PDA

View Full Version : Xúc động người cha trẻ nhận nuôi con nhiễm hiv



Truong Xuan
27-11-2014, 08:14
XÚC ĐỘNG NGƯỜI CHA TRẺ NHẬN NUÔI CON NHIỄM HIV

Thứ bảy - 22/11/2014 09:14

Virginie là một nữ nhiếp ảnh gia trẻ tuổi người Quebec, Canada đã sống ở Việt Nam được 3 năm. Cô đi nhiều nơi chụp ảnh trên đất nước Việt Nam. Tuy nhiên, bộ ảnh và câu chuyện khiến cô xúc động nhất, đó là câu chuyện về Cường, một người đàn ông trẻ có tấm lòng cao cả khi quyết định nhận nuôi một cô bé nhiễm HIV. Câu chuyện được tăng tải trên website của Virginie đã khiến nhiều người xúc động.

Hiện vẫn đang là người độc thân, anh Cường, 27 tuổi đã vượt qua mọi rào cản, gièm pha để nhận nuôi cô con gái nhiễm HIV.

Virginie là một nữ nhiếp ảnh gia trẻ tuổi người Quebec, Canada đã sống ở Việt Nam được 3 năm. Cô đi nhiều nơi chụp ảnh trên đất nước Việt Nam. Tuy nhiên, bộ ảnh và câu chuyện khiến cô xúc động nhất, đó là câu chuyện về Cường, một người đàn ông trẻ có tấm lòng cao cả khi quyết định nhận nuôi một cô bé nhiễm HIV. Câu chuyện được tăng tải trên website của Virginie đã khiến nhiều người xúc động.

Xin trích đăng toàn bộ bài viết của nữ nhiếp ảnh gia người Canada:

Tôi gặp Cường thông qua một người bạn chung trong một quán đồ nướng bình dân tại Hà Nội. Anh đi cùng Nhi, cô con gái 6 tuổi vô cùng đáng yêu. Vì vậy, tôi cho rằng anh, cũng giống như hầu hết đàn ông Việt đi cùng trẻ con, đã kết hôn rồi. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện và càng ngày, tôi càng trở nên tò mò, khó hiểu với câu chuyện của Cường. Thực tế, Cường chưa hề kết hôn và anh chỉ nhận Nhi làm con nuôi.

Sau một buổi tối dài tâm sự, câu chuyện của chúng tôi cũng kết thúc. Thế nhưng, những ngày sau đó, tôi vẫn không thể nào dừng suy nghĩ về Cường và Nhi cũng như câu chuyện xúc động của 2 cha con. Bởi vậy, tôi đã tìm gặp và yêu cầu được chụp ảnh đời thường của 2 cha con anh. Tôi chỉ muốn nắm bắt được những khoảnh khắc yêu thương, gắn kết và trân trọng mà Cường và Nhi dành cho nhau. Khi xem những bức ảnh này, các bạn sẽ tưởng như hai con người xa lạ họ đúng là sinh ra để làm cha con của nhau và như đã gắn kết với nhau từ lâu lắm rồi. Cường rất vui khi nhận được lời mời chụp ảnh của tôi vì hai cha con cũng chưa hề có một bức ảnh chung nào trước đó.

Theo truyền thống của Việt Nam, có con trước khi kết hôn là điều không dễ dàng chấp nhận. Vậy nhưng câu chuyện của Cường và bé Nhi thậm chí còn vượt qua cả những ranh giới quan niệm chuẩn mực mà nhiều người có thể chấp nhận được. Cường, một doanh nhân trẻ 27 tuổi, độc thân đã quyết định nhận nuôi Nhi, cô bé 6 tuổi đang mắc HIV.

Cường gặp bé Nhi vào tháng 10/2012 trong trong 1 lần Cường tới thăm trại trẻ mồ côi Linh Xuân ở TP. Hồ Chí Minh - nơi cặp đôi Brad Pitt và Angelina Jolie cũng từng nhận nuôi cậu bé người Việt. Trong chuyến thăm này, Cường đã có ý định nhận nuôi một cô bé mà anh cảm thấy như thể hai người có một sự kết nối, đó là bạn cùng giường với bé Nhi. Nhưng anh không thể làm thủ tục nhận nuôi vì cô bé này nằm trong danh sách của một tổ chức Pháp và tổ chức này từ chối thực hiện những thủ tục với người bản xứ Việt Nam. Cường bắt đầu trò chuyện với Nhi và hai người nhanh chóng trở nên thân thiết. Tuy nhiên, vì mọi người cho rằng Nhi vẫn đang có bố mẹ, cô bé cần phải được ở lại trại trẻ mồ côi. Cường đã mất gần 1 năm trời thuyết phục và chứng minh mới có thể được đồng ý nhận nuôi Nhi. Sau đó, Cường đưa bé Nhi về Hà Nội sinh sống. Tại đây, 2 cha con cùng nhau sưu tập rất nhiều những câu danh ngôn, những hình ảnh ước mơ của trẻ nhỏ.

Cường đã mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu về những phương pháp giáo dục con cái nhằm cung cấp cho Nhi những gì tốt đẹp nhất. Anh chú tâm để kích thích sự độc lập, tò mò và tính sáng tạo trong con người cô bé. Nhiều lúc, Cường muốn giấu đi sự thật về căn bệnh thế kỷ của Nhi bởi anh phải đối mặt với những định kiến mà người đời dành cho mình cũng như tình trạng sức khỏe của con. Nhiều người thậm chí còn khẳng định họ sẽ không bao giờ để con cái chơi với những đứa trẻ nhiễm HIV vì sợ sẽ bị lây bệnh.

"Con bé luôn phải dùng thuốc vào mỗi sáng như thể ăn sáng hay đánh răng. Con bé không hề có những phản ứng phụ và là 1 trong những đứa trẻ vui vẻ nhất mà tôi từng gặp. Nhưng tôi không muốn con bé bị ghẻ lạnh chỉ vì những người thiếu hiểu biết về căn bệnh", Cường chia sẻ.


Nguồn tin: Khampha.vn
http://hivquangtri.org.vn/

Tuanmecsedec
05-03-2015, 07:32
Người cha Việt đơn thân trải lòng về cuộc sống bên cô con gái nuôi nhiễm HIV


05/03/2015

Trong buổi chiều Hà Nội, người cha đơn thân đặc biệt Cường Vũ đã có buổi phỏng vấn với phóng viên BBC, cô Jo Fidgen. Anh tâm sự về những gì mình đã trải qua để có thể ở bên cạnh bé Nhi, con gái nuôi 8 tuổi mang virus HIV dương tính của mình.

Với vốn ngoại ngữ tích lũy từ nhiều năm sinh sống ở nước ngoài, Cường Vũ đã chia sẻ với Fidgen về hành trình tìm con nuôi ròng rã 2 năm của mình.



http://k14.vcmedia.vn/M2JlccccccccccccEmJzVu2ZOVx8FL/Image/2015/03/6-bb403.jpg


Người đàn ông sinh năm 1985 rời Hà Nội đi du học Thuỵ Điển từ năm 20 tuổi. Trở về Việt Nam năm 2011, anh đã lập tức đi khắp nơi để xin nhận con nuôi. Năm 2012 Cường gặp bé Nhi và anh mất đến 7 tháng mới làm xong thủ tục nhận con, khi đó cô bé mới 5 tuổi rưỡi, mang trong mình virus HIV. Và anh trở thành người cha đơn thân khi mới 27 tuổi.



http://k14.vcmedia.vn/M2JlccccccccccccEmJzVu2ZOVx8FL/Image/2015/03/2-952f8.jpg


Ngay sau đó, anh đã tạm dừng mọi công việc, để trở thành “bà mẹ toàn thời gian” như anh tự nhận, anh ở bên và chăm sóc con gái bé nhỏ từng ngày, từng giờ với tình yêu vô bờ bến.


Câu chuyện của Cường đã được nữ nhiếp ảnh gia Virginie Bourque kể qua bộ ảnh đầy xúc động của cô từ năm ngoái, hôm nay, trang BBC đã đăng tải đoạn phỏng vấn giữa phóng viên Jo Fidgen và “người cha kỳ diệu” này.




Nguồn: BBC, Phụ đề: Hoàng Ân, Lương Hồng Phúc


Chào Jo!


Việt nam là đất nước có nền văn hoá mang đậm truyền thống phương Đông, nhưng bên cạnh đó, quê hương tôi cũng rất cởi mở về suy nghĩ và tư duy.


Tôi lớn lên ở trung tâm thành phố phát triển du lịch nhất Việt Nam, chỉ cần ngồi ở cửa nhà 10 phút thôi, bạn sẽ thấy nhiều du khách hơn cả dân địa phương. Vì có nhiều cơ hội để tiếp xúc với văn hóa phương Tây nên tôi hơi khác biệt hơn so với đàn ông Việt Nam truyền thống.


Việc nhận con nuôi của bạn có gặp khó khăn gì không?


Ồ không. Pháp luật Việt Nam cho phép người độc thân nhận con nuôi, với lại công việc của tôi cũng khá ổn mà.


Bạn làm nghề gì?


Tôi kinh doanh quán bar và cafe.


Vậy chắc thu nhập của bạn rất ổn?


Vâng, thu nhập của tôi khá ổn.


Bạn có ý định nhận con nuôi từ lúc nào?


Từ lúc tôi về Việt Nam 4 năm trước, việc đó tự nhiên hiện ra trong đầu tôi thôi. Đầu tiên tôi chẳng biết làm thế nào cả, chỉ biết hàng tuần đến thăm các trại trẻ mồ côi.


Bạn biết được gì từ những chuyến đi đó?


Trại trẻ mồ côi ở Việt Nam có 2 kiểu, trung tâm bảo trợ của nhà nước và trại trẻ mồ côi của các tổ chức từ thiện. Trại trẻ của các tổ chức không cho phép nhận con nuôi nếu vẫn độc thân, bắt buộc phải có vợ hoặc chồng hợp pháp.


Còn với trung tâm nhà nước tôi cũng có đôi chút khó khăn vì ngoại hình hơi hầm hố, đã thế còn xăm kín cả cánh tay nữa,thực sự trông tôi không ra dáng một ông bố cho lắm.


Vậy bạn bị đánh giá về ngoại hình?


Đúng vậy, trông tôi giống một tình viện nguyên từ thiện hơn là một người đang muốn làm bố. Tôi đến khá nhiều trại trẻ để tìm con, nhưng không được chào đón cho lắm.


Vậy làm thế nào bạn gặp bé Nhi?


Hồi trước tôi từng làm việc ở quỹ phòng chống HIV, thật may là sếp cũ của tôi lại quen giám đốc trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Linh Xuân (Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh), ông ấy cho tôi số điện thoại của bà ấy để nói chuyện, thế rồi tôi cũng được đồng ý đến gặp lũ trẻ. Sau đó cứ vài tuần tôi lại đến trung tâm để đưa các con đi chơi.


Tại sao bé Nhi lại thu hút sự chú ý của anh?


Tôi yêu tất cả bọn trẻ chứ không chỉ Nhi đâu, thật đấy, ở trại trẻ mồ côi Việt Nam có một điều đặc biệt, đó là đa số trẻ sống ở đó không phải mồ côi, bố mẹ các bé đi tù, không có ai chăm sóc nên nên các bé phải vào trại trẻ hoặc các trung tâm bảo trợ xã hội.


Chỉ những em bé bị bỏ rơi từ lúc mới sinh hoặc không còn ai thân thích thì mới được nhận làm con nuôi, ngoài ra, tôi bắt buộc phải hơn con nuôi 20 tuổi, lúc ấy tôi mới 27 nên chỉ được nhận con dưới 6 tuổi.


Lúc ấy bé Nhi mấy tuổi?


Khoảng 5 tuổi rưỡi, trại trẻ Linh Xuân hồi đó có hơn 200 bé, từ sơ sinh đến thiếu niên 18 tuổi luôn. Có lần tôi đến thăm thì gặp Nhi ở đó, cô bảo mẫu nói từ hồi bé vào đây chẳng có ai đến thăm cả, thế là tôi làm thủ tục nhận nuôi Nhi thôi, mất đến 7 tháng mới xong xuôi giấy tờ để đón con về.


Anh có thể cho tôi biết bé Nhi là cô bé thế nào không?


Con gái tôi rất năng động, hoạt bát, con bé như một nguồn năng lượng vô tận truyền cảm hứng cho tất cả mọi người.


Anh chuẩn bị cho việc có con như thế nào?


Tôi chuẩn bị sẵn hết rồi, tôi mua một căn hộ chung cư để 2 bố con sống, tôi sơn phòng con bé màu hồng nữa, bạn bè tôi ở khắp nơi gửi nhiều quà và quần áo cho cháu. Mọi người cứ nghĩ tôi phấn khích lắm, nhưng thật ra tôi khá bình tĩnh, chỉ có điều là tôi sợ con bé sẽ cảm thấy xa lạ khi về nhà mới, tôi còn định ngủ ở cửa phòng cháu để đề phòng có gì xảy ra, nhưng giờ thì ổn rồi.


Vậy mối quan hệ của 2 bố con thế nào rồi?


Tất nhiên là tuyệt vời. Tôi thậm chí còn bỏ việc để có thể làm "mẹ toàn thời gian".


"Mẹ toàn thời gian" là sao?


Bởi vì bây giờ tôi chỉ thích đi chơi, chăm sóc, nói chuyện với bé, không giống một ông bố cho lắm.


Vậy nghĩa là anh giống một người mẹ nhiều hơn đúng không?


Tôi nghĩ để làm bố bạn phải có uy lực với con cái hơn, ví dụ như "Cấm con bày bừa đồ đạc trong phòng bố", nhưng tôi chả làm thế được, tôi muốn con bé được tự do làm tất cả những gì nó muốn, như vậy tôi sẽ hiểu cháu hơn.


Bé Nhi có HIV dương tính đúng không?


Vâng, nhưng giờ con bé rất ổn, tôi có một đội ngũ y bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng giúp đỡ, tôi dành cho Nhi tất cả những gì tốt nhất và bây giờ không ai nghĩ cháu có bệnh.
Có rất nhiều thách thức với người nhiễm HIV trong xã hội, nhất là trẻ em, bọn trẻ còn phải đi học và hòa nhập với xã hội.


Thế Nhi cảm thấy thế nào khi bé chỉ có bố?


Tôi nghĩ con bé hiểu hoàn cảnh của mình chứ, cháu về ở với tôi khi đã 5 tuổi, tôi cũng không giấu Nhi điều gì, cháu biết tôi chỉ là cha nuôi, đôi khi Nhi hỏi tôi "tại sao con không có mẹ?" "Sao bố không kiếm mẹ cho con?" thì tôi sẽ trả lời thẳng thắn nhất có thể, kiểu như: "Có những người chỉ có bố, hoặc chỉ có mẹ, hoặc có cả 2, hoặc có 2 bố, hoặc có 2 mẹ, chẳng ai giống ai cả".


Rồi anh cũng sẽ tìm được một người bạn đời, Nhi sẽ có đủ bố mẹ thôi


À không, tôi chưa nghĩ đến chuyện tìm kiếm một mối quan hệ, chuyện gì đến sẽ đến thôi, bây giờ tôi chỉ yêu con gái và bản thân mình.


Cảm ơn bạn!


Bộ ảnh hai bố con Cường Vũ và bé Nhi qua ống kính nữ nhiếp ảnh gia Canada Virginie Bourque:


http://k14.vcmedia.vn/M2JlccccccccccccEmJzVu2ZOVx8FL/Image/2015/03/10-cb94e.jpg

http://k14.vcmedia.vn/M2JlccccccccccccEmJzVu2ZOVx8FL/Image/2015/03/11-cb94e.jpg

http://k14.vcmedia.vn/M2JlccccccccccccEmJzVu2ZOVx8FL/Image/2015/03/12-cb94e.jpg

http://k14.vcmedia.vn/M2JlccccccccccccEmJzVu2ZOVx8FL/Image/2015/03/13-cb94e.jpg

http://k14.vcmedia.vn/M2JlccccccccccccEmJzVu2ZOVx8FL/Image/2015/03/2-cb94e.jpg

http://k14.vcmedia.vn/M2JlccccccccccccEmJzVu2ZOVx8FL/Image/2015/03/4-cb94e.jpg

http://k14.vcmedia.vn/M2JlccccccccccccEmJzVu2ZOVx8FL/Image/2015/03/5-cb94e.jpg

http://k14.vcmedia.vn/M2JlccccccccccccEmJzVu2ZOVx8FL/Image/2015/03/6-cb94e.jpg

http://k14.vcmedia.vn/M2JlccccccccccccEmJzVu2ZOVx8FL/Image/2015/03/7-cb94e.jpg

http://k14.vcmedia.vn/M2JlccccccccccccEmJzVu2ZOVx8FL/Image/2015/03/8-cb94e.jpg

http://k14.vcmedia.vn/M2JlccccccccccccEmJzVu2ZOVx8FL/Image/2015/03/9-cb94e.jpg



Theo
Hoàng Ân / Trí Thức Trẻ

(http://kenh14.vn/xa-hoi/nguoi-cha-viet-don-than-trai-long-ve-cuoc-song-ben-co-con-gai-nuoi-nhiem-hiv-20150304042919437.chn)http://kenh14.vn/xa-hoi/nguoi-cha-viet-don-than-trai-long-ve-cuoc-song-ben-co-con-gai-nuoi-nhiem-hiv-20150304042919437.chn