Đăng nhập

View Full Version : Quyết tâm làm lại cuộc đời



Truong Xuan
12-12-2014, 15:22
Quyết tâm làm lại cuộc đời

12/12/2014 06:00:57
Từng mắc phải lỗi lầm trong cuộc sống, ngày trở về, họ mong muốn được hòa nhập với cộng đồng xã hội. Ngoài sự nỗ của mình, sự dang tay đón nhận của gia đình và cộng đồng xã hội, là động lực rất lớn để nhiều người vượt qua mặc cảm, vươn lên trong cuộc sống.


http://www.baohaugiang.com.vn/resources/newsimg/12-12-2014/SB1655-9-2.jpg

Anh L.C.C. đang sắp xếp hàng để bán.


Một buổi chiều, tiếp chúng tôi tại gian hàng bán giày dép ở chợ đêm Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, anh L.C.C. vẫn còn chút ngại ngùng khi kể về quá khứ của mình. Anh vừa trò chuyện với chúng tôi, vừa sắp xếp giày dép ra bày bán. Câu chuyện giữa chúng tôi thường xuyên ngắt quãng, bởi anh phải bán hàng cho khách. Anh kể, là con một trong gia đình đủ ăn, đủ mặc, nên ngay từ nhỏ anh đã được thương yêu, nuông chiều. Bỏ học sớm, lại thường xuyên giao du với đám bạn xấu, nên anh “dính” vào ma túy mà gia đình không hề hay biết. Đến lúc phát hiện, được mọi người vận động, gia đình đưa anh đi cai nghiện. Sau gần một năm, anh cai nghiện thành công. Trở về nhà, được gia đình và địa phương động viên, anh tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ “Tái hòa nhập cộng đồng” của phường Ngã Bảy. Trong thời gian tham gia sinh hoạt tại câu lạc bộ, nhận được sự chia sẻ, cảm thông của mọi người, anh đã quyết tâm làm lại cuộc đời. Nhận thấy sự nỗ lực của anh, gia đình giao gian hàng bán giày dép tại chợ đêm Ngã Bảy cho vợ chồng anh quản lý. Năm 2013, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ngã Bảy đã cho vợ chồng anh vay vốn 10 triệu đồng để tăng cường nguồn vốn phát triển công việc kinh doanh. Ông L.N.Đ., cha của anh L.C.C. cho biết: “Trở về nhà sau thời gian cai nghiện thành công, con tôi ngại tiếp xúc với những người xung quanh. Nhưng chính sự cảm thông của mọi người nó mới có động lực làm lại từ đầu. Giờ đây, thấy con mình chí thú làm ăn, vợ chồng tôi mừng lắm!”.

Còn chị H.T.T., ở khu vực 4, phường III, TP.Vị Thanh, chọn nghề bán vé số để hoàn lương. Trước đây, chị là đối tượng phải thực thi giáo dưỡng sau khi bị bắt về tội bán dâm. Chị cho biết: “Do thiếu thốn tiền bạc, không suy nghĩ thấu đáo nên tôi mới làm chuyện này. Giờ đây, nghĩ lại thấy mình thật sai lầm. Được chị em vận động, cảm thông, hỗ trợ, nên tôi quyết tâm làm lại cuộc đời. Chỉ mong mọi người thông cảm quên đi quá khứ lỗi lầm để tôi có thêm nghị lực vươn lên cuộc sống bằng nghề lương thiện”.

Trong cuộc sống, có những người từng phạm phải sai lầm. Có sai lầm ít ảnh hưởng đến bản thân, gia đình và xã hội, cũng có sai lầm khiến không ít người phải trả giá đắt. Nhưng khi nhận thức được sự “lạc lối” của mình, họ đều khao khát được trở về hòa nhập với cuộc sống cộng đồng, là người có ích cho gia đình và xã hội. Khép lại quá khứ không hay, ngày trở về của họ sẽ hạnh phúc hơn khi được sự đón nhận của mọi người. Nhằm góp phần hỗ trợ, giúp đỡ các đối tượng ma túy, mại dâm, HIV/AIDS… tiếp cận các dịch vụ xã hội (dạy nghề, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, thay đổi công việc), thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã xây dựng được nhiều Câu lạc bộ “Tái hòa nhập cộng đồng”. Đồng thời, triển khai thực hiện Quyết định 29/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương (Quyết định 29). Đây được xem là các giải pháp hiệu quả giúp các đối tượng lầm lỡ vươn lên bằng con đường thiện. Ông Võ Phú Cường, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cho biết: “Hiện tại, Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đã rà soát, lập danh sách các đối tượng có nhu cầu và đủ điều kiện để hỗ trợ vốn vay. Thực hiện thí điểm Quyết định 29 không chỉ giúp các đối tượng vươn lên trong cuộc sống, mà còn hỗ trợ mạnh mẽ đến nhu cầu tái hòa nhập cộng đồng của họ”.


<tbody>
Từ năm 2014-2016, Hậu Giang là một trong 15 tỉnh, thành phố được Trung ương hỗ trợ thực hiện thí điểm Quyết định số 29. Đối với cá nhân vay vốn sẽ được hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng, hộ gia đình sẽ được vay tối đa 30 triệu đồng, không cần thế chấp tài sản. Lãi suất sẽ bằng lãi suất hộ nghèo vay vốn theo từng thời kỳ do Chính phủ quy định. Các cá nhân, hộ gia đình chỉ được vay vốn nhằm mục đích mua sắm các loại vật tư, vật nuôi, thức ăn gia súc, gia cầm, công cụ lao động, hàng hóa, phương tiện phục vụ kinh doanh, buôn bán, đầu tư làm các nghề thủ công tại hộ gia đình…

</tbody>


Bài, ảnh: N.N
http://www.baohaugiang.com.vn/newsdetails/1D3FE1833DC/Quyet_tam_lam_lai_cuoc_doi.aspx

Tuanmecsedec
06-02-2015, 07:31
Giúp những người muốn làm lại cuộc đời
06/02/2015

Trong tâm sự về đời, về nghề, bác sĩ Nguyễn Phú Ðoan Trinh, Trưởng cơ sở điều trị Methadone 2, Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS TP Ðà Nẵng, luôn đau đáu làm sao để xã hội mở rộng vòng tay giúp đỡ những người muốn làm lại cuộc đời.


Với 15 năm làm tại phòng khám, Bệnh viện Lao - Phổi TP Ðà Nẵng, đã tiếp xúc với không biết bao nhiêu ca bệnh hiểm nghèo với nguy cơ lây nhiễm cao, nhưng bác sĩ Trinh luôn giữ thái độ ân cần với người bệnh, hướng dẫn tận tình cho họ trong cách tự chăm sóc bản thân và hạn chế nguy cơ lây nhiễm bệnh đối với người thân, xã hội. Mỗi người bệnh có một hoàn cảnh, một tính cách, nên được tiếp xúc với họ, bác sĩ Trinh đã tự đúc rút cho bản thân nhiều kinh nghiệm trong xử lý tình huống với người bệnh.

Ðến năm 2011, bác sĩ Trinh được điều chuyển công tác về cơ sở điều trị Methadone 2. Công việc lại nặng nề hơn bởi thay đổi đối tượng bệnh nhân cũng như hằng ngày tiếp xúc với người mang bệnh hiểm nghèo. Ðã quen với công việc, chị và các đồng nghiệp hết lòng vì người bệnh, hằng ngày thăm, khám, cấp thuốc cho bệnh nhân nghiện ma túy, bệnh nhân HIV/AIDS.

Người bệnh và người nhà bệnh nhân quý chị không chỉ vì trình độ chuyên môn cao và sự tận tâm với nghề, mà vì tấm lòng của nữ bác sĩ này. 20 năm trong nghề, chị đã từ chối không ít lần người nhà bệnh nhân gửi quà cảm ơn. Ðơn giản chỉ vì làm việc đã có Nhà nước trả lương, mình không có điều kiện để giúp thêm người bệnh thì sao còn làm phiền họ. Bác sĩ Trinh nhớ lại: "Có nhiều người bệnh khi đến khám, uống thuốc Methanol vẫn còn lận dao sau lưng, có người lại hung hăng, quát tháo. Nhưng chúng tôi phải đối xử với họ bằng tình thương, trách nhiệm".

Mỗi sáng, bác sĩ Trinh đến trung tâm từ rất sớm để chuẩn bị chu đáo cho một ngày làm việc, đón, khám và cấp phát thuốc cho người bệnh kịp giờ đi làm, đi học. Chị nói nếu mình không sắp xếp thời gian thì sẽ không gần được người bệnh và không kéo họ về phía mình được. Những lời thăm hỏi, động viên, khích lệ của chị đối với người bệnh đã tạo sự thiện cảm lớn, làm cho người bệnh xóa đi phần nào mặc cảm một thời lầm lỗi và muốn hướng thiện. Tấm lòng đó của bác sĩ Trinh đã được các bệnh nhân đón nhận và trân trọng, đó cũng là món quà mà cuộc sống dành tặng chị, người bác sĩ hết lòng vì bệnh nhân.


ANH ÐÀO
Tránh tiền lệ xấu

Nhiều tháng qua, gần 10 hộ gia đình trú tại hẻm 143/146/7, tổ 38, phố Nguyễn Chính, phường Thịnh Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội), gặp rất nhiều khó khăn trong đi lại, vì một hộ gia đình ở đầu hẻm đã sử dụng phần lớn lối đi vốn đã rất hẹp, lại đúng khúc cua, làm nơi tập kết vật liệu xây dựng trong quá trình làm nhà ở.

Không những thế, khi hoàn thiện, gia đình này đã xây hệ thống thoát nước lấn ra lối đi chung và đè lên hố ga của cả khu, đổ cao mặt ngõ trước cửa nhà, không chỉ ngăn trở sự đi lại mà còn tạo thành cái "vũng" phía trong. Theo một số người lớn tuổi ở đây, họ đã nhắc nhở nhẹ nhàng vì tình làng nghĩa xóm, nhưng chủ nhà không những không hợp tác lại tỏ thái độ thách thức, nên các hộ đã làm đơn đề nghị UBND phường Thịnh Liệt xem xét giải quyết.

Trước bức xúc của nhân dân, UBND phường đã ba lần cử cán bộ xuống xem xét. Song cả ba lần đều không thực hiện được. Việc xử lý thiếu kiên quyết của cán bộ phường đã tạo cơ hội để gia đình kia tiếp tục lấn tới. Chỉ sau hai ngày cán bộ phường xuống kiểm tra và phá dỡ lấy lệ, họ lại xây lấn trở lại. Người dân tiếp tục có ý kiến với cơ quan chức năng, nhưng chưa có hồi âm.

Nhận được đơn phản ánh của nhân dân, phóng viên Báo Nhân Dân đã liên hệ trực tiếp với đồng chí Bùi Thanh Nhã, Phó Chủ tịch UBND phường Thịnh Liệt và nhận được lời khẳng định "phải làm chứ". Nhưng đã qua hai tháng, sự việc vẫn chỉ dừng lại ở lời hứa của lãnh đạo phường. Người dân vẫn "dài cổ" chờ đợi.

UBND thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành văn bản yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự xây dựng đô thị.

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tăng cường tuyên truyền các quy định về quản lý trật tự xây dựng, quy định về mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, thông báo đến lực lượng chức năng để kiểm tra, xử lý và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã nếu để xảy ra vi phạm. Thiết nghĩ, để giữ vững kỷ cương và hiện thực hóa các quy định của cấp trên, các cơ quan liên quan của phường Thịnh Liệt nên có giải pháp triệt để giải quyết bức xúc, mâu thuẫn ở khu dân cư, tránh tạo tiền lệ xấu và những nghi vấn tiêu cực; bảo vệ quyền lợi chính đáng cho các hộ gia đình trong ngõ 143/146/7.



ÐAN VY (Hà Nội)

(http://www.nhandan.org.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/25537002-giup-nhung-nguoi-muon-lam-lai-cuoc-doi.html)http://www.nhandan.org.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/25537002-giup-nhung-nguoi-muon-lam-lai-cuoc-doi.html

(http://www.nhandan.org.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/25537002-giup-nhung-nguoi-muon-lam-lai-cuoc-doi.html)