PDA

View Full Version : Dắt xe máy bị trầy tay, và có cái gì đó đâm vò tay



lamnguoitotcungkho
17-10-2014, 08:26
Em chào các anh, em viết bài này và tự đưa mình vào box này. chả là sáng nay lúc day đi học, em ở trọ mà, nên dưới nahf xe để ngổn ngang, có một thanh niên để xe rất không đúng quy cách, cứ về là vứt xe đó không để gọn gàng, sáng nay lấy xe em phải dắt xe đó ra ( mà thanh niên này hay đi về muộn lắm, lại xăm trổ đẩy người, trên người có vài nốt xẹo nữa ). Con gái tay yếu em lôi mãi mới lôi được cái xe wave rs của hắn ra để lấy xe, một tay em cầm tay lái, một tay em cầm cái hông đằng sau yên xe. Lúc lôi xe, thì tay cầm cái hông ấy bị cái gì đó cắm cái nhói một cái như kim đâm ( em dùng kim khâu cũng bị đâm vài lần nên khẳng định mình như bị kim đâm ). em vôi qua cũng chả quan sát cái xe đó nữa mà lấy xe ra đi đến trường luôn. Đến trường rồi mới ngồi nghĩ lại. Các anh cho em hỏi luôn: có khi nào thanh niên đó sử dụng kim tiêm xong lại để nó ở chỗ cái hông hoặc để sau yên xe, lúc em lôi xe của hắn bị đâm phải. với chỗ tay lái xe đó lúc em cầm vào cứ nhày nhày và thấy có dính trên tay cái gì đó màu hơi đỏ, không biết có phải máu không ( mà nếu là máu chắc sau một đêm tầm 4-5 tiếng chắc cũng hỏng rồi anh nhỉ ). Giwof em chỉ hoang mang không biết hắn có dung kimi tiêm rồi lại gắn vào hông xe không nữa.

songchungvoi_HIV
17-10-2014, 08:28
Em chào các anh, em viết bài này và tự đưa mình vào box này. chả là sáng nay lúc day đi học, em ở trọ mà, nên dưới nahf xe để ngổn ngang, có một thanh niên để xe rất không đúng quy cách, cứ về là vứt xe đó không để gọn gàng, sáng nay lấy xe em phải dắt xe đó ra ( mà thanh niên này hay đi về muộn lắm, lại xăm trổ đẩy người, trên người có vài nốt xẹo nữa ). Con gái tay yếu em lôi mãi mới lôi được cái xe wave rs của hắn ra để lấy xe, một tay em cầm tay lái, một tay em cầm cái hông đằng sau yên xe. Lúc lôi xe, thì tay cầm cái hông ấy bị cái gì đó cắm cái nhói một cái như kim đâm ( em dùng kim khâu cũng bị đâm vài lần nên khẳng định mình như bị kim đâm ). em vôi qua cũng chả quan sát cái xe đó nữa mà lấy xe ra đi đến trường luôn. Đến trường rồi mới ngồi nghĩ lại. Các anh cho em hỏi luôn: có khi nào thanh niên đó sử dụng kim tiêm xong lại để nó ở chỗ cái hông hoặc để sau yên xe, lúc em lôi xe của hắn bị đâm phải. với chỗ tay lái xe đó lúc em cầm vào cứ nhày nhày và thấy có dính trên tay cái gì đó màu hơi đỏ, không biết có phải máu không ( mà nếu là máu chắc sau một đêm tầm 4-5 tiếng chắc cũng hỏng rồi anh nhỉ ). Giwof em chỉ hoang mang không biết hắn có dung kimi tiêm rồi lại gắn vào hông xe không nữa.
Bạn vui lòng tìm hiểu kiến thức về HIV tại các box này dùm:
Một số kiến thức cơ bản phổ thông về hiv/aids (http://diendanhiv.vn/threads/6071-Mot-so-kien-thuc-co-ban-pho-thong-ve-hiv-aids)Tổng quan Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS (http://diendanhiv.vn/threads/5095-Tong-quan-Kien-thuc-co-ban-ve-HIV-AIDS)HIV - Đường lây và cách phòng ngừa (http://diendanhiv.vn/threads/11-HIV-Duong-lay-va-cach-phong-ngua)

lamnguoitotcungkho
17-10-2014, 08:33
Cái đó trước anh gửi , em đọc rồi, nhưng em vẫn chưa khẳng định được vấn đề trên, do đầu óc lung mùn quá a. về vấn đề máu sau 4-5 tiếng mà có H thì cũng bất hoạt rồi, nên em khong lo lắng, em chỉ lo lắng vụ kia thôi

Tuanmecsedec
17-10-2014, 08:34
Em chào các anh, em viết bài này và tự đưa mình vào box này. chả là sáng nay lúc day đi học, em ở trọ mà, nên dưới nahf xe để ngổn ngang, có một thanh niên để xe rất không đúng quy cách, cứ về là vứt xe đó không để gọn gàng, sáng nay lấy xe em phải dắt xe đó ra ( mà thanh niên này hay đi về muộn lắm, lại xăm trổ đẩy người, trên người có vài nốt xẹo nữa ). Con gái tay yếu em lôi mãi mới lôi được cái xe wave rs của hắn ra để lấy xe, một tay em cầm tay lái, một tay em cầm cái hông đằng sau yên xe. Lúc lôi xe, thì tay cầm cái hông ấy bị cái gì đó cắm cái nhói một cái như kim đâm ( em dùng kim khâu cũng bị đâm vài lần nên khẳng định mình như bị kim đâm ). em vôi qua cũng chả quan sát cái xe đó nữa mà lấy xe ra đi đến trường luôn. Đến trường rồi mới ngồi nghĩ lại. Các anh cho em hỏi luôn: có khi nào thanh niên đó sử dụng kim tiêm xong lại để nó ở chỗ cái hông hoặc để sau yên xe, lúc em lôi xe của hắn bị đâm phải. với chỗ tay lái xe đó lúc em cầm vào cứ nhày nhày và thấy có dính trên tay cái gì đó màu hơi đỏ, không biết có phải máu không ( mà nếu là máu chắc sau một đêm tầm 4-5 tiếng chắc cũng hỏng rồi anh nhỉ ). Giwof em chỉ hoang mang không biết hắn có dung kimi tiêm rồi lại gắn vào hông xe không nữa.

Bạn tự nói đưa chủ đề của bạn về box này là chính xác.Bạn chỉ có nguy cơ hoang tưởng lo sợ vô cớ thôi.

Charles
17-10-2014, 08:34
Em chào các anh, em viết bài này và tự đưa mình vào box này. chả là sáng nay lúc day đi học, em ở trọ mà, nên dưới nahf xe để ngổn ngang, có một thanh niên để xe rất không đúng quy cách, cứ về là vứt xe đó không để gọn gàng, sáng nay lấy xe em phải dắt xe đó ra ( mà thanh niên này hay đi về muộn lắm, lại xăm trổ đẩy người, trên người có vài nốt xẹo nữa ). Con gái tay yếu em lôi mãi mới lôi được cái xe wave rs của hắn ra để lấy xe, một tay em cầm tay lái, một tay em cầm cái hông đằng sau yên xe. Lúc lôi xe, thì tay cầm cái hông ấy bị cái gì đó cắm cái nhói một cái như kim đâm ( em dùng kim khâu cũng bị đâm vài lần nên khẳng định mình như bị kim đâm ). em vôi qua cũng chả quan sát cái xe đó nữa mà lấy xe ra đi đến trường luôn. Đến trường rồi mới ngồi nghĩ lại. Các anh cho em hỏi luôn: có khi nào thanh niên đó sử dụng kim tiêm xong lại để nó ở chỗ cái hông hoặc để sau yên xe, lúc em lôi xe của hắn bị đâm phải. với chỗ tay lái xe đó lúc em cầm vào cứ nhày nhày và thấy có dính trên tay cái gì đó màu hơi đỏ, không biết có phải máu không ( mà nếu là máu chắc sau một đêm tầm 4-5 tiếng chắc cũng hỏng rồi anh nhỉ ). Giwof em chỉ hoang mang không biết hắn có dung kimi tiêm rồi lại gắn vào hông xe không nữa.

Bạn lo lắng quá nên suy diễn một cách quá hoang tưởng. Đọc bài của bạn mà nghĩ nát óc vẫn không hình dung ra tình huống bị kim tiêm đâm.

songchungvoi_HIV
17-10-2014, 08:35
Cái đó trước anh gửi , em đọc rồi, nhưng em vẫn chưa khẳng định được vấn đề trên, do đầu óc lung mùn quá a. về vấn đề máu sau 4-5 tiếng mà có H thì cũng bất hoạt rồi, nên em khong lo lắng, em chỉ lo lắng vụ kia thôi
Có nguy cơ đâu mà xoắn

lamnguoitotcungkho
17-10-2014, 08:42
Em chỉ đang thắc mắc là cái kim tiêm đó không biết có gài được vào cái hông chỗ đăng sau yên xe, đê người ta cầm để lôi xe ấy ạ

http://www.google.com.vn/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fnld.vcmedia.vn%2FImages %2FUploaded%2FShare%2F2011%2F12%2F22%2F15337747831 .jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fnld.com.vn%2Fthoi-su-trong-nuoc%2Fxe-may-cua-honda-lai-chay-o-da-nang-20111222014052818.htm&h=333&w=500&tbnid=YBbgOrNPYkdQJM%3A&zoom=1&docid=CzMB0gy9m4-c0M&ei=6XVAVIn_A8S8mwXF04CwCg&tbm=isch&ved=0CBsQMygCMAI&iact=rc&uact=3&dur=1040&page=1&start=0&ndsp=48

songchungvoi_HIV
17-10-2014, 08:45
Em chỉ đang thắc mắc là cái kim tiêm đó không biết có gài được vào cái hông chỗ đăng sau yên xe, đê người ta cầm để lôi xe ấy ạ

http://www.google.com.vn/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fnld.vcmedia.vn%2FImages %2FUploaded%2FShare%2F2011%2F12%2F22%2F15337747831 .jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fnld.com.vn%2Fthoi-su-trong-nuoc%2Fxe-may-cua-honda-lai-chay-o-da-nang-20111222014052818.htm&h=333&w=500&tbnid=YBbgOrNPYkdQJM%3A&zoom=1&docid=CzMB0gy9m4-c0M&ei=6XVAVIn_A8S8mwXF04CwCg&tbm=isch&ved=0CBsQMygCMAI&iact=rc&uact=3&dur=1040&page=1&start=0&ndsp=48
Đó là do bạn tự suy tự diễn

lamnguoitotcungkho
17-10-2014, 08:48
vầng ạ, về mặt chủ quan em cũng đang nghĩ mình có thể suy diễm, nhưng trong tâm cứ lo lắng anh à, tai em bị đâm cái nhói một cái. mà em hỏi thêm một điều này à, nhưng người béo mập có khả năng tiêm chích ma túy không ạ

Tuanmecsedec
17-10-2014, 08:51
vầng ạ, về mặt chủ quan em cũng đang nghĩ mình có thể suy diễm, nhưng trong tâm cứ lo lắng anh à, tai em bị đâm cái nhói một cái. mà em hỏi thêm một điều này à, nhưng người béo mập có khả năng tiêm chích ma túy không ạ

Tuanmecsedec khẳng định 100% bạn chỉ hoang tưởng,100% bạn không có nguy cơ trong trường hợp này.

songchungvoi_HIV
17-10-2014, 08:56
vầng ạ, về mặt chủ quan em cũng đang nghĩ mình có thể suy diễm, nhưng trong tâm cứ lo lắng anh à, tai em bị đâm cái nhói một cái. mà em hỏi thêm một điều này à, nhưng người béo mập có khả năng tiêm chích ma túy không ạ
Mấy người nghiện ma túy khi chích xong phê ngay tại chỗ, quên hết mọi thứ trên đời ko có rãnh đâu mà cầm kim đi ngờ ngờ. Tào lao mía lao

lamnguoitotcungkho
17-10-2014, 09:04
vầng, tại giờ xã hội đảo điên, em xa xa nhà bon chen lên đây học , nghe và chứng kiến nhiều vụ lúc nào cũng lo sợ. lại thân con gái nữa.

songchungvoi_HIV
17-10-2014, 09:07
vầng, tại giờ xã hội đảo điên, em xa xa nhà bon chen lên đây học , nghe và chứng kiến nhiều vụ lúc nào cũng lo sợ. lại thân con gái nữa.
Ui trời con gái 17 bẻ gãy sừng dê đó bà chị, Nữ sinh bi chừ dữ như chúa chỏm, ai dám đụng vô là hăn rết ngay

lamnguoitotcungkho
17-10-2014, 09:10
Em qua tuổi 17 lâu rồi, giờ em đôi mươi rồi. Nhưng em vẫn sợ lắm. Em vưa xem cái cái anh chụp thì thấy cái chỗ hông xe đó cũng rộng, chắc xi lanh không để yên đó được, động vào sẽ rơi. Nghĩ được vậy nhưng sao vẫn hoang mang quál

songchungvoi_HIV
17-10-2014, 09:14
Em qua tuổi 17 lâu rồi, giờ em đôi mươi rồi. Nhưng em vẫn sợ lắm. Em vưa xem cái cái anh chụp thì thấy cái chỗ hông xe đó cũng rộng, chắc xi lanh không để yên đó được, động vào sẽ rơi. Nghĩ được vậy nhưng sao vẫn hoang mang quál
Ko có kim nào trong nớ, đừng có rãnh mà suy với luận, Khi nào kim cấm vào người bơm máu vào mới có nguy cơ

lamnguoitotcungkho
17-10-2014, 09:20
vầng, nó cắm vào mà không bơm vào thì cũng không sao hả anh ( tức là pittong của xi lanh nó không đẩy máu vào ấy ạ)

songchungvoi_HIV
17-10-2014, 09:25
vầng, nó cắm vào mà không bơm vào thì cũng không sao hả anh ( tức là pittong của xi lanh nó không đẩy máu vào ấy ạ)
Phải bơm mới có nguy cơ