View Full Version : Sợ dẫm phải kim buổi tối
kemvani_123
12-11-2014, 21:30
Em lại phải làm phiền anh chị đây ạ :< Dạo này em cứ nghĩ mình đã thoát khỏi ám ảnh với HIV rồi nhưng hóa ra nó vẫn luôn thường trực trong đầu em :(( Tầm 8h30 tối nay em ra đầu ngõ mua đồ, ngõ nhà em bật mỗi mấy cái đèn đường cam cam tối tối, lúc đi em ko bị gì nhưng lúc về em đang đi tự dưng hơi bị trẹo chân vì em đi dép cao gót mà đi trúng chỗ lõm. Lúc đó em thấy hơi đau chỗ bàn chân, em ngoái lại nhìn nhưng ko nhìn rõ vì hơi tối. Em về nhà kiểm tra thì ko thấy máu nhưng em sợ nó quệt hết ra dép rồi :(( Lúc đó chỉ có mấy cái xe máy đi qua với mấy bác đang đi bộ thể dục thôi. Em sợ dẫm phải kim tiêm lắm các anh chị ơi :((
Truong Xuan
12-11-2014, 21:45
Em lại phải làm phiền anh chị đây ạ :< Dạo này em cứ nghĩ mình đã thoát khỏi ám ảnh với HIV rồi nhưng hóa ra nó vẫn luôn thường trực trong đầu em :(( Tầm 8h30 tối nay em ra đầu ngõ mua đồ, ngõ nhà em bật mỗi mấy cái đèn đường cam cam tối tối, lúc đi em ko bị gì nhưng lúc về em đang đi tự dưng hơi bị trẹo chân vì em đi dép cao gót mà đi trúng chỗ lõm. Lúc đó em thấy hơi đau chỗ bàn chân, em ngoái lại nhìn nhưng ko nhìn rõ vì hơi tối. Em về nhà kiểm tra thì ko thấy máu nhưng em sợ nó quệt hết ra dép rồi :(( Lúc đó chỉ có mấy cái xe máy đi qua với mấy bác đang đi bộ thể dục thôi. Em sợ dẫm phải kim tiêm lắm các anh chị ơi :((
Lại mua kim tiêm về thử sẽ biết ngay thôi.
Đâm thử kim vô người sẽ cảm nhận được
kemvani_123
12-11-2014, 22:00
Lại mua kim tiêm về thử sẽ biết ngay thôi.
Em sợ lắm anh ơi :(( Em đang lo sốt vó lên :(( Em có nguy cơ với H ko ạ huhuhuu? :((
Nguyen Ha
13-11-2014, 07:05
Em lại phải làm phiền anh chị đây ạ :< Dạo này em cứ nghĩ mình đã thoát khỏi ám ảnh với HIV rồi nhưng hóa ra nó vẫn luôn thường trực trong đầu em :(( Tầm 8h30 tối nay em ra đầu ngõ mua đồ, ngõ nhà em bật mỗi mấy cái đèn đường cam cam tối tối, lúc đi em ko bị gì nhưng lúc về em đang đi tự dưng hơi bị trẹo chân vì em đi dép cao gót mà đi trúng chỗ lõm. Lúc đó em thấy hơi đau chỗ bàn chân, em ngoái lại nhìn nhưng ko nhìn rõ vì hơi tối. Em về nhà kiểm tra thì ko thấy máu nhưng em sợ nó quệt hết ra dép rồi :(( Lúc đó chỉ có mấy cái xe máy đi qua với mấy bác đang đi bộ thể dục thôi. Em sợ dẫm phải kim tiêm lắm các anh chị ơi :((
Trời ám ảnh nặng quá rồi, cái gì cũng liên tưởng tới kim tiêm, HIV.
Truong Xuan
13-11-2014, 08:22
Em sợ lắm anh ơi :(( Em đang lo sốt vó lên :(( Em có nguy cơ với H ko ạ huhuhuu? :((
Lo thì từ giờ đừng đi giầy cao gót nữa, kiếm đôi này đi có lẽ sẽ yên tâm hơn
http://www2.vietbao.vn/images/vivavietnam5/Tam_Chuyen/50764458_shoes.jpg
Tuanmecsedec
13-11-2014, 08:26
Em lại phải làm phiền anh chị đây ạ :< Dạo này em cứ nghĩ mình đã thoát khỏi ám ảnh với HIV rồi nhưng hóa ra nó vẫn luôn thường trực trong đầu em :(( Tầm 8h30 tối nay em ra đầu ngõ mua đồ, ngõ nhà em bật mỗi mấy cái đèn đường cam cam tối tối, lúc đi em ko bị gì nhưng lúc về em đang đi tự dưng hơi bị trẹo chân vì em đi dép cao gót mà đi trúng chỗ lõm. Lúc đó em thấy hơi đau chỗ bàn chân, em ngoái lại nhìn nhưng ko nhìn rõ vì hơi tối. Em về nhà kiểm tra thì ko thấy máu nhưng em sợ nó quệt hết ra dép rồi :(( Lúc đó chỉ có mấy cái xe máy đi qua với mấy bác đang đi bộ thể dục thôi. Em sợ dẫm phải kim tiêm lắm các anh chị ơi :((
Bạn chỉ có nguy cơ suy diễn hoang tưởng nặng :
http://duyethero.hexat.com/images/Condu8.jpeg
Truong Xuan
13-11-2014, 08:28
Bạn chỉ có nguy cơ suy diễn hoang tưởng nặng :
http://duyethero.hexat.com/images/Condu8.jpeg
Đã có giấy chứng nhận rùi sao còn gọi là nguy cơ nữa Sếp :D
kemvani_123
14-11-2014, 19:19
Em cố bảo với mình là ko phải dẫm phải kim đâu nhưng em cứ sợ :(( Từ sáng hôm qua đến giờ em cứ thấy đau nhức chỗ lòng bàn chân, thỉnh thoảng lại nhói 1 phát :( Em sợ lắm các anh chị ơi :yociexp76: Em cứ lật đi lật lại chân lên xem nhưng dưới chân có nhiều mạch máu với đường quá mà gót chân em hơi bị nẻ nên em ko chắc là có vết kim đâm hay ko :(( Anh chị tư vấn giúp em với :sosad:
kemvani_123
14-11-2014, 20:19
Các anh chị tư vấn giúp em với ạ em lo phát sốt lên rồi :yociexp76: Em sợ lắm huhuu :cry:
Nguyen Ha
14-11-2014, 20:25
Em cố bảo với mình là ko phải dẫm phải kim đâu nhưng em cứ sợ :(( Từ sáng hôm qua đến giờ em cứ thấy đau nhức chỗ lòng bàn chân, thỉnh thoảng lại nhói 1 phát :( Em sợ lắm các anh chị ơi :yociexp76: Em cứ lật đi lật lại chân lên xem nhưng dưới chân có nhiều mạch máu với đường quá mà gót chân em hơi bị nẻ nên em ko chắc là có vết kim đâm hay ko :(( Anh chị tư vấn giúp em với :sosad:
Hoàn toàn do bạn lo lắng mà ra. Nếu bị kim đâm thật thì kim cắm chặt vào chân bạn và bạn dùng tay rút cái kim đó ra thì đấy mới gọi là nguy cơ. Yên tâm đi ko sao
Truong Xuan
14-11-2014, 20:25
Em cố bảo với mình là ko phải dẫm phải kim đâu nhưng em cứ sợ :(( Từ sáng hôm qua đến giờ em cứ thấy đau nhức chỗ lòng bàn chân, thỉnh thoảng lại nhói 1 phát :( Em sợ lắm các anh chị ơi :yociexp76: Em cứ lật đi lật lại chân lên xem nhưng dưới chân có nhiều mạch máu với đường quá mà gót chân em hơi bị nẻ nên em ko chắc là có vết kim đâm hay ko :(( Anh chị tư vấn giúp em với :sosad:
Bạn hâm vừa thôi. Mua kim mới về thử là rõ ngay, sao cứ phải vắt óc suy diễn.
Tuanmecsedec
15-11-2014, 09:42
Các anh chị tư vấn giúp em với ạ em lo phát sốt lên rồi :yociexp76: Em sợ lắm huhuu :cry:
http://i.imgur.com/ZQ7KWdh.jpg
kemvani_123
18-11-2014, 18:37
Anh chị cho em hỏi thêm là nếu thật sự bị kim đâm thì nguy cơ cao khi vết kim đâm sâu và chảy máu đúng ko ạ?
Truong Xuan
18-11-2014, 18:40
Anh chị cho em hỏi thêm là nếu thật sự bị kim đâm thì nguy cơ cao khi vết kim đâm sâu và chảy máu đúng ko ạ?
Một là bạn mua kim về thử, hai là khi nào bạn bị kim tiêm đâm và thấy đó là kim tiêm hãy hỏi tiếp.