PDA

View Full Version : Có quá hoang tưởng không



yeuaigio
13-11-2014, 12:27
Tình hình là thế này hôm qua em có đánh lộn, trước lúc đánh lộn em có chạm vào người đó mà người đó cởi trần em có xô ra mấy cái, khi người đó cầm cây ghậy sắt đánh em, em cầm lại em có dùng chỏ của mình đánh vào mặt mắt mũi không biết có trúng miệng không, đánh xong em thấy trong miệng mình bị chảy máu môi ở trong miệng tức là phần môi nằm phía trong, môi dưới , cái em lở để tay vào miệng trúng lưỡi của em em sợ trong lúc chảy máu bị dính cái gì từ người đó, mấy anh hảy cho em 1 câu trả lời cho em yên tâm đi ạ

Tùng đẹp trai
13-11-2014, 13:00
Tình hình là thế này hôm qua em có đánh lộn, trước lúc đánh lộn em có chạm vào người đó mà người đó cởi trần em có xô ra mấy cái, khi người đó cầm cây ghậy sắt đánh em, em cầm lại em có dùng chỏ của mình đánh vào mặt mắt mũi không biết có trúng miệng không, đánh xong em thấy trong miệng mình bị chảy máu môi ở trong miệng tức là phần môi nằm phía trong, môi dưới , cái em lở để tay vào miệng trúng lưỡi của em em sợ trong lúc chảy máu bị dính cái gì từ người đó, mấy anh hảy cho em 1 câu trả lời cho em yên tâm đi ạ


bạn hoàn toàn không có nguy cơ trong t.h này.
hoang tưởng quá đi ý chứ

mongbinhan
13-11-2014, 13:01
Khong ...không.bạn không quá hang tưởng đâu mà là vì bạn đang hoang tưởng khủng khiếp

Tùng đẹp trai
13-11-2014, 13:06
Mình vừa đọc lại topic cũ của bạn


Hồi qua em có đập con muỗi cái bị dính máu ngay đầu gối, em sợ quá lấy xà phòng rữa trong lúc rữa thì em sợ nước đó chảy vào vết thương ở dưới bàn chân của em, nhưng vết thương đã mấy ngày rồi cái bị tróc da, nhưng đã sau mấy tiếng, em sợ bị rách niêm mạc khi có nước chảy vào em chỉ nghi nghi thoi! Xin mấy anh tư vấn giúp em


cho mình hỏi nguyên nhân do đâu mà bạn lúc nào cũng bị ám ảnh và hoang tưởng về hiv vậy ? Trang bị đầy đủ kiến thức đi bạn.
Sống vui vẻ và có niềm tin chút coi. Kẻo chưa chết vì hiv mà chết vì hoang tưởng và stress đó

Tuanmecsedec
13-11-2014, 14:38
Tình hình là thế này hôm qua em có đánh lộn, trước lúc đánh lộn em có chạm vào người đó mà người đó cởi trần em có xô ra mấy cái, khi người đó cầm cây ghậy sắt đánh em, em cầm lại em có dùng chỏ của mình đánh vào mặt mắt mũi không biết có trúng miệng không, đánh xong em thấy trong miệng mình bị chảy máu môi ở trong miệng tức là phần môi nằm phía trong, môi dưới , cái em lở để tay vào miệng trúng lưỡi của em em sợ trong lúc chảy máu bị dính cái gì từ người đó, mấy anh hảy cho em 1 câu trả lời cho em yên tâm đi ạ

Bạn không phải mà có một chủ đề này QUÁ HOANG TƯỞNG mà có rất nhiều chủ đề QUÁ CỰC KỲ HOANG TƯỞNG.Bạn nên tìm hiểu kiến thức trên diễn đàn có sẵn để trang bị cho mình :


Chủ đề: Con muỗi (http://www.diendanhiv.vn/threads/21621-Con-muoi)Chủ đề: Hoang Đường: Tắm suối ko biết đạp cái gì (http://www.diendanhiv.vn/threads/19952-Hoang-Duong-Tam-suoi-ko-biet-dap-cai-gi)Chủ đề: HIV có lây qua Chăn Grap, gói, mền k?? (http://www.diendanhiv.vn/threads/18032-HIV-co-lay-qua-Chan-Grap-goi-men-k)

Không chừng vài hôm nữa lên mở chủ đề : Tôi lên diễn đàn này đọc có nguy cơ nhiễm HIV hay không ?

http://www.uphinhnhanh.com/images/1638102450Condu8.jpeg

yeuaigio
13-11-2014, 18:11
Vậy tấc cả chỉ là nghĩ sâu xa hả mấy anh ?

mongbinhan
13-11-2014, 18:24
Thần kinh có vấn đề. Đừng đến nỗi lên d đ hỏi Sao dạo này người nhà tôi đòi đưa tôi vào trại tâm thần nhé

Tùng đẹp trai
13-11-2014, 18:35
Vậy tấc cả chỉ là nghĩ sâu xa hả mấy anh ?
BẠN CÓ NGUY CƠ!! NGUY CƠ VỚI BỆNH HOANG TƯỞNG ĐÓ!
http://www.uphinhnhanh.com/images/1638102450Condu8.jpeg

Tuanmecsedec
13-11-2014, 23:09
Vậy tấc cả chỉ là nghĩ sâu xa hả mấy anh ?

Không phải nghĩ sâu xa mà quá ư là thiếu kiến HIV.

UTMIENTAY
14-11-2014, 12:36
:zk20145: siêu hoang tưởng á