-10-2014, 15:18
Cảm ơn các anh chị. Em cũng biết nó là điều vô lý và không thể. Nhưng cứ hoang mang lo sợ và đấu tranh với cái tư tưởng đó. Chắc em bị "Ám ảnh cưỡng bức" mất rồi. Trong suy nghĩ lúc nào cũng chia ra 2 phe cãi nhau, rồi đau khổ buồn bực, đâm chán nản mất ngủ. Thiệt là tức quá. Chắc em phải đi xin tư vấn bác sỹ tâm thần quá.
Uhm, 192 Hàm Tử chờ bạn kìa, vào đó nhanh để hết chỗ áh:khi875437:

Charles
07-10-2014, 15:19
Cảm ơn các anh chị. Em cũng biết nó là điều vô lý và không thể. Nhưng cứ hoang mang lo sợ và đấu tranh với cái tư tưởng đó. Chắc em bị "Ám ảnh cưỡng bức" mất rồi. Trong suy nghĩ lúc nào cũng chia ra 2 phe cãi nhau, rồi đau khổ buồn bực, đâm chán nản mất ngủ. Thiệt là tức quá. Chắc em phải đi xin tư vấn bác sỹ tâm thần quá.

Bạn để tình trạng ám ảnh kéo dài sẽ không tốt cho thần kinh, nên sớm đi gặp BS tâm lý đi.

Tuanmecsedec
07-10-2014, 15:34
http://www.uphinhnhanh.com/images/831002292110393692_6391540328727.jpg

tuan-hoangtuong
07-10-2014, 15:59
Dạ hix.đợt này đi công tác mà em xin nghỉ, để đi khám xin thuốc điều trị..hjx.em bị ám ảnh quá không thoát được. Biết ăn nói sao với vợ em đây trời.hu hu.xin lỗi các anh chị vì em phiền quá. Em cứ tự hào mạnh mẽ, bảo bọc cho gia đình, mà giờ không qua nổi cơn stress.

songchungvoi_HIV
07-10-2014, 16:02
Dạ hix.đợt này đi công tác mà em xin nghỉ, để đi khám xin thuốc điều trị..hjx.em bị ám ảnh quá không thoát được. Biết ăn nói sao với vợ em đây trời.hu hu.xin lỗi các anh chị vì em phiền quá. Em cứ tự hào mạnh mẽ, bảo bọc cho gia đình, mà giờ không qua nổi cơn stress.
Biểu hiện bệnh hoang tưởng


27/9/2014 14:07
Bệnh hoang tưởng là một dạng bệnh tâm thần. Người bệnh thường có ý nghĩ hoặc hay nói về các sự việc không có trong thực tế.


Gần đây, tôi thấy chồng tôi có những biểu hiện không bình thường như nghĩ có người trong gia đình ghét mình, hay nói những điều vô nghĩa, mất ngủ triền miên. Qua tìm hiểu tôi nghĩ chồng tôi mắc bệnh hoang tưởng. Xin quý báo tư vấn về bệnh này.

Lê Thanh (Nghệ An)
Bệnh hoang tưởng là một dạng bệnh tâm thần. Người bệnh thường có ý nghĩ hoặc hay nói về các sự việc không có trong thực tế. Khác với người bị lú lẫn, người mắc bệnh hoang tưởng tỏ ra rất có ý thức và năng động. Bệnh hoang tưởng rất khó chẩn đoán bởi biểu hiện của người bệnh rất phức tạp. Cũng không giống như những bệnh tâm thần khác, bệnh hoang tưởng thường tới bất ngờ, mặc dù trước đó một thời gian người bệnh có thể có những biểu hiện khác thường như bị mất ngủ. Khi lên cơn, người bệnh thường kể cho mọi người thân rằng mình bị rình rập, theo dõi, đe dọa, bị ma ám hoặc vừa nhận được một nhiệm vụ đặc biệt...
Đôi khi lại tưởng mình là một nhân vật quan trọng, nổi tiếng hoặc là nạn nhân nào đó. Người mắc bệnh hoang tưởng thường ngủ ít, ăn ít và uống nước ít nên nhìn họ rất mệt mỏi, hốc hác. Trường hợp bệnh nặng, người bệnh có thể có những hành động có hại cho bản thân hoặc cho người khác, sau đó thường có xu hướng lẩn trốn vì mặc cảm tội lỗi. Nếu thấy người xung quanh mình có những biểu hiện bất thường kể trên cần đưa bệnh nhân đi khám chuyên khoa tâm thần để điều trị càng sớm càng tốt. Có như thế bệnh mới nhanh thuyên giảm và khả năng phục hồi sẽ càng cao.

BS. Thanh Xuân


Theo suckhoedoisong.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=876295527)