PDA

View Full Version : Sống, cống hiến đến khi còn có thể.



Tuanmecsedec
03-07-2013, 21:45
Sống, cống hiến đến khi còn có thể

Mang trong mình căn bệnh HIV nhưng cô giáo Đỗ Thị Thu Hà, trường Mầm non Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh bằng nỗ lực cá nhân, cùng sự giúp đỡ của đồng nghiệp đã vượt qua mọi mặc cảm, khó khăn để tiếp tục được đứng lớp. Giờ đây, cùng với việc giảng dạy, cô còn góp sức không nhỏ trong công tác tuyên truyền về phòng chống lây nhiễm của căn bệnh HIV tại địa phương. Chính vì thế mà cô giáo Hà được đồng nghiệp, phụ huynh học sinh cảm thông, tin tưởng, yêu mến hơn.




<tbody>
http://www.bienphong.com.vn/Admin/upload/2013/5/21/69114.gif




Cô giáo Đỗ Thị Thu Hà soạn bài chuẩn bị cho giờ lên lớp.



</tbody>




Số phận cay nghiệt

Sau những tháng ngày tưởng như không trụ nổi trước sóng gió của cuộc đời, giờ đây, cô giáo Đỗ Thị Thu Hà đã lấy lại được sự lạc quan, vui vẻ để sống, làm công việc mà mình hằng mơ ước. Cô nói rằng, mình sống được như ngày hôm nay là nhờ vào sự bao dung của mọi người, từ đồng nghiệp đến phụ huynh học sinh.
Cô Hà kể lại những ngày khó khăn khi phát hiện mình bị mắc căn bệnh nguy hiểm này: “Năm 2006, tôi biết mình bị nhiễm căn bệnh HIV từ chồng. Biết căn bệnh của mình là do số phận cay nghiệt mang lại, thế nhưng lúc bấy giờ, tôi cũng không đủ can đảm để đối diện. Nên việc đầu tiên sau khi xét nghiệm bị dương tính là tôi viết đơn xin nghỉ việc. Thế nhưng, khi biết chuyện, hầu hết các giáo viên trong trường đều ra sức khuyên nhủ, động viên, an ủi nên tôi cảm thấy vững tin hơn và tiếp tục cống hiến”.
Cô giáo Hà còn cho biết thêm, chính cô giáo Lê Thị Ngọc Hoa, Hiệu trưởng trường Mầm non Sơn Kim 1 là người đã tiếp cho cô sức mạnh để đứng vững trong những ngày đầu khó khăn đó. Sau khi biết chuyện, Hiệu trưởng Hoa đã đến tận nhà khuyên bảo, động viên Hà tiếp tục đứng vững và không từ bỏ công việc giảng dạy. Rồi chính cô giáo Hoa đã lên gặp lãnh đạo Phòng Giáo dục huyện xin tổ chức một buổi họp phụ huynh toàn trường để thông báo về việc nhà trường quyết định giữ một giáo viên có “H” ở lại giảng dạy. Lúc đầu còn có một số ý kiến trái chiều, nhưng trước sự chân thành, cùng sự hiểu biết về “căn bệnh thế kỷ” và sự cam kết của nhà trường đã thuyết phục được phụ huynh học sinh đồng ý để cô giáo Hà được tiếp tục đứng lớp.
Không muốn phụ tấm chân tình của đồng nghiệp, của phụ huynh học sinh, cô giáo Đỗ Thị Thu Hà, một mặt tích cực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Mặt khác, cô tìm đọc các tài liệu liên quan đến HIV, xuống Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS ở thành phố để được tư vấn về cách sống chung với “H” một cách lành mạnh và cách để không lây nhiễm cho người khác. “Biết một số phụ huynh vẫn chưa yên tâm khi gửi gắm con, cháu tới lớp mình phụ trách nên tôi đã mạnh dạn đến tận nhà từng cháu, giải thích cho họ hiểu những con đường lây nhiễm HIV, nên sau cùng, phụ huynh đã an lòng gửi trao” - Cô giáo Hà nhớ lại.
Gìờ đây, cô Hà đang được giao làm giáo viên chủ nhiệm lớp học có số cháu đông nhất trường. Hằng ngày, cô đều đặn đến lớp đón trẻ, dạy các cháu vệ sinh, ăn uống và tập những kiến thức cơ bản về nhạc, họa và tập đọc, viết. Nhờ sự quan tâm, giúp đỡ đặc biệt của đồng nghiệp, cộng với sự nỗ lực của bản thân, 5 năm qua, Đỗ Thị Thu Hà đều liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu Lao động tiên tiến xuất sắc cấp huyện. Tâm sự với chúng tôi, cô giáo Hà chia sẻ: “Chính sự bao dung, rộng lượng của mọi người là nguồn động lực to lớn, tiếp sức cho tôi sống có ích, tiếp tục đóng góp cho xã hội”.
Tuyên truyền viên tích cực
Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn ở trường, cô Hà còn là một tuyên truyền viên tích cực của địa phương, nhằm trang bị cho mọi người về kiến thức phòng, chống nguy cơ lây nhiễm HIV. Trước đây, khi mới phát hiện mình bị nhiễm HIV, cô đã chủ động tham gia Câu lạc bộ “Vì ngày mai tươi sáng” ở Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS của Hà Tĩnh để biết cách phòng tránh lây lan cho người khác. Năm 2010, cô đã thành lập Câu lạc bộ “Sông Lam xanh Hà Tĩnh” ở trung tâm huyện Hương Sơn do mình làm nhóm trưởng, với 20 thành viên, trong đó có tới 17 người mang trong mình căn bệnh thế kỷ. Từ khi thành lập đến nay, câu lạc bộ này đã trở thành chỗ dựa tinh thần tin cậy, vững chắc cho những người có “H” ở phố huyện Hương Sơn. Quá trình sinh hoạt ở đây, họ được giãi bày những tâm sự thầm kín, cùng chia sẻ với nhau những khó khăn để vươn lên trong cuộc sống. Về bản thân mình, cô giáo Hà cũng không còn mặc cảm với căn bệnh thế kỷ, vẫn sống vui, sống khỏe và chăm chỉ làm việc. Trong cuộc thi “Dấu cộng duyên dáng” được tổ chức tại Hà Nội vừa qua, mẹ con cô cũng đã tham gia và giành giải Khuyến khích. Đó cũng là nguồn động viên lớn giúp cô thêm tự tin hơn trong cuộc sống.
Hiện nay, cô giáo Hà còn là tuyên truyền viên cho dự án World Bank, do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Trong vai trò này, Hà đã tiếp cận được những người có “H” để hướng dẫn họ cách tránh lây nhiễm cho cộng đồng. Sau 5 năm kiên trì chống chọi với số phận nghiệt ngã, cô giáo Đỗ Thị Thu Hà vẫn sống vui, sống khỏe bên cạnh đồng nghiệp và các em học sinh thân yêu của mình. Mỗi ngày trôi qua, khi trở về nhà, chị cảm thấy hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của bố mẹ và cô con gái nhỏ xinh xắn bây giờ đã là học sinh lớp 3, trường Tiểu học Sơn Kim. “Chỉ nhường ấy thôi cũng là động lực tiếp sức cho tôi có thêm nghị lực sống để chống chọi với căn bệnh thế kỷ, để sống có ích và dâng hiến cho xã hội khi điều kiện sức khỏe còn có thể” - Cô giáo Hà khẳng định như vậy.
Viết Lam
http://www.bienphong.com.vn/BaoBienPhong/vi-vn/32/386/386/19367/Song-cong-hien-den-khi-con-co-the/anbg.aspx

thanhlan
13-07-2013, 12:25
Dung la mot nguoi phu nu co nghi luc kien cuong .