View Full Version : lo sợ khi lấy máu
songtrongloso
19-10-2014, 11:17
e có nghi ngờ với HIV nên đã đến trạm y tế có hổ trợ của tổ chức gì bên Mỹ tài trợ để xét nghiệm HIV, em vào cùng lúc với 1 phụ nữ mang thai cũng xét nghiệm HIV, e nhường cho chị ấy vào trước, em có đứng và quan sát, kim tiêm thì dùng riêng nhưng găng tay chị y tá k thay, lúc làm rơi máu trên bàn chị ấy dùng bông gòn để lau và máu dính vào găng tay đó, em thấy rõ máu, cái kìm kẹp bông cũng dùng chung ngay cả lúc lấy kim ra khỏi ống cũng dùng kìm đó sau đó em vào lấy máu! e sợ máu trên găng tay đó k may dính vào đầu kim mới hoặc máu ở kiềm dính vào bông lúc chà vào tay em và sau đó đâm thẳng vào mạch máu của em... em lo sợ lắm ạ! anh( chị ) giúp em với!
songchungvoi_HIV
19-10-2014, 11:21
e có nghi ngờ với HIV nên đã đến trạm y tế có hổ trợ của tổ chức gì bên Mỹ tài trợ để xét nghiệm HIV, em vào cùng lúc với 1 phụ nữ mang thai cũng xét nghiệm HIV, e nhường cho chị ấy vào trước, em có đứng và quan sát, kim tiêm thì dùng riêng nhưng găng tay chị y tá k thay, lúc làm rơi máu trên bàn chị ấy dùng bông gòn để lau và máu dính vào găng tay đó, em thấy rõ máu, cái kìm kẹp bông cũng dùng chung ngay cả lúc lấy kim ra khỏi ống cũng dùng kìm đó sau đó em vào lấy máu! e sợ máu trên găng tay đó k may dính vào đầu kim mới hoặc máu ở kiềm dính vào bông lúc chà vào tay em và sau đó đâm thẳng vào mạch máu của em... em lo sợ lắm ạ! anh( chị ) giúp em với!
Bấm vào đây xem:
Gởi đến toàn thể TV của Diendanhiv.vn (http://diendanhiv.vn/threads/18036-Goi-den-toan-the-TV-cua-Diendanhiv-vn)
Chủ đề: Chủ đề : Sợ lây nhiễm HIV từ việc đi xét nghiệm. (http://diendanhiv.vn/threads/1647-Chu-de-So-lay-nhiem-HIV-tu-viec-di-xet-nghiem)BQT ko cần giãi thích
Tuanmecsedec
19-10-2014, 13:34
e có nghi ngờ với HIV nên đã đến trạm y tế có hổ trợ của tổ chức gì bên Mỹ tài trợ để xét nghiệm HIV, em vào cùng lúc với 1 phụ nữ mang thai cũng xét nghiệm HIV, e nhường cho chị ấy vào trước, em có đứng và quan sát, kim tiêm thì dùng riêng nhưng găng tay chị y tá k thay, lúc làm rơi máu trên bàn chị ấy dùng bông gòn để lau và máu dính vào găng tay đó, em thấy rõ máu, cái kìm kẹp bông cũng dùng chung ngay cả lúc lấy kim ra khỏi ống cũng dùng kìm đó sau đó em vào lấy máu! e sợ máu trên găng tay đó k may dính vào đầu kim mới hoặc máu ở kiềm dính vào bông lúc chà vào tay em và sau đó đâm thẳng vào mạch máu của em... em lo sợ lắm ạ! anh( chị ) giúp em với!
Bạn lo xa vời quá rồi,chuyện có nguy cơ từ việc đi lấy máu xét nghiệm là chuyện không bao giờ có.Những trường hợp lo lắng vớ vẩn như thế này thì có nước lên Sao Hỏa mà xét nghiệm.
pleaseblessme
19-10-2014, 21:53
Em bị hoang tưởng nặng rồi. Ngủ nghỉ cho khỏe nhé em