PDA

View Full Version : Stress vì sợ nhiễm hiv,mong anh chị em tư vấn dùm



songkhongdoi
08-11-2014, 16:14
Chuyện là như thế này anh chị ạ.Cách đây khoảng 2 năm người yêu em có dẫm phải kim tiêm có máu,khoảng 3 tháng sau bọn em đã lên 50C Hàng Bài xét nghiệm và kết quả là âm tính.Lúc đó bọn em vui không tả nỗi,người yêu em từ đó đến giờ cũng quên hẳn chuyện này nhưng em thì vẫn lo sợ.Em là nam,dạo gần đây tự nhiên trong người em có những thay đổi rất lạ(Em và người yêu đã qhtd).Ngày trước em bị thương ngoài da thì vết thương rất dễ liền sẹo,nhưng khoảng 3 tháng trở lại đây,chỉ bị xước xát nhẹ cũng để lại sẹo.Có khi nào em bị nhiễm HIV nên hệ thống miễn dịch của em bị suy giảm không.Em lo lắm các anh các chị ạ.Mong được tư vấn,em xin cảm ơn ạ.

Nguyen Ha
08-11-2014, 16:21
Chuyện là như thế này anh chị ạ.Cách đây khoảng 2 năm người yêu em có dẫm phải kim tiêm có máu,khoảng 3 tháng sau bọn em đã lên 50C Hàng Bài xét nghiệm và kết quả là âm tính.Lúc đó bọn em vui không tả nỗi,người yêu em từ đó đến giờ cũng quên hẳn chuyện này nhưng em thì vẫn lo sợ.Em là nam,dạo gần đây tự nhiên trong người em có những thay đổi rất lạ(Em và người yêu đã qhtd).Ngày trước em bị thương ngoài da thì vết thương rất dễ liền sẹo,nhưng khoảng 3 tháng trở lại đây,chỉ bị xước xát nhẹ cũng để lại sẹo.Có khi nào em bị nhiễm HIV nên hệ thống miễn dịch của em bị suy giảm không.Em lo lắm các anh các chị ạ.Mong được tư vấn,em xin cảm ơn ạ.

Bạn đã XN âm tính rồi còn gì nữa. HIV không có triệu chứng, do bạn lo sợ dẫn đến stress mà ra.

Tuanmecsedec
08-11-2014, 16:51
Chuyện là như thế này anh chị ạ.Cách đây khoảng 2 năm người yêu em có dẫm phải kim tiêm có máu,khoảng 3 tháng sau bọn em đã lên 50C Hàng Bài xét nghiệm và kết quả là âm tính.Lúc đó bọn em vui không tả nỗi,người yêu em từ đó đến giờ cũng quên hẳn chuyện này nhưng em thì vẫn lo sợ.Em là nam,dạo gần đây tự nhiên trong người em có những thay đổi rất lạ(Em và người yêu đã qhtd).Ngày trước em bị thương ngoài da thì vết thương rất dễ liền sẹo,nhưng khoảng 3 tháng trở lại đây,chỉ bị xước xát nhẹ cũng để lại sẹo.Có khi nào em bị nhiễm HIV nên hệ thống miễn dịch của em bị suy giảm không.Em lo lắm các anh các chị ạ.Mong được tư vấn,em xin cảm ơn ạ.


Cho dù bạn có nguy cơ thật sự,sau 3 tháng xét nghiệm âm tính thì an toàn tuyệt đối rồi bạn.

songkhongdoi
09-11-2014, 11:53
Cho dù bạn có nguy cơ thật sự,sau 3 tháng xét nghiệm âm tính thì an toàn tuyệt đối rồi bạn.

Em còn trẻ nên không dám đi khám lại lần nữa.Em có tìm hiểu những triệu chứng đầu tiên của HIV thì không có dấu hiệu nào em gặp phải.Nhưng có 1 dấu hiệu đó là da nổi ban và sẫm màu.Em thì tự nhiên các vết thương lại rất khó liền và thương để lại sẹo dù chỉ bị xước xát rất nhỏ.Trước đây em không hề như vậy.Em hoang mang lắm

Tuanmecsedec
09-11-2014, 11:56
Em còn trẻ nên không dám đi khám lại lần nữa.Em có tìm hiểu những triệu chứng đầu tiên của HIV thì không có dấu hiệu nào em gặp phải.Nhưng có 1 dấu hiệu đó là da nổi ban và sẫm màu.Em thì tự nhiên các vết thương lại rất khó liền và thương để lại sẹo dù chỉ bị xước xát rất nhỏ.Trước đây em không hề như vậy.Em hoang mang lắm


Tuanmecsedec khẳng định bạn đã an toàn rồi.

songkhongdoi
09-11-2014, 16:52
Tuanmecsedec khẳng định bạn đã an toàn rồi.
Em cảm ơn ạ.Anh nói vậy em cũng thấy yên tâm hơn nhiều :)