noiamanhhiv
09-11-2014, 01:13
đâu tiên em xin lỗi ban quản trị vì đã từng lập nick nhưng quên mất tiêu nên em phải lập lại nick khác!
dạo này em cứ lo lắng và bị ám ảnh bởi HIV em rất sợ! chuyện là thế này:
e vào Sài Gòn để học tập và có làm thêm quán nhậu, ở quán em hay dọn bàn mà cũng sợ HIV:
+ sợ cây xiên nướng người ta ăn rồi có dính nước bọt người nhiễm H rồi đâm vào tay, em bị đâm rồi chảy máu, nhứt.
+ sợ lỡ ăn thức ăn còn lại có dính nước bọt của ng nhiễm H
+ HIV có sống ký sinh trên động vật khác không ạ? vì e xiên cá kèo dính máu và đâm vào rách tay!
em ở trọ cùng với nhiều người ăn chơi và họ cũng ghét em:
+ em sợ lúc ngủ bị họ đam kim hay gì có H vào người!
+ sợ dùng chung nhà vệ sinh, vòi xịt rửa hậu môn có dính H của ng đó!
+ sợ dùng chung dao cạo, ca xúc miệng, bàn chải đánh răng, nằm chung chiếu, gối
+ tóm lại em sợ nó vì ăn chơi, xăm trổ, quan hệ bừa bãi!
mong anh chị giúp em hiểu đc vấn đề nguy cơ!
dạo này em cứ lo lắng và bị ám ảnh bởi HIV em rất sợ! chuyện là thế này:
e vào Sài Gòn để học tập và có làm thêm quán nhậu, ở quán em hay dọn bàn mà cũng sợ HIV:
+ sợ cây xiên nướng người ta ăn rồi có dính nước bọt người nhiễm H rồi đâm vào tay, em bị đâm rồi chảy máu, nhứt.
+ sợ lỡ ăn thức ăn còn lại có dính nước bọt của ng nhiễm H
+ HIV có sống ký sinh trên động vật khác không ạ? vì e xiên cá kèo dính máu và đâm vào rách tay!
em ở trọ cùng với nhiều người ăn chơi và họ cũng ghét em:
+ em sợ lúc ngủ bị họ đam kim hay gì có H vào người!
+ sợ dùng chung nhà vệ sinh, vòi xịt rửa hậu môn có dính H của ng đó!
+ sợ dùng chung dao cạo, ca xúc miệng, bàn chải đánh răng, nằm chung chiếu, gối
+ tóm lại em sợ nó vì ăn chơi, xăm trổ, quan hệ bừa bãi!
mong anh chị giúp em hiểu đc vấn đề nguy cơ!