View Full Version : sáng mở cửa thấy kim tiêm
cogaingocnghech2000
29-11-2014, 08:17
Em vẫn đang dần dần hết ám ảnh về kim tiêm, thế mà sáng dậy mở của cổng ra đã thấy một cái xilanh ngay trước cửa, em quan sát bên trong có màu do thẫm, dính ra cả chỗ nhựa ở đuôi kim tiêm, đầu kim tiêm được đây vào. Tôi qua trước khi khóa cổng em còn không thấy, sáng ra lại thấy, tự nhiên em thấy sợ quá. Tên này ác thế, vứt giữa đường ai đó hay trẻ con động vào thì sao.
Nguyen Ha
29-11-2014, 08:19
Em vẫn đang dần dần hết ám ảnh về kim tiêm, thế mà sáng dậy mở của cổng ra đã thấy một cái xilanh ngay trước cửa, em quan sát bên trong có màu do thẫm, dính ra cả chỗ nhựa ở đuôi kim tiêm, đầu kim tiêm được đây vào. Tôi qua trước khi khóa cổng em còn không thấy, sáng ra lại thấy, tự nhiên em thấy sợ quá. Tên này ác thế, vứt giữa đường ai đó hay trẻ con động vào thì sao.
Họ vứt bừa bãi thì mình nhặt vứt vào thùng giác có sao đâu.
cogaingocnghech2000
29-11-2014, 08:28
Em sợ run bần bật phải gọi bác hàng xóm ra gắp vứt vào thùng ra, điều này chứng to chỗ em ở có người tiêm ma túy, mà anh ơi, chích từ tối qua mà sáng nay máu đã thẫm rồi a. Em thấy xi lanh này là loại thường, dung tich 10 ml.
cogaingocnghech2000
29-11-2014, 08:34
Em lại ở tần hai, của sổ phòng em lại mới bị hỏng chốt, chỉ khép vào thôi, không biết có bị rình mò, nó treo lên của số rồi phi cái gì vào không nữa, vì cái kim tiêm mà ám ảnh quá.
songchungvoi_HIV
29-11-2014, 08:36
Em vẫn đang dần dần hết ám ảnh về kim tiêm, thế mà sáng dậy mở của cổng ra đã thấy một cái xilanh ngay trước cửa, em quan sát bên trong có màu do thẫm, dính ra cả chỗ nhựa ở đuôi kim tiêm, đầu kim tiêm được đây vào. Tôi qua trước khi khóa cổng em còn không thấy, sáng ra lại thấy, tự nhiên em thấy sợ quá. Tên này ác thế, vứt giữa đường ai đó hay trẻ con động vào thì sao.
Cho dù bạn có cầm nó lên bạn lăn khắp người vẫn ko chết trừ khi bạn dùng nó đâm vao bạn rùi bơm máu vào mới có nguy cơ
Tuanmecsedec
29-11-2014, 08:38
Em vẫn đang dần dần hết ám ảnh về kim tiêm, thế mà sáng dậy mở của cổng ra đã thấy một cái xilanh ngay trước cửa, em quan sát bên trong có màu do thẫm, dính ra cả chỗ nhựa ở đuôi kim tiêm, đầu kim tiêm được đây vào. Tôi qua trước khi khóa cổng em còn không thấy, sáng ra lại thấy, tự nhiên em thấy sợ quá. Tên này ác thế, vứt giữa đường ai đó hay trẻ con động vào thì sao.
Bạn ám ảnh về kim tiêm thật.Nhưng những gì bạn kể hôm nay có liên quan gì đến nguy cơ HIV đâu.
Chủ đề: Bị vật nhọn đâm nghi kim tiêm (http://www.diendanhiv.vn/threads/22287-Bi-vat-nhon-dam-nghi-kim-tiem)
cogaingocnghech2000
29-11-2014, 08:46
Anh ơi, cho em hổ thêm tý kiến thức thực tế, hôm nay em mới lần đầu nhìn thấy kim tiêm bên trong có máu màu thẫm, nó để trong bóng râm , nên em thấy màu thâm thẫm, không biết nó thẫm thật không nữa. Máu này được tiêm từ tôi qua, đến sáng nay nó đã bị thẫm rồi hả anh, em đọc thấy bảo trong óng xi lanh phải mấy ngày nó mới thẫm mà.
Tuanmecsedec
29-11-2014, 08:50
Anh ơi, cho em hổ thêm tý kiến thức thực tế, hôm nay em mới lần đầu nhìn thấy kim tiêm bên trong có máu màu thẫm, nó để trong bóng râm , nên em thấy màu thâm thẫm, không biết nó thẫm thật không nữa. Máu này được tiêm từ tôi qua, đến sáng nay nó đã bị thẫm rồi hả anh, em đọc thấy bảo trong óng xi lanh phải mấy ngày nó mới thẫm mà.
Dù có thẫm hay không thẫm hay là máu còn tươi,vấn đề này có liên quan gì đâu,vấn đề bạn có bị kim tiêm đâm hay không và bị đâm như thế nào.Đừng ám ảnh quá sẽ bị chứng bệnh thần kinh hoang tưởng.
cogaingocnghech2000
29-11-2014, 08:57
Cái xi lanh được đóng nắp cẩn thận và nằm một mình cạnh tường nên em không dẵm vào, vì em nhìn thấy ngay mà. Em chi bị cảm thấy sợ khi nhìn thấy nó thôi
Tuanmecsedec
29-11-2014, 08:59
Cái xi lanh được đóng nắp cẩn thận và nằm một mình cạnh tường nên em không dẵm vào, vì em nhìn thấy ngay mà. Em chi bị cảm thấy sợ khi nhìn thấy nó thôi
Nếu vậy mắc mớ gì lo sợ.Bạn ám ảnh vừa thôi không khéo bạn bị thần kinh.
Cái xi lanh được đóng nắp cẩn thận và nằm một mình cạnh tường nên em không dẵm vào, vì em nhìn thấy ngay mà. Em chi bị cảm thấy sợ khi nhìn thấy nó thôi
Bó Tay!!!!!:khi579288: