1992
03-07-2013, 08:12
Chào mọi người !
Em là 1 chàng trai mới có 21 tuổi, em vừa mới học xong cđ xong :)
Em lập topic này mong mọi người bớt chút thời gian tư vấn cho em, hiện em đang rất căng thẳng và mệt mọi vì em là con 1 trong 1 gia đình có truyền thống gia giáo .
Trả là cách đây 3 tháng, bạn bè có rủ rê em đi bar. Sau khi rời khỏi bar em đã say và không làm chủ được mình đã dẫn tới hành vi quan hệ với GMD. Em có sử dụng bao trong khi quan hệ, nhưng khi xuất tinh em không rút dương vật ra ngay mà để trong âm hộ GMD 1 lúc mới rút ra. Sau đó em về nhà luôn mà không vệ sinh dương vật do say nên em về là ngủ luôn
Sau đó không lâu em có biểu hiện lạ xuất hiện 1 vết loét nhỏ ở phần rãnh quy đầu sau 5,6 ngày biến mất , và tiếp đó là hiện tượng tưa miệng và nấm lưỡi ( Tới giờ vẫn không khỏi ). Thỉnh thoảng có bị tiêu chảy, còn nữa đó là xuất hiện nốt đỏ ở dưới da ( Hiện giờ vẫn không biến mất ) và nổi mẩn đỏ gây ngứa ở 2 bắp chân :(
Thực sự bây giờ em không biết làm thế nào nữa, em rất hối hận vì điều mình đã hành động khi say rượu. Nếu có bị HIV chắc em phải bỏ đi biệt tích mất . Mong mọi người các anh các chị trong diễn đàn tư vấn cho em với .
Em xin cảm ơn mọi người !
Em là 1 chàng trai mới có 21 tuổi, em vừa mới học xong cđ xong :)
Em lập topic này mong mọi người bớt chút thời gian tư vấn cho em, hiện em đang rất căng thẳng và mệt mọi vì em là con 1 trong 1 gia đình có truyền thống gia giáo .
Trả là cách đây 3 tháng, bạn bè có rủ rê em đi bar. Sau khi rời khỏi bar em đã say và không làm chủ được mình đã dẫn tới hành vi quan hệ với GMD. Em có sử dụng bao trong khi quan hệ, nhưng khi xuất tinh em không rút dương vật ra ngay mà để trong âm hộ GMD 1 lúc mới rút ra. Sau đó em về nhà luôn mà không vệ sinh dương vật do say nên em về là ngủ luôn
Sau đó không lâu em có biểu hiện lạ xuất hiện 1 vết loét nhỏ ở phần rãnh quy đầu sau 5,6 ngày biến mất , và tiếp đó là hiện tượng tưa miệng và nấm lưỡi ( Tới giờ vẫn không khỏi ). Thỉnh thoảng có bị tiêu chảy, còn nữa đó là xuất hiện nốt đỏ ở dưới da ( Hiện giờ vẫn không biến mất ) và nổi mẩn đỏ gây ngứa ở 2 bắp chân :(
Thực sự bây giờ em không biết làm thế nào nữa, em rất hối hận vì điều mình đã hành động khi say rượu. Nếu có bị HIV chắc em phải bỏ đi biệt tích mất . Mong mọi người các anh các chị trong diễn đàn tư vấn cho em với .
Em xin cảm ơn mọi người !