Đăng nhập

View Full Version : Mái ấm khơi niềm vui sống



songchungvoi_HIV
27-11-2014, 13:44
27-11-2014 12:00 - Theo: baohaiphong.com.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=1360574208)Họ là những người mang trong mình căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Mỗi buổi tối ngày 15 hằng tháng, họ lại hẹn nhau cùng sinh hoạt trong CLB "Khát vọng sống". Các thành viên luôn coi CLB là mái nhà chung - nơi những con người bất hạnh nương tựa vào nhau, khơi lại niềm vui sống cho nhau và cùng nhau vượt lên hoàn cảnh, tự tin hòa nhập với cộng đồng. Sau nhiều lần hẹn gặp không thành, cuối cùng tôi cũng có dịp tham gia một buổi sinh hoạt cùng với các thành viên trong CLB "Khát vọng sống" tại UBND (http://citinews.net/kinh-doanh/thong-cao-bao-chi-vbqppl-do-chinh-phu--thu-tuong-chinh-phu-ban-hanh-B3L542I/) phường Trần Thành Ngọ (http://citinews.net/kinh-doanh/so-vhttdl-hai-phong-cap-phep-cho-cong-ty-ma-MC54L6Y/) (quận Kiến An). Đây là một CLB đặc biệt, bởi lẽ hầu hết thành viên đều là người có H mang trong mình căn bệnh mà không phải ai cũng cảm thông được. Nhìn những khuôn mặt khắc khổ, nhuốm màu sương gió ấy, ít có thể ngờ rằng trong họ lại ẩn sâu một sức sống mạnh mẽ, bền bỉ, hết mực yêu thương, hy sinh vì con cái đến vậy.

Khoác trên mình chiếc áo bảo hộ lao động bạc màu, người ướt nhẹp, trán lấm tấm mồ hôi, chị vội vàng bán cho hết mẻ cá để về sinh hoạt CLB đúng giờ. Chị bộc bạch: "Tôi tưởng chừng như đổ gục khi biết mình mắc bệnh. Cuộc sống gia đình trở nên nặng nề. Vợ chồng tôi chịu sự khinh miệt, hắt hủi từ hàng xóm. Đến cả gia đình nhà chồng cũng không cảm thông mà còn đay nghiến thậm tệ". Căn nhà xiêu vẹo 15m2 là nơi trú ngụ của 3 người, ngày nắng cũng như ngày mưa, chỉ một cơn bão to là đổ, đời sống gia đình vô cùng khó khăn". Hằng ngày, vợ chồng chị đi bắt tôm, cá bán để có tiền chi tiêu. Đứa con trai 4 tuổi thường xuyên đau ốm, tốn tiền thuốc thang, chạy chữa. Đôi lúc, chị muốn buông xuôi, nhưng thương con, chị gạt qua mọi kỳ thị, tiếp tục nỗ lực để nuôi dạy con cho tốt.

25 thành viên trong CLB "Khát vọng sống" là 25 câu chuyện, mảnh đời éo le. Người bị chồng bỏ, người chồng mất, người có chồng thì cũng chẳng khá hơn là bao… Hầu hết họ là những phụ nữ vô tình bị lây nhiễm H từ chồng, hiện chật vật, lam lũ mưu sinh trong cuộc sống. Tham gia CLB, nhưng nhiều người không sinh hoạt được đều đặn vì phải tăng ca, làm thêm giờ. Chỉ khi được nghỉ, họ mới tranh thủ đến tham gia, nhưng không vì thế mà CLB giảm đi sự đầm ấm, vui vẻ giữa các thành viên. Có người còn đem theo cả con em mình đến tham gia cùng. Bà Bùi Thị Bình (http://citinews.net/doi-song/chuyen-cua-nguoi-nuoi-duong-hy-vong-cho-hang-tram-tre-mo-coi-DZKZQ6Y/), Chủ nhiệm CLB cho biết: "Lúc mới thành lập, CLB gặp rất nhiều khó khăn cả về tài chính và công tác vận động người có H tham gia. Phần đông họ có thái độ tự ti, sống khép kín để tránh sự dòm ngó, bàn tán từ mọi người chung quanh. Nguy hiểm hơn, có một số người tự hành hạ bản thân để "trả thù đời", chính điều đó thôi thúc tôi phải làm cái gì đó giúp họ vượt qua mặc cảm và nỗi tuyệt vọng".

Các thành viên cho biết, kể từ khi tham gia CLB, họ sống cởi mở hơn, giao tiếp nhiều hơn với những người chung quanh và nhất là được vay vốn làm kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập trong gia đình. Nguồn vốn vay do các nhà hảo tâm, đơn vị tài trợ cho các thành viên vay không tính lãi và trả dần theo từng tháng. Không những thế, các thành viên còn được cung cấp các kiến thức chăm sóc sức khỏe, tư vấn việc làm, sinh hoạt hợp lý và cách phòng tránh bệnh thường gặp đối với những người nhiễm H.

Hoàng Huế