PDA

View Full Version : sợ cần các anh tư vấn



obsessive-hiv
26-10-2014, 19:27
Chiều hôm nay khoảng 4 giờ chiều em ngồi xem các cụ xem đánh cờ . Ở đó cách nhà em khoảng 2 cây số . Đang xem thì một lúc có hai thanh niên vào một người ngồi bên trái em và một người sang bàn bên cạnh xem . Thật sự em không nghĩ gì , nhưng một lúc sau em đang mải xem thì thấy nhói nhẹ một cái ỏ bên trái em , sau đấy em có cảm giác tấy tấy và em lấy tay xoa xoa một tí hết , sau đó em quay sang nhìn người bên cạnh xem tay có cầm gì không thì thấy không thấy . Lúc đó em mới để ý thấy người đó xăm trổ đầy người em thấy sợ và em phóng xe về nhà và em soi gương thấy chỗ lúc ấy hơi tấy đỏ không biết có phải do em gái không nữa . Anh chị cho em hỏi nếu kim đâm nhẹ vào người thì có sao không ạ . Em lo qua mong anh chị tư vấn cho em tí ạ.

Nguyen Ha
26-10-2014, 19:32
Chiều hôm nay khoảng 4 giờ chiều em ngồi xem các cụ xem đánh cờ . Ở đó cách nhà em khoảng 2 cây số . Đang xem thì một lúc có hai thanh niên vào một người ngồi bên trái em và một người sang bàn bên cạnh xem . Thật sự em không nghĩ gì , nhưng một lúc sau em đang mải xem thì thấy nhói nhẹ một cái ỏ bên trái em , sau đấy em có cảm giác tấy tấy và em lấy tay xoa xoa một tí hết , sau đó em quay sang nhìn người bên cạnh xem tay có cầm gì không thì thấy không thấy . Lúc đó em mới để ý thấy người đó xăm trổ đầy người em thấy sợ và em phóng xe về nhà và em soi gương thấy chỗ lúc ấy hơi tấy đỏ không biết có phải do em gái không nữa . Anh chị cho em hỏi nếu kim đâm nhẹ vào người thì có sao không ạ . Em lo qua mong anh chị tư vấn cho em tí ạ.

Đó chỉ là vết côn trùng đốt thôi bạn không nên lo lắng.

ptsu3
26-10-2014, 19:33
Nếu kim đâm sẽ rất đau, biết ngay , cho nên khẳng định đó ko phải kim đâm .

Truong Xuan
26-10-2014, 19:33
Chiều hôm nay khoảng 4 giờ chiều em ngồi xem các cụ xem đánh cờ . Ở đó cách nhà em khoảng 2 cây số . Đang xem thì một lúc có hai thanh niên vào một người ngồi bên trái em và một người sang bàn bên cạnh xem . Thật sự em không nghĩ gì , nhưng một lúc sau em đang mải xem thì thấy nhói nhẹ một cái ỏ bên trái em , sau đấy em có cảm giác tấy tấy và em lấy tay xoa xoa một tí hết , sau đó em quay sang nhìn người bên cạnh xem tay có cầm gì không thì thấy không thấy . Lúc đó em mới để ý thấy người đó xăm trổ đầy người em thấy sợ và em phóng xe về nhà và em soi gương thấy chỗ lúc ấy hơi tấy đỏ không biết có phải do em gái không nữa . Anh chị cho em hỏi nếu kim đâm nhẹ vào người thì có sao không ạ . Em lo qua mong anh chị tư vấn cho em tí ạ.

Bạn chỉ lo vớ vẩn thôi chứ có gì đâu.

nâmlun
26-10-2014, 19:33
kim đâm ko thấy máu mà chỉ sưng tấy là hoang tưởng rồi bạn ơi ko có nguy cơ

obsessive-hiv
26-10-2014, 19:35
Dạ ngày xưa em hay đánh nhau nên bây giờ gặp phải tình huống này nên sợ các anh chị ạ. Mà người đó xăm trổ đầy người chắc là con nghiện

obsessive-hiv
26-10-2014, 19:37
Mà em sợ nó rúi nhẹ vào thôi ạ , Ma em chỉ mong là mình hoang tưởng như anh nói thôi

nâmlun
26-10-2014, 19:38
không có máu là không có cửa ngõ cho H vào >> không có nguy cơ ban ơi

Truong Xuan
26-10-2014, 19:38
Dạ ngày xưa em hay đánh nhau nên bây giờ gặp phải tình huống này nên sợ các anh chị ạ. Mà người đó xăm trổ đầy người chắc là con nghiện

Người ta xăm trổ hay gì gì cũng không liên quan đến bạn. Mua kim mới về đâm thử để cảm nhận thế nào là bị kim tiêm đâm. Đừng thấy người ta xăm trổ mà nghĩ chuyện tầm bậy.

obsessive-hiv
26-10-2014, 19:39
Ma cho em hỏi lúc đó em có mặc áo phông vậy có lây được không ạ

ptsu3
26-10-2014, 19:40
Ma cho em hỏi lúc đó em có mặc áo phông vậy có lây được không ạ

Áo phông ko liên quan gì hết, hỏi lung ta lung tung

obsessive-hiv
26-10-2014, 19:41
Em thấy nhói đau , sau đó thấy hơi buốt , không phải tự nhiên mà em nghĩ ra đâu ạ

Truong Xuan
26-10-2014, 19:42
Em thấy nhói đau , sau đó thấy hơi buốt , không phải tự nhiên mà em nghĩ ra đâu ạ

Mua kim vể thử đi rõ ngay thôi mà.

Nguyen Ha
26-10-2014, 19:45
Em thấy nhói đau , sau đó thấy hơi buốt , không phải tự nhiên mà em nghĩ ra đâu ạ

Bị con muỗi độc đốt thôi, ko sao cả. Nếu bị kim đâm bạn chả nhảy bắn người lên như lò xo rồi chứ đâu phải nhói nhói.

obsessive-hiv
26-10-2014, 19:46
Em có mua và thử rồi nhưng không đau như thế , mà em chỉ sợ nó rúi nhẹ vào , em cũng thử rúi nhẹ chỉ hơi nhói tí thôi nên em mới sợ . Anh cho em hỏi nếu nó rúi nhẹ vào trong thời gian nhanh ( thoáng qua ) thì có sao không ạ .Bây giờ em phải làm sao đây ạ . Emchir sợ chúng nó trả thù các chuyện ngày xưa thôi ạ

Nguyen Ha
26-10-2014, 19:49
Em có mua và thử rồi nhưng không đau như thế , mà em chỉ sợ nó rúi nhẹ vào , em cũng thử rúi nhẹ chỉ hơi nhói tí thôi nên em mới sợ . Anh cho em hỏi nếu nó rúi nhẹ vào trong thời gian nhanh ( thoáng qua ) thì có sao không ạ .Bây giờ em phải làm sao đây ạ . Emchir sợ chúng nó trả thù các chuyện ngày xưa thôi ạ

Bạn lo lắng quá rồi. Không có chuyện người ta đâm kim như thế.

Truong Xuan
26-10-2014, 19:57
Em có mua và thử rồi nhưng không đau như thế , mà em chỉ sợ nó rúi nhẹ vào , em cũng thử rúi nhẹ chỉ hơi nhói tí thôi nên em mới sợ . Anh cho em hỏi nếu nó rúi nhẹ vào trong thời gian nhanh ( thoáng qua ) thì có sao không ạ .Bây giờ em phải làm sao đây ạ . Emchir sợ chúng nó trả thù các chuyện ngày xưa thôi ạ

Khi nào bạn thấy người ta cầm kim tiêm đâm và bơm máu vào người bạn hãy lo nhé. Đừng suy diễn nữa chỉ haih não thôi.

obsessive-hiv
26-10-2014, 19:57
vậy em không sao ạ , mà chỉ cho em hỏi nếu nó đâm là đâm liền tay ạ chị , em sợ chúng nó sợ những người xung quanh để ý nên nó rúi nhẹ một cái thôi . Mà rúi vào trong thời gian nhanh thì có sao không ạ chị hà . Lúc chúng nó vào ngồi gần em được khoảng 10 p ạ

Nguyen Ha
26-10-2014, 20:02
vậy em không sao ạ , mà chỉ cho em hỏi nếu nó đâm là đâm liền tay ạ chị , em sợ chúng nó sợ những người xung quanh để ý nên nó rúi nhẹ một cái thôi . Mà rúi vào trong thời gian nhanh thì có sao không ạ chị hà . Lúc chúng nó vào ngồi gần em được khoảng 10 p ạ

Do bạn lo lắng nên suy diễn đổ tội cho người ta thôi, không sao cả. Chắc chắn bạn bị côn trùng đốt.

obsessive-hiv
26-10-2014, 20:02
Em không suy diễn đâu chẳng lẽ lại trùng hợp đến thế ạ . Người ta vào khoảng 5- 10p là em bị

obsessive-hiv
26-10-2014, 20:03
Mà chị cho em hỏi nếu rúi như em bị thì có sao không ạ . Em cầu mong là côn trùng đốt

Truong Xuan
26-10-2014, 20:03
vậy em không sao ạ , mà chỉ cho em hỏi nếu nó đâm là đâm liền tay ạ chị , em sợ chúng nó sợ những người xung quanh để ý nên nó rúi nhẹ một cái thôi . Mà rúi vào trong thời gian nhanh thì có sao không ạ chị hà . Lúc chúng nó vào ngồi gần em được khoảng 10 p ạ

Nhẹ hay mạnh thì nếu bị kim đâm sẽ nhẩy người lên ngay chứ không có chuyện chỉ cảm thấy nhói nhói.

Truong Xuan
26-10-2014, 20:06
Mà chị cho em hỏi nếu rúi như em bị thì có sao không ạ . Em cầu mong là côn trùng đốt

Tư vấn là tình huống fải rõ ràng, không thể tư vấn theo kiểu suy diễn được. Thử bạn cũng thử rồi nên đừng hoang tưởng nữa.

obsessive-hiv
26-10-2014, 20:07
Mà sao không bị bên phải hay giữa lưng thì em không lo nghĩ đây lại bị đúng bên người đó ngồi nên em mới sợ

Truong Xuan
26-10-2014, 20:15
Mà sao không bị bên phải hay giữa lưng thì em không lo nghĩ đây lại bị đúng bên người đó ngồi nên em mới sợ

Bạn có chứng cứ gì việc người ta hại bạn không, nếu có bạn có thể kiện, còn nếu không bạn sẽ mắc tội vu khống và có thể họ biết họ sẽ kiện bạn.

http://diendanhiv.vn/threads/19425-Vu-khong-nguoi-khac-nhiem-HIV-bi-xu-ly-the-nao

Nguyen Ha
26-10-2014, 20:16
Mà sao không bị bên phải hay giữa lưng thì em không lo nghĩ đây lại bị đúng bên người đó ngồi nên em mới sợ

Câu hỏi mang tính chất kỳ thị rồi đấy. Bạn là ai, bạn có phải ông Tướng đâu mà người ta sợ bạn chỉ dúi dúi nhẹ cái gì vào người bạn. Người ta muốn trả thù bạn người ta đâm cho bạn một nhát rồi người ta chạy thì bạn cũng tìm người ta bằng niềm tin. Tỉnh mộng lại đi.

obsessive-hiv
26-10-2014, 20:19
vâng em cảm ơn anh chị . anh chị cho em hỏi nốt câu cuối ạ nếu trong trường hợp rúi nẹ vào mà kim tiêm để khoảng 10 -15p rồi thì có nguy cơ không ạ.

obsessive-hiv
26-10-2014, 20:21
Vâng chịhà nói đúng em cũng nghĩ đến vấn đề này, nếu người ta muốn trả thù sao không đợi buổi sáng em đi làm đâm cho một cái

obsessive-hiv
26-10-2014, 20:22
Anh chị đừng nói em kỳ thị tội em tại em sợ quá thôi ạ

Nguyen Ha
26-10-2014, 20:22
vâng em cảm ơn anh chị . anh chị cho em hỏi nốt câu cuối ạ nếu trong trường hợp rúi nẹ vào mà kim tiêm để khoảng 10 -15p rồi thì có nguy cơ không ạ.

Để khoảng 10-15p thì sao gọi là dúi nhẹ. Đã bảo rồi, không gì khác ngoài con muỗi đốt.

Truong Xuan
26-10-2014, 20:23
vâng em cảm ơn anh chị . anh chị cho em hỏi nốt câu cuối ạ nếu trong trường hợp rúi nẹ vào mà kim tiêm để khoảng 10 -15p rồi thì có nguy cơ không ạ.

Bạn là người gỗ sao mà bị kim tiêm đâm vào người 10-15p không biết :zk20155: Hoang tưởng toàn tập!

obsessive-hiv
26-10-2014, 20:27
Không ý em là màng dếnddaaya là kim tiêm ạ khoảng 10p khoảng 5 phút đi nữa ạ chứ không phải đâm vào em 15 phút ạ . Nếu đâm em em nhìn thấy chắc có đánh nhau to đấy ạ . Ma anh chị thông cảm em không có kỳ thị đâu ạ

obsessive-hiv
26-10-2014, 20:30
Mà em cũng nghĩ như chị hà đó ạ sao nó không đâm cho mình một phát rồi lên xe bỏ chạy cần gì rúi nhẹ . Em mong là muỗi đốt

Truong Xuan
26-10-2014, 20:31
Không ý em là màng dếnddaaya là kim tiêm ạ khoảng 10p khoảng 5 phút đi nữa ạ chứ không phải đâm vào em 15 phút ạ . Nếu đâm em em nhìn thấy chắc có đánh nhau to đấy ạ . Ma anh chị thông cảm em không có kỳ thị đâu ạ

Nói như vậy để bạn hiểu bạn chỉ là đang suy diễn thôi, vì nếu bị kim đâm vào người dù nhẹ cũng cảm nhận được ngay.

Nguyen Ha
26-10-2014, 20:32
Mà em cũng nghĩ như chị hà đó ạ sao nó không đâm cho mình một phát rồi lên xe bỏ chạy cần gì rúi nhẹ . Em mong là muỗi đốt

100% là muỗi đốt.

obsessive-hiv
26-10-2014, 20:34
Mong là như vậy ạ .Cầu trời cho con được bình an vì con còn sống vì vợ con con nữa .

Nguyen Ha
26-10-2014, 20:37
Mong là như vậy ạ .Cầu trời cho con được bình an vì con còn sống vì vợ con con nữa .

Yên tâm đi, không sao cả.

obsessive-hiv
26-10-2014, 20:39
Vâng em cảm ơn các anh chị chúc các anh chị muôn vàn điều may mắn

Tuanmecsedec
26-10-2014, 21:49
Chiều hôm nay khoảng 4 giờ chiều em ngồi xem các cụ xem đánh cờ . Ở đó cách nhà em khoảng 2 cây số . Đang xem thì một lúc có hai thanh niên vào một người ngồi bên trái em và một người sang bàn bên cạnh xem . Thật sự em không nghĩ gì , nhưng một lúc sau em đang mải xem thì thấy nhói nhẹ một cái ỏ bên trái em , sau đấy em có cảm giác tấy tấy và em lấy tay xoa xoa một tí hết , sau đó em quay sang nhìn người bên cạnh xem tay có cầm gì không thì thấy không thấy . Lúc đó em mới để ý thấy người đó xăm trổ đầy người em thấy sợ và em phóng xe về nhà và em soi gương thấy chỗ lúc ấy hơi tấy đỏ không biết có phải do em gái không nữa . Anh chị cho em hỏi nếu kim đâm nhẹ vào người thì có sao không ạ . Em lo qua mong anh chị tư vấn cho em tí ạ.


Bạn chỉ có nguy cơ suy diễn hoang tưởng thôi.

mongbinhan
26-10-2014, 22:10
Bạn lấy Kim mà đâm vào thịt bạn xem có nhảy giật bắn lên hay ko...hơn nữa vết Kim đâm thì máu sẽ chảy ra .bạn thấy nó hơi đỏ lên chứng tỏ do côn trùng đốt thô

songchungvoi_HIV
27-10-2014, 08:56
Chiều hôm nay khoảng 4 giờ chiều em ngồi xem các cụ xem đánh cờ . Ở đó cách nhà em khoảng 2 cây số . Đang xem thì một lúc có hai thanh niên vào một người ngồi bên trái em và một người sang bàn bên cạnh xem . Thật sự em không nghĩ gì , nhưng một lúc sau em đang mải xem thì thấy nhói nhẹ một cái ỏ bên trái em , sau đấy em có cảm giác tấy tấy và em lấy tay xoa xoa một tí hết , sau đó em quay sang nhìn người bên cạnh xem tay có cầm gì không thì thấy không thấy . Lúc đó em mới để ý thấy người đó xăm trổ đầy người em thấy sợ và em phóng xe về nhà và em soi gương thấy chỗ lúc ấy hơi tấy đỏ không biết có phải do em gái không nữa . Anh chị cho em hỏi nếu kim đâm nhẹ vào người thì có sao không ạ . Em lo qua mong anh chị tư vấn cho em tí ạ.

Suy diễn hoang tưởng toàn tập

obsessive-hiv
27-10-2014, 21:16
Dạ thưa các anh chị , do em hơi chít ,căng thẳng lên làm phiền các anh chị ạ . Hôm qua em cũng kiểm tra cái áo đó nhưng không thấy vết máu Đỏ . Nếu rúi nhẹ có ra máu không ạ ,có nguy cơ không ạ

obsessive-hiv
27-10-2014, 21:17
Mà em có gãi sợ máu ra ít thì không nhìn rõ được ạ

Nguyen Ha
27-10-2014, 21:18
Dạ thưa các anh chị , do em hơi chít ,căng thẳng lên làm phiền các anh chị ạ . Hôm qua em cũng kiểm tra cái áo đó nhưng không thấy vết máu Đỏ . Nếu rúi nhẹ có ra máu không ạ ,có nguy cơ không ạ

Vui lòng đọc lại những gì được tư vấn.

obsessive-hiv
27-10-2014, 21:19
Vâng em đọc đi đọc lại rồi do em chít quá muốn anh chị tư vấn tí ạ

Truong Xuan
27-10-2014, 21:19
Mà em có gãi sợ máu ra ít thì không nhìn rõ được ạ

Nói rùi, mua kim về đâm thử đi, làm gì có chuyện gãi hết được vết kim tiêm.

obsessive-hiv
27-10-2014, 21:25
Anh à vết đó ở bên lưng trái em nhìn vào gương không thấy rõ được , nên em có kiểm tra cái áo thì không thấy có một tí máu nào cả .

obsessive-hiv
27-10-2014, 21:27
Nếu không có máu là không có nguy cơ à anh ,chị

Nguyen Ha
27-10-2014, 21:27
Anh à vết đó ở bên lưng trái em nhìn vào gương không thấy rõ được , nên em có kiểm tra cái áo thì không thấy có một tí máu nào cả .

Muỗi đốt! :khi875437:

obsessive-hiv
27-10-2014, 21:29
thôi em hỏi thật lòng mà các anh chị cứ chêu em

Truong Xuan
27-10-2014, 21:31
thôi em hỏi thật lòng mà các anh chị cứ chêu em

Bạn chỉ hoang tưởng chứ thật với thà gì.

obsessive-hiv
27-10-2014, 21:33
Em không hoang tưởng chỉ thấy trùng hợp quá thôi , mà mong là như anh nói thật

Nguyen Ha
27-10-2014, 21:34
thôi em hỏi thật lòng mà các anh chị cứ chêu em

Ai trêu? Thật chứ đùa!
Yên tâm đi đó chỉ là do muỗi đốt chứ không hề bị ai đâm cả. Nếu họ muốn trả thù thì thiếu gì cách, phục kích bạn táng cho 1 trận rồi bỏ chạy ai biết đấy là đâu.

Nguyen Ha
27-10-2014, 21:35
Không cẩn thận chủ đề này dài 30 trang mất.

obsessive-hiv
27-10-2014, 21:35
Vâng em cảm ơn chị hà ,mai em lại vào hỏi tiếp . thôi em đi ngủ đây

Tuanmecsedec
27-10-2014, 22:18
Dạ thưa các anh chị , do em hơi chít ,căng thẳng lên làm phiền các anh chị ạ . Hôm qua em cũng kiểm tra cái áo đó nhưng không thấy vết máu Đỏ . Nếu rúi nhẹ có ra máu không ạ ,có nguy cơ không ạ


Vâng em cảm ơn chị hà ,mai em lại vào hỏi tiếp . thôi em đi ngủ đây


Tuanmecsedec khẳng định 100% bạn không có nguy cơ.

obsessive-hiv
29-10-2014, 18:14
Không biết em bị ám ảnh quá không các bác ạ . Em muốn tư vấn tí ạ . Hôm nay con em đi học về nó kể với em là bị bạn cầm cái sắt cứa vào tay chảy máu , cháu có khóc cô giáo chỉ bảo lấy tay giữ cho khỏi chảy tiếp . Về nhà bà cháu có rửa tay và dán băng gâu , các bác cho em hỏi nếu sắt cứa vào tay thì có sao không ạ . cháu đang học lớp 1 ,những gì cháu kể trả rõ ràng . em có đến gặp cô giáo nhưng cô giáo không ở nhà . Mai em đến trường để gặp học sinh đấy tí ạ . Mong các bác bỏ chút thời gian tư vấn cho em tí ạ .

songchungvoi_HIV
29-10-2014, 18:16
Không biết em bị ám ảnh quá không các bác ạ . Em muốn tư vấn tí ạ . Hôm nay con em đi học về nó kể với em là bị bạn cầm cái sắt cứa vào tay chảy máu , cháu có khóc cô giáo chỉ bảo lấy tay giữ cho khỏi chảy tiếp . Về nhà bà cháu có rửa tay và dán băng gâu , các bác cho em hỏi nếu sắt cứa vào tay thì có sao không ạ . cháu đang học lớp 1 ,những gì cháu kể trả rõ ràng . em có đến gặp cô giáo nhưng cô giáo không ở nhà . Mai em đến trường để gặp học sinh đấy tí ạ . Mong các bác bỏ chút thời gian tư vấn cho em tí ạ .
Tào lao Hắc Ám

obsessive-hiv
29-10-2014, 18:18
em nói thật ạ không hắc ám đâu ạ tại em lo qua thôi

obsessive-hiv
29-10-2014, 18:18
anh cho em xin số em tư vấn qua điện thoại được không anh

songchungvoi_HIV
29-10-2014, 18:20
em nói thật ạ không hắc ám đâu ạ tại em lo qua thôi
Nếu cảm thấy sợ như vậy thì gia đình bạn lên Sao Hỏa ở đi

obsessive-hiv
29-10-2014, 18:22
em chỉ sợ chúng nó trả thù sang cả trẻ con thôi . Em không có ý gì đâu mong anh thông cảm , đừng cáu với em

songchungvoi_HIV
29-10-2014, 18:23
em chỉ sợ chúng nó trả thù sang cả trẻ con thôi . Em không có ý gì đâu mong anh thông cảm , đừng cáu với em
Nếu cảm thấy sợ như vậy thì gia đình bạn lên Sao Hỏa ở đi

nâmlun
29-10-2014, 19:26
thành viên này hoang tưởng nặng nề đề nghị anh Hiếu cho vô hội thành viên hoang tưởng ! Hiv ko lây qua vật trung gian ban ơi

obsessive-hiv
29-10-2014, 20:34
Mình vừa đọc có hơn 40 học sinh bị đâm phải dùng thuốc phơi nhiễm , mai phải điều tra thằng nhóc kia thôi

Truong Xuan
29-10-2014, 20:38
Mình vừa đọc có hơn 40 học sinh bị đâm phải dùng thuốc phơi nhiễm , mai phải điều tra thằng nhóc kia thôi

Khùng vừa thôi bạn, đừng vì sự hoang tưởng của mình mà làm khổ trẻ con. Đi gặp BS tâm lý đi.

obsessive-hiv
29-10-2014, 20:55
Vâng , em phải gặp bác sĩ có khi em bị ám ảnh thật như tên nick của em .

obsessive-hiv
29-10-2014, 21:04
Đời người chỉ có 1 rồi ai cũng già và chết . Nên sống hết mình sống thật thoải mãi vì con người già đi rất nhanh . Đây là các cụ nói rất đúng . Ai cũng phải chết . Ước gì mình được chết mà không ai để ý và quan tâm đến mình và không còn phải nghĩ và sợ hãi nữa.

obsessive-hiv
29-10-2014, 21:05
Nếu không vướng bận gia đình thì mình cũng muốn gia đi êm nhẹ

Tuanmecsedec
29-10-2014, 21:14
anh cho em xin số em tư vấn qua điện thoại được không anh


Dưới chữ ký bạn sẽ nhìn thấy.