PDA

View Full Version : Em lo lắng quá



mynu
02-12-2014, 18:49
Em có đi khám bác sĩ tâm thần và được kết luận là bị hội chứng ám ảnh cưỡng chế. Em cũng buồn lắm và cố gắng vượt qua. Nhưng mấy hôm nay em bị một ám ảnh sau khi đi chợ và thấy anh bán thịt chợ cắt thịt cho em và cắt vào tay anh ấy, và máu của anh ấy dính vào thịt và túi li lông. Giờ em sợ em cầm cái túi li lông đó và cầm miếng thit đó thái, mà tay em thì nhiều vết sước và cũng hay bị đứt tay, kèm bị trớt ở kẽ móng tay, sợ máu đó có H sẽ lấy cho em. Nếu em có hoang tưởng thì các anh cũng đừng la mắng em( vì em có đọc qua mấy bài trên diễn đàn thấy các anh la ác lắm ), em muốn được các anh nói cho em để em có thể đấu tranh với nỗi lo sợ ám ảnh này với ạ.

Nguyen Ha
02-12-2014, 19:13
Em có đi khám bác sĩ tâm thần và được kết luận là bị hội chứng ám ảnh cưỡng chế. Em cũng buồn lắm và cố gắng vượt qua. Nhưng mấy hôm nay em bị một ám ảnh sau khi đi chợ và thấy anh bán thịt chợ cắt thịt cho em và cắt vào tay anh ấy, và máu của anh ấy dính vào thịt và túi li lông. Giờ em sợ em cầm cái túi li lông đó và cầm miếng thit đó thái, mà tay em thì nhiều vết sước và cũng hay bị đứt tay, kèm bị trớt ở kẽ móng tay, sợ máu đó có H sẽ lấy cho em. Nếu em có hoang tưởng thì các anh cũng đừng la mắng em( vì em có đọc qua mấy bài trên diễn đàn thấy các anh la ác lắm ), em muốn được các anh nói cho em để em có thể đấu tranh với nỗi lo sợ ám ảnh này với ạ.

Vấn đề mà bạn thắc mắc hoàn toàn không có nguy cơ với HIV. Yên tâm tuân thủ điều trị của bs thần kinh đi

Tuanmecsedec
03-12-2014, 08:39
Em có đi khám bác sĩ tâm thần và được kết luận là bị hội chứng ám ảnh cưỡng chế. Em cũng buồn lắm và cố gắng vượt qua. Nhưng mấy hôm nay em bị một ám ảnh sau khi đi chợ và thấy anh bán thịt chợ cắt thịt cho em và cắt vào tay anh ấy, và máu của anh ấy dính vào thịt và túi li lông. Giờ em sợ em cầm cái túi li lông đó và cầm miếng thit đó thái, mà tay em thì nhiều vết sước và cũng hay bị đứt tay, kèm bị trớt ở kẽ móng tay, sợ máu đó có H sẽ lấy cho em. Nếu em có hoang tưởng thì các anh cũng đừng la mắng em( vì em có đọc qua mấy bài trên diễn đàn thấy các anh la ác lắm ), em muốn được các anh nói cho em để em có thể đấu tranh với nỗi lo sợ ám ảnh này với ạ.

Chủ đề bạn lọt vào đây thì đúng hơn.

Chủ đề: Chủ đề : Những câu hỏi thiếu kiến thức,hoang tưởng.Cần đọc kiến thức trên diễn đàn. (http://www.diendanhiv.vn/threads/1656-Chu-de-Nhung-cau-hoi-thieu-kien-thuc-hoang-tuong-Can-doc-kien-thuc-tren-dien-dan)
https://www.upsieutoc.com/images/2014/12/03/Condu8.jpg
https://www.upsieutoc.com/images/2014/12/03/10846345_1560647524182013_6186494788967226232_n.jp g

songchungvoi_HIV
03-12-2014, 08:54
Em có đi khám bác sĩ tâm thần và được kết luận là bị hội chứng ám ảnh cưỡng chế. Em cũng buồn lắm và cố gắng vượt qua. Nhưng mấy hôm nay em bị một ám ảnh sau khi đi chợ và thấy anh bán thịt chợ cắt thịt cho em và cắt vào tay anh ấy, và máu của anh ấy dính vào thịt và túi li lông. Giờ em sợ em cầm cái túi li lông đó và cầm miếng thit đó thái, mà tay em thì nhiều vết sước và cũng hay bị đứt tay, kèm bị trớt ở kẽ móng tay, sợ máu đó có H sẽ lấy cho em. Nếu em có hoang tưởng thì các anh cũng đừng la mắng em( vì em có đọc qua mấy bài trên diễn đàn thấy các anh la ác lắm ), em muốn được các anh nói cho em để em có thể đấu tranh với nỗi lo sợ ám ảnh này với ạ.
Bạn nên vào Sài Đồng điều trị đi