PDA

View Full Version : Dạy trẻ nhiễm HIV biết cách sơ cứu mình và bảo vệ người xung quanh



songchungvoi_HIV
31-10-2014, 16:25
31-10-2014 14:46 - Theo: giadinh.net.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=1463304248)

"Thương tụi nhỏ như con, chúng tôi dường như quên hẳn ý nghĩ các con bị nhiễm HIV. Tất cả vì tình cảm, sự quan tâm dành cho các con mỗi ngày…", chị Trương Thị Thu - Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội trẻ em thiệt thòi Hải Phòng (BTXHTETT) bày tỏ.


http://giadinh.vcmedia.vn/thumb_w/640/2014/copy-of-phong-hoc-chung-cua-cac-tre-nhiem-hiv-tai-ttbtxhte-1414724825655-crop-1414724833114.jpg
Cán bộ, giáo viên của Trung tâm Bảo trợ xã hội trẻ em thiệt thòi Hải Phòng đang dạy học cho trẻ em nhiễm HIV tại phòng học chung của Trung tâm. Ảnh: M.Lý

Mái ấm trẻ mồ côi, nhiễm HIV
Chúng tôi tới Trung tâm BTXHTETT vào đầu giờ sáng, đám trẻ ở đây hầu như đều đã đến trường. Trên gác 2 dãy nhà ở dành cho các cháu, một vài trẻ học ca chiều đang chăm chú ôn bài. Thấy chúng tôi đến, các bé nhanh nhẩu dừng bút cất tiếng chào rồi tiếp tục trở lại việc học. Căn phòng khá rộng, trang trí đơn giản với những dãy bàn học và vài chiếc tủ đựng sách vở của các cháu khá gọn gàng. Lớp học dạy kèm chỉ có 4 trẻ nhưng có hẳn 2 cô cùng nhau giảng bài.
Một bé gái độ 6 tuổi quê ở Vĩnh Bảo mới chuyển vào Trung tâm được vài ngày, dường như chưa quen môi trường giáo dục giờ giấc ở đây nên nước mắt ngắn dài. Thấy vậy, chị Nguyễn Thị Thúy (http://citinews.net/doi-song/cham-lo-tot-hon-cho-6-500-gia-dinh-nu-cong-nhan-VOFPGLQ/) - Phó Giám đốc Trung tâm lại gần an ủi, động viên. Chị Thúy kể: "Con mới vào được 3 ngày, hoàn cảnh của con tội lắm. Bố thì mất rồi, còn mẹ đang mang bệnh ở giai đoạn cuối. Gia cảnh khó khăn, không còn đủ điều kiện tiếp tục nuôi con nên chính quyền địa phương cùng gia đình đã chuyển bé vào đây. Chắc do môi trường hoạt động đòi hỏi phải tuân thủ giờ giấc ăn - ngủ - nghỉ nghiêm chỉnh nên bé chưa quen nên vậy…".
Nói về những đứa trẻ nhiễm HIV ở đây, chị Trương Thị Thu (http://citinews.net/giai-tri/thuc-hu-viec-son-tung-dao-nhac-AD6FYJQ/) - Giám đốc Trung tâm chia sẻ: "Trung tâm thực sự còn nhiều khó khăn nên các con còn thiếu thốn. Ngoài việc giáo dục lối sống, chăm sóc sức khỏe và tinh thần cho các con, Trung tâm chưa có điều kiện giúp các con có một môi trường hoạt động thể chất đúng nghĩa. Cũng may, qua việc giảng dạy, giáo dục tại đây, các con đều hiểu và ý thức được cách tự chăm sóc sức khỏe cho bản thân và bảo vệ cộng đồng xung quanh mình".
Chính nhờ sự quan tâm, chăm sóc của đội ngũ cán bộ, nhân viên Trung tâm BTXHTETT mỗi ngày nên việc đến trường của các cháu khá thuận lợi, không có sự phân biệt, mặc cảm. Đã có những cháu học chăm chỉ, sáng dạ và ngoan ngoãn được nhận học bổng của Quỹ Bảo trợ trẻ em TP Hải Phòng.
Cả Trung tâm hiện có 23 cháu và 9 cán bộ, giáo viên chăm sóc trẻ. Đáng chú ý là cả 23 cháu đều bị nhiễm HIV. Vì số trẻ cũng không nhiều nên Trung tâm chia làm hai nhà nam, nữ và nuôi dạy tập trung. Hầu hết các trẻ đều thuộc diện mồ côi cha hoặc mẹ, có trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Hoàn cảnh gia đình các cháu khó khăn không thể cưu mang, chăm sóc nên buộc gia đình phải gửi con vào Trung tâm nhờ giúp đỡ.
Không có sự ngăn cách
Gắn bó với trẻ nhiễm HIV nhiều năm nay, chị Thu cho biết, trẻ vào đây những ngày đầu gần như đều tự ti, ít bày tỏ và không tiếp xúc. Để giúp trẻ sớm hòa nhập cộng đồng, Trung tâm đã phối hợp với một số trường trên địa bàn như Trường mầm non Cát Bi, Trường tiểu học Cát Bi và Trường THCS Lê Lợi (http://citinews.net/giao-duc/bao-dau-tu-trao-hoc-bong-cho-hoc-sinh-ngheo-son-la--dien-bien-HDTZTEQ/)(phường Cát Bi, quận Hải An) để gửi các cháu theo học. Chỉ sau một thời gian ngắn, được học ở trường, tiếp xúc cùng các bạn và được các mẹ ở Trung tâm kèm cặp, chăm sóc tận tình, sự mặc cảm của các cháu cũng dần biến mất. Các cháu vui vẻ trở lại và tự tin hơn.
Nói về công việc của những người làm công tác xã hội tại Trung tâm BTXHTETT, chị Thu chia sẻ: "Giáo dục các con hiểu về thực trạng bệnh của mình và dạy các con tự chăm sóc bảo vệ sức khỏe mình trong cộng đồng là việc không dễ dàng. Tuy nhiên, bằng tinh thần trách nhiệm, bằng lối chia sẻ và quan tâm các con, các mẹ ở Trung tâm đã tuyên truyền và dạy cho các con hiểu được cách bảo vệ mình và mọi người. Lúc nào cũng thế, trong cặp sách của các con đều được trang bị thêm một hộp đồ y tế sơ cứu gồm bông băng, dung cụ cá nhân khác phòng khi xảy ra sự cố. Các con có thể tự sơ cứu cho mình, bảo vệ mọi người xung quanh".
Cũng theo chị Thu, vì các cháu ở đây thuộc nhóm trẻ cần sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt nên việc chọn người dạy dỗ, chăm sóc các cháu cũng rất đặc biệt. Giáo viên vào Trung tâm đều là những người tận tình, trách nhiệm, nhân hậu và yêu trẻ. Có những mẹ chưa lập gia đình, khi mới vào Trung tâm chăm sóc trẻ nhiễm HIV cứ canh cánh nỗi lo lây chéo bệnh nên rụt rè, cẩn trọng. Nhưng chỉ sau một thời gian, ở gần các cháu, tự tay chăm sóc chúng, vỗ về chúng… các mẹ đã yêu trẻ từ bao giờ không biết.
Chị Thu cho biết thêm, với công việc này mà cứ giữ khoảng cách với trẻ thì sẽ khó mà làm được. Từ lòng yêu mến trẻ như con, những người làm việc ở Trung tâm đã vượt qua mọi khó khăn, vất vả để tận tâm trong công việc, trụ lại với nghề.

Minh Lý