View Full Version : Em cần được nhiều người tư vấn ạ!
lehaitruong
11-11-2014, 16:32
Các anh chị tư vấn giúp về nguy cơ của bạn em:
Xung quanh chổ em ở có một băng nhóm nghiện!
Cách đây khoảng 1 năm bạn Gái của em có về phòng em chơi => ngồi chơi được 1 lát khoảng 15p thì em thấy ở mút ngón chân bạn Gái em có 1 giọt máu tươi nhỏ, em đã lau khô và xem qua loa chân bạn gái em thì thấy không có vết thương ( nhưng giờ nghỉ lại vết thương do kim nhỏ tí tẹo mà dưới ánh đèn buổi tối sao thấy đc), em có nặn thử xem thì không có máu chảy ra thêm.
Em lo sợ là lỡ trên đường vào phòng em bạn Gái em đi đá trúng kim tiêm mà không để ý ạ (vì em nghỉ đôi khi buổi tối mà đường đó lại không có đèn nên em sợ bạn Gái em đá qua cái mà không để ý, vì bạn em cái chân đi em để ý cũng hay đá trúng rác) , và nếu như không đá trúng kim tiêm tại sao lại có giọt máu tươi đó.
Chính vì những suy nghỉ đó mà em rất lo lắng cho bạn Gái em ạ!
Em rất mong nhận được nhiều sự tư vấn ạ! Em cám ơn!
songchungvoi_HIV
11-11-2014, 16:35
Xin lỗi a/c vì thực ra em đã có hỏi một lần về vấn đề này rồi, nhưng mong a/c hiểu cho sự lo lắng của em mà cho em nhiều ý kiến với ạ!
Xung quanh chổ em ở có một băng nhóm nghiện!
Cách đây khoảng 1 năm bạn Gái của em có về phòng em chơi => ngồi chơi được 1 lát khoảng 15p thì em thấy ở mút ngón chân bạn Gái em có 1 giọt máu tươi nhỏ, em đã lau khô và xem qua loa chân bạn gái em thì thấy không có vết thương ( nhưng giờ nghỉ lại vết thương do kim nhỏ tí tẹo mà dưới ánh đèn buổi tối sao thấy đc), em có nặn thử xem thì không có máu chảy ra thêm.
Em lo sợ là lỡ trên đường vào phòng em bạn Gái em đi đá trúng kim tiêm mà không để ý ạ (vì em nghỉ đôi khi buổi tối mà đường đó lại không có đèn nên em sợ bạn Gái em đá qua cái mà không để ý, vì bạn em cái chân đi em để ý cũng hay đá trúng rác) , và nếu như không đá trúng kim tiêm tại sao lại có giọt máu tươi đó.
Chính vì những suy nghỉ đó mà em rất lo lắng cho bạn Gái em ạ!
Em rất mong nhận được nhiều sự tư vấn ạ! Em cám ơn!
Mua kim tiêm về rồi đá thử xem nó như thế nào. Thử nghiệm xong lên đây hỏi tiếp, Cái đồ Hấp Cám Lợn, Đá thì đá bằng mũi bạn chầm chứ có ai đá bằng gót chân hả đồ khùng, Đọc xong câu hỏi là biết Té Giếng rùi
lehaitruong
11-11-2014, 16:48
Em lo lắng nên em cần sự tư vấn thôi, mà ở đây là mút ngón chân chứ có phải là gót chân đâu anh, hic hic
songchungvoi_HIV
11-11-2014, 16:54
Em lo lắng nên em cần sự tư vấn thôi, mà ở đây là mút ngón chân chứ có phải là gót chân đâu anh, hic hic
Tôi nói rùi về mua kim thí nghiệm bằng cách đá vào đầu mũi kim, khi nào thí nghiệm xong lên đây hỏi tiếp
Tuanmecsedec
11-11-2014, 20:51
Các anh chị tư vấn giúp về nguy cơ của bạn em:
Xung quanh chổ em ở có một băng nhóm nghiện!
Cách đây khoảng 1 năm bạn Gái của em có về phòng em chơi => ngồi chơi được 1 lát khoảng 15p thì em thấy ở mút ngón chân bạn Gái em có 1 giọt máu tươi nhỏ, em đã lau khô và xem qua loa chân bạn gái em thì thấy không có vết thương ( nhưng giờ nghỉ lại vết thương do kim nhỏ tí tẹo mà dưới ánh đèn buổi tối sao thấy đc), em có nặn thử xem thì không có máu chảy ra thêm.
Em lo sợ là lỡ trên đường vào phòng em bạn Gái em đi đá trúng kim tiêm mà không để ý ạ (vì em nghỉ đôi khi buổi tối mà đường đó lại không có đèn nên em sợ bạn Gái em đá qua cái mà không để ý, vì bạn em cái chân đi em để ý cũng hay đá trúng rác) , và nếu như không đá trúng kim tiêm tại sao lại có giọt máu tươi đó.
Chính vì những suy nghỉ đó mà em rất lo lắng cho bạn Gái em ạ!
Em rất mong nhận được nhiều sự tư vấn ạ! Em cám ơn!
Suy diễn hoang tưởng nặng thôi.
lehaitruong
12-11-2014, 07:43
Vậy chắc là em lo lắng thái quá nên tưởng tượng lung tung thôi anh Tuấn nhỉ , hic hic
Truong Xuan
12-11-2014, 07:46
Các anh chị tư vấn giúp về nguy cơ của bạn em:
Xung quanh chổ em ở có một băng nhóm nghiện!
Cách đây khoảng 1 năm bạn Gái của em có về phòng em chơi => ngồi chơi được 1 lát khoảng 15p thì em thấy ở mút ngón chân bạn Gái em có 1 giọt máu tươi nhỏ, em đã lau khô và xem qua loa chân bạn gái em thì thấy không có vết thương ( nhưng giờ nghỉ lại vết thương do kim nhỏ tí tẹo mà dưới ánh đèn buổi tối sao thấy đc), em có nặn thử xem thì không có máu chảy ra thêm.
Em lo sợ là lỡ trên đường vào phòng em bạn Gái em đi đá trúng kim tiêm mà không để ý ạ (vì em nghỉ đôi khi buổi tối mà đường đó lại không có đèn nên em sợ bạn Gái em đá qua cái mà không để ý, vì bạn em cái chân đi em để ý cũng hay đá trúng rác) , và nếu như không đá trúng kim tiêm tại sao lại có giọt máu tươi đó.
Chính vì những suy nghỉ đó mà em rất lo lắng cho bạn Gái em ạ!
Em rất mong nhận được nhiều sự tư vấn ạ! Em cám ơn!
Tất cả chi do bạn lo lắng nên suy diễn thôi. Nếu đúng đá kim tiêm thật có mà nẩy người lên chứ làm gì có chuyện không biết.
Tuanmecsedec
12-11-2014, 08:36
Vậy chắc là em lo lắng thái quá nên tưởng tượng lung tung thôi anh Tuấn nhỉ , hic hic
Quá chính xác... hỏi phải cỏn....Còn phải hỏi.
Bạn cứ thử kim nó xiên vào xem có biết ko? Lại chả dựng ngược lên ấy :))
lehaitruong
12-11-2014, 11:51
Cám ơn mọi người nhiều, em đã hết lo rồi ạ! :monkeys16: