View Full Version : Anh chi tư vấn cho em với a!
thamnguoiom
11-12-2014, 08:34
Sáng nay em có vào bệnh viên k2 thăm người nhà đang điều trị trong đó. Phòng rất đông người. Tầm đó có người vào dọn vệ sinh, lúc đi ra thấy cô cầm hai túi lilong bên trong có cả ống kim tiêm và bông băng, sản phẩm ý tế. Lúc cô đi qua cô quẹt cái túi vào chân em, em còn nhìn rõ trong túi có ống kim tiêm. Em sợ quá. Các chị cho em hỏi em co bị lây nhiễm hiv trong trường hợp này không ạ.
Tuanmecsedec
11-12-2014, 08:40
Sáng nay em có vào bệnh viên k2 thăm người nhà đang điều trị trong đó. Phòng rất đông người. Tầm đó có người vào dọn vệ sinh, lúc đi ra thấy cô cầm hai túi lilong bên trong có cả ống kim tiêm và bông băng, sản phẩm ý tế. Lúc cô đi qua cô quẹt cái túi vào chân em, em còn nhìn rõ trong túi có ống kim tiêm. Em sợ quá. Các chị cho em hỏi em co bị lây nhiễm hiv trong trường hợp này không ạ.
Bạn bị quẹt như vậy mắc mớ gì lo sợ nhiễm HIV.
thamnguoiom
11-12-2014, 08:46
Em so vi trong phong benh co nhieu nguoi bệnh, không biết họ có bị hiv không, vố cả y ta thu gom kim tiem lai không cho vo thùng ma lại để trong túi li long, dễ bị đâm thủng, đi chẳng may đâm vào ai đó. Lúc đó em mạc quần bò, thấy cái túi nó quẹt qua một cái, em còn cảm giác được nó lổm ngổm, nhoi nhói.
Tuanmecsedec
11-12-2014, 08:48
Em so vi trong phong benh co nhieu nguoi bệnh, không biết họ có bị hiv không, vố cả y ta thu gom kim tiem lai không cho vo thùng ma lại để trong túi li long, dễ bị đâm thủng, đi chẳng may đâm vào ai đó. Lúc đó em mạc quần bò, thấy cái túi nó quẹt qua một cái, em còn cảm giác được nó lổm ngổm, nhoi nhói.
Bạn lưu ý viết chữ Việt có dấu cho rõ ràng.
Tuanmecsedec khẳng định bạn không có nguy cơ,chỉ lo lắng suy diễn hoang tưởng.
sugarsweet
11-12-2014, 08:53
làm gì có cái trò hề đi vẹt bạn,
thamnguoiom
11-12-2014, 08:59
Em vẫn sợ lắm. Hu hu. Thế là không sao hả ạn, tqij em to mò, nhưng tại sao lại không sao hả anh.
Tuanmecsedec
11-12-2014, 09:04
Em vẫn sợ lắm. Hu hu. Thế là không sao hả ạn, tqij em to mò, nhưng tại sao lại không sao hả anh.
Bạn chỉ là suy diễn hoang tưởng bị kim tiêm đâm thôi.
Nguyen Ha
11-12-2014, 09:19
Sáng nay em có vào bệnh viên k2 thăm người nhà đang điều trị trong đó. Phòng rất đông người. Tầm đó có người vào dọn vệ sinh, lúc đi ra thấy cô cầm hai túi lilong bên trong có cả ống kim tiêm và bông băng, sản phẩm ý tế. Lúc cô đi qua cô quẹt cái túi vào chân em, em còn nhìn rõ trong túi có ống kim tiêm. Em sợ quá. Các chị cho em hỏi em co bị lây nhiễm hiv trong trường hợp này không ạ.
Quẹt cái túi rác vào chân thì liên quan gì tới HIV.
Truong Xuan
11-12-2014, 14:06
Sáng nay em có vào bệnh viên k2 thăm người nhà đang điều trị trong đó. Phòng rất đông người. Tầm đó có người vào dọn vệ sinh, lúc đi ra thấy cô cầm hai túi lilong bên trong có cả ống kim tiêm và bông băng, sản phẩm ý tế. Lúc cô đi qua cô quẹt cái túi vào chân em, em còn nhìn rõ trong túi có ống kim tiêm. Em sợ quá. Các chị cho em hỏi em co bị lây nhiễm hiv trong trường hợp này không ạ.
Kim tiêm y tế sau khi dùng xong bao giờ cũng được đậy nắp lại sau đó mới vứt vào thùng giác y tế, và bạn cũng chỉ quẹt qua túi đựng kim tiêm thì ảnh hưởng gì đâu mà lo sợ. Khi nào bạn bị kim tiêm còn máu tươi đâm vào người mới lo.