PDA

View Full Version : Em bị như thế này có phải bị HIV Không?



knowl0v3
27-10-2014, 19:52
Thưa các anh các chị ( bác sĩ ) , thực sự e rất hoang mang lo lắng , em sẽ kể hết về quá trình cho mọi người hiểu và tư vấn giúp em.

cách đây 1 năm e có quen 1 cô gái có quan hệ tình dục ( ko bcs ) , hoàn cảnh của e và cô ấy sống xa nhau, e ở hn còn cô ấy ở quê, mỗi lần về quê em với cô ấy đều quan hệ tình dục 1 lần . yêu nhau dc 5 tháng gì đấy e không nhớ rõ, rồi cô ấy chia tay và bảo yêu người khác rồi.

cho đến cách đây gần 3 tháng em có về quê và đi uống nước với 1 bác sĩ tư vân về hiv. và cô ấy chỉ cho em nhưng người bị HIV đang uống nước xung quanh em. và trong nhưng người hiv xung anh em cố 1 câu con trai là ny mới của cô bé e nói trên bị hiv. ( cô ấy bị hiv hay chưa thì e cũng không rõ nhưng với bản tỉnh của ấy thì quan hệ tình dục với anh con trai đó e cũng tin % cao là có rồi).

từ đó em cũng lo sợ vì không biết trước kia lúc xa nhau cô ấy đã quan hệ với anh ta chưa và lúc e về thăm cô ấy lại quan hệ với em.đến lần chuối cùng e đi thì cô ấy nói chia tay và bảo có người yêu rồi. thời gian sau vì biết tình trạng như vậy e có nhắn tin và nc với cô ấy thì cô ấy bảo không làm gì tổn hại đến em cả.

cho đến cách đây hơn 1 tháng : + đầu tiền em thấy ngứa ở chân với tay là nhiều 1 ít ở ngực. trong thời gian gian 1 tuần gì đó , sau đó e bị nổi ngứa như dị ứng thì e đi mua thuốc về uống là hết, nhưng cứ dừng thuốc là e lại bị nổi ngứa.
gsau đó tuần tiếp theo e bị mệt mà không biết vì sao, e chưa bao giờ mệt như vậy người uể oải.vẫn kèm theo di ứng, chân tay hay bị nhói đau ở uô.và sau đó e đi khám ở bệnh viện bạch mai - hn thì bác bảo e bị dị ứng và cho e thuốc về uống.
cho đến bg e thấy mình sút cân, thuốc vân uống và hết dị úng nhưng cơ chân tay e đau nhức hơn.

đau đầu thì em có bị 1 hôm, cổ họng e bị khó chịu 1 tháng nay uống thuốc vài lần không khỏi.
hay bị toát mồ hôi chân tay,
bây giờ e chỉ chờ bị sốt và nổi hạch nữa thôi.
thực sự e rất hoang mang. mong mọi người giúp em.
có hỏi gì e thêm e xin trả lời hết ạ
cám ơn mọi người

Charles
27-10-2014, 19:57
Thưa các anh các chị ( bác sĩ ) , thực sự e rất hoang mang lo lắng , em sẽ kể hết về quá trình cho mọi người hiểu và tư vấn giúp em.

cách đây 1 năm e có quen 1 cô gái có quan hệ tình dục ( ko bcs ) , hoàn cảnh của e và cô ấy sống xa nhau, e ở hn còn cô ấy ở quê, mỗi lần về quê em với cô ấy đều quan hệ tình dục 1 lần . yêu nhau dc 5 tháng gì đấy e không nhớ rõ, rồi cô ấy chia tay và bảo yêu người khác rồi.

cho đến cách đây gần 3 tháng em có về quê và đi uống nước với 1 bác sĩ tư vân về hiv. và cô ấy chỉ cho em nhưng người bị HIV đang uống nước xung quanh em. và trong nhưng người hiv xung anh em cố 1 câu con trai là ny mới của cô bé e nói trên bị hiv. ( cô ấy bị hiv hay chưa thì e cũng không rõ nhưng với bản tỉnh của ấy thì quan hệ tình dục với anh con trai đó e cũng tin % cao là có rồi).

từ đó em cũng lo sợ vì không biết trước kia lúc xa nhau cô ấy đã quan hệ với anh ta chưa và lúc e về thăm cô ấy lại quan hệ với em.đến lần chuối cùng e đi thì cô ấy nói chia tay và bảo có người yêu rồi. thời gian sau vì biết tình trạng như vậy e có nhắn tin và nc với cô ấy thì cô ấy bảo không làm gì tổn hại đến em cả.

cho đến cách đây hơn 1 tháng : + đầu tiền em thấy ngứa ở chân với tay là nhiều 1 ít ở ngực. trong thời gian gian 1 tuần gì đó , sau đó e bị nổi ngứa như dị ứng thì e đi mua thuốc về uống là hết, nhưng cứ dừng thuốc là e lại bị nổi ngứa.
gsau đó tuần tiếp theo e bị mệt mà không biết vì sao, e chưa bao giờ mệt như vậy người uể oải.vẫn kèm theo di ứng, chân tay hay bị nhói đau ở uô.và sau đó e đi khám ở bệnh viện bạch mai - hn thì bác bảo e bị dị ứng và cho e thuốc về uống.
cho đến bg e thấy mình sút cân, thuốc vân uống và hết dị úng nhưng cơ chân tay e đau nhức hơn.

đau đầu thì em có bị 1 hôm, cổ họng e bị khó chịu 1 tháng nay uống thuốc vài lần không khỏi.
hay bị toát mồ hôi chân tay,
bây giờ e chỉ chờ bị sốt và nổi hạch nữa thôi.
thực sự e rất hoang mang. mong mọi người giúp em.
có hỏi gì e thêm e xin trả lời hết ạ
cám ơn mọi người

Không có biểu hiện nào là đặc thù của HIV, muốn biết duy nhất chỉ có xn máu. Thời gian bạn qhtd đã lâu, giờ bạn đi xn là trắng đen rõ ràng.

Nguyen Ha
27-10-2014, 19:58
Thưa các anh các chị ( bác sĩ ) , thực sự e rất hoang mang lo lắng , em sẽ kể hết về quá trình cho mọi người hiểu và tư vấn giúp em.

cách đây 1 năm e có quen 1 cô gái có quan hệ tình dục ( ko bcs ) , hoàn cảnh của e và cô ấy sống xa nhau, e ở hn còn cô ấy ở quê, mỗi lần về quê em với cô ấy đều quan hệ tình dục 1 lần . yêu nhau dc 5 tháng gì đấy e không nhớ rõ, rồi cô ấy chia tay và bảo yêu người khác rồi.

cho đến cách đây gần 3 tháng em có về quê và đi uống nước với 1 bác sĩ tư vân về hiv. và cô ấy chỉ cho em nhưng người bị HIV đang uống nước xung quanh em. và trong nhưng người hiv xung anh em cố 1 câu con trai là ny mới của cô bé e nói trên bị hiv. ( cô ấy bị hiv hay chưa thì e cũng không rõ nhưng với bản tỉnh của ấy thì quan hệ tình dục với anh con trai đó e cũng tin % cao là có rồi).

từ đó em cũng lo sợ vì không biết trước kia lúc xa nhau cô ấy đã quan hệ với anh ta chưa và lúc e về thăm cô ấy lại quan hệ với em.đến lần chuối cùng e đi thì cô ấy nói chia tay và bảo có người yêu rồi. thời gian sau vì biết tình trạng như vậy e có nhắn tin và nc với cô ấy thì cô ấy bảo không làm gì tổn hại đến em cả.

cho đến cách đây hơn 1 tháng : + đầu tiền em thấy ngứa ở chân với tay là nhiều 1 ít ở ngực. trong thời gian gian 1 tuần gì đó , sau đó e bị nổi ngứa như dị ứng thì e đi mua thuốc về uống là hết, nhưng cứ dừng thuốc là e lại bị nổi ngứa.
gsau đó tuần tiếp theo e bị mệt mà không biết vì sao, e chưa bao giờ mệt như vậy người uể oải.vẫn kèm theo di ứng, chân tay hay bị nhói đau ở uô.và sau đó e đi khám ở bệnh viện bạch mai - hn thì bác bảo e bị dị ứng và cho e thuốc về uống.
cho đến bg e thấy mình sút cân, thuốc vân uống và hết dị úng nhưng cơ chân tay e đau nhức hơn.

đau đầu thì em có bị 1 hôm, cổ họng e bị khó chịu 1 tháng nay uống thuốc vài lần không khỏi.
hay bị toát mồ hôi chân tay,
bây giờ e chỉ chờ bị sốt và nổi hạch nữa thôi.
thực sự e rất hoang mang. mong mọi người giúp em.
có hỏi gì e thêm e xin trả lời hết ạ
cám ơn mọi người
Trình bày dài hàng ki lô mét.
Muốn biết có bị HIV hay không chỉ có xét nghiệm máu mới rõ.

ptsu3
27-10-2014, 20:16
Bạn QHTD ko an toàn với đối tượng không rõ có HIV hay không là có nguy cơ , muốn biết có nhiễm hay không chỉ có cách duy nhất là đi xét nghiệm máu , HIV ko chuẩn đoán qua triệu chứng

Tuanmecsedec
27-10-2014, 21:58
Thưa các anh các chị ( bác sĩ ) , thực sự e rất hoang mang lo lắng , em sẽ kể hết về quá trình cho mọi người hiểu và tư vấn giúp em.

cách đây 1 năm e có quen 1 cô gái có quan hệ tình dục ( ko bcs ) , hoàn cảnh của e và cô ấy sống xa nhau, e ở hn còn cô ấy ở quê, mỗi lần về quê em với cô ấy đều quan hệ tình dục 1 lần . yêu nhau dc 5 tháng gì đấy e không nhớ rõ, rồi cô ấy chia tay và bảo yêu người khác rồi.

cho đến cách đây gần 3 tháng em có về quê và đi uống nước với 1 bác sĩ tư vân về hiv. và cô ấy chỉ cho em nhưng người bị HIV đang uống nước xung quanh em. và trong nhưng người hiv xung anh em cố 1 câu con trai là ny mới của cô bé e nói trên bị hiv. ( cô ấy bị hiv hay chưa thì e cũng không rõ nhưng với bản tỉnh của ấy thì quan hệ tình dục với anh con trai đó e cũng tin % cao là có rồi).

từ đó em cũng lo sợ vì không biết trước kia lúc xa nhau cô ấy đã quan hệ với anh ta chưa và lúc e về thăm cô ấy lại quan hệ với em.đến lần chuối cùng e đi thì cô ấy nói chia tay và bảo có người yêu rồi. thời gian sau vì biết tình trạng như vậy e có nhắn tin và nc với cô ấy thì cô ấy bảo không làm gì tổn hại đến em cả.

cho đến cách đây hơn 1 tháng : + đầu tiền em thấy ngứa ở chân với tay là nhiều 1 ít ở ngực. trong thời gian gian 1 tuần gì đó , sau đó e bị nổi ngứa như dị ứng thì e đi mua thuốc về uống là hết, nhưng cứ dừng thuốc là e lại bị nổi ngứa.
gsau đó tuần tiếp theo e bị mệt mà không biết vì sao, e chưa bao giờ mệt như vậy người uể oải.vẫn kèm theo di ứng, chân tay hay bị nhói đau ở uô.và sau đó e đi khám ở bệnh viện bạch mai - hn thì bác bảo e bị dị ứng và cho e thuốc về uống.
cho đến bg e thấy mình sút cân, thuốc vân uống và hết dị úng nhưng cơ chân tay e đau nhức hơn.

đau đầu thì em có bị 1 hôm, cổ họng e bị khó chịu 1 tháng nay uống thuốc vài lần không khỏi.
hay bị toát mồ hôi chân tay,
bây giờ e chỉ chờ bị sốt và nổi hạch nữa thôi.
thực sự e rất hoang mang. mong mọi người giúp em.
có hỏi gì e thêm e xin trả lời hết ạ
cám ơn mọi người

Nếu bạn cảm thấy lo lắng không tin tưởng bạn tình thì đi xét nghiệm để giải tỏa những gì mình đang nghi ngờ.

songchungvoi_HIV
28-10-2014, 08:06
Thưa các anh các chị ( bác sĩ ) , thực sự e rất hoang mang lo lắng , em sẽ kể hết về quá trình cho mọi người hiểu và tư vấn giúp em.

cách đây 1 năm e có quen 1 cô gái có quan hệ tình dục ( ko bcs ) , hoàn cảnh của e và cô ấy sống xa nhau, e ở hn còn cô ấy ở quê, mỗi lần về quê em với cô ấy đều quan hệ tình dục 1 lần . yêu nhau dc 5 tháng gì đấy e không nhớ rõ, rồi cô ấy chia tay và bảo yêu người khác rồi.

cho đến cách đây gần 3 tháng em có về quê và đi uống nước với 1 bác sĩ tư vân về hiv. và cô ấy chỉ cho em nhưng người bị HIV đang uống nước xung quanh em. và trong nhưng người hiv xung anh em cố 1 câu con trai là ny mới của cô bé e nói trên bị hiv. ( cô ấy bị hiv hay chưa thì e cũng không rõ nhưng với bản tỉnh của ấy thì quan hệ tình dục với anh con trai đó e cũng tin % cao là có rồi).

từ đó em cũng lo sợ vì không biết trước kia lúc xa nhau cô ấy đã quan hệ với anh ta chưa và lúc e về thăm cô ấy lại quan hệ với em.đến lần chuối cùng e đi thì cô ấy nói chia tay và bảo có người yêu rồi. thời gian sau vì biết tình trạng như vậy e có nhắn tin và nc với cô ấy thì cô ấy bảo không làm gì tổn hại đến em cả.

cho đến cách đây hơn 1 tháng : + đầu tiền em thấy ngứa ở chân với tay là nhiều 1 ít ở ngực. trong thời gian gian 1 tuần gì đó , sau đó e bị nổi ngứa như dị ứng thì e đi mua thuốc về uống là hết, nhưng cứ dừng thuốc là e lại bị nổi ngứa.
gsau đó tuần tiếp theo e bị mệt mà không biết vì sao, e chưa bao giờ mệt như vậy người uể oải.vẫn kèm theo di ứng, chân tay hay bị nhói đau ở uô.và sau đó e đi khám ở bệnh viện bạch mai - hn thì bác bảo e bị dị ứng và cho e thuốc về uống.
cho đến bg e thấy mình sút cân, thuốc vân uống và hết dị úng nhưng cơ chân tay e đau nhức hơn.

đau đầu thì em có bị 1 hôm, cổ họng e bị khó chịu 1 tháng nay uống thuốc vài lần không khỏi.
hay bị toát mồ hôi chân tay,
bây giờ e chỉ chờ bị sốt và nổi hạch nữa thôi.
thực sự e rất hoang mang. mong mọi người giúp em.
có hỏi gì e thêm e xin trả lời hết ạ
cám ơn mọi người
cách đây 1 năm e có quen 1 cô gái có quan hệ tình dục ( ko bcs ) => Để làm rõ mình có vấn đề ko thì X HIV, Giang Mai và gan B = XN HIV 1/2 Ab tìm kháng thể