PDA

View Full Version : Cơm chay 5000 đồng ở Sài Gòn với mồ hôi, nước mắt



songchungvoi_HIV
07-11-2014, 12:28
Friday, 7 - November - 2014
Viết cho một tấm lòng giàu nhân ái, vì tình thương tất cả bà con lao động nghèo của anh Vũ Quốc Cường. Mỗi hộp cơm chay 5000 đồng của anh Cường chứa nhiều tâm huyết và cả nước mắt trong đó.
“Một miếng khi đói bằng một gói khi no” – câu tục ngữ mà người dân Việt ai đều cũng thuộc lòng. Thế mà trong xã hội ngày càng phát triển như bây giờ, mấy ai làm được như câu tục ngữ đó, cuộc sống là thể “kẻ ăn không hết người lần không ra”.
Trong một lần lang thang trên Internet, tôi được biết anh. Sau đôi ba lần cùng vợ con ghé thăm quán, được biết anh là Vũ Quốc Cường (tuổi ngoài 40), gia đình có bốn cô con gái đang tuổi ăn tuổi học. Vợ anh, chị Hoa suốt ngày quần quật bên những mâm đồ ăn chay của quán phục vụ cho những người lao động và sinh viên nghèo.
http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2014/11/vuquoccuong-1.jpg (http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2014/11/vuquoccuong-1.jpg)
Anh Vũ Quốc Cường

Đứa con gái lớn cũng là nhân viên phục vụ chính của quán, lo cho mọi người từng miếng ăn, mỗi ngày phục vụ hơn 500 suất tại chỗ và 500 suất do chính anh Cường đi phân phát cho người nghèo tại các bệnh viện trong thành phố.

Để có những bữa cơm với đồ ăn ngon như vậy, gần một năm nay, anh Cường phải dậy từ rất sớm để ra chợ đầu mối Bình Điền hơn 10km chọn những rau quả tươi, thực phẩm bán sỉ về chế biến.
http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2014/11/vuquoccuong-2.jpg (http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2014/11/vuquoccuong-2.jpg)

Quán cơm chay 5000 đồng cho người nghèo

Anh Cường trông chắc chắn với nước da rám đen, nói sang sảng chia sẻ với giọng chắc nịch rằng: “Gia đình tôi mở quán với mong muốn cho học sinh, sinh viên, người lao động nghèo có được bữa cơm rẻ mà vẫn no đủ, ngon lành để làm việc, học hành, bớt đi phần nào chi phí cho mỗi bữa ăn”.

Tôi thật sự cảm thấy áy náy vô cùng khi ghé vào tiệm cơm của anh trong con hẻm tại địa chỉ 151/4 đường Tôn Thất Đạm, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh có bảng hiệu “Quán cơm chay xã hội Cường Béo, 5000 đồng/phần” với mặt bằng khoảng chừng 30m2 của người bác của anh cho mượn. Đây cũng là nơi để các con anh học tập và sinh hoạt sau khi kết thúc một ngày phục vụ mọi người.

Càng áy náy, tôi lại càng kính phục anh nhiều hơn khi anh là người cha, người chồng và cũng là người của xã hội. Nghe anh Cường tâm sự mà như thắt lòng: “Nghèo thì nghèo thiệt, nếu tôi đủ sức thì người nghèo không lo sợ đói, với lại cũng có một số nhà hảo tâm hỗ trợ. Chúng tôi cần thêm những tấm lòng thơm thảo để người nghèo có thêm nhiều cơ hội được ăn cơm chay miễn phí”.
Không những phục vụ bữa cơm chay ngon, bổ, rẻ cho người nghèo, anh Cường luôn có những buổi từ thiện, phát cơm, sữa, nước uống, quần áo và tặng quà nhu yếu phẩm cho người cơ nhỡ tại các bệnh viện, trại mồ côi, trại tâm thần. Anh còn kêu gọi các nhà hảo tâm đóng góp để mua bảo hiểm xã hội khám chữa bệnh miễn phí cho người già có hoàn cảnh éo le.
Tôi biết rằng bao nhiêu con chữ này không thể lột tả hết được những gì anh Cường đang làm, nhưng tôi thầm cầu mong rằng tấm lòng nhân ái của anh sẽ được đền đáp xứng đáng và ngày càng có nhiều nhà hảo tâm, mạnh thường quân cùng đồng hành, chia sẻ, chung tay vì một xã hội ngày càng tốt đẹp.
Tôi thay mặt bà con nghèo cảm ơn anh Cường, cảm ơn vì nghĩa cử cao đẹp đó.

Nguồn: motthegioi