PDA

View Full Version : Bị anh họ ép quan hệ đồng tính



songchungvoi_HIV
31-12-2014, 12:22
Thứ 3, 30-12-2014 07:33:13 pm
Năm tôi 15 tuổi, mẹ gửi tôi lên thành phố ở với cô Năm và ráng học nên người. Tiền bán ruộng đất ba mẹ chắt chiu hết cho tôi vì tôi là đứa con trai duy nhất trong nhà… lên thành phố, tôi thật sự rất vui vì cô Năm và dượng Năm đối xử với tôi rất tử tế. Khi thấy tôi học giỏi, họ còn mua cho tôi một chiếc xe đạp để đi lại.


Ở với họ mấy tháng tôi mới biết là người anh họ tôi tên Hùng sắp đi du học từ bên Mỹ trở về. Anh ta năm nay 25 tuổi, lớn hơn tôi những 10 năm.




Vì anh với tôi là bà con xa nên tôi rất ít khi tiếp xúc với anh từ nhỏ. Chỉ loáng thoáng biết tin là anh được ba mẹ rất cưng chiều và nổi tiếng ăn chơi.




Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường khi Hùng về được khoảng vài tuần thì anh bắt đầu rủ rê tôi đi chơi này nọ. Đầu tiên là ra phố, chở tôi đi mua sách vở mà tôi túng thiếu, cho tôi tiền bạc… Tôi thấy ngại lắm vì đã chịu ơn ba mẹ anh rồi, làm vậy rất khó xử cho tôi.




Lúc đó, anh nói là họ hàng với nhau có gì mà khách sáo, tôi cứ nhận lấy thoải mái, khi nào thích anh sẽ mua thêm. Tôi biết ơn anh rất nhiều, nhưng những lần đi sau này, vừa đi anh vừa khoác vai, vuốt ve, lại có những cử chỉ quá thân mật trông kỳ quái.




Tôi thấy ngại nên đôi lúc cũng phản ứng, nhưng anh chỉ cười, bảo là “Đàn ông con trai giỡn với nhau, ngại gì mấy chuyện này cơ chứ”. Rồi nhiều lúc tôi ngủ, quên vì thức khuya học bài, tôi lại thấy Hùng đứng nhìn chăm chú và ôm lấy tóc tôi.




Anh còn khen tôi trắng trắng, đẹp trai, nhìn thư sinh lắm. Tôi thấy rất khó chịu mỗi khi anh cứ nhìn tôi đắm đuối, nhưng tại tính tôi khá nhát, chỉ biết cười cho qua chuyện. Lúc đó tôi đã gần học xong năm học đầu tiên trên thành phố.




Năm mà tôi 16 tuổi, về lại quê nhà thăm mẹ và mấy anh chị em. Anh Hùng xin được đi chung để về lại nhà cũ. Dượng Năm đưa tiền cho hai anh em, nói rằng hãy giữ gìn sức khỏe và đến nơi thì báo tin cho nhà trên biết. Tôi và anh Hùng đón xe khách trở về.




Tối hôm thứ 5, Hùng bảo là anh say xe không đi tiếp được nên hãy chọn một nhà nghỉ mà ngủ lại. Tôi chọn 2 phòng đơn cho 2 người ở. Nhưng lát sau thì thấy Hùng thì thầm với anh tiếp tân điều gì đó. Và quay ra người tiếp tân nói: ”Xin lỗi hết phòng đơn rồi, còn 1 phòng đôi, 2 anh ở chung giùm em nha. Tại mùa này đông khách quá. Em tính rẻ cho”.




Tôi không tỏ vẻ nghi ngờ gì cả, và hai anh em lên phòng. Lúc nửa đêm tôi vẫn còn thức để đọc lại lá thư của mẹ, còn Hùng thì lên giường ngủ say. Mẹ nói sức khỏe ba không tốt, hình như ba hay đau tim và ốm yếu hơn. Tôi lo lắng. Trong lúc bồn chồn tôi uống ly sữa trên bàn mà Hùng đã pha sẵn. Anh dặn tôi trước khi lên giường hãy uống hết.




http://dongtinhvietnam.com/uploads/2014/thang09/tuan03/bi-anh-ho-ep-quan-he-dong-tinh-4-XemBoi.Us-1.jpg


Tôi phải ngoan ngoãn ngủ với Hùng như bán đi thân thể và cuộc sống bình thường của mình để đổi lấy tiền bạc… (Ảnh minh hoạ)



Tối đó tôi cảm thấy người rất lạ. Cơ thể tôi rùng mình lên và cả những cảm giác khác. Tôi thấy khó chịu, định vào nhà vệ sinh tắm rửa. Vừa mới cởi đồ ra, Hùng bất ngờ lao tới đè tôi xuống sàn. Tôi phản ứng dữ dội, đấm vào mặt anh ta. Nhưng không hiểu sao sức tôi yếu đi lạ thường, cơ thể chỉ biết tê dần và khó chịu.




Khi kịp nhận ra là tôi đã uống phải thứ kỳ dị gì đó trong ly sữa kia thì đã muộn. Tôi bị Hùng ném lên giường và giở trò bệnh hoạn, tôi đã chống cự không nổi trong đêm đó. Và đến sáng hôm sau thì tôi ngủ đến quá trưa. Tỉnh dậy thì đã thấy mình ở trong ngôi nhà mẹ tôi.




Tôi hoảng hồn sợ hãi khi thấy kế bên tôi là Hùng và mẹ. Hai người nói chuyện vui vẻ bình thường. Khi thấy tôi tỉnh dậy, Hùng lườm mắt vào tôi và nói với mẹ tôi một cách ám chỉ: “Có lẽ cậu đang bị bệnh tim nặng, nếu như có tin gì sốc chắc cậu sẽ khó mà qua khỏi. Mợ và các em nhớ chăm sóc cậu cẩn thận, nếu có mệnh hệ gì thì ba má con chắc buồn lắm”.




Vừa nghe câu nói đó tôi đã biết ngay là nói đến tôi. Bảo tôi khôn ngoan mà ngậm miệng lại nếu như là toáng lên về chuyện đêm qua thì ba tôi sẽ gặp một cú sốc lớn. Chưa kịp hoàn hồn lại thì mẹ tôi đã đi nấu nước cho tôi uống, sợ tôi không khỏe. Còn Hùng thì cười đểu cáng vào tôi: “Hôm qua em tuyệt lắm nhỉ, ngủ với trai khoái không?”.




Tôi sốc nặng và tát vào mặt anh ta một cái rõ to, dọa rằng sẽ nói ba mẹ anh ta về chuyện này! Anh ta giận dữ nắm lấy cổ áo tôi: “Nói đi, cứ nói bất kỳ ai nếu mày thích. Nhưng đừng quên hôm qua *** đã chụp vài tấm hình sex của mày. Nếu cần *** sẽ phát tán khắp ngôi trường mà mày học, cả cái làng này nữa, sẽ biết mày là con nhà loại gì!”.




Tôi choáng váng cả mặt mày. Phải, nếu như phát tán tấm ảnh đó khắp trường thì tôi sẽ không còn mặt mũi nào ở đó nữa. Bao nhiêu tiền bạc ba mẹ đổ dồn cho tôi đi học sẽ như mây khói. Tôi còn bị mang tiếng, cô Năm và dượng Năm sẽ nghĩ về tôi như thế nào đây?




Tôi đã rất đau khổ. Tối đến, Hùng ép tôi quan hệ lần nữa và nói sẽ cho mẹ tôi tiền để chữa bệnh cho ba nếu như tôi ngoan ngoãn nghe theo lời Hùng. Tôi tái mặt và lại một đêm kinh hoàng với một đứa con trai như tôi.




Gia đình tôi hiện giờ rất khó khăn, ba bị bệnh tim, còn chị ruột thì vay mượn bể hết nợ nần. Sau những ngày tối tăm ở chính căn nhà mình, Hùng đưa mẹ tôi tiền, một số tiền khá lớn và bảo hãy chăm lo sức khỏe cho ba tôi. Gia đình tôi nói rất biết ơn và mong tôi cố gắng học thành tài.




Giờ đây tôi như con chim bị nhốt trong lồng, anh ta ép tôi, hành hạ tôi lên giường với anh ta. Tôi sống trong ác mộng đã sáu tháng nay. Năm nay tôi chỉ mới 16 tuổi, lại không có khả năng chi trả hoặc làm việc gì. Lại mang trên vai hy vọng nặng nề của ba mẹ. Tôi phải ngoan ngoãn ngủ với Hùng như bán đi thân thể và cuộc sống bình thường của mình để đổi lấy tiền bạc.




Xin cho tôi một lời khuyên phải làm sao?




Theo tuantintuc