haooo
02-01-2015, 15:51
Thưa các anh trong diễn đàn, hôm nay em đc thông báo sang tuần đi khám sức khoẻ chuẩn bị đi du học. Tình huống này buộc em phải chọn lựa, nếu sang tuần đi khám sức khoẻ (chắc chắn kiểm tra hiv) mà em dính thì coi như em mất việc mất hết luôn, cũng ko biết sống bằng gì, mà nếu bây giơd em rút ko đi kiểm tra thì chắc cũng sẽ ko còn cơ hội đi du học nữa. Em thật sự rất căng thẳng
Em mong các anh chị trên diễn đàn xem xét kĩ lưỡng tình huống của em. Cộng thêm việc em đã xét nghiệm combi pt 21 ngày. Liệu em có nên đi khám ko ạ.
Cuộc đời còn lại của em phụ thuộc vào việc này, nếu các a chị nói đi đc em sẽ dũng cảm đi ạ. Giờ em thấy ko muốn đi nữa hic hic. Cố gắng cả năm trời vậy mà muốn khóc quá đi
Em mong các anh chị trên diễn đàn xem xét kĩ lưỡng tình huống của em. Cộng thêm việc em đã xét nghiệm combi pt 21 ngày. Liệu em có nên đi khám ko ạ.
Cuộc đời còn lại của em phụ thuộc vào việc này, nếu các a chị nói đi đc em sẽ dũng cảm đi ạ. Giờ em thấy ko muốn đi nữa hic hic. Cố gắng cả năm trời vậy mà muốn khóc quá đi