PDA

View Full Version : Nghi giẫm phải kim tiêm, có nên uống thuốc chống phơi nhiễm hiv



dragonloves
11-10-2014, 00:07
Chuyện chẳng có gì cho đến khi chiều nay tắc đường em đi tắt qua một đường hẻo lánh, cảm thấy nhói dưới chân, vừa lúc đó thì đứa bạn chỉ bên đường bảo kim tiêm kia, em hết hồn, em đi tiếp khoảng mấy trăm mét rồi cởi giày xem thì không thấy kim, không thấy vết kim trên giày, không thấy vết kim trên chân, tìm mãi và nặn nhưng không thấy vết nào và không thấy máu, em thì tính hay lo xa, không biết do mấy ngày đi bộ nhiều nên chân nhói hay bị kim tiêm đâm nữa. ai khuyên em với!

Truong Xuan
11-10-2014, 07:49
Chuyện chẳng có gì cho đến khi chiều nay tắc đường em đi tắt qua một đường hẻo lánh, cảm thấy nhói dưới chân, vừa lúc đó thì đứa bạn chỉ bên đường bảo kim tiêm kia, em hết hồn, em đi tiếp khoảng mấy trăm mét rồi cởi giày xem thì không thấy kim, không thấy vết kim trên giày, không thấy vết kim trên chân, tìm mãi và nặn nhưng không thấy vết nào và không thấy máu, em thì tính hay lo xa, không biết do mấy ngày đi bộ nhiều nên chân nhói hay bị kim tiêm đâm nữa. ai khuyên em với!

Bạn chỉ là lo lắng không đâu thôi.

songchungvoi_HIV
11-10-2014, 08:03
Chuyện chẳng có gì cho đến khi chiều nay tắc đường em đi tắt qua một đường hẻo lánh, cảm thấy nhói dưới chân, vừa lúc đó thì đứa bạn chỉ bên đường bảo kim tiêm kia, em hết hồn, em đi tiếp khoảng mấy trăm mét rồi cởi giày xem thì không thấy kim, không thấy vết kim trên giày, không thấy vết kim trên chân, tìm mãi và nặn nhưng không thấy vết nào và không thấy máu, em thì tính hay lo xa, không biết do mấy ngày đi bộ nhiều nên chân nhói hay bị kim tiêm đâm nữa. ai khuyên em với!
cởi giày xem thì không thấy kim, không thấy vết kim trên giày, không thấy vết kim trên chân => Không thấy kim cấm vào chân tức ko hề có kim nào đâm hết => Suy diễn và hoang tưởng

Tuanmecsedec
11-10-2014, 08:15
Chuyện chẳng có gì cho đến khi chiều nay tắc đường em đi tắt qua một đường hẻo lánh, cảm thấy nhói dưới chân, vừa lúc đó thì đứa bạn chỉ bên đường bảo kim tiêm kia, em hết hồn, em đi tiếp khoảng mấy trăm mét rồi cởi giày xem thì không thấy kim, không thấy vết kim trên giày, không thấy vết kim trên chân, tìm mãi và nặn nhưng không thấy vết nào và không thấy máu, em thì tính hay lo xa, không biết do mấy ngày đi bộ nhiều nên chân nhói hay bị kim tiêm đâm nữa. ai khuyên em với!

Chứ không phải bạn đi xem pháo hoa về à.: Chủ đề: Dọn bãi phế thải, bị kim đâm (http://diendanhiv.vn/threads/20309-Don-bai-phe-thai-bi-kim-dam)


Những gì bạn lo lắng chỉ có nguy cơ bị Hâm thôi.