PDA

View Full Version : Hạnh phúc bình dị của chàng dân tộc nhiễm HIV



Charles
05-12-2014, 20:11
Hạnh phúc bình dị của chàng dân tộc nhiễm HIV

Thứ ba 02/12/2014 16:46
Nhìn người thanh niên với vóc dáng đậm người, cao hơn 1m70, không ai nghĩ anh đang sống chung với căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS suốt 12 năm qua.


<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2014_12_02/bd%201.JPG


Anh Lò Văn Tân bên vợ (chị Quàng Thị Nguộc)

</tbody>

Anh là Lò Văn Tân, 29 tuổi - người dân tộc Thái vẫn đang tràn ngập cảm xúc rất vui mừng vì gia đình anh vừa có thêm một bé gái mới sinh được hơn một tháng tuổi nhưng không mang trong mình virus mà anh đang mang.

Hạnh phúc bình dị

Anh Tân hiện đang sống trong căn nhà tranh vách đất rộng chừng hơn 20m2 rất đỗi đơn sơ và mộc mạc tại trú tại đội 11, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên).

Đối với anh Tân, có lẽ, thứ giá trị nhất trong ngôi nhà là những tấm ảnh của Tân chụp cùng vợ và con được treo trên tường rất ngay ngắn, đóng khung gỗ vuông thành sắc cạnh bóng sáng mà anh và vợ rất trân trọng và chăm chút.

Anh Tân tâm sự, từ lúc anh bị bệnh đến nay đã 12 năm. Sức khỏe của anh hầu như chưa bị giảm sút gì, anh vẫn lao động và làm việc như những người bình thường khác.

Chia sẻ về nguyên nhân mắc bệnh của mình, Tân cho hay, khi mới lớn, do chưa nhận thức được đầy đủ nên khi đi chơi anh bị bạn bè rủ và lôi kéo chích ma túy. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất anh chích ma túy chung cùng nhiều người nên đã lây bệnh HIV lúc nào không hay.

Chỉ đến khi có giấy gọi nhập ngũ, Tân đi khám sức khỏe và bác sỹ thông báo Tân dương tính với HIV. Qua sự phân tích về bệnh của các nhân viên y tế tại huyện và trạm y tế xã, Tân đã hiểu về bệnh và không cảm thấy không lo sợ, hoang mang quá.

Từ tháng 8/2012, Tân được uống thuốc ARV - thuốc kháng virus nói chung đều đặn hàng tháng.

Theo các chuyên gia y tế, những người nhiễm HIV được sớm tiếp cận điều trị bằng thuốc kháng virus ARV sẽ giúp bệnh nhân hồi phục được hệ thống miễn dịch, giảm nguy cơ mắc những bệnh nhiễm trùng nguy hiểm kể trên, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Người nhiễm HIV tiếp cận ARV càng sớm sẽ càng giảm các nguy cơ ốm đau và nhiễm các căn bệnh. Bằng chứng khoa học cho thấy, nếu tiếp cận điều trị bằng ARV sớm, bệnh nhân có thể duy trì cuộc sống lâu dài, khỏe mạnh, hữu ích như bất kỳ ai khác.

Tân nhớ lại, ban đầu uống thuốc chưa quen, anh hay có cảm giác buồn nôn. Bây giờ anh đã quen và cảm thấy sức khỏe như người bình thường, không có ốm đau gì.

Tân đã lấy vợ đã được hai năm. Vợ anh tên Quàng Thị Nguộc, quê ở Mường Phăng. Kể về chuyện tình yêu, Tân cho hay, trước kia anh đi làm vệ sỹ cho một công ty, còn Nguộc đi gặt lúa thuê, sau đó hai người quen nhau và cưới vào cuối tháng 10/2012.

Xóa bỏ những định kiến

Trước câu hỏi vì sao biết anh Tân bị bệnh mà vẫn cưới, chị Quàng Thị Nguộc chia sẻ, ban đầu chị cũng cảm thấy sợ, nhưng khi hiểu rõ về bệnh thì không lo quá, hơn nữa vì tình yêu và sự chân thành Tân dành cho chị nên chị quyết tâm đến với anh.

Vừa bế con, chị Nguộc giãi bày, lần thứ nhất lấy chồng, chị đã có hai con. Người chồng đầu nghiện nên đã bán hết mọi thứ trong gia đình. Sau đó, chị và người chồng đầu chia tay. Khi chị đến với anh Tân, chị cảm nhận được tình cảm chân thành anh dành cho chị và cảm thấy hạnh phúc vì Tân là người rất thương yêu, biết chăm lo và vun vén cho gia đình.

Hàng ngày anh Tân giúp đỡ chị rất nhiều việc. Anh hiện có hơn 2.000 mét ruộng, ông bà nội cho 500 mét, còn lại cấy thuê cho người khác.

Sau khi lấy vợ và có ý định sinh con, anh được cán bộ bệnh viện huyện và trung tâm y tế của xã đến tư vấn trực tiếp về cách phòng bệnh cho các thành viên khác trong gia đình. Hạnh phúc dường như đã “đơm hoa kết trái” với anh khi anh áp dụng tốt các biện pháp dự phòng để không lây nhiễm bệnh sang vợ và con.

Không chỉ được người bạn đời thông cảm, chia sẻ với mình, anh Tân cũng may mắn khi được người em trai Lò Văn Thắng, sống ngay sát nhà luôn thăm hỏi, chia sẻ, động viên anh.
Anh Thắng cho hay, khi biết bệnh của anh trai mình, anh cảm thấy bình thường, không xa lánh mà vẫn đùm bọc nhau. Anh Thắng cũng đã tìm hiểu căn bệnh và được nhân viên y tế của trạm y tế xã tư vấn cho cách phòng bệnh nên anh và những người xung quanh đã thực hiện theo khi tiếp xúc với người nhiễm HIV.

Khắc phục những khoảng trống

Cách đây 5 năm, vùng đất Điện Biên được mệnh danh như là một “chảo lửa” của đại dịch HIV, khi số lượng người mắc và tử vong gia tăng kỷ lục. Nhắc đến căn bệnh này, dường như ai cũng có cảm giác sợ, không muốn gần. Tuy nhiên, nhờ được tuyên truyền vận động, ý thức của người dân nơi đây đã không còn kỳ thị, xa lánh người bệnh.

Ông Hoàng Xuân Chiến - Giám đốc Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Điện Biên cho biết, tỉnh Điện Biên là tỉnh trọng điểm về ma túy và HIV/AIDS. Những năm gần đây, số ca mắc mới đã giảm đi nhiều, tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ làm tăng lây nhiễm HIV. Nguyên nhân là do, hầu hết người nhiễm HIV/AIDS và người tiêm chích ma túy là người nghèo, không có nghề nghiệp ổn định nên họ gặp khó khăn trong việc tiếp cận và tuân thủ điều trị.

Tính đến ngày 30/10, toàn tỉnh Điện Biên phát hiện hơn 7.500 trường hợp nhiễm HIV/AIDS, trong đó quản lý được 4.092 người, tử vong 2.917 người.

Trong 10 tháng năm 2014, ngành y tế của tỉnh đã phát hiện 291 người nhiễm HIV mới, giảm 155 người so với cùng kỳ 2013 (giảm 65% so với cùng kỳ năm 2013).

Ông Chiến cho hay, những năm qua, ngành y tế của tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện các biện pháp can thiệp kịp thời để phát hiện sớm và điều trị dự phòng cho người có HIV. Trong thời gian tới, trung tâm AIDS tỉnh Điện Biên sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai mở rộng các mô hình trên ở khu vực vùng sâu vùng xa để khắc phục những khoảng trống về việc cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân và tuyên truyền sâu rộng hơn nữa cho đồng bào dân tộc hiểu biết về bệnh và có các biện pháp phòng bệnh…


Thúy Vân


Theo Vietnam +
http://tiengchuong.vn/

songchungvoi_HIV
19-12-2014, 14:01
Một lần ham vui, cả đời ân hận

Trong một lần đi chơi, bạn bè rủ rê chích ma túy, Lò Thanh Tân (SN 1985, ở xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đã gật đầu “thử tí xem sao, có phải nghiện ngập gì đâu mà sợ”. Từ cái lần ham vui đó, không ngờ Tân đã bị lây nhiễm HIV. Trong căn nhà tranh vách đất, bốn bề hở hoang hoác phía dưới, Tân trầm ngâm kể về những ngày tháng vượt qua khó khăn, chống chọi với căn bệnh mình mắc phải cách đây 12 năm…
http://images.tienphong.vn/Uploaded/lethuy/2014_12_01/hanh_phuc_cua_vo_chong_tan_nguoc_ben_dua_con_mong_ doi_cua_minh_2_1417400155056_crop_1417400160133_YE HV.JPG.ashx?w=440&h=250&crop=auto
Vợ chồng Tân, Nguộc bên đứa con mong đợi. Ảnh: H.A
Mong ước làm cha của người nhiễm HIV
Dù Lò Thanh Tân chỉ thử ma túy có một lần duy nhất, nhưng anh đã bị nhiễm HIV.
Chỉ đến ngày được gọi đi nhập ngũ, Tân mới biết mình bị nhiễm căn bệnh thế kỷ này. Không chấp nhận thực tế đó, anh đã xét nghiệm đi xét nghiệm lại tới 6 lần, kết quả vẫn là dương tính. Ban đầu không hiểu HIV là bệnh gì nên anh thấy cũng… bình thường, không sốc gì cả. “Sau này biết rồi cũng có “nghĩ ngợi”, rồi được cán bộ y tế tuyên truyền, hiểu ra, giờ được điều trị ARV, sức khỏe ổn định thì cũng vui vẻ, không lo nghĩ gì”, anh Tân nói.
Ngồi cạnh chồng, chị Quàng Thị Nguộc ôm đứa con gái vừa đầy tháng tủm tỉm cười. Biết anh nhiễm HIV, nhưng chị Nguộc vẫn quyết tâm làm vợ. Người phụ nữ sinh năm 1985 này nhìn khắc khổ, già hơn chồng, đã có một quãng đời khổ cực vất vả. Lấy chồng từ sớm, sinh được 2 người con nhưng Quàng Thị Nguộc chưa có một ngày hạnh phúc. Chồng cũ chị nghiện ngập, bán hết cả nhà cửa. Cuộc sống khổ cực vì đói nghèo, vợ chồng thiếu hạnh phúc, chia tay chồng chị ôm đứa con gái về nhà mẹ đẻ. Không dám nghĩ nhiều tới hạnh phúc nhưng khi gặp Lò Thanh Tân, chị đưa con gái về và nên vợ nên chồng với anh.
Để có được giây phút hạnh phúc này là sự nỗ lực và cố gắng của rất nhiều người. Chị Nguyễn Thị Liên, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Thanh Xương chia sẻ: “Ngay khi Tân lấy vợ, chúng tôi đã đến tư vấn cho cậu ấy cách phòng tránh lây nhiễm HIV sang vợ. Biết nguyện vọng cháy bỏng của Tân là muốn có con, chúng tôi phải hướng dẫn từng ly từng tý, rồi cho vợ Tân uống thuốc dự phòng. Đến giờ phút này, cả mẹ và con đều không bị nhiễm HIV, mừng lắm”.
Nhưng không phải tất cả những người bị lây nhiễm HIV/AIDS đều có được kết cục như vợ chồng Tân, Nguộc. Khoảng 5 - 7 năm trước đây, ở xã Thanh Xương người chết vì AIDS liên tục khiến nhiều gia đình đau khổ, bà con lo lắng.
Tính đến nay, trong xã lũy tích tới 185 người nhiễm HIV, 75 người tử vong do AIDS, 40 người mất dấu… Người nhiễm chủ yếu trong độ tuổi 18 – 39, nam giới chiếm 85%, phụ nữ chủ yếu lây từ chồng. Tuy nhiên, nhờ công tác phòng chống HIV/AIDS được đẩy mạnh, đặc biệt là nhờ phương pháp điều trị HIV 2.0 được triển khai từ năm 2012 tại xã, số người nhiễm HIV, phụ nữ mang thai nhiễm HIV được điều trị ARV, được uống thuốc dự phòng… đã giúp tỷ lệ tử vong do AIDS giảm rõ rệt. Điều đáng mừng nhất ở Thanh Xương là từ đầu năm 2014 đến nay, xét nghiệm 184 người không phát hiện trường hợp nào nhiễm HIV.
Nỗ lực vì cộng đồng
Chị Liên tâm sự, khó tiếp cận nhất vẫn là những người đang sử dụng ma túy lang thang nay đây mai đó. Nhân viên y tế đến nhà nhiều lần, có gặp được thì họ cũng ậm ừ rồi đi mất. Từ lúc đưa được mô hình điều trị cai nghiện thay thế methadone về tại xã, những người nghiện nhiễm HIV đã được điều trị methadone thì tiếp cận điều trị ARV cho họ rất dễ.
Giọng khá buồn, chị Liên kể: “Trong số những ca nhiễm HIV, có một trường hợp chúng tôi buồn mãi. Trong khi người khác tuân thủ giữ gìn tránh lây nhiễm cho vợ qua sinh hoạt tình dục thì một trường hợp nghiện cả ma túy và rượu, khi uống rượu về say bắt vợ quan hệ và không dùng bao cao su, khiến vợ bị lây”. Điều chị Liên canh cánh nhất trong lòng đó là làm thế nào để thế hệ trẻ không có người nghiện, người nhiễm HIV. Người nhiễm rồi thì được điều trị, được lao động, sống có ích và biết bảo vệ người bạn đời, bạn tình của mình.
Thanh Xương là một trong số những xã có tỷ lệ người nhiễm HIV cao ở Điện Biên đã có những nỗ lực vì người nhiễm trong cộng đồng, giúp cuộc sống của họ và người thân thay đổi rõ rệt.
Tuy nhiên, theo BS Hoàng Văn Chiến, Giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Điện Biên thì đây vẫn là cuộc chiến dài đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhận thức của người dân và nguồn lực cho công tác này. Điện Biên là tỉnh có hơn 400 km là đường biên giới tiếp giáp với Lào và Trung Quốc.
Tình hình mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy rất phức tạp, ảnh hưởng lớn đến công tác phòng, chống HIV/AIDS. Tính đến ngày 30/7/2014, toàn tỉnh có 9.555 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý (tăng 1.886 người so với năm 2013).
Tỷ lệ nhiễm HIV ở nhóm tiêm chích ma túy còn rất cao, tới 30% và tiêm chích ma túy vẫn là nguyên nhân chính làm gia tăng lây nhiễm HIV. Theo kết quả khảo sát thống kê, hiện nay toàn tỉnh có khoảng 200 gái bán dâm, tập trung chủ yếu ở TP Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên, huyện Tuần Giáo, thị xã Mường Lay. Tỷ lệ nhiễm HIV ở nhóm gái mại dâm còn chiếm 11%.
Mặc dù còn nhiều khó khăn về nhân lực, nguồn lực nhưng BS Hoàng Văn Chiến khẳng định, Điện Biên nỗ lực triển khai công tác phòng, chống HIV/AIDS, tăng độ bao phủ đến những vùng còn khó khăn để giảm số người nhiễm HIV, số người tử vong vì AIDS một cách bền vững.
Điện Biên là tỉnh trọng điểm về ma túy và HIV/AIDS. Lũy tích các trường hợp nhiễm HIV là 7.528 trường hợp, trong đó còn sống quản lý được 4.092 người. Lũy tích bệnh nhân AIDS là 4.731 người còn sống 1.814. Trong 10 tháng đầu năm 2014 tỉnh phát hiện thêm 291 trường hợp nhiễm HIV mới, giảm 155 người (65,2%) so với cùng kỳ 2013, trong đó tử vong mới do AIDS là 248 ca. Hiện nay 10/10 số huyện, thị, thành phố và 107/130 xã, phường trong tỉnh có người nhiễm HIV/AIDS. Tỷ lệ người nhiễm HIV còn sống trên dân số là 0,76%.



Giadinh.net

Charles
11-01-2015, 08:25
Ðể không còn những đứa trẻ nhiễm HIV

Chủ nhật, 11/01/2015 - 01:46 AM (GMT+7)


http://www.nhandan.com.vn/media/k2/items/cache/2531/3c6863b68132d43af7790a650460ef9a_L.jpg (http://www.nhandan.com.vn/media/k2/items/cache/2531/3c6863b68132d43af7790a650460ef9a_XL.jpg)
Niềm hạnh phúc của vợ chồng anh chị Lò Thanh Tân khi biết con gái không bị nhiễm HIV.


Trong căn nhà tranh, vách đất, bốn bề trống hoác, Lò Thanh Tân, 30 tuổi (ở đội 11, xã Thanh Xương, huyện Ðiện Biên, tỉnh Ðiện Biên) lặng lẽ kể về quãng thời gian 12 năm đằng đẵng chống chọi, vượt qua căn bệnh thế kỷ. Lý do nhiễm HIV của anh rất đơn giản: "Thử cảm giác ma túy một lần cho biết".

Sau lần thử duy nhất đó, Lò Thanh Tân không bao giờ động đến ma túy nữa... Ðến ngày, kiểm tra sức khỏe trước khi lên đường nhập ngũ, Tân mới biết mình bị nhiễm HIV, anh đã xét nghiệm tới sáu lần, kết quả vẫn không thay đổi. Ban đầu không hiểu HIV là bệnh gì nên anh thấy... bình thường. Ðến khi biết mức độ nguy hiểm của bệnh, Tân lo lắng, chán chường. Nhưng được cán bộ y tế tuyên truyền, hiểu ra và được điều trị ARV, sức khỏe của anh đã ổn định trở lại. Ngồi cạnh chồng, vợ anh là Quàng Thị Nguộc ôm đứa con vừa đầy tháng tâm sự: Biết anh nhiễm HIV, nhưng chị Nguộc vẫn quyết tâm làm vợ. Cùng tuổi với chồng, nhưng trông chị Nguộc khắc khổ, già hơn nhiều so với tuổi, chị đã qua một đời chồng, khổ cực vất vả. Lấy chồng từ sớm, sinh được hai người con, nhưng Quàng Thị Nguộc chưa có được một ngày hạnh phúc. Chồng cũ nghiện ngập, bán hết cả nhà cửa, mỗi khi lên cơn nghiện, không có tiền, anh ta đánh đập vợ những trận đòn thừa sống, thiếu chết. Cuộc sống đói nghèo, không chịu nổi người chồng nghiện ngập, chị ôm đứa con gái về nhà mẹ đẻ. Không dám nghĩ nhiều tới hạnh phúc, nhưng khi gặp Lò Thanh Tân, chàng trai biết vượt lên hoàn cảnh, chị quyết định đưa con gái về ở với anh và nên duyên vợ chồng.

Chị Nguyễn Thị Liên, Trạm trưởng Y tế xã Thanh Xương chia sẻ: Ngay khi Tân lấy vợ, chúng tôi đã đến tư vấn cách phòng tránh lây nhiễm HIV từ chồng sang vợ. Biết nguyện vọng cháy bỏng của Tân là muốn có con, chúng tôi phải hướng dẫn từng ly từng tý, rồi cho vợ Tân uống thuốc dự phòng. Rất mừng đến giờ phút này, cả mẹ và con đều không bị nhiễm HIV.

Tuy nhiên, không phải những người bị lây nhiễm HIV/AIDS đều có được kết quả như vợ chồng Tân, Nguộc. Khoảng năm, bảy năm trước đây, ở xã Thanh Xương, liên tục có người chết vì AIDS, khiến nhiều gia đình đau khổ, người dân lo lắng. Ðến nay, cả xã đã có tới 185 người nhiễm HIV, 75 người tử vong do AIDS,... Người nhiễm chủ yếu trong độ tuổi 18 đến 39, nam giới chiếm 85%, còn phụ nữ phần lớn bị lây từ chồng sang. Nhờ công tác phòng, chống HIV/AIDS được đẩy mạnh, nhất là nhờ phương pháp điều trị HIV 2.0 được triển khai từ năm 2012 tại xã, số người nhiễm HIV, phụ nữ mang thai nhiễm HIV được điều trị ARV, được uống thuốc dự phòng... đã giúp tỷ lệ tử vong do AIDS giảm rõ rệt. Ðiều mừng nhất ở Thanh Xương, từ đầu năm 2014 đến nay, xét nghiệm 184 người không phát hiện trường hợp nào nhiễm HIV.

Chị Liên tâm sự, khó tiếp cận nhất vẫn là những người đang sử dụng ma túy lang thang nay đây mai đó, không về nhà. Ðến nhà nhiều lần, có gặp được thì họ cũng ậm ừ rồi không hợp tác. Từ lúc đưa được mô hình điều trị cai nghiện thay thế methadone về tại xã, những người nghiện nhiễm HIV đã được điều trị methadone thì tiếp cận điều trị ARV cho họ dễ dàng hơn.

Thanh Xương là một trong những xã có tỷ lệ người nhiễm HIV cao ở Ðiện Biên, đã có những nỗ lực vì người nhiễm trong cộng đồng, giúp cuộc sống của họ và người thân thay đổi rõ rệt. Tuy nhiên, theo bác sĩ Hoàng Văn Chiến, Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Ðiện Biên, đây vẫn là cuộc chiến đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhận thức của người dân và nguồn lực cho công tác này. Do Ðiện Biên là tỉnh miền núi, có hơn 400 km là đường biên giới tiếp giáp với Lào và Trung Quốc, tình hình mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép ma túy rất phức tạp, ảnh hưởng lớn đến công tác phòng, chống HIV/AIDS. Thời gian tới, Ðiện Biên sẽ ưu tiên triển khai công tác phòng, chống HIV/AIDS, tăng độ bao phủ đến những vùng còn khó khăn; nhất là những xã biên giới để giảm số người nhiễm HIV, số người tử vong vì AIDS một cách bền vững, và để không còn những đứa trẻ bị ảnh hưởng, lây nhiễm và chết vì HIV/AIDS.


<tbody>
Ðiện Biên là tỉnh trọng điểm về ma túy và HIV/AIDS với 4.092 trường hợp nhiễm HIV. Hiện nay 10/10 số huyện, thị xã, thành phố và 107/130 xã, phường trong tỉnh có người nhiễm HIV/AIDS. Tỷ lệ người nhiễm HIV còn sống trên dân số là: 0,76%.


</tbody>

THANH MAI và HOÀNG VĨNH
http://www.nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/25319902-%C3%B0e-khong-con-nhung-dua-tre-nhiem-hiv.html

Mi Vân
12-05-2015, 01:05
hạnh phúc bình dị đó mới là hp