PDA

View Full Version : Bị phụ bạc và lừa dối vì là người thứ ba



Charles
07-10-2014, 14:45
Bị phụ bạc và lừa dối vì là người thứ ba

Thứ Ba, 07/10/2014, 00:00

http://www.tamsubantre.org/media/news/201410/1412233040_anhcovo1.jpg

Tôi là một cô gái rất thận trọng và chín chắn trong tình yêu. Những tưởng chừng cuộc sống sẽ rất bình lặng nhưng một cú sốc về tình cảm đã làm tôi thất vọng và suy sụp. Bị phụ bạc và lừa dối, tôi như bị rơi xuống vực thẳm.

Khi còn là một thiếu nữ, tôi mong sau này sẽ gặp và được một người đàn ông che chở và yêu thương, tình yêu của mình sẽ cảm hoá và biến người đàn ông của mình trở nên hoàn hảo. Tôi luôn giữ mình trong mắt người khác là một người phụ nữ đức hạnh đậm chất phụ nữ á đông. Khi quen bất cứ người đàn ông nào tôi cũng thận trọng giữ khoảng cách. Thời gian trôi qua, những người đàn ông từng thích tôi dần dần nghĩ tôi là người phụ nữ cao sang khó gần. Rồi chẳng ai quan tâm đến tôi nữa. Tôi thấy mình cần phải tạo cho mình thật nhiều cơ hội khác, làm quen với thật nhiều người đàn ông có học thức, gia đình khá giả để tương xứng với mình. Tôi quyết định xin học bổng du học Anh vì nghĩ rằng trong môi trường học tập như vậy sẽ có rất nhiều người đàn ông có học thức, thông minh, giỏi giang.


http://www.tamsubantre.org/tamsubantre.org/media/fck/image/Van Ho/anhcovo.jpg


Trên chuyến bay đến Anh tôi đã quen với một người đàn ông. Duyên số thế nào tôi lại gặp anh khi bắt đầu làm thủ tục nhập học và trùng hợp chúng tôi học cùng lớp với nhau. Dù biết anh đã có người yêu ở Việt Nam và dự định làm đám cưới sau khi anh tốt nghiệp thạc sỹ trở về như tôi vẫn tin mình sẽ là người có được anh.

Tôi yêu anh mù quáng bất chấp tương lai, và làm ngơ trước mọi lời khuyên ngăn của tất cả bạn bè xung quanh. Tôi cố gắng hoàn thiện bản thân khiến mình ngày càng trở nên đẹp hơn trong mắt anh. Tôi làm đẹp, ăn mặc hiện đại và thanh lịch, tham gia vào các lớp học nấu ăn đồ tây, thường xuyên đọc các sách báo về giữ gìn hạnh phúc. Sau đó chúng tôi dọn đến ở cùng nhau. Hằng ngày tôi nấu ăn và chăm sóc cho anh chu đáo. Tôi còn đi làm thêm để có chút vốn sau khi về nước có thể cùng anh xây dựng sự nghiệp. Tôi tin rằng sẽ chẳng cô gái nào có thể lấy mất anh, sẽ chẳng bao giờ anh lại bỏ rơi một người phụ nữ hoàn hảo như tôi.


http://www.tamsubantre.org/tamsubantre.org/media/fck/image/Van Ho/anhcovo2.jpg

Ngày anh về nước, tôi không liên lạc được với anh. Qua bạn bè thân quen tôi biết được số điện thoại của nhà anh - cũng là nhà của vợ chồng anh. Tôi ngỡ ngàng khi biết anh đã kết hôn và có con. Người tiếp chuyện qua điện thoại với tôi là vợ anh., Chị rất ngỡ ngàng về mối quan hệ của chúng tôi. Tôi đau khổ và tuyệt vọng, thấy mình là kẻ ngu ngốc khi đi phá hoại gia đình anh. Không chỉ vợ anh mà cả anh cũng coi tôi như kẻ xa lạ, đeo bám làm phá vỡ hạnh phúc của gia đình anh. Hóa ra bấy lâu nay tôi chỉ là kẻ thay thế, mua vui cho anh ở nơi đất khách quê người. Tất cả niềm tin, lòng kiêu ngạo và hiếu thắng trong tôi biến mất, chỉ còn lại sự ê chề và xấu hổ tủi hờn. Một người như tôi lẽ ra phải được sống hạnh phúc vậy mà lại bị thất bại một cách ngu ngốc như vậy sao?

(Kim H, Hà Nội)