PDA

View Full Version : Không thể thoát mong anh chị giúp em !



Không Tái Phạm
08-10-2014, 09:42
Em nay đã hơn 90 ngày từ ngày dại dột đi tìm GMD, em đã xn đủ thứ từ tuần 12 và sau 90 ngày cũng không thấy u sùi , em vui và an tâm lắm, nhưng sau khi biết về các bệnh XH đó ( trước đó cũng biết mà ko tìm hiểu ) nay em như người bệnh tâm thần em thấy gì cũng sợ bị lây bệnh.
Hôm kia em có đi bơi cùng nhóm bạn, trong đó có 1 thằng em biết nó rất ăn chơi, nó chơi gái và đi cafe thổi kèn nhiều như đi chợ, lúc bơi lên bờ em cũng ít nói chuyện với nó, em thấy nó thọt tay vào gãi gãi dương vật của nó, lúc đó em tắm xong thay đồ rồi nên nằm bấm điện thoại, nó lấy điện thoại trên tay em coi và xem tin tức rồi trả lại cho em, em cầm lại đt và bấm tiếp, sau đó em đi vệ sinh, do em bây giờ cứ mỗi lần đi vệ sinh là em xem xét dv em xem có u sùi ko, nên em có cầm vào quy đầu em chà qua chà lại, em giờ rất sợ lỡ tay nó đinh sùimaoga hay giang mai, dính vào đt của em rồi em lại cầm vào quy đầu ( chỗ da mỏng ) em có bị lây không ?
Em cần mấy anh cho em câu trả lời cho em khỏi phải lo lắng nữa.

songchungvoi_HIV
08-10-2014, 09:45
Em nay đã hơn 90 ngày từ ngày dại dột đi tìm GMD, em đã xn đủ thứ từ tuần 12 và sau 90 ngày cũng không thấy u sùi , em vui và an tâm lắm, nhưng sau khi biết về các bệnh XH đó ( trước đó cũng biết mà ko tìm hiểu ) nay em như người bệnh tâm thần em thấy gì cũng sợ bị lây bệnh.
Hôm kia em có đi bơi cùng nhóm bạn, trong đó có 1 thằng em biết nó rất ăn chơi, nó chơi gái và đi cafe thổi kèn nhiều như đi chợ, lúc bơi lên bờ em cũng ít nói chuyện với nó, em thấy nó thọt tay vào gãi gãi dương vật của nó, lúc đó em tắm xong thay đồ rồi nên nằm bấm điện thoại, nó lấy điện thoại trên tay em coi và xem tin tức rồi trả lại cho em, em cầm lại đt và bấm tiếp, sau đó em đi vệ sinh, do em bây giờ cứ mỗi lần đi vệ sinh là em xem xét dv em xem có u sùi ko, nên em có cầm vào quy đầu em chà qua chà lại, em giờ rất sợ lỡ tay nó đinh sùimaoga hay giang mai, dính vào đt của em rồi em lại cầm vào quy đầu ( chỗ da mỏng ) em có bị lây không ?
Em cần mấy anh cho em câu trả lời cho em khỏi phải lo lắng nữa.
Khi nào ngưới đó dí nguyên cục mồng ga vào DV bạn thì mới tại ra nguy cơ

Charles
08-10-2014, 10:14
Em nay đã hơn 90 ngày từ ngày dại dột đi tìm GMD, em đã xn đủ thứ từ tuần 12 và sau 90 ngày cũng không thấy u sùi , em vui và an tâm lắm, nhưng sau khi biết về các bệnh XH đó ( trước đó cũng biết mà ko tìm hiểu ) nay em như người bệnh tâm thần em thấy gì cũng sợ bị lây bệnh.
Hôm kia em có đi bơi cùng nhóm bạn, trong đó có 1 thằng em biết nó rất ăn chơi, nó chơi gái và đi cafe thổi kèn nhiều như đi chợ, lúc bơi lên bờ em cũng ít nói chuyện với nó, em thấy nó thọt tay vào gãi gãi dương vật của nó, lúc đó em tắm xong thay đồ rồi nên nằm bấm điện thoại, nó lấy điện thoại trên tay em coi và xem tin tức rồi trả lại cho em, em cầm lại đt và bấm tiếp, sau đó em đi vệ sinh, do em bây giờ cứ mỗi lần đi vệ sinh là em xem xét dv em xem có u sùi ko, nên em có cầm vào quy đầu em chà qua chà lại, em giờ rất sợ lỡ tay nó đinh sùimaoga hay giang mai, dính vào đt của em rồi em lại cầm vào quy đầu ( chỗ da mỏng ) em có bị lây không ?
Em cần mấy anh cho em câu trả lời cho em khỏi phải lo lắng nữa.

Không có loại bệnh tình dục nào lây qua cái điện thoại cả.

Không Tái Phạm
08-10-2014, 10:31
Dạ em cám ơn ! Vậy cho dù tay nó có dính dịch Mào Gà hay giang mai, và cầm vào điện thoại em và em cầm vào sau đó cầm vào dương vật, cho dù thời gian ngắn không đủ để vi rút chết thì em cũng không bị lây đúng không ạ ?

songchungvoi_HIV
08-10-2014, 10:47
Dạ em cám ơn ! Vậy cho dù tay nó có dính dịch Mào Gà hay giang mai, và cầm vào điện thoại em và em cầm vào sau đó cầm vào dương vật, cho dù thời gian ngắn không đủ để vi rút chết thì em cũng không bị lây đúng không ạ ?
Nếu có nguy cơ chúng tối nói ngay, ko cần bạn hỏi

Không Tái Phạm
08-10-2014, 10:59
Vậy em cám ơn các anh ! dù biết nguy cơ cực ít nhưng sao trong đầu cứ lo lo hoài, không thể thoát ra được :( vừa mới hết 3 tháng ác mộng ... giờ lại suy nghĩ. thật sự khó chịu và stress quá.

songchungvoi_HIV
08-10-2014, 11:05
Vậy em cám ơn các anh ! dù biết nguy cơ cực ít nhưng sao trong đầu cứ lo lo hoài, không thể thoát ra được :( vừa mới hết 3 tháng ác mộng ... giờ lại suy nghĩ. thật sự khó chịu và stress quá.
Nguy cơ là nguy cơ, ko là ko, ko có cực ít với cực bắc cực nam gì ở đây

Tuanmecsedec
08-10-2014, 11:39
Em nay đã hơn 90 ngày từ ngày dại dột đi tìm GMD, em đã xn đủ thứ từ tuần 12 và sau 90 ngày cũng không thấy u sùi , em vui và an tâm lắm, nhưng sau khi biết về các bệnh XH đó ( trước đó cũng biết mà ko tìm hiểu ) nay em như người bệnh tâm thần em thấy gì cũng sợ bị lây bệnh.
Hôm kia em có đi bơi cùng nhóm bạn, trong đó có 1 thằng em biết nó rất ăn chơi, nó chơi gái và đi cafe thổi kèn nhiều như đi chợ, lúc bơi lên bờ em cũng ít nói chuyện với nó, em thấy nó thọt tay vào gãi gãi dương vật của nó, lúc đó em tắm xong thay đồ rồi nên nằm bấm điện thoại, nó lấy điện thoại trên tay em coi và xem tin tức rồi trả lại cho em, em cầm lại đt và bấm tiếp, sau đó em đi vệ sinh, do em bây giờ cứ mỗi lần đi vệ sinh là em xem xét dv em xem có u sùi ko, nên em có cầm vào quy đầu em chà qua chà lại, em giờ rất sợ lỡ tay nó đinh sùimaoga hay giang mai, dính vào đt của em rồi em lại cầm vào quy đầu ( chỗ da mỏng ) em có bị lây không ?
Em cần mấy anh cho em câu trả lời cho em khỏi phải lo lắng nữa.
http://www.uphinhnhanh.com/images/7130692002.jpg

http://www.uphinhnhanh.com/images/1210733668810393692_6391540328727.jpg