songchungvoi_HIV
27-10-2014, 09:27
27/10/2014 08:57
Cách đây chừng hơn mươi năm, chúng tôi có dịp tham gia lớp học đặc biệt dành cho các nhà báo chuyên viết về HIV/ AIDS. Lớp học do các giảng viên người nước ngoài giảng dạy, với mục tiêu chống kì thị phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/ AIDS. Trong quá trình học, học viên được tiếp xúc nhiều với những người nhiễm bệnh. Cho dù đã hiểu biết về cơ chế lây bệnh, song ai cũng e dè khi tiếp xúc với những người nhiễm HIV. Nhưng những giáo viên nước ngoài lại không ngần ngại. Họ nói chuyện, bắt tay và tiếp xúc với người nhiễm AIDS một cách thoải mái, tự tin.
http://daidoanket.vn/Pictures/bao%20tuan/_2014/300/2014_300_12_a2.jpg
Cuộc gặp và cái ôm của Tổng thống Mỹ dành cho y tá gốc Việt
Kết thúc khóa học, một giáo viên người Thụy Điển tỏ ra hơi gay gắt với lớp học, bà nói: Chừng nào ngay cả phóng viên cũng còn dè dặt trước người bệnh, cũng có nghĩa là giữa người với người còn thiếu niềm tin… thì vẫn rất khó để việc tuyên truyền về phòng chống AIDS có hiệu quả ở Việt Nam.
Thế nên, mới đây khi nghe câu chuyện và nhìn bức ảnh Tổng thống Barack Obama ôm thân tình y tá gốc Việt Nina Phạm- người vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần Ebola - nhiều người trên thế giới này đều thấy ngỡ ngàng và cảm phục trước một hành động nhỏ- cái ôm thân thiết của Tổng thống Mỹ dành cho một cô y tá. Có người bảo, đối với nữ y tá gốc Việt này đây sẽ là cái ôm đặc biệt nhất trong đời mình. Còn với làng nhiếp ảnh thế giới thì cái ôm ấy cũng sẽ được lưu lại trong lịch sử nhiếp ảnh. Hơn thế, những hình ảnh về cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Mỹ và y tá gốc Việt cùng cái ôm thân thiết ấy cũng ngay lập tức được lan truyền một cách nhanh chóng bởi truyền thông phẳng toàn cầu. Và nó mang lại hiệu ứng thực sự tích cực. Quan trọng nhất là cái ôm ấy đã giúp trấn an dư luận Mỹ về niềm tin của họ với các cơ quan y tế, nó chứng tỏ căn bệnh chết người không dễ dàng gây khủng hoảng cho họ.
Được biết, nhằm thể hiện niềm tin vào đội ngũ bác sỹ và các nhà khoa học trình độ cao, Nhà Trắng đã không bắt buộc cô Phạm phải xét nghiệm một lần nữa trước khi gặp trực tiếp Tổng thống. Thư ký Báo chi của Nhà Trắng, Josh Earnest cho biết: Cô Phạm đã được xét nghiệm 5 lần để chắc chắn là virus không còn trong cơ thể. Do đó, cuộc gặp giữa cô ấy và Tổng thống là hoàn toàn an toàn. Và cũng cho đến ngày thứ Sáu, Nhà Trắng mới biết việc cô Phạm sẽ được ra viện, họ đã nhanh chóng liên lạc với Viện Sức khỏe Quốc gia để thông báo với cô ấy rằng Tổng thống có lời mời gặp mặt, nếu cô ấy không từ chối.
Trước đó, báo chí thế giới đã đưa tin, nhiều tuần qua, ông Obama và các quan chức cấp cao đã nhắc đi nhắc lại thông điệp trấn an người dân về tình hình dịch Ebola ở Mỹ. Việc giới truyền thông liên tục đưa tin về các ca nhiễm Ebola mới ở Mỹ, cùng những hình ảnh đáng sợ về dịch bệnh đã khiến nhiều người Mỹ lo ngại rằng Chính phủ chưa làm hết sức để bảo vệ sự an toàn của họ. Do đó, cuộc gặp giữa ông Obama và cô Phạm cũng là một lời nhắc nhở rằng Chính phủ Mỹ có cơ sở vật chất y tế tốt nhất và có khả năng bảo vệ người dân Mỹ trước đại dịch Ebola.
Theo báo chí Mỹ, đây không phải lần đầu tiên ông Obama truyền tải thông điệp trấn an bằng một cái ôm. Sau cuộc họp với các quan chức cấp cao về các biện pháp phòng chống dịch Ebola, Tổng thống Mỹ đã tới thăm Trung tâm điều trị đặc biệt ở Đại học Emory, Georgia. Khi ấy, Tổng thống Mỹ đã khẳng định rằng ông lấy bản thân ra làm minh chứng để mọi người hiểu. Ông bắt tay và ôm hôn các bác sĩ và y tá ở Emory, bởi họ là những người đã rất dũng cảm trong việc điều trị cho người bệnh. Họ đều tuân theo quy trình an toàn và biết mình đang làm gì. Vì lẽ đó, mà cái ôm của một vị Tổng thống đối với cô y tá hôm rồi cũng được hiểu rằng ông không lo lắng về bất cứ nguy cơ lây bệnh nào khi dành cho cô Phạm một cái ôm. Đó cũng là cái ôm tỏ lòng biết ơn sự dũng cảm của những y bác sĩ đang ngày đêm chống chọi với dịch bệnh Ebola.
Chuyện về sự kỳ thị và cái ôm đáng để gợi nhiều suy nghĩ. Cái ôm giữa một người bình thường với người vừa thoát khỏi đại dịch bệnh nguy hiểm, đã là sự ghi dấu ấn đáng kể của niềm tin. Đằng này, đó lại là cái ôm và niềm tin của chính khách. Một cái ôm để đời!
Minh Quang
http://www.baomoi.com/
Cách đây chừng hơn mươi năm, chúng tôi có dịp tham gia lớp học đặc biệt dành cho các nhà báo chuyên viết về HIV/ AIDS. Lớp học do các giảng viên người nước ngoài giảng dạy, với mục tiêu chống kì thị phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/ AIDS. Trong quá trình học, học viên được tiếp xúc nhiều với những người nhiễm bệnh. Cho dù đã hiểu biết về cơ chế lây bệnh, song ai cũng e dè khi tiếp xúc với những người nhiễm HIV. Nhưng những giáo viên nước ngoài lại không ngần ngại. Họ nói chuyện, bắt tay và tiếp xúc với người nhiễm AIDS một cách thoải mái, tự tin.
http://daidoanket.vn/Pictures/bao%20tuan/_2014/300/2014_300_12_a2.jpg
Cuộc gặp và cái ôm của Tổng thống Mỹ dành cho y tá gốc Việt
Kết thúc khóa học, một giáo viên người Thụy Điển tỏ ra hơi gay gắt với lớp học, bà nói: Chừng nào ngay cả phóng viên cũng còn dè dặt trước người bệnh, cũng có nghĩa là giữa người với người còn thiếu niềm tin… thì vẫn rất khó để việc tuyên truyền về phòng chống AIDS có hiệu quả ở Việt Nam.
Thế nên, mới đây khi nghe câu chuyện và nhìn bức ảnh Tổng thống Barack Obama ôm thân tình y tá gốc Việt Nina Phạm- người vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần Ebola - nhiều người trên thế giới này đều thấy ngỡ ngàng và cảm phục trước một hành động nhỏ- cái ôm thân thiết của Tổng thống Mỹ dành cho một cô y tá. Có người bảo, đối với nữ y tá gốc Việt này đây sẽ là cái ôm đặc biệt nhất trong đời mình. Còn với làng nhiếp ảnh thế giới thì cái ôm ấy cũng sẽ được lưu lại trong lịch sử nhiếp ảnh. Hơn thế, những hình ảnh về cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Mỹ và y tá gốc Việt cùng cái ôm thân thiết ấy cũng ngay lập tức được lan truyền một cách nhanh chóng bởi truyền thông phẳng toàn cầu. Và nó mang lại hiệu ứng thực sự tích cực. Quan trọng nhất là cái ôm ấy đã giúp trấn an dư luận Mỹ về niềm tin của họ với các cơ quan y tế, nó chứng tỏ căn bệnh chết người không dễ dàng gây khủng hoảng cho họ.
Được biết, nhằm thể hiện niềm tin vào đội ngũ bác sỹ và các nhà khoa học trình độ cao, Nhà Trắng đã không bắt buộc cô Phạm phải xét nghiệm một lần nữa trước khi gặp trực tiếp Tổng thống. Thư ký Báo chi của Nhà Trắng, Josh Earnest cho biết: Cô Phạm đã được xét nghiệm 5 lần để chắc chắn là virus không còn trong cơ thể. Do đó, cuộc gặp giữa cô ấy và Tổng thống là hoàn toàn an toàn. Và cũng cho đến ngày thứ Sáu, Nhà Trắng mới biết việc cô Phạm sẽ được ra viện, họ đã nhanh chóng liên lạc với Viện Sức khỏe Quốc gia để thông báo với cô ấy rằng Tổng thống có lời mời gặp mặt, nếu cô ấy không từ chối.
Trước đó, báo chí thế giới đã đưa tin, nhiều tuần qua, ông Obama và các quan chức cấp cao đã nhắc đi nhắc lại thông điệp trấn an người dân về tình hình dịch Ebola ở Mỹ. Việc giới truyền thông liên tục đưa tin về các ca nhiễm Ebola mới ở Mỹ, cùng những hình ảnh đáng sợ về dịch bệnh đã khiến nhiều người Mỹ lo ngại rằng Chính phủ chưa làm hết sức để bảo vệ sự an toàn của họ. Do đó, cuộc gặp giữa ông Obama và cô Phạm cũng là một lời nhắc nhở rằng Chính phủ Mỹ có cơ sở vật chất y tế tốt nhất và có khả năng bảo vệ người dân Mỹ trước đại dịch Ebola.
Theo báo chí Mỹ, đây không phải lần đầu tiên ông Obama truyền tải thông điệp trấn an bằng một cái ôm. Sau cuộc họp với các quan chức cấp cao về các biện pháp phòng chống dịch Ebola, Tổng thống Mỹ đã tới thăm Trung tâm điều trị đặc biệt ở Đại học Emory, Georgia. Khi ấy, Tổng thống Mỹ đã khẳng định rằng ông lấy bản thân ra làm minh chứng để mọi người hiểu. Ông bắt tay và ôm hôn các bác sĩ và y tá ở Emory, bởi họ là những người đã rất dũng cảm trong việc điều trị cho người bệnh. Họ đều tuân theo quy trình an toàn và biết mình đang làm gì. Vì lẽ đó, mà cái ôm của một vị Tổng thống đối với cô y tá hôm rồi cũng được hiểu rằng ông không lo lắng về bất cứ nguy cơ lây bệnh nào khi dành cho cô Phạm một cái ôm. Đó cũng là cái ôm tỏ lòng biết ơn sự dũng cảm của những y bác sĩ đang ngày đêm chống chọi với dịch bệnh Ebola.
Chuyện về sự kỳ thị và cái ôm đáng để gợi nhiều suy nghĩ. Cái ôm giữa một người bình thường với người vừa thoát khỏi đại dịch bệnh nguy hiểm, đã là sự ghi dấu ấn đáng kể của niềm tin. Đằng này, đó lại là cái ôm và niềm tin của chính khách. Một cái ôm để đời!
Minh Quang
http://www.baomoi.com/