PDA

View Full Version : Đám cưới phá vỡ lời nguyền suốt 61 năm ở làng bệnh phong



songchungvoi_HIV
24-11-2014, 12:52
24-11-2014 11:00 - Theo: afamily.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=-1594148202)Cuối tuần qua, một đám cưới của cặp đôi được sinh ra từ người mắc bệnh phong đã long trọng diễn ra tại ngôi làng Luduo, thuộc Lệ Giang, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Cuộc hôn nhân của anh Li Kaiyuan, đã phá vỡ lời nguyền treo lơ lửng trên ngôi làng suốt 61 năm qua.Làng Ludou được thành lập vào năm 1953 để cách ly những người mắc bệnh phong. Trong nhiều thập kỷ qua, cộng đồng này đã sống trong sự cô lập. Li, giờ đây đã 34 tuổi, được sinh ra khỏe mạnh và lớn lên ở ngôi làng Luduo. Mẹ anh, đã mắc bệnh phong trong khi đang mang thai vào năm 1979 và được gửi đến làng vài tháng trước khi sinh.Là con trai một bệnh nhân phong, Li nhận thấy sự kỳ thị xã hội là một thách thức để anh đấu tranh để tìm một người vợ. Tình hình đã trở nên tồi tệ hơn với người dân trong làng, những người đã được chữa khỏi bệnh nhưng gặp nhiều chấn thương khác, từ mù đến chân tay bị cắt cụt.Vào tháng 5/2014, Li đã gặp Lu Chunxiu, người đồng cảnh ngộ với anh. Cô đến từ một ngôi làng gần đó với một người mẹ phục hồi sau khi mắc bệnh phong nhưng lại tàn tật. Cặp đôi nhanh chóng tìm thấy sự đồng cảm, họ yêu nhau và quyết định kết hôn.Bệnh phong lần đầu tiên được ghi nhận ở Trung Quốc cách đây 2000 năm. Trong những năm 1940, bệnh phong trở nên phổ biến ở khu vực ven biển và khu vực Tây Nam Bộ Trung Quốc. Từ những năm 1980, tỷ lệ mắc bệnh đã giảm theo từng năm. Theo số liệu mới nhất từ cơ quan y tế Trung Quốc, có 6700 ca bệnh phong trên toàn quốc vào cuối năm 2010.Làng Luduo là một trong 600 địa điểm, hầu hết nằm ở các khu vực miền núi xa xôi, được chính phủ thành lập vào những năm 1950 khi không có biện pháp phòng ngừa bệnh. Trong những thập kỷ sau đó, cộng đồng Luduo đã có hơn 120 thành viên ở thời điểm đỉnh cao. Giờ đây, ngôi làng chỉ còn 7 thành viên với bốn người trên 70. Gần một nửa số bệnh nhân đã được chữa khỏi và trở về xã hội, những người khác đã chết.Ngôi làng đã chuyển chỗ hai lần. Ban đầu nó được thành lập trên một đỉnh núi tuyết ở độ cao 5000 mét. Năm 1979, 70 thành viên di chuyển xuống làng Luduo hiện nay, cách 3500 mét trên mực nước biển. Năm 2013, 7 người còn lại di chuyển xuống thấp hơn nữa đến thị trấn Daju.Dù làng Ludou hiện nay đang bỏ hoang nhưng Li vẫn muốn được kết hôn tại nơi anh sinh ra. Vì thế, cặp vợ chồng đã sắm quần áo và quay về thời thơ ấu nơi anh sống chung với người mắc bệnh phong để chụp ảnh và tổ chức đám cưới. "Đám cưới không là gì cả nhưng là một điểm khởi đầu. Chúng tôi hy vọng sẽ có cuộc sống hạnh phúc như những người khác", anh Li nói.
http://afamily1.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/NuDtl90AyfgmPfKAOzOfhv4jN7VDVP/Image/2014/11/li_1-71c41/dam-cuoi-pha-vo-loi-nguyen-suot-61-nam-o-lang-benh-phong.jpg
Li Kaiyuan và Lu Chunxiu chụp ảnh cưới ở làng Luduo, tỉnh Vân Namhttp://afamily1.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/NuDtl90AyfgmPfKAOzOfhv4jN7VDVP/Image/2014/11/li_2-71c41/dam-cuoi-pha-vo-loi-nguyen-suot-61-nam-o-lang-benh-phong.jpg
Li Kaiyuan cầm chiếc nhẫn trị giá 480 nhân dân tệ (1,6 triệu VND), món quà đắt tiền nhất mà anh đã mua cho vợhttp://afamily1.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/NuDtl90AyfgmPfKAOzOfhv4jN7VDVP/Image/2014/11/li_3-71c41/dam-cuoi-pha-vo-loi-nguyen-suot-61-nam-o-lang-benh-phong.jpg
Cô dâu, chú rể chuẩn bị cho đám cưới ở làng Luduohttp://afamily1.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/NuDtl90AyfgmPfKAOzOfhv4jN7VDVP/Image/2014/11/li_4-71c41/dam-cuoi-pha-vo-loi-nguyen-suot-61-nam-o-lang-benh-phong.jpg
Dân làng chụp ảnh kỷ niệm với cặp vợ chồnghttp://afamily1.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/NuDtl90AyfgmPfKAOzOfhv4jN7VDVP/Image/2014/11/li_5-71c41/dam-cuoi-pha-vo-loi-nguyen-suot-61-nam-o-lang-benh-phong.jpg
Li Kaiyuan đang cài một bông hồng trên áo mẹ trước lễ cướihttp://afamily1.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/NuDtl90AyfgmPfKAOzOfhv4jN7VDVP/Image/2014/11/li_6-71c41/dam-cuoi-pha-vo-loi-nguyen-suot-61-nam-o-lang-benh-phong.jpg
Cặp đôi dâng rượu cho mẹ trong lễ cướihttp://afamily1.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/NuDtl90AyfgmPfKAOzOfhv4jN7VDVP/Image/2014/11/li_7-71c41/dam-cuoi-pha-vo-loi-nguyen-suot-61-nam-o-lang-benh-phong.jpg
Cặp vợ chồng mới cưới trong tấm màn che phòng tân hônhttp://afamily1.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/NuDtl90AyfgmPfKAOzOfhv4jN7VDVP/Image/2014/11/li_8-71c41/dam-cuoi-pha-vo-loi-nguyen-suot-61-nam-o-lang-benh-phong.jpg
Li giúp vợ chải tóchttp://afamily1.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/NuDtl90AyfgmPfKAOzOfhv4jN7VDVP/Image/2014/11/Li_9-71c41/dam-cuoi-pha-vo-loi-nguyen-suot-61-nam-o-lang-benh-phong.jpg
Li cùng vợ phân loại các loại thảo mộc thu thập ở vùng núi. Thảo mộc sẽ được bán cho một bệnh viện để làm thuốc cổ truyền.http://afamily1.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/NuDtl90AyfgmPfKAOzOfhv4jN7VDVP/Image/2014/11/li_10-71c41/dam-cuoi-pha-vo-loi-nguyen-suot-61-nam-o-lang-benh-phong.jpg
Li trò chuyện với vợ khi đang nghỉ ngơi trên một cành cây trong rừng
(Theo Chinadaily (http://citinews.net/giai-tri/blind-massage-thang-lon-tai-giai-thuong-kim-ma-2014-UUJEPVA/))