PDA

View Full Version : Giúp em với, QHTD voi GMD có dùng BCS



tuhu
03-12-2014, 20:01
Chào các anh chị, cách đây 6 tuần em có quan hệ với gái mai dâm, lúc đầu cô gái đó có nằm trên nguoi em vuốt ve, trong quá trình đó cô gái có dùng âm đạo quẹt qua duong vật em (cũng chi sơ sơ khoảng 2 lần, ) sau đó cô ta đeo bao vào cho em rôi quan hệ, sau khi xuất tinh em rút bao ra va thấy bao không rách và cung không tuột khỏi dương vât, nhưng bao cao su chỉ trùm tới giữa thân dương vật, (quan hê xong em có thấy dich âm đao dính nhiêu ở gốc dương vât). Sau đó em tháo bao ra va vê sinh thât kĩ.
EM có đọc nhiêu bai trên diễn đàn thấy đươc tư vấn nhưng vẫn lo lắng, em có cần phải xét nghiêm HIV không, xin anh chị tư vấn giúp em với.

Nguyen Ha
03-12-2014, 20:10
Chào các anh chị, cách đây 6 tuần em có quan hệ với gái mai dâm, lúc đầu cô gái đó có nằm trên nguoi em vuốt ve, trong quá trình đó cô gái có dùng âm đạo quẹt qua duong vật em (cũng chi sơ sơ khoảng 2 lần, ) sau đó cô ta đeo bao vào cho em rôi quan hệ, sau khi xuất tinh em rút bao ra va thấy bao không rách và cung không tuột khỏi dương vât, nhưng bao cao su chỉ trùm tới giữa thân dương vật, (quan hê xong em có thấy dich âm đao dính nhiêu ở gốc dương vât). Sau đó em tháo bao ra va vê sinh thât kĩ.
EM có đọc nhiêu bai trên diễn đàn thấy đươc tư vấn nhưng vẫn lo lắng, em có cần phải xét nghiêm HIV không, xin anh chị tư vấn giúp em với.
Những gì bạn kể không có nguy cơ, không cần XN

tuhu
03-12-2014, 20:23
Những gì bạn kể không có nguy cơ, không cần XN.


Da, em cám ơn , nhưng do dao này có nhiều biểu hiện lạ trong cơ thể nên hơi lo, không biết có bị lây bệnh gi không ạ, mà nếu em muốn xét nghiệm hiv thì khi nào xet nghiệm dc a, em đoc thấy la đủ 12 tuân thi mói chính xác.

Nguyen Ha
03-12-2014, 20:26
.


Da, em cám ơn , nhưng do dao này có nhiều biểu hiện lạ trong cơ thể nên hơi lo, không biết có bị lây bệnh gi không ạ, mà nếu em muốn xét nghiệm hiv thì khi nào xet nghiệm dc a, em đoc thấy la đủ 12 tuân thi mói chính xác.

Bạn không có nguy cơ XN làm gì cho tốn tiền tốn máu, yên tâm đi

Tuanmecsedec
03-12-2014, 20:31
Chào các anh chị, cách đây 6 tuần em có quan hệ với gái mai dâm, lúc đầu cô gái đó có nằm trên nguoi em vuốt ve, trong quá trình đó cô gái có dùng âm đạo quẹt qua duong vật em (cũng chi sơ sơ khoảng 2 lần, ) sau đó cô ta đeo bao vào cho em rôi quan hệ, sau khi xuất tinh em rút bao ra va thấy bao không rách và cung không tuột khỏi dương vât, nhưng bao cao su chỉ trùm tới giữa thân dương vật, (quan hê xong em có thấy dich âm đao dính nhiêu ở gốc dương vât). Sau đó em tháo bao ra va vê sinh thât kĩ.
EM có đọc nhiêu bai trên diễn đàn thấy đươc tư vấn nhưng vẫn lo lắng, em có cần phải xét nghiêm HIV không, xin anh chị tư vấn giúp em với.


Bạn yên tâm những gì bạn kể không có nguy cơ,bạn tìm hiểu thêm chính box này.

tuhu
03-12-2014, 20:32
Bạn không có nguy cơ XN làm gì cho tốn tiền tốn máu, yên tâm đi

Da., Đươc anh tư vấn vậy em yên tâm nhiều lắm, do ham vui chứ hồi giờ có khi nào biết tới gmd đâu, chắc lần này xin chừa.

Chúc anh chị nhiều sức khỏe a.

Sao em vẫn cứ thấy lo lắng quá, hix hix

Nguyen Ha
03-12-2014, 20:33
Da., Đươc anh tư vấn vậy em yên tâm nhiều lắm, do ham vui chứ hồi giờ có khi nào biết tới gmd đâu, chắc lần này xin chừa.

Chúc anh chị nhiều sức khỏe a.

Sao em vẫn cứ thấy lo lắng quá, hix hix
Yên tâm với những gì được tư vấn đi bạn

tuhu
03-12-2014, 20:43
Yên tâm với những gì được tư vấn đi bạn

EM cảm ơn các anh chị đã tư vấn, giơ thấy cung yên tâm chút rôi ạ, hi vọng sẽ sớm quên đươc chuyện này

songchungvoi_HIV
04-12-2014, 07:30
Chào các anh chị, cách đây 6 tuần em có quan hệ với gái mai dâm, lúc đầu cô gái đó có nằm trên nguoi em vuốt ve, trong quá trình đó cô gái có dùng âm đạo quẹt qua duong vật em (cũng chi sơ sơ khoảng 2 lần, ) sau đó cô ta đeo bao vào cho em rôi quan hệ, sau khi xuất tinh em rút bao ra va thấy bao không rách và cung không tuột khỏi dương vât, nhưng bao cao su chỉ trùm tới giữa thân dương vật, (quan hê xong em có thấy dich âm đao dính nhiêu ở gốc dương vât). Sau đó em tháo bao ra va vê sinh thât kĩ.
EM có đọc nhiêu bai trên diễn đàn thấy đươc tư vấn nhưng vẫn lo lắng, em có cần phải xét nghiêm HIV không, xin anh chị tư vấn giúp em với.
Kiểu hành vi này bao gồm, sờ soạng, ôm hôn, vuốt ve hay kích thích dương cật bằng tay... Khả năng lây nhiễm HIV của loại hành vi này được cho là "không có khả năng lây nhiễm".

tuhu
08-12-2014, 21:32
chào các anh chị, được anh chị tư vấn em mấy hôm nay cung yên tâm lắm và cung chưa đi cét nghiệm combo nữa, nhưng cho em hỏi mấy tuần nay hạch ở cổ em nó cứ nổi lên, cái đó có phải triệu chứng hiv không hay có liên quan gì tới các bệnh tình dục không ạ. Xin anh chi tư vấn giúp em

ptsu3
08-12-2014, 21:48
không phải triệu chứng của HIV, nhưng nổi hạch ở cổ báo hiệu cơ thể đang suy nhược , vì vậy nên đi khám để biết thêm chi tiết !

Tuanmecsedec
09-12-2014, 06:34
chào các anh chị, được anh chị tư vấn em mấy hôm nay cung yên tâm lắm và cung chưa đi cét nghiệm combo nữa, nhưng cho em hỏi mấy tuần nay hạch ở cổ em nó cứ nổi lên, cái đó có phải triệu chứng hiv không hay có liên quan gì tới các bệnh tình dục không ạ. Xin anh chi tư vấn giúp em

Do bạn lo lắng nên mới vậy thôi,bạn yên tâm những gì được tư vấn không có nguy cơ.

songchungvoi_HIV
09-12-2014, 08:36
chào các anh chị, được anh chị tư vấn em mấy hôm nay cung yên tâm lắm và cung chưa đi cét nghiệm combo nữa, nhưng cho em hỏi mấy tuần nay hạch ở cổ em nó cứ nổi lên, cái đó có phải triệu chứng hiv không hay có liên quan gì tới các bệnh tình dục không ạ. Xin anh chi tư vấn giúp em
Muốn tại sao tất cả mọi người phải có hạch, hạch là gì, chức năng và nhiệm vụ của nó là gì thì bấm vào đây xem:
Chức năng đề kháng của cơ thể (http://diendanhiv.vn/threads/6432-Chuc-nang-de-khang-cua-co-the)

ptsu3
09-12-2014, 11:43
Bạn yên tâm, những gì bạn kể cho thấy bạn QHTD an toàn , có sử dụng BCS ko tuột ko rách , vì vậy bạn không cần xét nghiệm vì bạn không sao

se_nhu_the_nao_neu...
09-12-2014, 11:54
tôi với bạn có cùng cảnh ngộ đấy . Tốt nhất là quên Ết đi và tập trung vào công việc.Hoang mang quá dẫn đến stress.Mà Stress làm ảnh hưởng đến cuộc sống,học tập,công việc và sức khỏe nữa ! Stress có nhiều biểu hiện giống thời kỳ cửa sổ hiv lắm. Phấn chấn lên nha !

tuhu
09-12-2014, 23:08
Dạ, hôm nay lên diễn đàn được các anh chị an ủi động viên em cảm thấy cũng đở đi nhiều, em cảm ơn các anh chị nhiều lắm ạ, em sẽ tập trung làm việc để quên đi chuyện này

tuhu
16-01-2015, 21:16
Chào các anh chị, hôm nay em xin viết một số dòng để cảm ơn các anh chị và diễn đàn:: Nguy cơ của em thì mọi người cũng biết rồi, mặc dù được các anh chị tư vấn và em cũng yên tâm sống và làm việc bình thường. Nhưng các triêu chứng như nổi hạch, lở miệng, rát lưỡi, đau hai bên nách (y như có hạch sắp nổi), viêm họng kéo dài cứ xuất hiện và làm em không thể quên được nguy cơ của mình. Để an tâm thỉnh thoảng em vẫn vào diễn đàn đọc tư vấn của các anh chị cho các trường hợp tương tự nhưng tư tưởng nạng trĩu vẫn không thoát khỏi tâm trí em, đúng hôm thứ 3 vừa rồi, chính xác là đúng 12 tuần + 4 ngày em có tới viện Paster để làm xét nghiệm HIV, chiều hôm nay (thứ 6) đi nhận kết quả mà lòng hồi hộp và cảm thấy bất an, vào nhận kết quả mà lòng cứ lo sợ ( lở các nhân viên trong đó bảo mình vào tư vấn thì có nước chết mất), cầm phiếu xét nghiệm mà em không dám đọc, phai về nhà mơi dám đọc, nhìn kết quả âm tính mà muốn rơi nước mắt. Không ngờ cuộc đời em lại có được cái may mắn này.
EM viết vài dòng tâm sự này muốn chia sẻ với các ban có cùng nguy cơ như em là hãy tin tưởng vào các tư vấn của các anh chị ở diễn đàn này,, hãy bình tĩnh đừng như em đã để bị stress rồi dẫn tới các triệu chứng và suy nghi lung tung.
EM xin chân thành cám ơn các anh chi ở diễn đàn rất nhiều anh tuanmecedes, anh songchunghiv, chi nguyen ha, anh ptsu3, anh_ se _nhu_ the_ nao_ neu....

Tuanmecsedec
16-01-2015, 21:21
Chào các anh chị, hôm nay em xin viết một số dòng để cảm ơn các anh chị và diễn đàn:: Nguy cơ của em thì mọi người cũng biết rồi, mặc dù được các anh chị tư vấn và em cũng yên tâm sống và làm việc bình thường. Nhưng các triêu chứng như nổi hạch, lở miệng, rát lưỡi, đau hai bên nách (y như có hạch sắp nổi), viêm họng kéo dài cứ xuất hiện và làm em không thể quên được nguy cơ của mình. Để an tâm thỉnh thoảng em vẫn vào diễn đàn đọc tư vấn của các anh chị cho các trường hợp tương tự nhưng tư tưởng nạng trĩu vẫn không thoát khỏi tâm trí em, đúng hôm thứ 3 vừa rồi, chính xác là đúng 12 tuần + 4 ngày em có tới viện Paster để làm xét nghiệm HIV, chiều hôm nay (thứ 6) đi nhận kết quả mà lòng hồi hộp và cảm thấy bất an, vào nhận kết quả mà lòng cứ lo sợ ( lở các nhân viên trong đó bảo mình vào tư vấn thì có nước chết mất), cầm phiếu xét nghiệm mà em không dám đọc, phai về nhà mơi dám đọc, nhìn kết quả âm tính mà muốn rơi nước mắt. Không ngờ cuộc đời em lại có được cái may mắn này.
EM viết vài dòng tâm sự này muốn chia sẻ với các ban có cùng nguy cơ như em là hãy tin tưởng vào các tư vấn của các anh chị ở diễn đàn này,, hãy bình tĩnh đừng như em đã để bị stress rồi dẫn tới các triệu chứng và suy nghi lung tung.
EM xin chân thành cám ơn các anh chi ở diễn đàn rất nhiều anh tuanmecedes, anh songchunghiv, chi nguyen ha, anh ptsu3, anh_ se _nhu_ the_ nao_ neu....

Như vậy những gì mọi người đã tư vấn cho bạn là không sai,Tuanmecsedec chúc mừng bạn đã giải tỏa được tâm lý.