PDA

View Full Version : Sợ sex vì từng bị lạm dục đồng giới từ nhỏ



songchungvoi_HIV
12-10-2014, 11:59
Chủ nhật, 12-10-2014 11:12:53 am

Tôi năm nay đã 40 tuổi nhưng vẫn cô đơn lẻ bóng, dù hình thức và điều kiện kinh tế của tôi đều ổn. Người thân và bạn bè cho rằng tôi là người không có tình cảm nên đến tận bây giờ vẫn chẳng có mảnh tình vắt vai.



Những lúc được mọi người hỏi han, khuyên nhủ, tôi thường không nói gì cả, vì đến tận bây giờ tôi vẫn chưa dám kể ra câu chuyện kinh khủng đã xảy ra cách đây hơn 20 năm.
Sự thật là tôi đồng tính. Nhưng tôi cũng không thể yêu nổi người đồng tính nào vì cứ nghĩ đến chuyện gần gũi là tôi lại nổi da gà. Nguồn cơn của sự việc bắt đầu khi tôi khoảng 10 tuổi, tôi bị một ông bác họ hàng gần lạm dụng tình dục suốt 5 năm trời. Tôi đã không dám hé răng nói với bố mẹ hay bất kỳ ai, vì ông ta dùng đủ mọi cách để dụ dỗ và đe dọa tôi.


http://dongtinhvietnam.com/uploads/2014/thang04/tuan01/private/10-chuyen-kho-tin-co-that-ve-cua-quy_1.jpg


Cứ nghĩ đến chuyện gần gũi là tôi lại sợ. (Ảnh minh họa)


Tôi chỉ thoát khỏi cảnh đó sau khi gia đình ông ta chuyển vào miền Nam sinh sống. Cho đến tận bây giờ, ký ức kinh hoàng đó chưa bao giờ thôi ám ảnh. Vì thế, tôi thường tìm đến rượu để giải sầu. Nhưng vấn đề lớn nhất mà tôi đang phải đối mặt là nỗi ghê sợ phải gần gũi thể xác. Tôi từng có quan hệ thân thiết hơn bình thường với vài người đồng giới, nhưng rồi tôi lại tự giãn ra khi nghĩ đến chuyện động chạm cơ thể.
Xin các bạn cho tôi lời khuyên xem tôi nên làm gì để khắc phục nỗi sợ hãi đó hay cứ ở vậy suốt đời trong cô đơn.

Theo Báo Đất Việt (http://www.baomoi.com/Source/Bao-Dat-Viet/103.epi)