View Full Version : Sợ dẵm phải tim tiêm trong đường tối
ditrongmua
21-11-2014, 18:26
Em lại làm phiền các anh, em vừa đi về, hôm nay do đường tắc quá nên em phải đi một lối khác về nhà, lối này em chưa bao giờ đi vì nó không có đèn đường, tối, toàn đất đá nên em sợ. EM đang đi xe máy bình thường không sao, bổng có một cô đi xe đạp phi tới làm em bất ngờ, em phanh một cái , một chân dẫm xuống đất đỡ xe, em thấy nhói một cái như bị cái gì nhọn đâm ấy ạ, chỗ đó tối quá em không kiểm tra xem có cái gì, với em sợ quá nên đi về luôn, em thấy các anh bảo nếu là kim tiêm thì nó dính luôn vào chân ( em đi dầy búp bê ), phải tự tay rút ra, nhưng có khi nào kim xi lanh nó ket trong đống đất đá đó , mĩnh dẵm vào rồi nó lại bi tụt ra không anh. giờ em lo lắng quá, và tức bản thân sao lại đi lối đó. em sợ quá các anh ơi.
Nguyen Ha
21-11-2014, 18:37
Em lại làm phiền các anh, em vừa đi về, hôm nay do đường tắc quá nên em phải đi một lối khác về nhà, lối này em chưa bao giờ đi vì nó không có đèn đường, tối, toàn đất đá nên em sợ. EM đang đi xe máy bình thường không sao, bổng có một cô đi xe đạp phi tới làm em bất ngờ, em phanh một cái , một chân dẫm xuống đất đỡ xe, em thấy nhói một cái như bị cái gì nhọn đâm ấy ạ, chỗ đó tối quá em không kiểm tra xem có cái gì, với em sợ quá nên đi về luôn, em thấy các anh bảo nếu là kim tiêm thì nó dính luôn vào chân ( em đi dầy búp bê ), phải tự tay rút ra, nhưng có khi nào kim xi lanh nó ket trong đống đất đá đó , mĩnh dẵm vào rồi nó lại bi tụt ra không anh. giờ em lo lắng quá, và tức bản thân sao lại đi lối đó. em sợ quá các anh ơi.
Do bạn lo lắng quá thôi, đó không phải kim tiêm. Nếu kim tiêm xuyên qua giầy đâm vào chân bạn thì kim dính luôn ở giầy rồi
ditrongmua
21-11-2014, 19:06
vâng, hiện giờ em đang rất lo lắng, chỗ bị đâm giờ nó là một nốt đỏ anh à.
Truong Xuan
21-11-2014, 19:12
Em lại làm phiền các anh, em vừa đi về, hôm nay do đường tắc quá nên em phải đi một lối khác về nhà, lối này em chưa bao giờ đi vì nó không có đèn đường, tối, toàn đất đá nên em sợ. EM đang đi xe máy bình thường không sao, bổng có một cô đi xe đạp phi tới làm em bất ngờ, em phanh một cái , một chân dẫm xuống đất đỡ xe, em thấy nhói một cái như bị cái gì nhọn đâm ấy ạ, chỗ đó tối quá em không kiểm tra xem có cái gì, với em sợ quá nên đi về luôn, em thấy các anh bảo nếu là kim tiêm thì nó dính luôn vào chân ( em đi dầy búp bê ), phải tự tay rút ra, nhưng có khi nào kim xi lanh nó ket trong đống đất đá đó , mĩnh dẵm vào rồi nó lại bi tụt ra không anh. giờ em lo lắng quá, và tức bản thân sao lại đi lối đó. em sợ quá các anh ơi.
Bạn lo lắng quá rồi suy diễn thôi, chân bạn đi giầy, nếu đúng bị kim tiêm đâm vào sẽ còn dính nguyên ở giầy, rất đau và bạn sẽ thấy ngay.
Nguyen Ha
21-11-2014, 19:14
vâng, hiện giờ em đang rất lo lắng, chỗ bị đâm giờ nó là một nốt đỏ anh à.
Do bạn lo lắng quá thôi. Bạn nên nhớ chân bạn có đi giầy. Nếu bị kim đâm thì kim xuyên qua giầy mới vào chân bạn thì chắc chắn kim tiêm vẫn cắm ở đế giầy.
Tuanmecsedec
22-11-2014, 07:01
Em lại làm phiền các anh, em vừa đi về, hôm nay do đường tắc quá nên em phải đi một lối khác về nhà, lối này em chưa bao giờ đi vì nó không có đèn đường, tối, toàn đất đá nên em sợ. EM đang đi xe máy bình thường không sao, bổng có một cô đi xe đạp phi tới làm em bất ngờ, em phanh một cái , một chân dẫm xuống đất đỡ xe, em thấy nhói một cái như bị cái gì nhọn đâm ấy ạ, chỗ đó tối quá em không kiểm tra xem có cái gì, với em sợ quá nên đi về luôn, em thấy các anh bảo nếu là kim tiêm thì nó dính luôn vào chân ( em đi dầy búp bê ), phải tự tay rút ra, nhưng có khi nào kim xi lanh nó ket trong đống đất đá đó , mĩnh dẵm vào rồi nó lại bi tụt ra không anh. giờ em lo lắng quá, và tức bản thân sao lại đi lối đó. em sợ quá các anh ơi.
vâng, hiện giờ em đang rất lo lắng, chỗ bị đâm giờ nó là một nốt đỏ anh à.
Do bạn lo lắng thôi làm gì đạp kim tiêm.HIV lây truyền qua 3 con đường: máu, tình dục và từ mẹ sang con. Lây truyền HIV qua đường máu trong các trường hợp sau: máu nhiễm HIV phải được đưa thẳng vào dòng máu của người lành.
Sự lây nhiễm còn phụ thuộc vào số lượng virut có mặt trong các dịch thể của người HIV cũng như mức độ tiếp xúc với loại dịch thể đó. Để tồn tại, virut này bắt buộc phải ký sinh trên một số tế bào sống. Khi ra ngoại cảnh, dưới tác động của môi trường và thiếu nuôi dưỡng, các tế bào sẽ bị huỷ hoại rất nhanh và virut cũng bị hủy hoại theo. Do đó, nếu máu đã khô, virut sẽ không thể tồn tại .
Chủ đề: Nghi ngờ bị kiêm đâm (http://diendanhiv.vn/threads/15042-Nghi-ngo-bi-kiem-dam)
Chủ đề: Nghi ngờ đạp vật nhọn nghi kim trên đường (http://diendanhiv.vn/threads/19995-Nghi-ngo-dap-vat-nhon-nghi-kim-tren-duong)
Chủ đề: Nghi ngờ bị đá vào kim tiêm (http://diendanhiv.vn/threads/15947-Nghi-ngo-bi-da-vao-kim-tiem)
Chủ đề: Cứu e vs anh ơi: Nghi ngờ đập kim dưới biển (http://diendanhiv.vn/threads/15633-Cuu-e-vs-anh-oi-Nghi-ngo-dap-kim-duoi-bien)
Chủ đề: nghi ngờ giẫm phải kim tiêm và sợ bị chu quán đâ, kim vào lưng (http://diendanhiv.vn/threads/14273-nghi-ngo-giam-phai-kim-tiem-va-so-bi-chu-quan-da-kim-vao-lung)